Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Mr Fe T
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/4/2008

Tổng Lượt Xem:  51012

526 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 18
3 sao -
 5
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe - Bar Vọng Quán 28/06/2008
Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng
Hà Nội
 
giá đồ uống rao động từ 7k trở lên , vào khôgn nhanh là có khi không còn chỗ mà ngồi. mình nhớ có 1 đợt có Thành trung làm MC dẫn chưwng trình , hài hước và vui tính rất sinh viên
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Pizza Pepperonis 16/06/2008
123 K1 Giảng Võ, Quận Ba Đình
Hồ Chí Minh
 
   Vừa thi xong môn cuối cùng,cả lũ ( áng chừng lúc đầu tầm 20 nhân mạng , sau tổng kết lại là 11) lựa chọn mãi cuối cùng quyết định phi thẳng đến Giảng Võ . Con đường từ KTQD đến Giảng Võ sao mà xa thế , có lẽ tại cái bụng đói , hay tai con buồn ngủ do mấy ngày thức học thi + xem bóng đá .
    Đến quán , phi lên tầng 2 , gặp 1 bé waiter 90 "sinh sinh" niềm nở đón tiếp ."Mời anh chị vào bàn ... thủ tục + gọi hàng ( mấy hàng đi chậm mãi mới đến ) ) nhìn cái thực đơn mà hoa cả mắt mũi , cài gì cũng thấy ngon , cái gì cũng thấy thèm , nhưng do kinh nghiệm chinh chiến lâu năm 1 cái số 4 2 cái số 6 và thử 1 cái 15 ( cái nì ăn như .. ) , thêm 1 số đồ linh tinh vặt vãnh , cài bill cuối cùng là hơn 800k , do có 1 thẻ coupon của Mega ( được trừ hẳn 270k tiền Pizza ) thế là còn hơn 500k , 11 đứa , ăn bét nhè + 1 thẻ côupon coi như là rẻ ^__^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Dê Nhất Ly 13/06/2008
2 Hàng Cót, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
Tuy quán không còn đúng với cái tên hiệu "Lẩu dê - 1 ly " nhưng cái cảm giác thích thú nhất của mình đấy là mình khói ám , ăn xong ám khói đầy mình , về đến nhà biết ngay là vừa đi ăn Lẩu dê
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chợ vỉa hè Chùa Bộc - chợ bình dân 13/06/2008
Vỉa hè Chùa Bộc, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
  Chợ họp mỗi tối , khi các bác dân phòng không còn cấm bán hàng ở vỉa hè ( sau 6h ) , gọi là chợ cũng được bới nơi đây cũng có sự sô bồ của chợ búa , có kẻ bán người mua , có ra giá có mặc cả.
  Mặt hàng ở đây rất đa dạng , quần áo giầy dép , ví , thắt lưng ,v..v.... nói chung đủ cả!!
  Có lẽ khi mới lập chợ , những người nơi đây chỉ có mục đích phục vụ cho sinh viên ĐH Ngân Hàng và các trường xung quanh đó - vì giá cả ở đây khá rẻ, nhưng bi h đã chở thành 1 địa điểm thu hút không chỉ giới sinh viên mà còn có cả những người dân lao động , thậm chí 1 số chị em stylish cũng thỉnh thoảng dừng xe ở đây .
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chợ Dịch Vọng 13/06/2008
Ngã tư Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy
Hà Nội
 
Chợ Dịch Vọng có thể nói là chợ đa năng nhất HN ^__^ , buổi sáng chợ có rau củ quả thịt cá tôm , ... phục vụ người dân , tối đến chợ phục vụ sinh viên và được gọi bằng tên yêu quý là chợ đêm sinh viên !!
Chợ sinh viên có lẽ bởi rất nhiều sinh viên ra vô , chợ sinh viên bới chợ phục vụ chính cho sinh viên , với đủ các mặt hàng dành cho sinh viên và chợ sinh viên bởi giá cả cũng rất sinh viên !
Chợ hợp cả tuần , tối nào cũng có phiên nhưng không vì thế mà lượng khách đến ít đi , khách ( chủ yếu là sinh viên ) nhiều vô kể , ko chỉ sinh viên của các trường đại học xung quanh như Sư Phạm , Thương Mại , Báo chí .... mà còn có sinh viên của khắp nới đổ về đây . Những cặp đôi yêu nhau có thể dễ dàng tìm cho mình được 1 bộ vòng đôi , áo đôi , .. những người bạn tìm những món quà cho nhau .v..v... chợ đúng là chợ sinh viên
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà Hoa 12/06/2008
28 Nguyên Hồng, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Bước vào quán , có lẽ cái cảm giác đầu tiên đến với tôi đó là 1 cái gì đó giản di , tao nhã , các "cô em áo dài" gợi 1 chút gì đó rất dân tộc rất cổ truyền . Rùi tiếp theo đó là cái nằm ngả nằm nghiêng của các trà khách tạo 1 cảm giác thật thu thái thoải mái .Trà Hoa Nguyên Hồng hơi bé , sự lựa chọn của Fe T và ... là góc trong cùng của gian trong cùng
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Xôi Yến 11/06/2008
35B Nguyễn Hữu Huân, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
thực sự thì Fe T thấy rất thất vọng , không phải vì quán không ngon hay giá cả , mà là cách quán chế biến đồ ăn . Các em nhân viên cứ ngang nhiên mang con gà ra cạnh chỗ bán hàng , xé , chặt , móc ... rùi bầy đầy ra đó mà ko che đậy gì cả mà ngay cạnh e đó là khu thùgn rác của xôi Yến thì phải , bẩn , đằng trước mặt là cái cống đen xì :D ===> không bao h ăn xôi gà ở đây
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Ngô Luộc 11/06/2008
Hàng Chai
Hà Nội
 
tranh thủ tản mạn về Ngô tí , bắt chước đại ca Shi... ^__^ lạc đề a e đừng .. he

Ngô bi h cũng có nhiều loại : ngô nếp , ngô ta , ngô Thái lan , ngô vàng , ngô ngọt . Ngô xuất hiện ở đầy những cổng trường những cổng ktx .Ngô đập vào mắt các cô nàng háu ăn của kí túc , ngô làm móp túi xiên của những chàng trai ( có bạn gái trong kí túc )

Ngô năm ngoài 3k 1 bắp , ngô bi h đã là 4k
Các địa điểm ngô xâm chiếm nhiều nhất ( theo tớ biết ): KTX Bách Khoa , đoạn Tạ Quang Bửu ra Đại cồ Việt , cổng KTX Kinh tế quốc dân , dọc đường Giải phóng

Ngô được chế biến thành ngô luộc và ngô xào
1 địa chỗ ăn ngô xào Sài gòn khá ngon : cổng KTX Xây Dựng , đoạn ở trong trường KTQD , chỉ 1 ngừơi bán chỗ này , cách xào ngô của chị ấy rất ngon ^__^ dù biết là đâu cũg giống nhau
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Chả Rươi 11/06/2008
Ngã 5 - Cống Chéo Hàng Lược, Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
 
   Hùi năm thứ nhất đi ăn 1 lần với ông bạn cũng ghé quán này , ăn thấy ngon không khác gì chả rươi mà mammy thường làm + ấn tượng cô chủ quán xinh ( xinh cực kỳ luôn - ngôn ngữ dân đường phố là xinh vãi đái - xinh thế mà bán chả rươi , tiếc :D ) . À lúc này quán cũng chỉ bán độc tôn 1 món là chả rươi
   Năm thứ 2 , năm thứ 3 ,cứ đến mùa rươi anh lại đi tìm em , tìm lại "người đẹp bán rươi " năm nào , em vẫn đó , nhưng giờ đã xuống sắc nhiều ( ôi cuộc sống vất vả đã lấy đi nét thanh xuân của em tôi ) , quán của e bi h không còn chỉ bán rươi nữa , đã thêm Bò nướng , tôm cua ốc ếch ..... nhưng mà chả rươi của e vẫn như vậy , 1 miếng chả tròn , to , dầy cỡ 3 5cm , "như ngày nào" , vẫn phong cách ngồi vệ đường , bàn nhựa , nhưng giờ đã thiếu vắng bóng dáng "người đẹp bán rươi " ( gần đây nhất ko thấy em nó đâu nữa rùi )
giá cả không nhớ rõ nhưng mà rẻ hơn nhiều so với dự tính ban đầu
à thêm 1 món là Rươi cuộn rán
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Nhà Chè 11/06/2008
121K1 Giảng Võ, Quận Ba Đình
Hà Nội
 
Nhà chè Boston phù hợp cho nhiều kiểu thực khách , từ ăn vặt ăn nhẹ - các món chè độc đáo - đặc biệt là món tào phớ thập cẩm - giá 20k 1bát , đến các thực khách có nhu cầu cơm trưa văn phòng , giá giao động từ 35k đến 50k 1 suất ( giống 123 Hải sư , abc ) thực đơn còn rất nhiều món hấp dẫn khác đang chờ các bạn khám phá !
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 Tiếp