Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tui_iu_saigon
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

www.tuoitrecuoi.com
Gia nhập: 18/5/2008

Tổng Lượt Xem:  23471

89 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bệnh viện An Sinh 11/08/2008
10 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Đây là BV nơi bé Xíu chào đời.

Tôi thích cung cách phục vụ ở đây. Không biết ở những khoa khác thế nào nhưng ở khoa phụ sản thì phục vụ rất tốt. Suốt thời gian tôi sinh bé Xíu và nằm viện, chưa có việc gì làm tôi phải khó chịu cả. Các chị y tá rất dễ thương và ân cần. Các chị dọn dẹp vệ sinh rất sạch sẽ. Bác sĩ thì nói năng dễ chịu.

Môi trường rất sạch sẽ, thoáng đãng. Các phòng ở khoa phụ sản khá nhỏ nhưng sạch và thoáng.

Tuy nhiên, về chuyên môn thì chưa chắc ăn. Tôi chỉ khám hậu sản ở đây 1 lần rồi thôi, hứa sẽ không khám ở đây nữa. Chắc số tôi xui, gặp phải bác sĩ........... hì hì

Nếu như đã có bác sĩ riêng thì nên đến đây sử dụng dịch vụ của khoa phụ sản. Giá cả vừa phải với cung cách phục vụ tốt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường ĐH Nông Lâm 01/07/2008
Kp6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Ngôi trường có diện tích rất rộng (gần 120ha). Các khu giảng đường được bố trí rải rác trong khuôn viên trường và được đặt tên các loài hoa đẹp. Xen vào khu phòng học luôn có cây xanh, hoa, cỏ... Đúng là Nông Lâm.

Lúc tôi còn học ở đây, chỉ có 1 khu giảng đường lớn là khu Phượng Vỹ. Khi đó được gọi là "Chữ U lớn" và một số khu giảng đường nhỏ xíu khác. Còn khu hàng chánh thì được gọi là "Chữ U nhỏ". Tên gọi này được các thầy cô và sinh viên truyền miệng nhau do kiến trúc của 2 khu nhà này được xây theo hình dạng chữ U. Hiện nay, các khu giảng được mới đã được xây thêm rất nhiều để đáp ứng cho lượng sinh viên của trường ngày càng nhiều. Các khu giảng đường được đặt tên các loài hoa như Phượng Vỹ, Tường Vy, Cẩm Tú... hay tên rất đẹp như Rạng Đông...

Trường ĐH Nông Lâm nằm trên quốc lộ 1A. Rất gần với Suối Tiên. Vì thế mà lượng sinh viên đi làm thêm tại Suối TIên rất đông. Thường là tham gia hoạt cảnh Sơn Tinh - Thủy Tinh.

Sinh viên ĐH Nông Lâm chăm chỉ, hiền hòa, năng động và... dễ thương. KHông phải vì đã từng học ở đây mà tôi khen đâu nhé. Rất nhiều thầy cô và sinh viên của trường khác đã nhận xét với tôi như vậy.

Đây mãi là mái trường mà tôi yêu quý!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hình Như Là 19/05/2008
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Hình Như Là...
...Nơi mà tôi đã có cả kỉ niệm hạnh phúc nhất và cũng buồn bã nhất...

Ngày ấy, tôi và anh biết được tên quán trên 1 bài báo (báo gì thì không nhớ nữa... lâu lắm rồi). Cả hai đều rất thích cái tên này. Nghe như là... chuyện của hai đứa vậy. Định bụng sẽ đến đó vào một ngày... nào đó

Một ngày,
        "Cafe hén anh"
        "Uh, Hình Như Là nhé!"
        "Thử xem ai tìm được quán trước nè!"
        "Uh"
Tôi đã đi tìm Hình Như Là đến mỏi cả mắt, mỏi cả chân. Vì sao à? Vì hồi ấy cái quán nhỏ xíu xìu xiu. Cánh cửa của quán nhìn chỉ như một ngôi nhà bình thường. Bảng hiệu thì chỉ là 1 mảnh gỗ nhỏ với dòng chữ mảnh khảnh Hình Như Là. Chẳng biết chủ quán có dụng ý gì không khi đặt tên quán là như vậy. Nhưng tôi chắc một điều là vào lúc ấy, ai đến ngay trước cửa quán cũng phải kêu lên "Hình như là đúng quán đó rồi!"
Tôi đến trước!
Buổi hẹn đầu của hai đứa tại Hình Như Là là vậy đó. Hụt hơi đi tìm quán để rồi... chỉ ngồi nói vài câu. Anh có ĐT - phải đi gấp.

Quán nhỏ. Những chiếc bàn xinh xinh lúc nào cũng có sẵn một lọ hoa be bé. Hoa thật - tôi thích hoa thật. Nhạc mở nhè nhẹ. Nhạc xưa, nhạc Trịnh. Không gian yên tĩnh, ấm áp của quán đã thuyết phục được tôi và anh - trở thành "chỗ cũ hén anh!"

Một thời gian sau,
Hình như là... có chuyện gì thì phải. Anh mất hút. Anh im lặng. Anh... xa...

Một ngày nọ,
       "Cafe nhe em! Chỗ cũ"
Hình Như Là vẫn như thế. Bức tường chỗ tôi ngồi - như lần đầu tiên - được phủ xanh rì bởi giàn dây thằn lằn. Ngước mặt lên nhìn được 1 khoảng trời bé tí, xanh văn vắt. Hít một hơi đầy mùi cây cỏ.

Anh đến. Hình như là...

          Anh cúi đầu lặng lẽ
          Em nuốt lệ vào trong
          Lòng vẫn chặt với lòng
          Sao tình xa diệu vợi


Rồi hôm đó cũng qua đi. Tôi đã không bao giờ trở lại Hình Như Là. Có lần, tôi đi ngang qua chỗ cũ. Quán đã sửa lại - ra dáng một quán cafe. Nhưng trong tôi, hình như là... nơi ấy ... vẫn thế - đầy kỉ niệm!
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Uyên Vy 19/05/2008
48 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tôi chỉ đến quán duy nhất một lần. Nhưng Uyên Vy là nơi có kỉ niệm đẹp nhất mà tôi từng có.

Quán nhỏ! Uyên Vy cũng giống như những quán cafe văn phòng khác. Máy lạnh, bày trí lịch sự, trang nhã, nhạc nhẹ nhàng. Quán có 2 tầng. Lần duy nhất tôi đến quán là vào buổi chiều tối. Lúc ấy, quán vẫn còn vắng. Tôi có thói quen ngồi trên cao, vì thế, ox dắt tay tôi kéo thẳng lên tầng 2 bằng đường cầu thang ngoài.
Hôm đó, ox nói lời yêu đầu tiên
Không gian yên tĩnh. Sao quán nào tôi thích cũng thế nhỉ Tầng 2 được bố trí thành 2 phần. Phần bên trong là những chiếc ghế thanh nhã được bọc đệm khá đẹp. Phần gần phía ngoài là những bộ salon thấp, nơi có thể ngồi thư giãn, ngắm phố.

Đã hơn 2 năm rồi, không biết bây giờ thế nào. Chỉ một lần duy nhất ấy thôi nhưng Uyên Vy vẫn làm cho tôi mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nhớ đến.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu