Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
JannyH
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/2/2010

Tổng Lượt Xem:  5967

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Sân khấu kich Hoàng Thái Thanh 16/02/2010
36 Lê Quý Đôn, phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình vừa mới đi coi kịch ở đây hôm Mùng 1 Tết, vở "Trần gian phải có tình yêu". Anh NSUT Thành Hội và chị Kim Khánh diễn quá dể thương, lãng mạn và nhiều cảm xúc, chắc tại bối cảnh chính của vở diễn là tại Đà Lạt. Chị Ái Như thì vẫn cách diễn đậm đà, duyên dáng trong từng nét mặc, cử chỉ. Ấn tượng nhất với mình là anh diễn viên tên Thế Sơn, gặp anh đóng trong một vài vở ở những sân khấu khác, nhưng trong vở này, anh thật sự để lại ấn tượng cho khán giả xem. Một tình yêu bao la dành cho bà Bảy dù biết không được đáp trả. Anh làm người ta cười đó, rồi lại bùi ngùi đó.
Mình cũng ngạc nhiên khi thấy anh Trí Quang xuất hiện trong vở này, dù chỉ là một cảnh đầu. Coi anh đóng phim nhiều, nay coi anh đóng kịch trong một vai anh chồng đẹp mã nhưng ăn bám vợ, thiệt hoàn toàn khác với những vai hiền lành thư sinh trước đây của anh. Theo mình anh diễn khá thành công.
Nghe nói, anh còn đón trong vở "Mua bảo hiểm tình" của sân khấu này nữa, phải nói anh iu mua vé đi coi với mình mới được. Hôm trước đi coi về, anh iu cứ nói, sao coi kịch hay vậy mà lâu nay không rủ anh đi coi, hihi, chac anh mai mot se nghiện kịch hơn mình cho coi....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu