Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Lờ đờ
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/4/2011

Tổng Lượt Xem:  4976

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Country House 13/04/2011
18C Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Sáng nay mới đi Country House với mấy anh chị em nhà mình. Nói chung là khung cảnh thì ok, không gian và cách trang trí tương đối đẹp. Hồi năm ngoái con bạn mình vô chụp mấy tấm chân dung, poste len face, đẹp lắm. Khoảng 9g tới quán, gọi nước, gần 30p sau bưng ra. Tự nhủ thông cảm, lễ mà, khách đông. 9g15 thêm 2 người tới, kiếm không ra anh phục vụ để gọi nước. chắc đng6 quá đó mà… 9g30 thêm 2 người nữa tới, gọi rát họng anh ấy mới chịu xuất hiện. hơn 40p mới bưng ra. Haizzz.. lễ mà, chịu khó xíu vậy. (có một bàn bên cạnh có 2 người cũng gọi cùng lúc với bàn mình, đợi không nổi bỏ về) 9g45. thêm một người tới. gọi café đá, xong lại đợi….10g…10g10…10g20… đợi mỏi mòn mà không thấy ly café đá của anh ấy đâu. 10g30 gọi tính tiền. Lại đợi…dài cả cổ. 10g50 đem bill ra, ly café vẫn chưa bưng lên, mà trong bill co 1 cái bill dài tính 8 món goị trước và 1 cái bill ngắn, tính tiền riêng ly café chưa kịp bưng lên. Mới nói với anh phục vụ: - Ly café này giờ đợi lâu quá không uống nữa, em trừ ra giùm. Anh phục vụ nạt lại: - Kêu rồi mà không uống thì vẫn phải tính tiền Mọi người mới nói: - Ly café chờ hơn 45p mà chưa đem ra nữa bây giờ tính tiền cái gì? Anh phục vụ: -Làm gì mà tới 45 phút hả hả. Chưa đem ra thì ngồi đợi lát người ta đem ra. Đã gọi ra thì giờ trả tiền, (ra dáng hung hổ sắp thịt khách! ) (Tụi mình chưa nói là kêu đem cái bill ra mất hơn 20p nữa) Một người mới nói: - Anh nói chuyện với khách đàng hoàng chứ. Người ta gọi rồi đợi lâu quá mà anh không mang ra là lỗi của anh, anh phải nói chuyện như thế nào chứ cứ nạt vô mặt khách vậy hả. Anh phục vụ càng hăng lên: - Gọi rồi bây giờ phải tính tiền, còn không thì đừng gọi…(xin lỗi bực wá nên không nhớ rõ hết những gì anh ấy nói) Mình nổi khùng nên mới nói: - Anh gọi quản lý ra đây giùm đi. Anh phục vụ trả lời “ngọt xớt”: - Chị có gọi quản lý cũng không rảnh tiếp chị đâu. ACK ACK ACK mình áh khẩu…(~_~) pàkon pótay, móc tiền ra trả. … Cuối cùng thì quán vẫn không tính tiền ly café đó. Tuy nhiên thái độ đó thì mình sẽ không bao giờ quay lại cái quán đó nữa. Tại quán đó đông quá rồi, nổi tiếng quá rồi nên không cần khách nữa…!!! Quán đó chỉ cần tuyển thêm quản lý thôi…!!!
 
6 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu