Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thuyvan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/11/2008

Tổng Lượt Xem:  82947

1018 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 15
4 sao -
 31
3 sao -
 8
2 sao -
 3
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Khu nghỉ Vũng Tàu Intourco 17/10/2009
1A Thùy Vân
Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Vũng Tàu Intourco hay còn gọi là  resort cá vàng ..là một nhà hàng , khách sạn khá tiện nghi ở vũng tàu .
buffee ở đây phục vụ khá chu đáo với 3 bữa sáng,trưa và tối thích hợp tổ chức cho khách du lịch theo đoàn.
em hay dẫn khách dùng bữa sáng buffee tại đây với đầy đủ món như phở,hủ tiếu,bánh bèo,súp,cà ri,cơn chiên.....khá là ngon,bàn ghế ở đây mang màu trắng thật sang trọng và sạch sẽ, thức ăn nấu rất hợp khẩu vị ,khu vực phụ vụ thức uống với các máy pha chế nhìn gọn gàng và sạch sẽ ,và đảm bảo chất lượng nữa ,đặc biệt là không gian rất thoáng đãng và mát mẻ.
đây còn là một khu resort với đầy đủ tiện nghi cao cấp và hai hồ bơi thật lớn ,ngoài ra khu này còn có một đại sảnh rất lộng lẫy,khu wc lớn và sạch sẽ,và sân trước cửa ra vào được trang trí với các dãy cây kiểng trông rất nghệ thuật ..nhìn chung nơi đây mọi thứ tạm ổn và sẽ là một nơi dừng chân khá thích hợp cho mọi người có ý định du lịch tại vũng tàu ..
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Trãi 31/03/2009
230 Nguyễn Trãi
Hồ Chí Minh
 
Galaxy nguyễn trãi nằm ẩn dật trong một con đường nhỏ nhỏ tên là nguyễn trãi...không rộng rãi hay hoành tráng như galaxy nguyễn du nhưng lại được giới trẻ tụi mình đánh giá cao vì thứ nhất đường đó là đường 2 chiều dễ đi...

Thứ hai tụi minh hay đi shoping trên con đường này ...nên tiện thể ghé vô xem ....
nhìn bên ngoài rạp người ta có thể nghĩ rạp này trông nhỏ ..nhưng vô bên trong thì thật là hoành tráng không thua gì bên kia....

Bước lên bậc thang và vào trong ...đập vào mắt là khu trò chơi ..có rất nhìu cho chơi có thể giúp tụi em giải trí trong lúc chờ đợi suất chiếu...

Có 1 dãy ghế êm thật là êm .....ngồi đó chờ cũng thấy thích nữa...
đại sảnh ở đây em cảm thấy rộng rải hơn bên kia ...chỗ ngồi nhìn cũng rộng rãi thoáng mát ...

Từ chỗ ngồi nhìn thấy mấy cái màn hình LCD trên tường ...thích làm sao....ở đây nhìn sang trọng hơn bên kia nhất là ánh sáng phòng cũng sáng hơn, mặc dù cái màn hình LCD giới thiệu phim bên kia bự hơn nhưng lại trưng bày ở những nơi ko thực sư gây chú ý bằng bên này....

Em từng coi phim ở đây rất nhìu lần ...lần nào cũng như lần nào trước khi coi phim là lời dặn dò của ca sĩ tiến đạt...coi phim tắt điện thoại, không ồn ào...hãy là người lịch sự khi xem phim...một thông điệp hay ....
Nhưng mờ em thấy cái giới  thiệu này lâu lắm gùi ko bít galaxy có định thay đổi ko???một ca sĩ mới? 1 cách giới thiệu mới?...
rạp galaxy la rạp được em đánh giá cao ở 3 điểm:

1 không gian thân thiện

2 đường đi thuận tiện

3 xem phim rõ, rạp rất sach sẽ...cái này là cao nhất...

Và cái hay là hay có nhìu chương trình hay tiếp cận với tuổi teen chúng em.....
mong Galaxy sẽ luôn có những bước đi hay càng ngày càng tiếp cận với giới trẻ hơn.....


Phần 2...cái này viết cho ngày hum qua mứi xem phim vìa....

Thứ nhất chỗ giữ xe ...tuốt trong ngõ nun ...mà được cái free em cũng thik , chứ thường là gửi ngay citimark tới 3k của em lận...còn bên nguyễn du là 2k ...sak T__T

Cầu thang nhỏ đi vô ....em thik cái cầu thang này ...màu đen nhín rất sang ...em thích cái đại sảnh bên đây nhìn sáng sủa, sạch sẽ , khang trang...  ko có tối như bên kia ...mấy chị cũng dể thương mừ mấy a bảo vệ dữ quá ...>__<

"em định lấy tờ quảng cáo coi mà anh cứ đuổi em vô hàng rào đứng ...oải thật...chắc ảnh tưởng em đi mua vé ....phải xếp hàng đàng hoàng.."

 Bên đây ko có bảng ghi lịch chíu rõ ràng như bên kia ...nó lại nằm trong màn hình LCD khó coi sao sao ấy...bên kia có nguyên một tấm bảng ghi rõ phim gì suất chiếu..
Nhưng được cái có ghế ngồi êm khỏi chê...em cứ muốn ngồi mãi thui...

Phòng xem phim thoáng mát..không khí sạch sẽ..chỗ ngồi êm ái ...không khác với các rạp khác là mấy...

Mà em có một cảm xúc ...ko tốt  lắm về chuyện này..

Hum bữa em đi coi phim "HE NOT INTO YOU " ở rạp nguyen du đó...em cứ tưởng phim phụ đề coi dễ chịu hơn..nghe phim thuyết minh em thấy mất hết cái hay của bô phim.

Mấy lần gùi em oải coi phim thuyết minh ở rạp này lắm ...như mấy phim võ thuật đó thuyết minh chả nghe được gì cả,còn phim em mới coi đó dịch sai tùm lum ..em coi có mấy đoạn chả hỉu gì hết ...ức chế ghê...

Giọng chị thuyết minh nghe chả hay tí nào ..cứ ngang ngang..nghe chói tai sao sao ấy...làm bộ phim nó dở đi ...thiết nghĩ nếu mà thuyết minh thì em nghĩ nên coi phụ đề thì hay hơn...Vì có thể thấy được nhìu cái sống động ở trong phim , những cái hay ,vui ở trong phim còn thuyết minh thì lược bỏ nhìu cái lắm.....mà nếu thuyết minh nên chọn giọng thuyết minh nào nghe thuyết phục, dễ chịu phù hợp với nội dung phim...thuyết minh đủ và rõ ràng..

Mà mấy người mà họ giõi anh văn nhìn miệng nhân vật là biết họ nói gì mà thuyết minh sai nhìu khi ngừi ta cũng bức xúc lắm..mà phim này khi em coi thuyết minh sai quá trừi lun ah hic ..T____T
Em nghĩ rạp nên thay đổi cái này .....đó là ý kiến của em thui...T___T

Hum bữa em lại đi xem phim..em chọn phim " ĐÔNG TÀ TÂY ĐỘC" để xem..lần này chị thuyết minh khá hay và rõ nữa ...em rất thích ...
Chỉ có điều là phim này không biết do âm thanh nó như vậy hay là phim dỏm hay sao mà em xem từ đầu đến cuối vẫn thấy nó rè rè sao ah...
Em thấy rạp MEGASTAR , Thăng Long phim coi rất là chất lượng ...nó luôn đầu tư về mọi thứ ..em mong rạp GALAXY cũng sẽ đầu tư nhiều hơn,chứ lâu rùi mà chả thấy thay đổi gì....


 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cửa Sổ Mặt Trời (La Fenêtre Soleil) 07/03/2009
135 Lê Thánh Tôn, Q.1
Hồ Chí Minh
 

quán cafe này là một quán nó rất thik...nằm ngay góc đường Lê Thánh Tôn - Nam Kì Khởi Nghĩa ...nếu không chú ý kĩ bạn có thể sẽ phớt lờ qua nó ...vì quán nhỏ và nằm khá là ẩn dật...
con đường vào đó nhỏ nhỏ xinh xinh làm cho người ta như đang vào một thế giớ mới...quả thật vậy..
không gian khá nhỏ nhắn nhưng được cái khá là sạch sẽ...chũng phải thôi vì tọa lác ngay trung tâm, khách nước ngoài cũng nhiều nữa ....
Giá ở đây từ 35000 trở lên còn phục vụ thêm rượu như một quán bar vào buổi tối....
quán nhìn rất sang trong , không khí nhẹ nhàng...mỗi một  đồ vật trang trí là cả một bức trang nghệ thuât...từ ghế nệm tới những chiếc bàn những pho tượng những bức ảnh...
thì vẫn cafe thui...chĩ thik mỗi nó ...không hỉu sao lại iu cafe đến thế...
ấn tượng nhất là cái tên của nó...lúc đầu dường như không hỉu vì chĩ nghĩ đó là một tiếng pháp tiếng ý gì đó...
sau đó bạn nó goi là quán mặt trời ....mới thấy ấn tượng và thik thú làm sao..một cái tên tuy đơn giản nhưng lại chứa rất nhìu màu sắc lạ lùng và đầy bí ẩn, nó như sự mê hoặc từng người khách đến đây...quyến luyến không muốn về..
có một cái màu tím mà em thích..màu của sự nhẹ nhàng...màu của nỗi buồn...
sẽ đến đây ngắm mặt trời lần nữa để thấy mặt trời không chỉ rực rỡ mà còn đầy phép màu ...thế nhé Le Fenetre Soleil..........

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà sữa Hoa Hướng Dương 06/03/2009
40 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

ghé quán vào hồi tết cơ mà lại quên viết mới đau....tết cùng nhỏ em đến cứ băn khoăn -18 hay hướng dương đây ??? thấy quán trên đông quá đành qua hướng dương xem sao....
sau khi đi xe lên thềm em hỏi để xe ở đâu hum có ai trả lời cả ...chờ gần 15 phút có một ông naò đi ra nói để xe đó đi lấy thẻ nè......người gì đâu chả lịch sự tí nào....lên lầu cũng phải cất đôi dép xinh xinh vào tủ khóa lại...một mô hình chung của các quán hiện nay...rùi chọn bàn ....
hum đó hình như là chũ nhật nên đông quá trời nun...chọn được cái bàn cũng được ..căn phòng em vô trang trí rất nhẹ nhàng ..
đó là những khung ảnh to to hình những bông hoa đủ màu đủ loại ..nhìn thấy rất nghệ thuật , rất nhẹ nhàng...nhưng thiết nghĩ cách trang trí kiểu này không hợp với teen chút nào ...
với một quán teen thiết nghĩ nên trang trí một cái gì đó thật cá tính sôi động thì mới chiếm được cảm tình của giới đó....
tuy rất thik hoa nhưng chỉ thik khi uống ca fe thui còn uống trà sữa thì lại thik những cái theme nhìn sinh động mới vui mắt...và mới tự sướng đươc chớ hihi'
quán ở đây trà thì nhìu sữa thì ít bỏ lại nhìu đường uống chả có mìu vị gì cả ..nhưng được cái kem tuyết cũng ngon ...
nhìn xung quanh khá nhìu bạn teen là chính lâu lâu là sinh viên ngồi đánh bài chơi cờ...xa xa là vài cặp tình nhân trẻ ngồi ôm ấp nhau...chà cảnh nài ngừi lớn quá  hum kể đâu...
nói chung quán này thì teen thik nhưng mình thỉ chĩ thik cái quán trà sữa hoa hướng dương ở đường nguyễn biểu thui vì ở đó có một cách design rất đệp mọi người cứ đến thử đi nhé...:))

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Gia Định 05/03/2009
Hoàng Minh Giám, Phường 3, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
ko nhắc đến chỗ này quả thật là một sai lầm vô ý...
chỗ đến chơi quá trời..
nơi đó là nơi nhok bắt đầu kì trại của trương nói đúng hơn là của đội ctxh...
nhớ ngày nào đội mưa mà đi tìm trạm...mặt mày thì bê bết màu nước, nước mắm , nước bột tùm lum tà la mà mấy ngừi đó ác lắm nha đặt trạm bên đêy hai cái bên kia đường 3 4 cái ..làm nguyên đám qua đường với hình dạng kinh khủng hết bít ....người đi đường nhìn chằm chằm...vui làm sao...
lăn lộn, lăn lê bò lết ở đây...vui biết bao...năm lớp 10 đầy kỉ niệm..
năm 11 12 lớn lên làm ban điều hành của đội phải làm trại cho lũ nhỏ , suy nghĩ nát óc sao cho cái trạm của mình là ác độc nhất...đi chở cả trăm phần cơn để phục vụ cho cái bụng háu ăn của tụi nó..cuối trại kòn bị tụi nó trả thù giả gạo nữa ....vui quá trời lun...
đó là những kỉ niệm ko  thể nào quên trong cấp 3 ...
 cv này nổi tiếng nhìu chuyện xấu phức  tạp hiv kim chích tùm lum thấy mà sợ..
lên đại học lại đụng nó lần nữa...đó là học quân sự đầu năm....lại lăn lại lê lại bò lại lết...học mấy ông thầy mặt cứ ngăm ngăm mà được cái trẻ mà đẹp trai tụi con gái cứ xin chụp hình...mình cứ chửi sao mà tụi bây rảnh thê...thế mừ lúc thi thầy chỉ gắn súng tận tình ghê lại có cảm tình với thầy ghia hihi ....trời mưa cả lớp gần trăm đưa tắm lun trời vòng tròn quần áo dơ ko thể tả..những buổi sáng chói chang ngồi dưới đất cát nghe thầy kể chiện quân sư...có vô được chữ nào đâu mà cuối kì cũng qua đấy ..:))
cvien gắn với mình nhìu kỉ niệm tuyệt vơi...nhớ mãi...ngôi trường cấp 3 của mình cũng dọn ra gần đấy mà cũng chưa có dịp về có dịp tham quan...ôi nhớ làm sao......
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng CD Uyên 05/03/2009
82 Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 
nếu mà đi mua đĩa thì hum thể bỏ qua địa điểm này được, thứ nhất đây là 1 chỗ khá nhìu ngừi bít đến, thứ hai nó rộng rãi đĩa nhạc thì bát ngát..mà được sắp xếp khá dễ tìm...
nằm trên môt con đường lớn của thành phố..đường nguyễn thị minh khai ..đằng sau nhà văn hóa thanh niên... nơi đây lúc nào cũng đông nghẹt người...xe thì được các chu bảo vệ chăm sóc rất chu đáo ...mấy chị nhân viên cũng rất nhiệt tình dễ xương nữa...
nhưng nếu tìm những đĩa thât đặc biêt hoặc đĩa độc thì nơi đây là một sự lựa chọn đúng đắn zi` chất lượng đẻm bẻo ..nhưng mờ giá cả lại hơi đắt một chút ...vì một cái đĩa của nó so với giá cả thì trường thì hơn khoảng 5000 đến 10000 lận..hum bít có đắt hay ko nhĩ hay do t.ại nằm ngay trung tâm nên  giá nó thế??
em hay đến đây tìm đĩa tài liệu để họ...lúc nào tiệm cũng nhộn nhịp...nhìu khi mua kòn ngắm được nhìu anh mua đĩa đẹp trai lắm cơ...đi toàn xìpo a mốc không a` ...hihi 
chị chủ cũng dễ thương..hum trước xin vô làm mừ chị ấy chỉ tuyển làm buổi sáng thui..hơi bùn hic...nhưng mờ thấy tiệm này cũng rất được nên chấp cho 4 sao lun nà.....
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa hàng Hachi Hachi 05/03/2009
173 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
đến Hachi Hachi trong một buổi tối đầy tâm trạng....hum đó buồn vì giân một ngừi bạn ko hiểu minh....lấy xe đi dòng dòng....đi ngang qua cửa hàng này...ghé vô xem thử ...
Bước vô đây ghét nhất cách gửi xe của nó bãi gì đâu mà dơ kinh khủng.._O_mà ông gửi xe thì mặt mày dữ dằn khó chịu...
Bước qua lớp cửa kính là cái bàn thu ngân...có trưng sách. báo. card...
ở đây bán đa số là dụng cụ nhà bếp là nhìu như thau, chén , bác , ly tách , dao , muổng ...giá thì cũng rẽ...nếu biết lựa chọn thì sẽ mua được nhìu món hời...
em thik nhất hộp kim chỉ của nó ..nhỏ nhỏ xinh xinh mà chứa đủ đồ dùng như kim, nút , chỉ nhìu màu, đồ bấm . kéo rất tiện dụng...
có nhửng cái miếng vải xấp có thể xấp thành từng hộc tủ để quần áo..
đồ chơi trẻ em cũng khá nhìu..đồ ăn cho cá cảnh, trồng cây...
đặc biệt đồ dùng phụ nữ cũng có như túi xách, đồ trang điểm , đồ bấm móng...
có rất nhìu đồ trưng rất đẹp ngoài những bức tượng truyền thống, nhửng khung hình giá thật rẻ còn có những cái chong chóng treo trần rất đẹp như một thứ đặc trưng của người nhật...
nói chung đây giống sư một siêu thị dồ gia dụng rất thik hợp cho chị em phụ nữ ..:)) 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem A- Yagurt 13/02/2009
444 Đường 3 Tháng2, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tình hình là tối hôm trước mình có đến quán A-Yagurt cùng mấy bạn thưởng thức Yagurt Mỹ, cảm giác thật là mới lạ và tuyệt vời .
Quán A-Yagurt có món Yagurt mỹ rất độc đáo, khi đến quán, mấy bạn sẽ tự tay mình làm thành ly yagurt theo ý thích của mình, có 4 vị yagurt cho các bạn lựa chọn (Dâu-Hoa Nhài -Trà Xanh và Khoai môn) tuỳ theo khẩu vị của mỗi người.
Bảng giá: giá thì rất là dễ chịu nha, rất là xứng đáng cho một món ngon và mới lạ
-<=100 gam: 15.000đ
- Từ 100 -120 gam: 18.000đ
- Từ 120- 145gam: 21.000đ
- Từ 145- 180gam: 25.000đ

Ăn bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu nha!
sẽ free ship trong nội thành cho đơn đặt hàng tối thiểu là 10 ly ^^ 
Rất tiện lợi cho bạn nào mở party và muốn giới thiêu món lạ với bạn bè của mình. Đặt biệt là có thùng chuyên dụng để giữ lạnh, nên giao đến nơi cũng ko bị chảy đâu nha.

Ngoài ra,quán A-Yagurt còn phục vụ điểm tâm sáng ( bò né, bánh mì ốp la) và cơm trưa nữa ^^.
Các bạn hãy đến và giới thiệu cho bạn bè biết đến yagurt Mỹ nha, hãy thử một lần rồi sẽ biết sự khác biệt
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 13/02/2009
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
hết teen gùi hok thik trà sữa nữa...bey giờ chuyển qua ăn yaua ...có nhìu quán hay lắm mà sao trên thổ địa hok có nhỉ>....
nên tiện thể pót lên cho anh chị bà con cô bác xem ...tiện thể bữa nào dẫn em xơi nun nhoa....
quán này nẳm ngay trung tâm nên giá hơi mắc nhưng thức uống thì khỏi chê ...tươi sạch ngon miệng...khung cảnh sáng sủa tươi đẹp ...
quán mới mở nhưng đông khách lắm...nhân viên phục vụ rất lịch sự chỉ có chờ hơi bị lâu...
đến đây một lần vì thấy giới thịu trên 5s rất hoành tráng ...đến và thưởng thức cũng thấy ngon và thú vị ....chấm điểm cho cho 1 điểm mới ...lý tưởng lắm nà!!!^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Aua 6 13/02/2009
35 Tân Canh, Phường 1, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
đây là lời giới thịu về quán nhá!!
Giá Cocktail là 45k ( do nguyên liệu chính là rựu nha mấy bạn )
Đặc biệt : Chè Trái Cây Aqua chỉ có 22k nhưng lại cực kỳ thơm ngon và lạ miệng . 
Cùng với rất nhiều loại thức uống và món ăn nhẹ khác như :
Chocolate dừa say , Chocolate chuối, Coffee 3 tầng , Bánh mỳ bơ tỏi ,Kem Rum , Gin Tonic ,........... ,và rất rất nhiều món khác với mức giá rất phải chăng ( từ 18 -30k)
các bạn có thể đi từ Lê Văn Sỹ ,gặp nhà hàng Hương Cau ,cạnh nhà hàng là đường Tân Canh )
Quán mang một phong cách lãng mạn Phương Tây được biến tấu rất lạ . . Nhìn là thấy ấm cúm liền..khung cảnh rất Romantic ....
Với dàn âm thanh tuyệt đỉnh ,kiến trúc nội thất được đầu tư rất bài bản .
Đặc biệt hơn là menu và các thức uống trong quán được set bởi các Bartendernổi tiếng đang giảng dạy tại các trung tâm đào tạo bartender ..sẽ là địa điểm lý tưởng cho các bạn ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 Tiếp