Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Jessie B
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/9/2010

Tổng Lượt Xem:  21357

91 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà hàng Món Huế 13/11/2010
12 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán sạch sẽ (ko nói món ăn, cái nì ko bít)
Các món dở tệ.
Giá cả đắt, so với chất lượng món thì càng đắt.

Không nhớ là mình vào quán nằm ở đâu, nhưng hễ thấy cái bảng "Nhà hàng món Huế" là ko bước vào và ngăn cản tất cả người thân, bạn bè có ý định bước vào!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Xiên Que 13/11/2010
78D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Bước vào thấy quán toàn teen.
Giá cả cũng teen, ko đắt.
Ăn ít ít thì vui vui, ko ngon nhưng cũng được.
Ăn nhiều thì sẽ ngán tận cổ vì toàn là chiên, dầu ko ngán lắm.

Đi về đến nhà thì thật ám ảnh, cả người bốc mùi dầu kinh dị, có cảm giác như mình chính là cái que xiên bị nhúng vào dầu :(

Khuyến nghị các bạn ko nên vào ăn thường xuyên vì món chiên bình thường đã ko có lợi cho sức khỏe. Thêm nữa, khay dầu để sẵn trong lò ở quán này hình như ko được thay thường xuyên, dầu chiên đi chiên lại đen kịt. Ăn nhiều sẽ bị.... gì thì biết rùi đấy.

Mỗi lần đi ngang thì cũng muốn ghé lại, nhưng nghĩ đến khay dầu và cái mùi dầu sau khi ăn thì đổi ý ngay lập tức!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Kuru Kuru Sushi 13/11/2010
129 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán đẹp, lịch sự.
Nhưng so với giá cả thì sushi chưa ngon lắm.

Mà sao mình ko biết ở đây có takoyaki và okonomiyaki vậy ta. Nghiện cái món takoyaki!
Bữa nào khá tiền quay lại hỏi thử :)

À quán có 1 độc chiêu là nấu lẩu ko bỏ vào xoong nồi gì cả, mà bỏ trong 1 loại giấy ít thấm, ít cháy, nói chung là để có thể cháy được thì lúc đó mình ăn sạch bách rồi :D Cũng ngộ ngộ hay hay. Đúng là giấy Nhật xịn thiệt :D
Nhưng về vệ sinh thì đúng như bạn gì đó nói: ko biết được! Lúc mình ăn cái lẩu thì thấy rằng chân nấm còn chưa cắt, ăn 1 hồi còn thấy cả... cọng thun (dùng để buộc nấm) :((
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Rất Huế 13/11/2010
136/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tui và nhỏ bạn thân là khách ruột của quán nì (tự nhận, nhà hàng nó có biết mình thường xuyên đến đâu hix).
Tất cả các món Huế ở đây đều ngon, tui thích nhất là bánh bèo và bắp bò chấm mắm.
Gỏi trái vả, càng bao tôm... cũng rất ngon.
Trừ các món nước lèo thì ko ngon, ăn tạm thôi (vd bún bò Huế)

À, thấy các bạn đăng mí bài thơ trên tường trong quán nên... xin lỗi trước.
Mới đọc câu đầu thấy hay hay "Giữ chút gì rất Huế đi em"
Đọc thêm vài câu nữa hết muốn ăn. Thơ vậy gọi là thơ sao??? chỉ có thể gọi là 1 mớ chữ trộn lại thôi. Thơ gì chẳng vần chẳng điệu, cũng không đáng gọi là thơ tự do.
Khuyến nghị bà con, ai thích văn thơ thì trong lúc ăn ko nên đọc, tò mò wá thì nên đọc trước hoặc sau khi ăn :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Phú Chiêm 13/11/2010
52d Trần Bình Trọng
Hồ Chí Minh
 
Tui thích món cá nục hấp và mực hấp gừng ở quán này.
(thèm)
Món hến xúc bánh đa thì hơi mặn á!
Các món khác chưa thử vì kết 2 món trên rồi :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè Mỹ 2 13/11/2010
107 nguyễn thái học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chè ở đây loại nào cũng hơi ngọt quá. Ăn tàm tạm, giá cả tàm tạm.
Nghe nói có món chè bơ ngon lắm nhưng chẳng khi nào tới mà được ăn. Lúc nào cũng bảo hết rồi. Chẳng biết có cái món này tồn tại trên đời ko trời!

Chỉ khoái mỗi cá viên chiên ở đây, ngon!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Lệ 13/11/2010
303 - 305 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh
Quận 3, Hồ Chí Minh
 
Đây là quán phở mình thích ăn nhất ở Sài Gòn.
Dắt vài người bạn nước ngoài (thích ăn phở) đến đây, họ cũng tíu tít khen ngon và nói là hơn hẳn phở 24.
4.5 sao!
Trừ thêm nửa "sao" vì đắt quá (hình như 45k - do nhiều thịt chăng?). Nhưng so với cơn bão giá bây giờ, nếu vẫn giữ giá, đừng tăng nữa thì ok.

Nhắc đến lại thèm gân và bò viên wớ!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Phổ Đình 24/09/2010
57 Võ Văn Tần, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nhà này đã dời về Ngô Văn Năm (đường nhỏ nhỏ gần góc Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng).
Ghiền ăn ở đây lắm, nhắc đến yakiniku là thèm...
Nhưng ăn xong thì viêm màng túi. Sau khi hơi thỏa mãn với món nướng (hơi thôi vì ko dám ăn nhiều), ăn độn món mì udonyaki hoặc miến kiểu Nhật, hoặc soup ... cho căng bụng thì trung bình mỗi tên phải chi 250k~300k.
Khi nào rủng rỉnh or thèm quá mới ghé thăm quán, hix.
* Ở đây có tính thêm 10% phí phục vụ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Nướng 3T 24/09/2010
29 Tôn Thất Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm qua mới đi thử quán 3T này. Quả nhiên đúng như bạn Phong Linh nói.
Món ăn bình thường, giá cả ok so với khu Q1, nhưng cái vụ ko cho khách vào bàn dù chỉ còn 1 người chưa đến và nói chỉ phục vụ trong 1 tiếng (nếu đi vài người thì cho 1 tiếng 15ph, ặc ặc) thì làm mất hứng, mất vui thiệt á.
Mà có cần thiết làm như vậy, nói như vậy ko, trong khi còn đến phân nửa số bàn trống? Chúng tôi ăn đến 7h30 thì số bàn trống vẫn thế. Nếu cuối tuần đông khách quá thì làm vậy còn châm chước được, còn ngày thường vơi khách, bàn trống nhiều mà cũng làm như thế, chỉ gây phản cảm cho khách mà thôi.
Món ăn không có gì hấp dẫn đến nỗi tôi fải chấp nhận cách đối xử đó lần 2.
Sẽ không quay trở lại.
Goodbye 3T.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu