Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
PhilipThanh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: Thể thao,du lịch,xem kịch,đọc sách...
23/15/28 Đường 16 Phường 4 Quận 8
Gia nhập: 10/9/2011

Tổng Lượt Xem:  35908

288 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Địa điểm kinh doanh
1 lời bình
231 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
1 lời bình
231/61C Dương Bá Trạc P1 Q8

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Hair Salon Nguyễn 04/10/2011
E6 Cư Xá Phú Lâm B P.13 Q.6
Hồ Chí Minh
 
Đến với Hair Salon Nguyễn bạn sẽ có được những kiểu tóc đẹp, mới nhất theo xu hướng thời trang hiện đại.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Sài Gòn Tóc 30/09/2011
89 Xóm Chiếu P.16 Q.4
Hồ Chí Minh
 
Sài Gòn tóc tạo các mẫu tóc nam nữ chuyên nghiệp...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trà sữa Bong Bóng Nhỏ 27/09/2011
230 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Chào mừng các bạn đến với trà sữa Bong Bong Nhỏ, khuyến mãi mua 10 ly tặng 1 ly cho khách mang về.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Đại Lý Gạo Sáng 24/09/2011
231/61C Dương Bá Trạc P1 Q8
Hồ Chí Minh
 
Chuyên cung cấp các loại gạo ngon, chất lượng: tài nguyên, lài, thơm thái, nàng hương,...Giao hàng tận nơi, mang đến cho khách hàng sự thuận tiện nhất có thể.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Hồ Xuân Hương 21/09/2011
Trung tâm tp Đà Lạt
Lâm Đồng
 
Sống ở Sài Gòn - ồn ào và khói bụi chính vì thế khi đến với Đà Lạt tôi lại có một cảm giác vô cùng dễ chịu. Những đồi thông xanh rì nối tiếp nhau, những dãy nhà nhấp nhô chạy theo mặt được lên xuống quanh co, những cơn gió nhẹ thoảng đến rồi đi, cả những giọt mưa phùn lất phất vươn mình chảy dài trên áo tôi,...tất cả tạo nên một bản giao hưởng đành thi vị của thiên nhiên mà từ lâu đã trở thành "đặc sản" của...Đà Lạt.

Thi vị hơn hết đó chính là Hồ Xuân Hương - hơi thở của thành phố mộng mơ. Tôi đến đây và như chết lặng bởi vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp như một người con gái mới vừa bước vào cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vô dùng dịu dàng và thướt tha mà có lẽ chỉ Đà Lạt mới có.

Đã bao lần đến rồi đi trên vùng đất Đà Lạt này nhưng lần nào cũng như lần nào một cảm giác khoắc khoải, nuối tiếc luôn hiện diện trong tôi. Tôi nhớ nhiều lắm: nhớ cái bánh căn thơm lừng đến nức mũi, nhớ đồi thông rì rào trong gió, nhớ những cơn mưa phùn mát lạnh cả người, nhớ người con gái Đà Lạt làn da trắng trong bộ Áo Dài truyền thống,...và đặc biệt hơn hết chính là Hồ Xuân Hương - đại diện tiêu biểu cho thành phố Đà Lạt, cho con người Đà Lạt - không ồn ào, không sôi động, một chút sâu lắng, nên thơ và đầy hiếu khách.

Cám ơn tạo hóa đã ban cho Đà Lạt một Hồ Xuân Hương để tôi có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Hãy đợi nhé Đà Lạt, đợi nhé Hồ Xuân Hương  tôi sẽ quay lại!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mái Ngói Đỏ 20/09/2011
399/12 Tô Hiến Thành
Hồ Chí Minh
 
Mình đã đến đây một lần. Hôm đó mình nhớ là mình uống đá me, ngon vô cùng, đậu phộng giòn giòn, béo béo, me chua chua, ngọt ngọt, khóm thơm lừng....giá cả thì cũng ok nhưng nói thật cung cách phục vụ thì không tốt tí nào cả. Mình hy vọng quán sẽ thay đổi cung cách phục vụ để quán ngày càng đông khách hơn.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Thường Thôi 20/09/2011
231 Dương Bá Trạc Phường 1, Quận 8
Hồ Chí Minh
 
Ở nơi Sài Gòn phố thị này nếu bạn muốn tìm một quán cà phê để thưởng thức thì chắc không quá khó khăn. Tôi đã đi đến rất nhiều quán café như Du Miên, Thềm Xưa, Miền Đồng Thảo, RiTa, Trung Nguyên,…nhưng tất cả thì không thấy vừa ý với quán nào cả. Nếu quán này đẹp thì không gian không đẹp. Nếu quán này không gian đẹp thì giá cả lại đắt. Nếu quán này giá chấp nhận được thì nước lại không được ngon, nhân viên phục vụ không tốt…Tất cả đều làm tôi không hài lòng lắm.
Nhưng khi tôi đến với Thường Thôi thì lại khác. Tôi cảm nhận được không khí thiên nhiên lan tỏa mọi ngóc ngách của quán, mùi của hoa, mùi của cỏ,…tất cả kết hợp lại thành một hương thơm mà chắc hẳn không loại nước xịt phòng nào thay thế được. Đi vô sâu hơn trước mắt tôi là cả một không gian tuyệt đẹp từ cách bày trí đến bàn ghế, màu sắc…rất ấn tượng. Quán khá rộng và chia ra nhiều không gian. Không gian dành cho các bạn trẻ là sự kết hợp của nền nhạc sôi động với màu sắc trẻ trung. Không gian dành cho người trung niên và người lớn tuổi là nền nhạc trữ tình với các tình khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên…Buổi tối còn có cả nhạc sống nữa. Thật thú vị làm sao. Nói đến thức uống thì khỏi chê rất đa dạng với nhiều thứ để lựa chọn mà loại nào cũng làm bạn không thể bỏ qua nếu đã dùng thử một lần. À, nãy giờ tôi chưa kể cho các bạn nghe về cung cách phục vụ của nhân viên tại đây. Khỏi phải chê luôn đó! Nhiệt tình và chu đáo là từ tôi muốn gửi đến các bạn về nhân viên phục vụ tại đây.
Thế đấy, dạo quanh khắp Sài Gòn để tìm kiếm quán café mà tôi yêu thích đến giờ tôi đã tìm được…
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Canh Cua Chánh Hưng 20/09/2011
175 Phạm Hủng Phường 4 Quận 8
Hồ Chí Minh
 
Một buổi chiều đang đi học về mới chạy qua cầu Chánh Hưng Quận 8, tự nhiện trời mưa tầm tả mà lại quên đem theo áo mưa, chợt nhìn thấy quán Bánh Canh Cua Chánh Hưng gần đó cộng với việc đi học về đang đói bụng nên tấp vô đại. Thực sự thì bánh canh cua đói với mình thì không thực sự thích lắm nhưng vì trời mưa và đói nên tấp vô đại. Nhưng khi bước vào quán thì thực sự mang đến cho mình cảm giác thích thú, không gian quán đẹp, nhân viên phục vụ thì rất lịch sự mình vừa bước vo quán là có chị nhân viên tới đưa khăn cho lau mặt. Khi anh phục vụ đem một tô bánh canh ra thì không thể cưỡng lại được nó thật hấp dẫn làm sao. Mùi thơm của cua, mùi của hành phi, mùi của hành lá \, của thịt....tất cả tạo nên một hương thơm nồng nàn mà khi ăn xong vẫn còn dọng lại nơi sống mũi! Tuy giá cả nơi đây hơi đắt nhưng thật đáng đồng tiền bát gạo. Thế đấy buổi chiều đi học về bị mắc mưa của tôi là như thế. Bởi thế ông bà ta mới có câu: "Trong cái xui có cái may". Tôi đã xui khi đi học về bụng đói meo và không có áo mưa nhưng bù lại tôi được may mắn khi thưởng thức được một món ăn ngon mà tôi không sao quên được!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún Riêu Bà Ba 20/09/2011
23 Đường 15, Phường 4, Quận 8
Hồ Chí Minh
 
Mình vừa đến đây hồi qua do một người bạn giới thiệu. Mình thì thích ăn bún riêu lắm và khi đến đây thì mình lại càng thích hơn vì không gian quán vô cùng đẹp kết hợp với nhân viên phục vụ nhiệt tình và giá cả hợp lý nữa.
Các bạn thử một lần đến và trải nghiệm nha chắc chắn sẽ rất thú vị đấy!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu