Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Nguyễn Thục Nhi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/10/2008

Tổng Lượt Xem:  44349

211 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Khách Sạn Sofitel Plaza Saigon 26/10/2008
17 Lê Duẩn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Với Sofitel thì hok biết nói sao nữa...hì, nói chung cực ổn, mình cũng chỉ được đi 1 lần thôi buồn lắm vì mình muốn được đi nhiều hơn, vì nó là 5* nên khá mắc so với túi tiền của SV như mình Mình nghe con bé em họ mình kể là bố nó đi có 1 đêm hay sao á mà mất 2000$ , hì , bằng 2 cái laptop của mình í  quả là mắc xiệt ó, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, mình được đi Sofitel lần ấy là dự hội thảo sữa ...sữa gì quên mất tiêu vì đi nhiều quá Mình đi cùng 1 cô nữa, vào khách sạn cái đầu tiên khiến mình chú ý nhất là ...lối ra vào của ô tô vì nó nằm dưới dốc và trên lối đi dành cho ngừoi đi bộ nên các bạn nên chú ý chút xíu...Hôm đó, mình được ăn quá trời bánh ngọt , hì, nhưng mình vẫn thích ăn bánh pizza nhất Ngon ơi là ngon, còn được ăn tiệc bàn nữa...Món ăn khỏi bàn nha ...Ngon tuyệt luôn Về cách trình bày thì Sofitel cũng sành điệu như bao 5* khác, và hoàn toàn được xứng danh 5* , các bạn ạ
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khách Sạn Sheraton 26/10/2008
88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình muốn post ảnh khách sạn nhưng mình chẳng biết làm sao cả...hic...Mình muốn cho các bạn thấy Khác sạn Sharaton này tuyệt thế nào...Mình cũng không nhớ đã đến Sharaton bao nhiêu lần nữa, khoảng 5 hay 6 lần gì đó, nhưng mỗi lần nghe nói được đi hội thảo Sharaton mà mình lại tròn hai mắt mà sung sướng...

Đa phần những khách ở Sharaton là khách nước ngoài nên cách bài trí của Sharaton rất Tây, rất chi pro...Có lần dịp gần Noel mình đến khách sạn và lần đó chắc có lẽ là lần mình chụp hình nhiều nhất, vì nếu không chụp sẽ rất là ...tiếc Các lồng kiếng được lau chùi chỉn chu, bên trong có các hình rất chi ngỗ ngĩnh, nó như một thế giới ảo cho các ông già tuyết vậy...Còn dịp Tết, khách sạn trưng rất chi là nhiều hoa, bước vào đã thấy ấm áp đến tận cõi lòng vì chưa bao giờ được sống với hoa và khung cảnh lãng mạn như vậy cả ......Chưa nói các món ăn ở đây cũng rất chi là ok...Có một bác đầu bếp cao ơi là cao, ở nước nào mình hok biết luôn, nhưng trông bác rất yêu nghêd, cho nên khách mời được thưởng thức rất nhiều món ăn vừa bổ dưỡng, vừa ngon mà được xếp với những hình hài rất đẹp...Mình thích món ...cơm súp ở đây nhất, vì nó rất vừa miệng, ngon, lại ấm ấm, ăn cực khoái khi bạn đang ở trong hội trường khá mát mẻ...À, nhắc mới nhớ, cái hội trường cực bự, có đến mấy màn hình chiếu, mà các máy chiếu cực rõ luôn, mình ngồi xa mà vẫn quan sát rất chi là rõ từ đầu đến cuối buổi hội thảo... Lúc về, đi ngang qua các phòng, mình lại ước ao ngày nào đó, được ở lại khách sạn và đi hết tất cả những nơi chưa có dịp đến, ăn những món ăn chưa có dịp ăn...
Mình nghĩ là nếu ai chưa đi,  nên đi một lần chứ hok là tiếc hùi hụi đó ( nên lưu ý đến kinh phí vì nó thuộc hạng 5* mà...không đắt đâu các bạn, vì mình được hưởng những gì tinh túy nhất của các dịch vị hiện nay )








 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu