Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lovelyfish
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 20/11/2008

Tổng Lượt Xem:  35604

109 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn Xoài 08/03/2009
Ấp Tân Cang, Huyện Long Thành
Đồng Nai
 

Ủa??? Thấy kỳ ghê, sao chưa ai bình loạn j cho Vườn Xoài vậy ta, chẳng lẽ chỉ có tui là thấy Vườn Xoài đáng được nói tới thui sao?Thui kệ, dù sao cũng là feelings của mình mà^^
Ngày 8/3 này đây là địa điểm mà tui và bạn bè đi chơi đây, và tui và mọi người đều cảm thấy rất là vui

Sau mấy ngày liên tục chạy tới chỗ này phóng tới chỗ khác, la hét ở rock storm, chạy tới chạy lui từ tp xuống Thủ Đức, phải nói là chỉ còn 1 tí năng lượng mà ham vui thì vẫn thừa nên mới gật đầu cái rụp đi Vườn Xoài chơi ^^
Mới đầu, nghe 1 nhỏ bạn nói Vườn Xoài chẳng có j, nắng ko à, chưa chi đã thấy hơi hơi xìu rùi, nhưng mà hứa đi với tụi bạn rùi, thui dù sao cũng tính đi chơi nhẹ nhàng thui rùi phải tiết kiệm sức lực cho 1 tuần học hành mệt lử sắp tới nữa, nhưng mà tui đã có 1 ngày rất vui và thú vị ngoài dự kiến
Big fun đến từ các trò chơi thiệt là zui ở Vườn Xoài: chèo xuồng nè, trượt dốc cỏ nè, và thú vị nhất là: cưỡi đà điểu! Tất cả đều cần bạn có sự khéo léo, ai mà e dè ko chơi là ko zui đâu nha, mà các trò đều safe hết, chỉ có cưỡi đà điểu là hơi cảm giác mạnh thui ^^ Bạn của tui lúc đầu cũng có vẻ e dè ko dám chơi, nhưng mà chơi xong thì tỏ ra rất là vui và thú vị, mà thấy vui bà con lại bon chen nhau chơi wa' trời nữa chứ
Vườn Xoài cũng có các chuồng thú cho bạn tham wan như cò, vịt trời, chim, gấu, cá sấu (có câu cá sấu), tự nhiên thấy có cả 1 cái chuồng thiệt bự nhốt chó bên trong nữa, xem chó nữa hả ta?!!^^ Ngoài ra còn có 1 hồ bơi mát mẻ nữa. Nhà hàng thì tui ko vào, nhưng nổi tiếng giá mắc từ lâu, tui thấy nếu có thể nên chuẩn bị đồ ăn trước vì có rất nhiều nơi mát mẻ rộng rãi để nghỉ ngơi và ăn uống (chòi, dưới bóng mát cây cối, lều nữa), vừa ngon vừa rẻ hơn ^^ ( ko có ý mún nhà hàng ế )
Nếu các bạn muốn 1 chuyến đi ra ngoài thành phố, tui nghĩ Vườn Xoài là một lựa chọn ko sai lầm^^.  Chưa đi thì đi thử đi nhé, và mạnh dạn chơi các trò chơi, bạn sẽ thấy thú vị lắm

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Âm 18 Độ 17/02/2009
458 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Vừa đi 1 chi nhánh mới mở của quán này ở đường Quang Trung nên nhớ tới địa điểm tại Lê Văn Sỹ có lần đã đi. Thực ra ở đây cũng không tồi, trang trí quán đẹp, những hoa văn rất cá tính, nhưng mình ko yêu thích, đơn giản vì nó quá đông và ồn ào. Có lẽ vì sự nổi tiếng của nó nên cho dù chi nhánh nào cũng có mấy tầng mà vẫn đông khiếp.
Đi uống trà sữa mình chỉ thích trà sữa chocolate, nhưng ở đây pha chế loại này ko được đậm đà lắm. Tóm lại là nó cũng ko phải level bình thường nhưng vì mình ko yêu thích nên chỉ cho 3 sao thôi ^^
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 16/02/2009
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Đây là nơi mà "hội độc thân" tụi này chọn để vi vu nhân ngày Valentine vừa rồi!
Cảm xúc là :Great! chơi nhạc rất tuyệt, các bài hát quá hay (mặc dù là các bài xưa xưa hầu như mình ko biết nhưng trúng gu của mình rồi haha).
Ngày lễ Valentine nhạc chơi từ lúc 8h30, từ thời điểm đó mình ko ngừng lắc lư và nhún nhảy!. Mình đã có 1 ngày lễ Tình Nhân rất ấn tượng với các trò vui của Acoustic, nghe các rock bands, Lê Minh và Thảo Trang hát. Nhưng mà ca sĩ ấn tượng nhất hôm đó với mình là một lady khoảng U60 giọng hay và khỏe như U20!
Chủ quán được gọi là Minh ...."Thị Nở", nghe mới dễ thương làm sao! Lấy cảm hứng từ 1 cặp tình nhân đồng giới ấn tượng nhất trong đêm đó, anh ấy hát bài "It's my life"lun, anh chủ quán hát cũng rất hay, bài này mình bít nên la hét rất là khí thế . 
Ai đã thích loại nhạc ở Acoustic chơi thì ko thể ko thích bar này được, mình nghĩ zậy 
Một không gian cá tính, nhỏ nhưng mà thế bon chen mới bốc
Thật ko bỏ công bon chen với tụi bạn và hi sinh 1 số thứ khác 
Rất mún thường xuyên đến đây, thật là 1 nơi lý tưởng để xả những cục nợ  và đắm mình vào âm nhạc. Nhưng mà túi tiền kíp sinh viên nó có hạn, thôi thì lúc nào ok thì lướt vậyÀ, lại còn phải có ai cùng gu mới đi được nữa chứ, đi 1 mình ngại mà hét 1 mình cũng ....ko có duyên, bọn trong hội single có vẻ ko có phản ứng lắm với chất này, khổ!

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Golden 15/02/2009
69 Võ Trứ, Thành phố Nha Trang
Khánh Hòa
 
Cảm xúc khi đến với Golden: shock! ^^
Gần đây Nha Trang có vẻ thịnh các quán cafe như thế này, không chỉ có Golden mà còn có nhiều những quán cafe khác nữa. Bình thường chúng ta đến các quán cafe để nói chuyện, bàn bạc, tâm sự...., nhưng vào đây các bạn chỉ có thể hét vào tai nhau^^ Nhạc mở khiêu khích và làm cho tim bạn phải chịu áp lực, giống như trong các bar vậy^^. Vì vậy, nếu muốn cafe nói chuyện tâm sự thì đừng vào Golden nhé!
Nằm ngay ngã tư với đường Ngô Đức Kế, Golden khá đông khách, đồ uống không tồi, theo mình nhớ 1 ly cafe từ 10k trở lên, dâu dầm, cocktail thì khoảng 25k trở lên, kem thì khoảng hơn 30 đến hơn 40k thì phài, mình không nhớ rõ nhưng chung chung là vậy. Bạn có thể ngồi ở tầng trệt, lên lầu hoặc ngồi ở sảnh ngoài trời. Và ở sảnh ngoài thì nhạc không lớn và gây áp lực như bên trong hay trên lầu. Muốn ngồi ở những bàn gần cửa kính trên lầu để nhìn ra phía ngoài thì phải đặt trước. Mình biết vì hôm đó tính bon chen vào ngồi thì anh nhân viên nói bàn đã được đặt rồi.
Theo lời bạn bè mình, với kiểu cafe như thế này, bạn cũng có thể đến GMC, Cát Tường, Mcafe,....
Nói chung, nếu đến Golden, hãy suy nghĩ về 1 quán cafe và nhạc bar để xem bạn đến đây vào lúc đó có thích hợp không nhé! ^^  
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Cơm Lam Thôn Việt 15/02/2009
Km5 Thôn Vĩnh Điềm Thượng Đường 23 Tháng 10, Thành phố Nha Trang
Khánh Hòa
 

Cha`! Để bắt đầu cho năm mới và sự trở lại của mình, Lovelyfish sẽ vit' vài lời cho Nha Trang thân iu! 
Nhà hàng đầu tiên mà Lovelyfish được đi ăn ké khi về Nha Trang là nhà hàng Thôn Việt này. Và Lovelyfish thấy ở đây các món ăn làm khá ngon. Nhất định những ai khoái khoai tây chiên sẽ khoái sa-kê chiên ở đây, ai chưa thử khi có dịp thử đi nhé!, và ở đây có loại rau muống mầm do nhà hàng tự trồng ăn cũng khá đặc biệt và ngon miệng. Các món ăn nói chung chế biến đều vừa miệng, thêm vào đó là khung cảnh được trang trí rất dễ thương theo phong cách thôn dã, rộng rãi và thoáng mát. Vì đi vào ngõ chứ không nằm ngay mặt đường, xung quanh không có nhà dân nên rất yên tĩnh, rất thích hợp cho gia đình, đi ăn đông người hay có dẫn theo trẻ con^^. Nói là ngõ nhưng xe ô tô vào thoải mái và chỗ để xe cũng thoải mái vì đất rộng.
Nhà hàng mà, nhân viên rất cởi mở, không biết bình thường thế nào còn hôm mình đi do ít nhân viên nên chờ hơi lâu một chút, giá các món ăn cũng ko mắc. Không phải là người đi ăn nhà hàng nhiều nhưng nếu chấm thì Lovelyfish chấm Thôn Việt được 4 sao. Nếu đến Nha Trang, các bạn thử ghé vào đây xem sao nha :)

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt Hàn Thuyên 17/12/2008
Hàn Thuyên, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Nhảy sang nick Mr. Kenny mới thấy cafe Hàn Thuyên!
Mình khoái chỗ này lắm, ko ngờ Thodia cũng ko bỏ qua chỗ này, với cái tên: "Cafe bệt Hàn Thuyên" ......Phải vit' it' lời mới được!

Đúng là cafe chỉ chấm được hương vị chứ ko thơm, but ngồi ở công viên ngắm đường phố và nhà thờ Đức Bà theo 1 phong cách hơi "hoang dã" và hoàn toàn tự do rất là thú vị. Chắc chắn điểm đó mới là điểm thu hút mọi người đến đây. Con đường cũng có cái tên nghe hợp làm sao: Hàn Thuyên, ngồi hàn huyên như ông bà già, nhưng lại là cái thú lovelyfish thích, và cũng nhìu người thích^^, để bớt đi mệt nhọc và buồn phiền, bên cạnh bạn bè, cười tự nhiên và đùa tự do, thấy lòng thoải mái....^^ 
Những điều đó đủ để mình thích hẹn bạn bè đến đây ngồi lót báo uống cafe , và mình thấy nó hợp với ko chỉ sinh viên mà tất cả mọi người, miễn là thích 1 khung cảnh tự do như thế^^
Tuy nhiên, ngồi đây cẩn thận ko là bị xung kích đến bất ngờ phạt , có 1 bữa đau tim mất mấy lần vì bà con cứ 1 hồi là hô hào xung kích tới, mà chạy nhanh thấy ghê rùi cúi cùng chả có bác nào cả. Bạn mình bị 1 lần rùi và bị phạt tiền, nhưng ngại zụ này zậy chứ Hàn Thuyên vẫn là no1 để tụ tập hehe
Giá nước thì mọi ng đã nói hết rùi, mình chỉ thêm phần feelings của bản thân thui^^. Tạm thời lấy khẩu hiệu: "Cafe Bệt Hàn Thuyên, biết là sẽ thích, quen là sẽ ghiền"

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Vuông Tròn 20/11/2008
24/3 A Quang Trung, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Mới gia nhập hội Thổ địa!
Ko phải là người hay đi hay sành ăn uống lắm nhưng lại là người thik ăn uống la ca` nên bon chen góp vui chút xíu! ^^
Lời bình đầu tiên sẽ dành cho Cafe Vuông Tròn. Mình đến đây được vài lần rùi. Thik quán này vì có chơi piano các buổi tối cúi tuần^^ Romantic style là phong cách mà mình kết đối với các quán cafe^^, ko phải quán nào cũng được như zậy với giá cũng chấp nhận được, còn các quán sang chơi piano thì khỏi nói rui`. 
Cấu trúc quán cũng có phong cách, để ý sẽ thấy khắp nơi có cấu trúc vuông và tròn như tên gọi của quán. Ở trung tâm quán là dạng chòi có hình tròn, mấy lần đến mình đều ngồi ở đó
Thức ăn và đồ uống theo mình cũng được. Không khí ko quá ồn ào và cũng ko quá im ắng cho 1 quán cafe. Phục vụ bình thường, ko có gì đặc biệt.
Nhạc chơi piano là nhạc Trịnh or các loại nhạc xưa or các bản nhạc cổ điển. Bác chơi piano có thể hát cho khách nghe nữa ^^
Nói chung là đi rùi thấy mún ghé típ lần sau, nhưng mà hình như đây là... quán quen của anh kết nghĩa mình với bồ thì phải nên... đành hạn chế vậyT-T
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu