Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
CANARY
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

BÌNH DƯƠNG
Gia nhập: 20/12/2008

Tổng Lượt Xem:  54248

209 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Ngộ 2 22/02/2010
Đường Lê Văn Chí, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 

Để tìm được quán mình phải chạy lòng vòng mấy lượt mệt cả hơi...Mà phải công nhận rằng quán mát mẻ, không gian yên tĩnh, có cả wifi miễn phí...bạn có thể ngồi bệt xuống nền gạch hoặc có thể nằm võng đu đưa thật đúng là nơi thư giản đúng nghĩa.Trưa nắng bạn có đi trên quốc lộ 1A , đến đường Lê  Văn Chí có thể ghé đây mà nghỉ ngơi..nó gần đến Đại Học Nông Lâm đó.
Vào đây đa số là sinh viên, gần làng Đại học mà,nên cũng là nơi để sinh viên ..cờ bạc  hay hẹn hò..Chính điều đó làm mình ngại vào đây vì có lần mình tìm chỗ 'đàm đạo' thì thấy ngay 1 cảnh người lớn của đôi nam nữ nọ..Mong sao quán có cách quản lý tốt hơn để trả lại không gian lành mạnh cho quán.
Giá cả cũng không mắc lắm đâu,nhưng toilet hơi dơ ah nha...

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Thái Ý Phương 22/02/2010
108 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh
Quận 10, Hồ Chí Minh
 
Nghe đến chè thái là nhớ đến Ý Phương ở Nguyễn Tri Phương ngay ! Mình biết đến quán qua một người bạn cũng ghiền ...ăn chè ở đây. Mình thích nhất cái vị vừa ngọt của sữa vừa béo của dừa vừa thơm của sầu riêng...vừa ăn vừa đã ghiền, đã vậy còn được ăn rất nhiều loại trái cây nữa..nào mít, nào nhãn..còn cả hạt lựu....có ai thèm chưa nào ..nhớ đến thưởng thức..mà nói trước nhé quán lúc nào cũng đông..coi chừng ko có chỗ ngồi đó ah nha. hic..!!Khổ vậy!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 16/04/2009
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Trở lại với Galaxy Nguyễn Du với cặp vé mà Thổ Địa dành tặng, mình không khỏi náo nức đi xem phim ngay tối hôm qua.12h trưa chạy đi lấy vé, 12h khuya mới xem phim về..hichic.Mình vẫn nhớ rạp Nguyễn Du và vẫn không thể nào phê bình vào đâu được vì cảm giác thân thiện khi xem phim ở đây.
Chọn bộ phim tình cảm hài hước giồng như tình cảm thật sự của mình hiện tại ..."Chờ Yêu"..Không biết nên bùôn hay nên vui đây nhỉ?Cô nhân viên xinh đẹp và thân thiện chọn cho bọn mình cặp  ghế ngồi ở vị trí dễ xem nhất. Không có gì thay đổi Galaxy vẫn ấm áp...vì tình cảm.Ăn nhiều bắp quá làm mình no hơi, muốn về liền nhưng phim đang hay cơ mà..hic..chống lại cái bụng.Khuya rồi rạp cũng ít khách lắm vì là ngày thường nữa chứ nhưng mọi người ngồi gần nhau lắm nên cười ,thảo luận với nhau vui lắm..có trái quy định không nhỉ?
 Sao mà giữ xe lấy 3K vậy cưng, làm mất khách ah nha!!!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Trãi 23/03/2009
230 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Mình từng thần tượng Galaxy Nguyễn Du bao nhiêu thì thất vọng về Nguyễn Trãi bấy nhiêu.Mình nói ở đây vì cách phục vụ của nhân viên vô cùng mất lịch sự...mình vào muốn mua vé mà bảo hết như đuổi khách ấy nhỉ..người thì đông mà vé có hạn..mình hiểu nhưng sao có cách đối xử kỳ lạ như thế nhỉ .Mình từng vào xem và nghĩ ở đây âm thanh rất tốt và rạp cũng tương đẹp nhưng bây giờ thì tặng cũng không vào....Buồn thật.???!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ngon 23/03/2009
160 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên bước vào quán mình có cảm giác tù túng thế nhỉ? Thế là mình quyết định chạy nhanh lên lấu. Quán có không gian hẹp nhưng rất dân dã và ấm cúng.Mình khoái nhất là các gian hàng bày trí thức ăn theo cách dân gian rất đẹp mắt và nhìn là thèm ngay đó nha..Buổi trưa vào đây rất mát mẻ do quán có hệ thống máy điều hòa, thiết kế từng phòng ăn nhỏ riêng lẻ làm thực khách có cảm giác ăn uống tại nhà, ấm cúng và thân thiện...
Thức ăn thì có món ngon đúng như tên quán Ngon nhưg ko iếu món dở ah nha...Mình ăn bò bóp thấu thì ghiền rồi nhưng ăn bún ốc thì nó cứ nhạt nhẽo thế nào ấy...về còn bị đau bụng nữa chứ?!!!hic hic.
Nhân viên phục vụ cũng tận tình, và rất chu đáo..bởi vậy nên mình thấy thực khách nước ngoài vào ăn rất đông,quán luôn đông khách đó..Nói chung quán có nhiều món cũng hấp dẫn lắm như các mon gỏi rất tuyệt đó...nhưng nhớ chừa món bún ốc nha, tới giờ vẫn còn sợ đó...ai chưa vào thì nhớ vào thưởng thức nha...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Đầm Sen 07/03/2009
3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11
Hồ Chí Minh
 

Nói đến Đầm Sen mình biết lâu lắm rồi nhưng về kỷ niệm thì mới đây nè..vui thật đó.Mình và boy đến đó  vào 14/2.Hey..được khuyến mãi 1đôi tình nhân1 vé mà..còn có khuyến mãi cả trò chơi cũng thế nữa..cho nên mình chơi đã luôn..đến nỗi lúc đi ra về đi ko nỗi bắt boy cõng luôn..thật là xấu hổ.heee
  Hom đó có nhiều chương trình dành cho nhiều đôi tình nhân nữa, mình ngồi hoài mà ko được mời lên,, để có dịp nhận quà.hic thật là buồn.Mà mấy địa nhé thấy bọn mình đẹp đôi hay sao mà chú gấu chạy đến tặng cho 2 đứa cái bong bóng hình trái tim ,mình giữ cả mấy tuần luôn đến nốinó cònbé tí luôn đó..hiii
  Không khí ngày lễ thật là vui còn ngày thường không khí vắng hơn nhưng trong lành và mát mẻ lắm...địa nào ở gần chắc sáng không quên đến tập thể dục đâu nhỉ? Mình thích cái cảm giác ngồi trên đu quay nhìn Đầm sen về đêm từ trên cao, thật lãng mạn, thật tuyệt vời,còn được xem cả Sài Gòn dưới ánh đèn xanh đỏ nữa..Đầm Sen còn là nơi chụp ảnh cưới ngoại cảnh tuỵet đó nha..vườn lan được chăm sóc thật chu đáo ..lần nào mình đến cũng nở đầy hoa..
 Chỉ có điều sao không ai chăm được Sen nhỉ để đầm chẳng khi nào mình thấy sen cả...Buồn thật!!!!!!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Hương Cau 07/03/2009
234 Lê Văn Sỹ
Hồ Chí Minh
 
Mình đến quán này vào dịp ăn tất niên với máy đứa bạn,lần đầu tiên vào đấy..Thấy quán ở ngoàu có vẻ ko đẹp nhưng nghe mấy đứa giới thiệudữ quá nên vào thử xem sao..Thì ra quán có không gian thân thiện đến thế..dù có hơi hẹp một chút.Có phòng máy lạnh nè, đi buổi trưa thì hết ý nha..nhưng khổ nỗi phòng máy lạnh mà mấy đại ca cứ hút thuốc hoài thì thật là khổ.QUán có cả trên lầu nhưng mình ko lên..Hôm đó bọn mình ăn gỏi hương cau vì là đặc sảnmàmình là khách mới mà nên phải thưởng thức chứ..ăn có vị lạ lắm mình cũng chẳng biết phải tả như thế nào đây nhưng ngon thật đó.Cả cháo hào nữa nè,,,,,,,,,,,,,vừa thơm, hào lại tuơi không như những chỗ mình từng ăn..bạn thử vào ăn đi ..ăn là ghiền đó.Quán có không gian hẹp nhưng bày trí như thế thì cũng khá lắm rồi.Mình thích hồ cá phía trước với hàng cau nhìn thật lãng mạn..nếu có thể thưởng thức cafe o đây thì thích biết bao...?!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Canh Hoàng Ty 1 10/01/2009
691b Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Vào Hoàng Ty thì ăn bánh canh là ngon nhất chỉ có mỗi việc là lần đầu tiên ăn bị cay quá nên sợ thôi hà.Bánh tráng cuốn thịt thì ở đây lạ hơn mấy chỗ khác thật, mùi vị rất lạ ..chắc là nhờ rau sống đó,mình cứ hỏi rau gì lạ vậy rùi không dám ăn nữa kìa, nhưng nhìn người ta ăn ngon quá ,mình cũng tò mò nên ăn đại luôn...uh ngon lắm cơ.Đến bây giờ mình cũng không biết đó là rau gì nữa..huh.Mà bánh tráng dai lắm a chứ không như mấy chỗ khác mình cuốn 1 hồi thịt ra ngoài hết đâu.Nhắc đến mà thèm nữa hà.!!!Ngồi ở bờ sông gió mát ăn uống thoải mái thật nhưng có điều đi buổi sáng hơi buồn ah nha, chiều tối đông khách hơn.Buổi tối nhìn ra sông lãng mạn hơn nhiều ....Đến thử các bạn nhé!!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 09/01/2009
287 Phan Đình Phùng, phường 15, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mình nghe trường danh tiếng trường này đã lâu nhưng đến khi diện kiến 'dung nhan' thì thất vọng vô cùng.Trường mà chẳng có sân mà cung ko có chỗ nào để ngồi đỡ chân hay chờ đợi bạn bè gi cả.chỗ gửi xe cũng chật ních hà..buồn ơi là buồn,..ngày nào mình cũng phải lao cầu thang lên đến lầu 7 để học , lên đến nơi chỉ có nước muốn ngủ chứ học gì nổi nũa.Mình là dân tại chức mà .chiều chưa ăn cơm mà đến học kiểu đó chắc mau ốm lắm đây..Học ở Trần Bình Trọng cơ, mình hy vong ở Phú Nhuận tốt hơn nhưng nghe bạn bè nói lại cũng thế thôi hà,..đựoc cái sinh hoạt ở trường nhộn nhịp lắm, có vẻ cuồng nhiệt và đầm ấm lắm.Thầy cô dạy cũng nhiệt tình lắm nhưng hình như đa phần đều lớn tuổi cả rồiMong sao trường có cơ sở vật chất tốt hơn để dạy và học càng có kết quả hơn.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Gió Bắc 31/12/2008
10 Công Trường Quốc Tế (Hồ Con Rùa), Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đây là một đia điểm khá thuận lợi cho kinh doanh nhưng thiết kế kém thật đó,mình cảm thấy tiếc lắm,..ngay góc Hồ Con Rùa mà có nhiều tầng hơn sẽ dễ dàng nhìn cảnh xung quanh mát mẻ hơn.Có những dòng nhạc nhẹ hàng đêm cũng lý tưởng lắm rồi nhưng phong cảnh có vẻ âm u quá.Có lẽ dành cho tình nhân thi thích hợp hơn.Nước uống thì không đắt lắm từ 20K đến 30K thôi nhưng mình phản đối cách tính tiền không theo đúng menu, thật làm mất lòng tin đối với khách..Mong rằng quán đừng để những việc nhỏ ảnh hưởng viẹc kinh doanh lâu dài.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp