Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
† Lucifer †
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/6/2008

Tổng Lượt Xem:  33986

254 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Lóc Cóc 11/10/2008
4 - 512/22A Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Vô tình có 1 ng bạn là Rocker giới thiệu cho mình quán Cafe Rock này. Vì do các anh Sinh Viên mở nên quán có giá rất bèo. Từ 4k - 6k, đôi khi bạn nào muốn nghe Rock nên tới còn dc tặng free 1 ly trà đá nữa. Nếu bạn nào yêu thích nhạc Rock thì có thể đến trao đổi về Rock với nhưgn người có cùng sở thích tại đây

Khai trương vào ngày 9 – 10 – 2007, Lóc Cóc café là một trong số rất ít những quán café Rock của sinh viên còn duy trì và phát triển được hoạt động của mình để làm thõa mãn cơn khát của những tín đồ nhạc Rock cho đến thời điểm này tại TP.HCM. Sau một năm âm thầm ấp ủ và nuôi dưỡng những hướng đi lâu dài trong tương lai,hiện tại anh em của Lóc Cóc đang gấp rút hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng cho một đêm giao lưu âm nhạc giữa các thành viên của Lóc Cóc quán với các bạn Rock fan nhân kỷ niệm một năm thành lập.

Lóc Cóc là ý tưởng xuất phát từ Thọ và Đạt sau đó được Liêm và Tùng tiếp nhận và phát triển,họ là những người bạn cùng chung năm 4 đến từ các khoa Nội Thất và Đồ Họa của ĐH Hồng Bàng,cơ sở Gò Vấp. Với số vốn ban đầu khá khiêm tốn của 2 sinh viên.Lóc Cóc đã xác định được ngay từ đầu đối tượng phục vụ của mình là đông đảo những bạn yêu Rock. Toạ lạc ngay sát bên ĐH Hồng Bàng,Lóc Cóc có được một vị trí khá thuận tiện để các bạn sinh viên dễ dàng lui tới như là căng tin thứ hai của trường với một không gian mở tạo cảm giác gần gũi cùng cách trang trí ấn tượng.

Sự hạn chế về mặt bằng gây cảm giác chật chội đã được khắc phục triệt để với cách bài trí vật dụng khá hài hòa được đơn giản hóa đến mức tối đa nhưng vẫn giữ được “chất” của một quán café Rock. Không quá cầu kỳ với những lốp xe, hình nộm quái dị hay những bánh xe bò to kềnh mà thay vào đó là những băng ghế gỗ dài, những chiếc bàn tự tạo với các thanh gỗ được lắp ghép kỹ càng với nhau cùng poster, chân dung, ký họa tự vẽ của những huyền thoại nhạc Rock được trang trí trên tường, hay có thể chỉ là một chiếc điện thoại quay số cũ kỹ của thế kỷ trước.

Lóc Cóc mở cửa từ 7h sáng đến khi “vị khách cuối cùng của quán ra về” mỗi ngày. Không phải là một địa điểm hẹn hò lý tưởng của những cặp tình nhân, Lóc Cóc được biết đến như là nơi để các bạn sinh viên có thể thoải mái thư giãn và phiêu lưu trong thế giới của Nu Metal, Alternative, Gothic Metal,Power Metal…, tìm lại chính mình và những gì đẹp nhất trong những bản ballad lãng mạn bất hủ hay đắm chìm trong những vòng quay head banger bất tận với sự tàn khốc của Metalcore,Melodic Death,Black Metal,Brutal Death … Menu đồ uống của quán khá đơn giản với nước ngọt và cà phê

Tất cả các thành viên của Lóc Cóc đều là sinh viên của ĐH Hồng Bàng đến từ các khoa Nội Thất, Đồ Họa, Truyện Tranh… Với cùng một tình yêu dành cho Rock, mỗi người đã cố gắng sắp xếp thời gian của mình để có thể duy trì được hoạt động của quán trong suốt một năm vừa qua. Sắp tới để kỷ niệm cho một năm sinh nhật của quán, Lóc Cóc sẽ tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc giữa Lóc Cóc band và các bạn Rock fan của quán vào ngày 12 – 10 sắp tới.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Rock Loud 18/06/2008
204 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

     Quán Loud nằm trên đường Bắc Hải kế bên công viên Lê Thị Riêng chỉ mới mở được hơn 4 tháng nhưng các Rocker đều biết đến, chủ quán Cafe Rock này là bác Cương "Metal" cũng từng là 1 Rocker nhưng wa Mỹ giờ quay lại VN mở quán. Quán fục vụ đủ tất cả các loại nhạc Rock từ Slow Rock - Heavy Metal - Death Metal với các bài hát ở VN cũng chưa nghe được, đầy đủ album và live show của các band Rock nổi tiếng như Night Wish, Iron Maiden, Arch Enemy, The Beatles ( Ballads ), COB, Scorpion .................... 
     Giá cả nước trong quán cũng rất rẻ. Từ 8k - 17k, nước chanh 8k, nước ngọt 10k, chai Heineken 17k.
     Là 1 khách quen của quán nên mình cũng thấy rất thích giờ fát nhạc của quán. Trưa mở Ballads, chiều nặng hơn là Power với Doom, tầm 6-7h tối là Death Metal. Nếu muốn bạn có thể đem đĩa Rock bạn có lên để mở cho mọi người cùng nghe.
    Khi đã là khách quen bạn có thể được tặng đĩa Rock hoặc mượn đĩa về nhà chép nhạc rồi đem trả. Đối với những người chỉ mượn đĩa rùi đi luôn thì ko có lần sau lại quán được. Vì bác Cương mở ko fải vì tiền mà vì uy tín và để chia sẻ kinh nghiệm của dân Rock với nhau.
    Trang trí của quán màu cam tạo sức nóng của Rock khi nghe các loại Rock "nặng ký".
    Quán Rock Cafe Loud mở ra nhưng ko nhằm mục đích kinh doanh nhiều, nên từ anh giữ xe đến bác Ba quản lý và bác Cương ai cũng đều thân thiện và dễ bắt chuyện. Đây là 1 địa điểm tốt nhất để các Rocker như mình tới trò chuyện va học hỏi kinh nghiệm của nhau.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu