Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
be_den
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 24/11/2008

Tổng Lượt Xem:  49450

505 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 6
4 sao -
 11
3 sao -
 13
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Chè Mỹ 2 11/07/2010
107 nguyễn thái học, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Từ khi học xong cấp 3 là không có dịp nào ghé lại quán nữa, vì quán ở xa nhà quá, chạy đi ăn cũng hơi mệt,     ngày xưa cứ khoảng chiều chiều sau giờ tan học, là tui liền zô để thưởng thức ngay 1 ly chè thái hoặc chè mỹ, ở quán này 2 loại chè này là ngon nhất, ăn riết mà hông biết chán       Đã lâu lém rùi, hôm nay mới có dịp ghé lại quán, mùi vị thì vẫn y như ngày xưa, quán vẫn đông khách như ngày nào, chỉ khác một cái là giá cả tăng oy`....   nếu ai ăn thường xuyên sẽ thấy có 1 chú tóc ho7i quăn quăn ngồi ở 1 góc quán thu tiền, đó là ông chú đó nha, còn bà chủ thì đứng quầy,,,,,ở đây phục vụ toàn những món ăn vặt thui.....giá cả cũng k mắc lém.....ah...ở đây còn bán cả tranh cát nữa.....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Giày Hồng Thạnh 09/07/2010
511 Nguyễn Đình Chiểu
Hồ Chí Minh
 
Ngày xưa hông biết thì cứ cho là giày HT là xịn….nhưng bây giờ thì biết tỏng rùi….giá cả của Ht cũng k mắc cho lắm, phù hơp với túi tiền của sinh viên và những người lao động mà thu nhập thấp….nhưng kinh nghiệm mua giày Ht cho biết là, đi được 2 hoặc 3 tháng là phải cho mấy e vào sot rác thui..Thức chất hàng HT k ĐỘC QUYỀN 1 tý nào, chỉ độc quyền cái tên HT thui, còn giày dép thì không….để tui kể các địa nghe. Câu chuyện là như thế này…chú tui mới cưới vơ, mà tiền lại không có nhiều… ..nên ông tâu ngay căn nhà dưới quận 12, ai dè… cái nhà mà ông mua lại gần cơ sở sx giày mà hang HỒNG THẠNH, LONG THÀNG, HỒNG ANH, HỒNG HẠNH….hay lấy về bán…gọi là cơ sở đấy thui…chứ thực chất…đ1o chỉ là các hộ gia đình đua nhau làm giày dép, nhân công thì ít…cơ sở vật chất thì thô sơ…..cácc hảng như HT,HH,HA,LT hay đạt giày ở đây, hôm bữa ông chú cho tui đội giày mang nhan hiệu HT hản hoi, hỏi chú mua nhiu…nhưg ông k nói….ông kêu xiền bạc làm chi, chú cho, khỏi hỏi giá đi….nhưng tui vẫn muốn biết là nó bao nhiêu,,,,,,thấy tui một mực hỏi giá nên ông cũng nói toẹt ra lun…..có 40k ah , nghe mà choáng,,,,,sao mà rẻ ju~ zậy ta, tui hỏi ông , chú cho cháu iày bị lỗi mà người ta thải ra fai hông, ông kêu…trời….làm j có chuyện đó…dép mà hang HT lấy để bán đó….không tin thì chạy ra tiêm mà coi……hông biết hãngHT có bán đôi này hông, tui xách xe chạy ra cửa hàng xem sao…ai dè….y chang lun , chỉ khác nhau ở cái giá thui….160k….ec ec ec  
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chè 75 07/07/2010
75 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

ĐÂy là quán dành cho những người thích ăn nè....rẻ.... nhưng có vẻ hơi mất vệ sinh 1 chút....thực đơn ở đây phong phú,nhìn hoa cả mắt , chẳng biết kêu cái j ...thui thì cứ chè thái mà kêu....ngon...rẻ....mát.... ngồi trên lầu thích hơn là ngồi dưới trệt các địa ạ.....nhân viên chạy lăng xăng do quán đông khách quá....ah` còn cái này nữa , tui ghét nhất chỗ gửi xe....   chạy zô thì khó , chạy ra còn khó hơn....không khéo lại bị bỏng bô nữa thì xui ....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 03/07/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 

TRưa thứ 7 nắng nóng, chẳng biết đí đâu , thế là tui và đứa bạn tấp zô MOS cho mát, hehe....Kem của MOS k có j để bàn luận rồi, quá tuyệt lun, an hoài mà hông biết chán , sinh tố ngon, cafe^ cũng ngon, nhưng trà lipton ở đây pha k ngon cho lém, mình thấy cũng bình thường....Bước zô khách cũng chưa đông lém, rôi khoảng 1 tiếng sau, khách zô ào ạt, ban đầu thấy yên tĩnh 1 tý, càng lúc càng ồn do khách đông quá....             KHÔNG BIẾT CÁC ĐỊA SAO CHỨ,TUI THẤY NHÂN VIÊN ĂN MẶC LỊCH SỰ, MÀ HÌNH NHƯ KHÔNG MUỐN CHO KHÁCH NGỒI LÂU HAY SAO ĐÓ, LY TRÀ ĐÁ CỦA THẰNG BẠN TUI HẾT SẠCH , CHẲNG CÒN LẤY 1 GIỌT....DO TRỜI NẮNG NÓNG, ANH TA UỐNG HẾT 1 LY TRÀ LIPTON, RÙI LY TRÀ ĐÁ CŨNG K THA......              BÌNHH THƯỜNG NHƯ MỌI QUÁN THÌ KHÁCH UỐNG ĐƯỢC NỬA LY TRÀ ĐÁ THÌ CÓ NHÂN VIÊN TỚI RÓT THÊM.....NHƯNG ĐẰNG NÀY THÌ KHÔNG, NGỒI CẢ 30 PHÚT MÀ CHẲNG THẤY AI TỚI THAY CHO LY TRÀ ĐÁ MỚI,.....TRONG KHI ĐÓ CÓ 3 CHỊ NHÂN VIÊN ĐỨNG CẠNH BÀN TUI ĐANG NGỒI...HIC  HIC HIC  ...THẾ LÀ TUI VÀ THẰNG BẠN QUYẾT ĐỊNH NGỒI THÊM 10 PHÚT NỮA ĐỂ XEM SAO...AI DÈ CŨNG VẬY THUI...           TUI THẤY MẤY BÀN XUNG QUANH CŨNG CÓ NGƯỜI HẾT ,NHƯNG CHỈ VÀI NGƯỜI ĐƯỢC RÓT THÊM, CÒN VÀI NGƯỜI THÌ KHÔNG.....CHÁN CHÁN CHÁN....KHÔNG GIAN ĐẸP ....THỨC UỐNG NGON....MÀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ CHẲNG TỐT.....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Âm 18 Độ 15/06/2010
458 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

MỚi ghé quán về nè, chẳng có j mới mẻ hết......cũng như ngày xưa, nhưng mà lần này tui cố leo lên lầu 3 xem có đẹp hôg, vì mấy lần trước toàn uống lầu 1 và 2 thui, bên góc tường có chỗ bị bể... gối ôm thì bị ghi lăng nhăng , nhìn mất cảm tình, hiccccc, người Việt Nam chán thật..........nhân viên thì phục vụ quá tận tình rui`,nhưng cái loa ở lầu 3 bị rè rè ghê lun, nghe chán lắm , mà nhạc lại mở to ầm ầm,nhạc thì hôg teen chút nào,hehehhe

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
H2M 07/06/2010
497/6 C Sư Vạn Hạnh ( nối dài ) Phường 12 Quận 10, phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Tình cờ biết quán qua kênh14.vn , thấy web này quảng cáo quán ghê quá, tui liền xách xe tới xem sao, ohhhhh...... quán trông kute, nhỏ xinh ...nói chung là đẹp, tại tui dốt văn quá nên không biết tả thế nào hết, chì thấy sao nói vậy thui ....hehhehe.do nằm trong hẻm khá khuất ngoài mặt tiền nên ít ai biết tới, nếu ai từng tới quán chắc có lẽ do truyền miệng hay wa web thui,bên ngoài cửa có 1 cái tủ đựng dép, khách thì đông do đó tủ thì kệ tủ, ai nấy đều để dép ngoài cửa....ah` nhân viên quán kute lém nha,nhất là quần áo, nhìn đẹp lém, tui hỏi nhân viên là : sao quần áo của a đẹp thế,bán cho e 1 cái, ông í trả lời: hôg dám đâu , hàng độc quyền đấy e ui, được design đàng hoàng......500k 1 cái đó....ẹc ẹc ẹcnhân viên nhiệt tình nhưng không bằng bên -18 độ, thức uống ngon, có nhìu loại, có cả kum văn phòng nữa, giá cũng oki 15k/ phần, thức uống thì từ 12k-39k, có cả khoai tây chiên, cá viên và bò viên, đồ ăn vặt cũng bình thường , chẳng có j là đặc sắc cho lémnhạc mở k to lém.....giá cả phù hợp cho hs,sv
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Spa Beauty Center Mxinh 30/04/2010
807 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Dạo này thời tiết oi bức + ăn đồ nóng , nướng, ngọt ....nhìu .thế là mụn xì lên mấy cục => buồn k thể tả.....nghe nói ở đây lấy mụn không đau, mà công nghệ lấy mụn được chuyển giao độc quyền từ HÀN QUỐC, mừng hết biết......không đánh đo, không suy nghĩ......... tui liền xách xe chạy tới thẩm mỹ viện này,Nhân viên ở đây đón khách lịch sự lém nha, ân cần chu đáo cực kỳ,mấy chị mặc đồng phục màu hồng xinh xinh j đâu, da lại đẹp nữa, ah` quên, riêng có 1 chị tư vấn cho mình thì da k được oki cho lém. Mà ngộ lém heng bình thường thì nếu là lần đầu tiên đến thẩm mỹ viện thì các nv thường hay soi da cho khách, ở đây thì k hề, tui tới nói vài câu e bị mụn cần lấy mấy cái cùi mụn ...rùi bôi thuốc trị mụn vài ba lần thì hết...,..... sau các công đoạn rửa mặt, xông nóng.....rùi kết tiếp là lấy cùi mụn, má ơi , đau chết người,tui thề sẽ không bao giờ tới đây để lấy mụn đầu đen, không biết có phải là công nghệ của hàn quốc hay không, mà chị nv dùng 1 cây nhíp loại mà người ta thường hay dùng để nối mi giả, rùi chị nv bóp thật mạnh vào vùngcó mụn để cho cùi mụn trồi lên rùi sau đó dùng nhíp gắp ra. y trang như việc mình nặn mụn ở nhà,chẳng khác j, 
Tui mới hỏi chị nv là ở đây quáng cáo trên web là lấy mụn k đau mà sao e chảy cả nước mắt đây nè,chị nv thanh minh ngay : do mụn của e khó lấy , bực k chịu nổi lấy mụn có rẻ j đâu 500k , mà đau chết người, về nhà, mặt tui sưng tấy cả lên, chỗ lấy mụn thì loét máu ra, do chị nv khoét cho lỗ chân lông quá to , mà k biết cây gắp mụn có an toàn vệ sinh k, dính hết máu người nọ đến người khác, không khéo lại sida nữa la "die" chắc lun
các chị e phụ nữ ơi, đừng đến đây mà lấy mụn đầu đen hay mụn mủ,bọc j nha ,Chỉ tiền mất tật mang thôisau 1 thời gian mụn đen sự tự trồi lên và trôi đi cùng trong lúc mình rửa mặt, phải chi tui đừng tin mấy lời quảng cáo xạo trá này thì hay  , lỡ rùi, đợt này mặt tui toàn thẹo với thẹo thuiđã thế lại xì thêm mấy cục mụn mủ nữa chứ mới đau,

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Blue Sky 30/01/2010
45 đường hồng hà, phường 2, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Cứ tối nào học thấy stress là zo^ đây ngồi ngay, vì quán cũng gần nhà mình, nên đỡ phải tốn xăng đi đâu cho xa, không gian quán cũng oki, ngoài trời thì mát mẻ , nhưng hơi bụi 1 tẹo vì quán nằm gần ngã 3 đường hồng hà với bạch đằng, nhạc ở đây nghe cũng hay lém, nhưng tùy hứng chủ quán mở thui, có lúc nhạc nhẹ , nhạc bar, nhạc trẻ, nhạc trịnh......tùm lum lém, bữa trước zo^ đang thưởng thức nhạc trịnh hay tuyệt, tự nhiên đổi bài qua nhạc vũ trường , bó tay luôn....mất cả hứng.....nhân viên phục vụ cũng bình thường , chẳng chút ấn tượng nào là nhiệt tình , k biết có phải là zo^ thường xuyên , nên bị chai mặt rùi k nữaở đây buổi sáng thì đông khách , còn buổi tối thì vắng hoe, nhất là những ngày trong tuần, thứ 7,8 thì ổn hơn 1 tí, buổi sáng thì toàn là tiếp viên hàng không, và mấy a phi công uống thôi, doanh nhân thì chẳng có mấy,........mặc dù xung quanh quán có rất nhiều chỗ bán đồ ăn sáng, nhưng quán vẫn phục vụ điểm tâm sáng, giá cả cũng không mắc lém, thức uống thì ngon, còn đồ ăn sáng chưa thử nên hông biết như  thế nào hết
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cháo gỏi vịt Cây Bàng 30/01/2010
số 5 đường phạm văn hai, phường 1, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Gỏi vịt ở đây ngon lém pà kon ui, ăn 1 lần là ghiền lun, hehehe, tối hôm qua chẳng biết làm j cho đỡ buồn, liền xách xe máy chạy lòng vòng xì gòn với người đặc biệt , đi vòng vòng 1 lát , tự nhiên chạy ngang quán gỏi vịt CBang,suy nghĩ 1 hồi vì không biết nên ăn vịt không, vì trong bụng mới ăn kum xong....thôi, tạt vào luôn, đắn đo làm j cho mệt, hic....mới zô , ngó cái tủ kính treo vịt , huhuhu , chẳng còn con nào hết, sao mà hôm nay hết sớm thế hông biết được nữa, mới có 7h45 thôi mànhưng ông chủ cũng nhiệt tình kêu : "con cứ zo^ đi, chú còn đủ 1 đĩa gỏi "....hhahah, mừng hết biết, tưởng phải ra về trong sự thèm thuồng thịt vịt, ai dè, cũng được ăn, "chắc ở hiền gặp lành đây" kakaka....thịt vịt k mềm lắm, cũng chẳng dai, nói chung vừa ăn, nước chấm thì good, nhân viên thì nhiệt tình, nhất là ông chủ í...miến , cháo , bún ngon lém, nhưng ngon nhất là miến, hihii, giá cũng phải chăng , vì quán bình dân mà,75k dành cho 2 người ăn ( 1 đĩa gỏi vịt , 2 tô miến), quán này đông khách lắm, cứ tầm 9h là hết cả thảy 12 con vịt gòi, hôm bữa do tới lúc 4h , nên đếm thấy 12 con vịt treo lủng lẳng trên móc sắt....quán làm ăn phát đạt quá......

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu Dê 304 29/01/2010
Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Mỗi khi thèm lẩu dê, là mình và người quan trọng ghé luôn 304, quán này cũng bình dân , không đươ5c sang trọng cho lem, do vậy mà giá cả cũng không mắc , lẩu nhỏ 80k, lẩu lớn hơn 1 tẹo thì 100k, rau, mì, tàu hủ,...tính riêng, vú dê nướng hay thịt dê nướng thì 60k 1 đĩa, do không phải là dân uống rược nên cũng biết lém về giá cả rược mắc hay rẻ, giá rược ở quán toàn 60k trở lên thôi, mà tên đọc của mấy loại rược nghe hùng hồn lắm, quán có 2 cửa hàng đối diện nhau, gửi xe thì mướn của trường mầm non bên cạnh, nhân viên phục tận tình cực kỳ, thịt dê ở đây ăn cũng ngon, nhiều nữa, chính vì vậy mà quán đông khách vào buổi tối, lần nào đi ăn cũng chẳng được 1 phút bình yên vì khách ăn đông quá ngây ồn ào tới người bên cạnh, trên lầu cũng đông mà dưới tầng trệt cũng chẳng kém jtốt nhất là mua về ăn để tránh sự ồn ào của người khác, có như vậy ăn mới ngon......hiiiii

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp