Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
spaghetti
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/8/2007

Tổng Lượt Xem:  58786

761 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 9
3 sao -
 8
2 sao -
 3
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bar Acoustic 21/10/2007
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
- Đi Acoustic k?
Sau 1 hồi lưỡng lự cũng bị thằng bạn "dụ khị" :)) gọi điện đặt chỗ mà k còn nữa...ở đây mún có chỗ ngồi thì fải đặt từ sáng T_T nhưng vào tối thứ 7 như thế này thì cũng k cần ngồi làm j, đứng cho nó sung :D

Ngay từ đầu hẻm đã nhận ra fong cách bài trí cực kì ấn tượng của wán! 1 cái xe hơi dựng ngược đầy cá tính...1 chiếc vespa cổ nằm hờ hững trên sàn cầu thang...tất cả hòa cùng ánh đèn vàng heo hắt tạo nên 1 không gian rất nghệ thuật...đó chính là điều làm acoustic nổi bật hẳn với những nơi khác!

tối thứ 7 wán hơi đông đúc. chọn 1 chỗ đứng gần wầy bar và order cho mình 1 ly ép tắc. 9h15 mới có nhạc live nên cả đám tranh thủ ra ngoài điệu 1 tí ^^ theo lời thằng bạn thì hôm đó mình có số hưởng :)) tới đúng lúc có đại nhạc hội, bao nhiu anh tài tụ họp vào đúng đêm hôm wa...hồi sau có Phạm Anh Khoa, Hứa Vĩ Văn vào chơi nữa! aaaaa Hứa Vĩ Văn dễ thương khủng khípp! chỉ tiếc là PAK hn k hát, chỉ đến chơi thôi.

9h15....band nhạc rock mở màn bằng 1 số bài rock, sau đó mấy anh da đen lên khuấy động không khí bằng vài bài rap...tiếp theo là anh chàng Hà j j đó (mà nghe nói hát rap hay lắm) lên làm 1 show toàn những bài hit: baby i love ur way, beautiful girl...sau đó còn song ca với Thảo Trang bài can't take my eyes off you nữa...đứng ở dưới hò hét theo đã luôn! Thảo Trang tiếp theo chương trình bằng những bài cực đỉnh: zombie, umbrella, moments in time....fải nói là hát wá tuyệt! sau đó còn band Carmen lên hát Bamboleo với bài j đó wên tên rồi cũng khá hay...hết flamenco lại tới dance...hix lúc đó 11h kém 15 rồi nên fải ra về T_T may là đã nhất wýt ra đi rùi chứ k chắc ở đó overnite lun =))

đi về mà những tiếng nhạc vẫn còn trong đầu....hẹn lần sau nhé Acoustic! ;)
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Phá Lấu Bột Chiên Đặng Văn Ngữ 14/10/2007
Chung Cư 141b Đặng Văn Ngữ, Phường 14, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
hôm wa vừa khám fá ra khu ăn uống này, cũng giống như những khu ăn uống "tập trung" khác như chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Nhật Tảo, Võ Văn Tần... nhưng giá cả khá rẻ và chất lượng thì theo tớ....bình thường! (đúng là tiền nào của nấy hén :D)

ở đây món nào cũng có: fá lấu, bột chiên, há cảo, gỏi cuốn... nói chung là những món ăn chơi ^^ vào đây mới đầu bị choáng ngợp vì k bít gọi món nào, nhìn món nào cũng mún ăn hết :)) choáng ngợp hơn nữa là các bà các chị cứ "đon đả" lại mời gọi :

- Em ơi nước mía điiiiii! hn bán ế wá à, uống ủng hộ điiii!
- Em ơi phá lấu nhaaa! ăn j? há cảo hả? chờ lâu lắm! phá lấu nhaaa!
- Em ơi gỏi cuốn k? gỏi cuốn đi em ha!
- Em ơii....
- Em ơiiii.....

ôi trời, cảm tưởng như mình là thượng đế í! thix nhỉ :| mấy bà đó đi rồi mới thấy có k khí để thở chút xíu hức...

nói chung nếu bị viêm màng túi + mún thử cảm giác "được mời gọi" thì nên đến đây ;));));))
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Canh Cua 07/10/2007
18a/10/A1 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
chiều...cái bụng đói meo...thèm ăn mấy món bình dân wá chừng! đc thằng bạn chỉ cho cái hẻm trên đường Minh Khai liền ghé vào thử. Wow! Chỉ là 1 con hẻm nhỏ thôi nhưng bước vào đầu hẻm đã thấy các quán ăn dọc 2 bên đường, món nào cũng có, từ các món "ăn chính" đến các món "ăn chơi" ^^. Nhìn sang bên phải thấy quán bán bánh canh cua, xôi, chè, bánh flan....- được thằng bạn giới thiệu là bán cũng khá ngon nên quyết định vào đây...

Lúc đó là 5hrưỡi chiều mà cả 1 menu "đồ sộ" món ăn như thế k còn cái j, còn mỗi bánh canh cua và bánh flan T_T k còn sự lựa chọn nào khác, đành fải ăn bánh canh cua. Uhm...nước hơi ngọt, spag k thích bánh canh cua ở đây cho lắm! nhưng mấy đứa kia lại khen...đúng là khẩu vị mỗi ng mỗi khác :D ăn xong gọi thêm 1 dĩa bánh flan nữa...cái này mới đúng là ngon nè! ai cũng nhất trí hết :)) k chê vào đâu đc...bánh ăn vừa thơm vừa ngậy ngậy mùi trứng...ăn hết vẫn còn muốn ăn nữa...:P Nếu có vào đây thì khuyên mọi ng nên thử bánh flan, k ăn thì fí cuộc đời ^^ Ngòai ra còn có nhiều món khác như xôi, chè các loại, gỏi cuốn...(tiếc wá chưa đc thử ><)

giá cả ở đây cũng khá mềm, quán bình dân mà. bánh flan thì 4.000/dĩa (2 cái), bánh canh cua thì 10.000/ phần, mấy món khác cũng khỏang dưới 10.000

hướng dẫn đường: spag k nhớ rõ tên hẻm mà chỉ nhớ cách đi thôi. cũng dễ tìm lắm! Nó nằm ngay gần khúc ngã tư Đinh Tiên Hoàng -NTMK, nếu đi ĐTH wẹo xuống NTMK thì nó là hẻm nằm ở bên phải, đối diện là quán Nem á! ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lẩu Dê 45 02/10/2007
45 Ngô Thời Nhiệm Q.3, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
cái bụng đói meo + trời se lạnh = thèm ăn đồ nóng T_T lúc đó nghĩ ngay tới khu lẩu dê Trương Định thì được thằng bạn chỉ cho quán này.

Quán này chuyên... dê =)), tức là những thứ làm từ dê như lẩu, vú dê nướng...đặc biệt có sơn dương hầm thuốc bắc ^^ Mới đứng ngoài đã thấy đông nghẹt người, khói bay nghi ngút., có vẻ quán cũng khá nổi tiếng. Nhưng quán có 1 điểm trừ là... chỗ gửi xe phải đi qua chỗ đối diện gửi, hình như là trường gì đó k nhớ rõ nữa. Xe thì đông mà đường vào bé tí, gặp trời mưa nên hơi bị lầy lội, gửi và lấy được 1 cái xe là cả 1 vấn đề! T_T

Sau khi gửi xe xong chỉ muốn ào vào ăn liền thui,đói wá trời rùi! ^^ Quán này hơi bị đông đúc, ồn ào 1 tẹo. Còn vú dê nướng và lẩu dê ở đây khá ngon! Vú dê nướng còn đc ăn kèm với bánh tráng và rau trông cũng hay hay. Giá cả thì khỏang 60.000/ vú dê nướng và 70.000/ lẩu. Hình như hơi mắc thì phải? Có điều khuyên mọi ng là nên ăn xong ở đây về rùi tắm vì bước ra ngoài ng` toàn mùi lẩu

Thế nhưng, giữa trời se se lạnh, xung quanh là tiếng cười nói của bạn bè, ăn một chén lẩu mà thấy ấm cả người...:)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phố Coffee Box 01/10/2007
13 Đường Khổng Tử
Hồ Chí Minh
 
đúng là cà phê hộp, mới bước vào đã thấy ngộp rồi. khói thuốc với không khí hơi bị khó chịu! đó là điểm trừ đầu tiên của quán. kế tiếp là cách fục vụ hơi bị chậm chạp, nói mang cái menu thức ăn từ 8 chục năm trc mãi sau mới đưa ra cái menu... đồ uống! :| gọi dĩa bò mà vì chợ xa nên họ nấu ăn hơi bị chậm, ăn gần hết họ mới mang ra! :)) chưa đc vào cái fòng kín bên trong nhưng nghe nói ở đó đỡ hơn, hix nói chung là wán này cũng tàm tạm à...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán F2 01/10/2007
27 Công Lý
Hồ Chí Minh
 
wán này đúng là wán dành cho teen với cách trang trí khá nhí nhảnh và giá cũng rất mềm! ^^ Món gì ở đây cũng có bán, từ sinh tố, nc ép đến cá viên chiên, mì Ý, cơm chiên, cơm cháy.... Mì Ý ở đây giá cực rẻ! có 8000k/dĩa à! mà lần đầu tiên thấy Mì Ý xào trứng, ngộ thiệt! :)) nói chung đây là địa điểm khá lý tưởng dành cho các teen họp mặt và chụp hình :D
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Làng Đại Học Thủ Đức 22/09/2007
P Linh Trung
Hồ Chí Minh
 
spaghetti học ở đây được 1 năm rồi, và tương lai vẫn fải típ tục 1 năm nữa mới đc "lên phố" :((:(( mới đầu xuống đây thấy cũng thú vị lắm, tại khác những j mình trải wa lúc trc. ngày ngày đi bộ từ bus stop đến trường với cái dù trên tay thấy cũng thú vị! ^^ NHƯNG....

Làn g ĐH còn nhìu cái bất cập lắm!!! kể ra chắc dài dằng dặc. Đầu tiên fải nói là cơ sở vật chất. ở đây để cái bảng quy họach k bít từ đời nào rùi mà h mới thấy triển khai 1 số cái! xung quang các trường là đất của ĐHQG mà các nhà dân ở vẫn còn nhiều, đa số là những căn nhà tạm bợ nên nhìn chung bộ mặt của Làng ĐH nhìn k được thẩm mỹ cho lắm! Đôi khi có cảm giác giống mình đi học ở trường làng :)) Trong khu này chỉ có ĐH Tự Nhiên với Quốc tế là đẹp nhất, hixhix còn NV...T_T T_T đã xấu lại còn xa! :((:((

Cái thứ 2 là vệ sinh thực fẩm. Cái này chắc được nói đến wá nhìu trên báo mà vẫn chưa thấy sửa đổi, tới h vẫn nghe nhìu ng kể là có ng` này ng` kia bị ngộ độc thức ăn vì ăn những thứ ôi thiu, chế biến k hợp vệ sinh. Nhưng bít sao đc, k có chỗ đó thì sv lấy j ăn :( Bởi vậy hồi đầu spaghetti hay đi wa canteen trường ĐH Quốc tế ăn, sạch sẽ, ngồi máy lạnh mà giá cả cũng fải chăng. Sau này làm biếng wá nên đem cơm nhà theo ăn, vừa tiết kiệm mà vừa vệ sinh ^^

Thứ 3 là an ninh. hixhix zụ này khủng khíp lắm! dưới đó mất đồ, bị trấn lột, ...cưỡng hiếp là chuyện thường T_T bởi vậy sv dưới đó buổi tối đừng nên ra ngoài nhìu, nguy hiểm lắm. Đi học cũng k nênn mang nhìu đồ wý giá wá, dễ bị mất lắm!

Cúi cùng là các dịch vụ cho sv, thiếu trầm trọng!

Nhưng mấy bữa nay mới lên thì thấy Làng cũng có nhìu thay đổi tích cực, xây thêm nhà sách, canteen, tùm lum hết! hy vọng năm sau sẽ sớm quy họach thành 1 khu khép kín giống như campus của nc ngòai ^^ Cho 3 sao vì sự thay đổi đáng khích lệ này! :)

 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà Sữa Trân Châu Clubtea 22/09/2007
Tân Vĩnh, Quận 4
Hồ Chí Minh
 
hichic chưa từng đi uống quán trà sữa nào tệ như cái quán này!! T_T T_T terrible!!!
xung quanh Trung tâm TDTT Q.4 cũng có 1 số quán sinh tố trái cây nhưng quyết định vào quán này vì trông nó có vẻ sạch sẻ mát mẻ...hix sạch thiệt, mát thiệt, mà....dở thiệt! gọi 1 ly hồng trà trân châu dưa gang và hồng trà trân châu dâu...uống ly dưa gang chê nó chua lè, con bạn uống thử, nó khen NGON... kèm thêm 1 câu "cứ uống thử của tui đi rùi bít"! hờ hờ đúng là uống của nó xong mới bít ly của mình...ngon hơn nhìu :| còn chua và tệ hơn nữa! mà cái trân châu của nó cũng "đáng iu" lém, tròn k ra tròn, méo k ra méo, nói chugn là 1 vật thể lạ k định hình đc =))=))=))
uống 1 lần để biết mai mốt k way lại nữa! cho 1 0,5 là may rồi
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa 19/09/2007
53 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
tự dưng lướt qua lời bình của anh Phù thủy thấy trường cũ thấy xao xuyến lạ thường ^^ đây là ngôi trường đã gắn với biết bao kỉ niệm trong 3 năm học của Spaghetti.

ba n đầu vô lớp 10, do học k quen 2 buổi và thân chưa nhiều bạn nên đi về ngày nào cũng than. Rồi học riết rồi cũng wen, đến nỗi khi ra trường cứ nhớ mãi những kỉ niệm hồi ở đây, vui k tả nổi :) iu lắm TDN uiiiiiiiiiii!!!
brTrường của tớ có nhìu ưu điểm lắm nhá: nằm ngay trung tâm thành phố, bao quanh là Diamond, Parkson, Nhà thờ Đức Bà... nên những khu vực này đi đâu cũng thấy bóng dáng TĐN ^^ Dù có đi xa hàng chục mét nhưng vẫn dễ dàng nhận ra học sinh của trường bởi bộ đồng fục rất riêng biệt. Trường TĐN sướng cái k bắt các bạn nữ mặc áo dài thường xuyên, chỉ phải mặc đúng 1 buổi thứ 2 đầu tháng nên khi ra trường bộ áo dài còn mới tinh :D Kiến trúc của trường mang đậm phong cách Pháp thời xưa nên rất cổ kính và ...cực đẹp! hìhì đẹp nhất là khu sau của trường với 1 vườn hoa sứ, nhìn như công viên á!

Anh văn là thế mạnh nhất trong chương trình đào tạo của trường. Các bé học cấp 2 thậm chí có nhiều người còn nói tiếng Anh siêu hơn cả cấp 3 vì được đào tạo rất bài bản ngay từ ban đầu với giáo viên nước ngoài. Còn đối với cấp 3, các lớp sẽ được học chương trình Anh văn tăng cường với giáo trình Pre-Toefl nên dù là chuyên gì thì khi ra trường vốn tiếng Anh của các bạn rất vững. Riêng chuyên Anh và lớp ban D sẽ đựơc học thêm tiếng Pháp, cái này thú vị lắm ah nha ^^ học sẽ được cộng điểm vào điểm tổng kết đó! bởi vậy tổng kết phẩy đứa nào cũng cao ngất trời :)) có đứa lớp Spaghetti còn được 10 phẩy nữa, potay thiệt!

Ngoài ra trường cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa như thi hát tiếng Anh, đấu thể thao (bóng rổ là thế mạnh của trường đó), vẽ... Nếu muốn thử cảm giác học bán trú thì ai có em út gì nên khuyên vào đây học cho bít, zui lắm á! đc ăn với ngủ cùng nhau suốt 3 năm ^^

í ya, nãy h nói nhìu wá, tại rà trúng đài nên ... :P

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Gỏi Bò Nguyễn Văn Thủ 19/09/2007
Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Khi cuộc sống ngày càng nâng cao thì nhu cầu thưởng thức của con người cũng tăng theo. Mọi người đều muốn thưởng thức những món ăn lạ miệng, ngồi trong những nhà hàng độc đáo nhưng đôi khi lại nhớ về hương vị của những món ăn bình dân. Có lẽ món gỏi bò đường Nguyễn Văn Thủ là một trong những món khiến người ta khó có thể quên dù thời gian có trôi qua.

Tuy chỉ là một quán ăn bình dân nhưng gỏi bò ở đây nổi tiếng từ rất lâu, ra đời từ khoảng 30 năm về trước. Điều làm nên thành công của món ăn là thịt bò và ở nước mắm ăn kèm. Bò ở đây ăn dai, còn nước mắm rất vừa miệng. Ngoài ra ở đây còn bán nước mía với giá cũng rất bình dân. Mỗi lần spaghetti đến đây là làm 2 dĩa luôn ^^

Giá tham khảo:
- Gỏi bò: 6000/ phần
- Nước mía: 2000/ phần

Hướng dẫn đường đi: Đi thẳng đường Đinh Tiên Hoàng, tới đường Nguyễn Văn Thủ quẹo phải, đi vào khoảng 4,5 căn nhà sẽ thấy 1 quán nước mía ở ngoài, bên trong là gỏi bò đó ^o^
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp