Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
aquarius.ise
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

BKTPHCM
Gia nhập: 23/6/2008

Tổng Lượt Xem:  62038

1118 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 23
3 sao -
 6
2 sao -
 4
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe MOS 08/07/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Ấn tượng ban đầu là quán thuộc phong cách business,sang trong,lịch sự. Phía trên lầu có điểm nhấn hồ nước nhỏ,nhìn hay hay,nhưng cách bố trí tại cảm giác đông đúc và chất chội sao đó,chỉ có mấy bàn ngay chỗ cầu thang đi lên,góc khuất tối tối ^^ ghế sofa dài êm ái,cảm giác riêng tư và thoải mái chút. Trên lầu nhiều người hút thuốc,không kí ngột ngạt lắm, đã ngồi thử ngồi ban công, nhưng nóng và ồn tiếng còi xe,hix. Xem ra ngồi dưới trệt hay hơn, chỗ ngồi kế cửa kính nhìn ra được đắt hàng nhất, đi hơn chục lần mới dc ngồi đó mỗi một lần, ngắm được phố rất gần và thú vị. Chỗ ngồi thường xuyên là phía bên trong, gần chỗ quầy bar, khu vực không hút thuốc. Vị trí này cũng ổn,êm ái và yên tĩnh.

Ở đây nhạc cũng có chọn lọc, có gu, wifi tương đối. Cafe cũng đậm đà, kem ngon, mỗi tội giá hơi cao nên không dám ăn nhiều, nước trái cây thì dở, uống được hai ba món thì ớn, uống cafe với ăn kem cho nó lành. Bánh ở đây ngon và trang trí đẹp mắt lắm,chỉ tội là hơi bị nhỏ.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 18/12/2009
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nhìn từ bên ngoài quán trang trí khá style, toàn bộ sơn màu trắng và lối kiến trúc phương Tây hiện đại. Bước vào ngay tầng trệt là những tủ kính lớn với đủ loại bánh, kẹo và kem đầy màu sắc thật hấp dẫn. Mình chọn một chỗ ngồi ở lầu một gần cửa kính để tha hồ ngắm khung cảnh ngoài đường. Không gian ở đây khá dễ chịu, nhạc hay. Mình cũng rất ấn tượng với mái tóc đỏ của chị pv  hơi bị lạ và hợp tông với dầm caro đồng phục của quán, nhưng nhân viên ở đây mặt lạnh lùng quá, làm mình không dc thoải mái lắm. Menu của quán trang trí bắt mắt nhưng hơi khó lật, giá kem thì rẻ hơn Bud 39k/2scoop nhưng đồ ăn thì mắc kinh >"<,mình kêu một phần cơm và 2 viên kem. Kem lên trước còn cơm thì chờ dài cổ. Mà ở đây có cái thang máy chuyển thức ăn ngộ ghê. Kem chocolate ăn tạm dc còn cái kem phúc bồn tử phomai ăn ngán kinh dị, nhìn chung kem ở đây ngọt và béo quá, kem trái cây chỉ thơm thơm thôi chứ toàn vị sữa đường, chả có vị trái cây. Cơm nhìn khá bắt mắt nhưng cũng bt không ngon mấy, Một điều khó chịu ở đây là cái 5% phí phục vụ đó, làm như nhà hàng 4-5sao vậy, nếu phục vụ tốt hãy tính chứ phục vụ cũng có nice lắm đâu. Mà giá cả ko hề rẻ tẹo nào trong khi những tiệm khác đã tính hết vào giá rồi vẫn mềm hơn
Tóm lại ở đây xem như 1 quán để ngồi thư giãn hay xài wifi thì cũng dc, chứ để ăn kem thì không good lắm
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa 04/10/2009
430/7 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu đến quán,tôi đã ngỡ ngàng vì không gian...sao mà nhỏ thế.Nhưng vào rồi lại thích mê cái bé nhỏ nơi đây.Ấm cúng và bình yên là những gì tôi cảm nhận được.Bỏ lại sau lưng cái không khí nóng nực,ồn ào và chen chúc, một góc ngồi tĩnh lặng trong không gian êm đềm và tiếng nhạc nhẹ nhàng là điều khiến mà tôi luôn nhớ về Hoa

Hoa giản dị mà cuốn hút,tươi trẻ những cũng trầm lặng,tôi đặc biệt thích âm nhạc nơi đây,rất có gu. Đến Hoa cảm thấy thân thiết như người nhà, khách khứa cũng lịch sự, thích thật !!!

Menu của Hoa xinh xắn từ chữ viết tay,nhiều món lạ lạ mà giá cũng mềm.Có thể yên tâm nhâm nhi mà ko sợ lủng túi. Đến để thư giãn,nghỉ ngơi hay tâm tình với bè bạn thì rất hợp

PS:những ai định bàn công việc hay họp nhóm bạn bè ở đây thì xin can nha,kẻo phá vỡ không gian êm đềm của tui >"<
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe M&M 08/05/2009
130 Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán bài trí sang trọng theo phong cách Tây,tầng trên cùng có phòng chiếu fim.Aqua đi sáng nên phòng chiếu phim ko có ai hết,chọn The Dark Knight và kêu 2 ly cappuchino(rẻ nhất trong menu á 32k ^^).
Ghế ngồi rất êm ái và thoải mái,có gối ôm nữa(khoái).Màn ảnh cũng vừa coi,còn âm thanh thì...tuyệt lun á,coi cũng gần như coi rạp,mà có cafe để nhâm nhi.Aqua thấy phim mới updete cũng nhanh
Coi hết phim thì có hai anh chị vào chọn Mama Mia,dù coi rồi mà vẫn thix nên ở lại coi lun,mà sao thấy họ cứ ngó mình hen,theo kiểu như là sao 2 đứa này k về đi để mình tự nhiên....,hihi(cứ nghĩ xấu ngta ko àh)
Lúc ra về thì trong phòng đã có khoảng 3 couple,hehe,có vẻ là chiều tối sẽ đông đây
Cũng OK,sẽ way lại
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán SCOOP 08/04/2009
19A Đồng Nai, phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Kem ở quán rất là ngon nha,mình thấy giống y hệt kem bên Monte Los Angeles luôn đó, kem sorbet dâu và chanh chua thơm tự nhiên rất đã.Thức ăn ở quán làm cũng rất OK.

Giá cả ở đây thì mềm hơn so với nhìu quán khác,kem thì từ 11k còn đồ ăn từ 15k

Quán trang trí khá dễ thương,chỗ ngồi thoải mái,có thể tụ họp đông đúc ở đây.

Tuy nhiên phục vụ còn hơi chậm và NV ở đây ko dc friendly lắm.

Nếu có wifi nữa thì chắc đóng đô ở đây luôn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 04/04/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Bình thường hay uống ở Passion nhưng từ hùi hết Happy Hour nên bùn,chuyển wa đây ún thử.Bài trí và phong cách như nhiều wán trà sữa teen khác,cũng ngồi kiểu Nhật,tường vẽ,có sách báo và truyện tranh.Bố trí ở đây thưa và thoáng hơn những quán khácThức uống thì không có gì đặc biệt,kêu thử 1 phần cơm chiên ăn cũng tạm nhưng hơi nhìu dầu,ngán ơi là ngán.Thix ở chỗ trân châu và hạt ko có tính riêng,nhưng hương vị thì ko có gì đặc biệt,ko thanh bằng trà bên Passion.Phục vụ cũng khá OK
Nói chung không phàn nàn nhưng cũng ko có gì ấn tượng.
Wifi xài dc

PS:Chủ địa điểm vào tiếp nhận phản hồi rùi mà ko oánh cho mình 1 sao "ko thix",rất là fairplay hen,cộng thêm 1/2 sao
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Manhattan New York 03/04/2009
213 Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu-10h
Ấn tượng khá good,quán bài trí lịch sự,hiện đại,góc ngồi nhìn xuống đường rất OK.Giá ko mềm nhưng chấp nhận được.Cơm trưa ngon,phong phú món ăn nhưng hơi đắt,ăn set 2 người có lợi hơn set 1 ng.Anh phục vụ vui vẻ nhiệt tình tư vấn chọn món luôn
Điểm trừ duy nhất,quán này ko bik chọn nhạc,chọn nhạc thị trường,não tình(còn tệ hơn cả nhạc teen) ko ăn nhập với khung cảnh.Yêu cầu đổi nhạc Anh hoặc nhạc ko lời dc một lúc lại đổi sang loại nhạc kia,kì lạ thật >"<

Lần hai-11h
Quán đông hơn lần 1,giá cơm đã lên 20%,nhạc vẫn tệ,có nhìu ng hút thuốc.
Đặc biệt là đã có thêm mấy em phục vụ nữ.Một em da ngăm ngăm ra tiếp mình,mặt câng câng rất khó chịu,trong lúc hai đứa chọn món thì nhăn nhó theo kiểu "sao lâu quá vậy",còn ra dấu,lắc lắc đầu với a phục vụ khác vẻ rất coi thường khách.Mình hỏi về món ăn thì tỏ ý như không muốn trả lời,sau đó kêu một anh khác ra tiếp tụi mình,chị ta ra góc cầu thang đứng tán dóc.Thiệt không hiểu luôn,hai đứa mình nói với nhau bà này chắc COCC hay gì chứ ai đời làm NV PV mà kì lạ vậy.SAu đó 2 đứa mình quan sát thì thấy chị ta nói chuyện với đồng nghiệp còn đệm "m.." nữa chứ.Mình ko hiểu sao một quán như vậy mà lại có loại PV như thế,ko bik giờ còn làm ko(mình cũng hết dám quay lại rồi).

Ngoài ra thì mấy anh PV rất dễ thương,anh chủ trẻ nói giọng lơ lớ nhưng nhìn cũng hiền nữa.Nghĩ lại thấy cũng tiếc là sao mình ko phản hồi lại cho chủ quán lun,chắc tại bực quá chỉ muốn về

PS  canh rong biển ngon và lạ miệng lắm,hehe,thèm
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cát Bụi 10/02/2009
CT 11 Tam Đảo, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Quán có trang trí nhã nhặn,lịch sự,tuy diện tích ko lớn lắm.Aqua thích chỗ ngồi kiểu Nhật trên gác,rất thoải mái,nhóm Aqua hay ôm lap tới đây học nhóm nè.Phục vụ ở đây khá nice,chịu khó leo lên leo xuống ghê(cái bậc thang nhỏ xíu xiu,phải vừa đi vừa bám,vậy mà mấy anh phục vụ bê nguyên khay nước,có khi bắng hai tay luôn)

Quán không có thức ăn,nhưng có thể kêu cơm trưa ở quán cơm gần đó (mí anh phục vụ đi kêu và bê wa dùm lun ^^)

Nhưng quán có nhìu người hút thuốc,phải chi có khu riêng thì hay hơn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 29/01/2009
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 
Quán này có mặt bằng rộng rãi,ấn tượng từ bảng hiệu và trang trí tông màu đỏ rất nổi bật,chỗ giữ xe rất rộng(làm mình tiếc đất dùm)
Có thể nói diện tich ở đây không thua kém với BUD Võ thị sáu,trang trí lại đẹp hơn,nhưng dĩ nhiên ko bằng BUD NTMK rồi
Nhưng mình khoái nhất là ở đây phục vụ nam,nhìn lịch sự vui vẻ,chứ không như BUD,mấy nhỏ phục vụ thấy ghét
Về vấn đề chính là kem,vote cho em này một phiếu về khoản kem cốm,món đặc biệt chưa có tiệm kem nào có,nhưng hương vị nó thì không dc như cốm thật,dù cũng có hạt cốm,mình thấy kem chanh dây và kem khoai môn ngon hơn,hương thơm nồng mà vị lại thanh,ăn không ngán,nhất là kem chanh dây,vị chua mát tan trên đầu lưỡi thật dễ chịu,yummy yummy...
Nhược điểm là kem hok có hạt,mình mê chocolate chip hay bạc hà chocolate chip mà ở đây ko có
Giá cả thì ở đây okie,rẻ hơn Fanny,BUD và Goody,cả kem lẫn thức ăn
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Art Hair 29/01/2009
37B, Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3
Hồ Chí Minh
 
Mình xin góp lời thế này

Art Hair rất chuyên nghiệp, từ phong cách đến dịch vụ, đúng

Giá có phiếu thì vô cùng dễ chịu,như duỗi mà có 120k,còn hok phiếu thì...

Nhưng nếu dùng phiếu thì bạn không thế order thợ, sẽ dc đưa lên lầu 3, thợ thường hoặc học việc

Cắt: xấu vô cùng và không chịu theo yêu cầu khách hàng,thái độ khó chịu lắm, tức wa cầm 10k ra tiệm bình dân yêu cầu cắt, đúng ý, xinh lung linh lun

Duỗi: 1 tuần sau duỗi mái cong, 1 tháng sau duỗi tóc hết thẳng, dù hết sức giữ gìn vất vả~>giờ tóc xơ xác,chẻ ngọn và quăn trở lại dù mỗi tuần đều ủ kem.Mới phải cắt ngắn vì chẻ ngọn quá,hix hix.

Gội dầu: lần đầu tiên trong đời gội đầu trong 5ph, gội xong ngứa như điên phải về gội lại. Không có gãi hay massage như tiệm bình dân khác. Mà lúc đi là 9h sáng nha,không hề đông

Hấp:hấp xong ko thấy gì khác biệt ,thgian ngồi máy : 15ph là bị đuổi >"<

---------------

Update sau tết:gặp mấy đứa bạn cũng làm Art Hair hùi trước tết,tụi nó cũng than thở quá chời,mới có một tuần mà tóc tai đã trở về tình trạng như xưa rùi,Tết năm nay phiếu Art Hair là 200k,bét nhất,tầng 3 đó(hùi xưa 120k thui),chưa có tiền đi tầng 1 nên ko bít sao.

Tết này mang tóc tóc ra tiệm gần nhà làm,chị chủ tiệm kêu quá chừng luôn,nói chưa thấy đâu duỗi cho em mà tệ như vậy,tóc hết thẳng hoàn toàn luôn rồi...cười đau khổ thôi
 
7 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp