Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
jaychen
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 14/6/2008

Tổng Lượt Xem:  42734

413 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 2
4 sao -
 9
3 sao -
 26
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bệnh Viện An Bình 12/09/2008
146 An Bình, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

baba bị tắt gẽn gân máu ở chân. Nên lúc trước, ngày nào tôi cũng dắt baba vào đây khám bệnh. Tôi nhớ không lầm, thì căntin bán 1 phần ăn trung bình giá là 12.000 (cơm sườn, cháo,..).
Nơi này rộng, không khí thóang đãng, có 1 hồ nước, xung quanh hồ là những chiếc nghế đá. Tôi thường ngồi đó học bài mỗi khi chờ ba tôi khám bệnh.
Tuy tôi hông có bệnh, nhưng tôi vẫn biết lịch của bệnh nhân  :
7h sáng, kiểm tra huyết áp, lấy máu  cho  bệnh nhân
cỡ giữa khỏang time từ 8h đến 9h: phát thuốc.
9h đổ xuống xuống khoa vật lý trị liệu tập...tạ nhẹ.

Cái vui ở đây là thẻ bảo hiểm y tế. Thật sự đến giờ tôi cũng còn thấy là lạ. Sao ba tôi vào đây uống thuốc, nằm viện, tập dụng cụ suốt gần 1 tháng trời mà không tốn xu nào hết.  . Đúng là thẻ bảo hiểm y tế muôn năm.

  Chỗ này có nhiều học viên thực tập. Tôi thấy thế, và tôi chắc là họ thuộc 1 truờng Trung Cấp nào đó, tôi quên tên rồi.
À, Mấy cô y tá ở đây xinh lắm  , nói chuyện cũng vui nữa.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Đền Thờ Lớn Họ Trần 30/06/2008
6-8-10 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Đây là đền thờ lớn nhất của tộc họ Trần(theo tôi biết), đứng đầu là ông "Trần Lập Vĩ" (ai vào hội đều biết ông ta) hình như đây là hội họ trần ở bên quận 6. Bên quận 11 cũng có 1 hội họ Trần nhưng nhỏ hơn. Khi tham gia hội bạn sẽ có nhiều quyền lợi, lúc bạn gặp khó khăn hội sẽ giúp đỡ bạn về tài chính (tôi không chắc, nhưng bên hội quận 11 là thế). Thành lập hội nhằm nhớ lại tổ tiên, liên lạc họ hàng, giao lưu tri thức, phát huy truyền thống tốt đẹp... Đền thờ lớn này tôi đến vào năm ngoái, tôi may mắn được mời đến để dự buổi lễ trao học bổng, Đứng ở ngoài nhìn vào rất tối, nhưng vào bên trong thì thấy sáng sủa, rộng rãi lắm. Phía ngoài là 1 bàn tiếp khách, bên trái cửa ra vào là bãi giữ xe. bước vào bên trong là 1 hội trường thu nhỏ.... Tôi chỉ nhớ có vậy ^_^!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai 25/06/2008
584 586 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Trường này gắn với nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của tôi. Tiểu học tôi được học ở trường này. Đa số học sinh trường này là con em người hoa vì trường dạy tiếng hoa lẫn tiếng việt. Hồi nhỏ, tôi tu luyện tiếng hoa trong đây 4 năm trời, sang đến năm thứ 5 thì bị bắt nghỉ vì phải thi chuyển cáp lên cấp 2. Hồi ấy đi học, thì nam mặc quần đùi, nữ mặc váy còn bây giờ thì ko biết thế nào. PVH nằm ở 1 con đường mặt tiền đối diện là 1 khu chợ sầm uất, vì là trường tiểu học nên diện tích trường không rộng cho lắm, cửa trước nằm ở mặt tiền, cửa sao nằm khuất trong 1 con hẻm nhỏ. Tôi nhớ hồi nhỏ xuống căntin ăn 1 tô mì gói giá có 1k thôi, chắc giờ lên giá rồi. Không biết thầy cô, bạn bè hồi đó, giờ thế nào rồi....
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Trung Học Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Phú Lâm 25/06/2008
215-217 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6
Hồ Chí Minh
 
Đây là trường của nhà nước, dạy nghề khiêm luôn dạy cấp 3. Tôi đã từng học trong đây một học kì nhưng vì trong đây có nhiều ràng buộc quá, nên quyết định chuyển trường. Muốn vào trường này không cần thi, chỉ cần lấy điểm tốt nghiệp cấp 3 vào xét tuyển. Học phí ở đây rẽ, tôi nhớ là 1 năm học tôi chỉ đóng chừng cỡ 800 hay 900k thôi. Trường này luật lệ nghiêm lắm, đi học phải mặc đồng phục, đi trễ là phải có giấy vào lớp, mang dép lê là bị kiểm điểm, nghỉ học là phải xin phép, không có giấy phép là sẽ liên hệ với phụ huynh...v.v khốn khổ chẳng khác gì hồi cấp 3 cả. Còn có cái vụ thứ 2 hàng tuần phải đứng chào cờ nữa chứ... Tôi không biết bây giờ thế nào, chứ hồi đó tôi vào đây thì mấy cái computer thuộc vào modern năm 95,96 gì đó, cũ rích và ì ạch. Viết thế thôi, chứ thầy cô ở đây hiền và vui tính lắm, trường này hình như có dạy tiếng nhật cho học viên muốn đi du học, hình như là của tụi Đông Du.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường Cao Đẵng Dân Lập CNTT TP.HCM 24/06/2008
357/6b Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thanh, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 
Mình hiện đang là sinh viên năm 2 của trường này. VÌ là dân lập nên trường rất dễ vào. TIền học phí cũng cao. Lúc đầu tôi chọn trường này vì nghe sẽ liên thông lên đại học, nhưng đợi mãi suốt 2 năm trời mà không có tin tức gì cả. Chất lượng dạy học trong đây cũng trung bình thôi, vì tự học là chính, thầy cô chỉ nói lý thuyết suông thôi. Phòng thực hành trang bị những máy computer....cùi bắp, có hôm đông quá, không có máy để ngồi luôn đó. Sinh viên trong đây đa số ở tỉnh( trong lớp tôi thì đa số là vậy). Trường có thang máy, lâu lâu thì thấy wifi được bật lên...=)). Tiêu chuẩn để bước ra khỏi trường này là năm cuối toiec phải đạt 450. Cái lợi của trường này là năm cuối nợ môn vẫn cho thi tốt nghiệp :)), nhưng phải trả hết nợ mới lấy được bằng. Và còn 1 cái lợi, trường này có dạy cisso với giá rất rẽ nhưng chất lượng không thua gì bên ngoài (chỉỉ áp dụng cho sinh viên của trường).
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu