Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
StrawhatHuygo
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/6/2008

Tổng Lượt Xem:  38294

121 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà sách 204 Pastuer 19/08/2008
204 Pateur, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tình hình là Go tui đang theo học một khóa anh văn hơn 4 năm, nhưng cái tính thích đi long nhong vẫn không bỏ được. Nên vẫn cúp học đều đặn, có môn còn không nhớ mặt thầy cô. Nên cứ khoảng gần 1 thág nữa là thi, Go tui lại phải tự ôn bài mà thôi.. Mà sách thì trước đó đâu có mua, thế là lại lót tót đi kiếm nơi mua sách - chứ chẳng lẽ vào phòng giáo vụ hỏi? thế nào ng ta cũng biết mình cúp. Hix, khổ thế đó...
Và nhờ vậy mà tui tìm được cái nhà sách này.
Nhà sách 204 Pastuer nằm trên đường Pastuer, chay theo đường Patuter, đền ngã tư Pastuer- Nguyễn Đình Chiểu thì chạy thêm khoảng 50m nữa, nhìn bên tay trái.
Ở đây bán rất nhiều loại sách ngữ văn, ít nhất cũng thấy được có Pháp văn, Hoa văn, Anh Văn. Tui thì chỉ mua Anh văn nên không để ý các loại sách khác lắm. Dường như chỉ cần nói tên sách ra, thì nhân viên sẽ tìm cho mình đúng quyển sách đó liền. Thật bất ngờ là một nhà sách nhìn có vẻ nhỏ mà lại có nhiều  đầu sách như vậy.  Ah, ở đây lúc nào cũng giảm giá so với giá bìa hết đó
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Siêu Thị Máy tính Thạnh An 19/08/2008
800 Nguyễn Trung Trực
Kiên Giang
 
Công bằng mà nói, Phong Vũ cũng như Hoàn Long, Long Vũ, Sáng Tạo,... bán hàng hình như có trộn đồ xách tay, Trung Quốc vào. Tuy nhiên, về khoảng này thì theo các diễn đàn về tin học, và dân trong nghề thì Hoàn Long là đứng đầu. Hơn nữa, thái độ phục vụ của Hoàn Long rất kém, sẵn sàng đổ lỗi, và quát nạt khách hàng ( ở khâu hậu mãi)
Còn lại thì Thành Nhân, Phong Vũ, Sáng Tạo,... bán hàng có chất lượng hơn nên giá co nhỉnh cao hơn bên Hoàn Long mỗi món khoảng vài đô. Nhân viên Phong Vũ khá là ko niềm nở với khách hàng ( có lẽ là do đông khách quá?), bảo hành thì đúng như tên gọi "bảo hành" : chờ rất lâu.
 
8 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng CD Uyên 15/08/2008
82 Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 

Đến Uyên được 2 lần
Lẽ ra nếu Uyên chỉ chuyên về kinh doanh đĩa gốc, hay chỉ đĩa sao chép thì chắc sẽ hay hơn. Đàng này.. ấn tượng với Uyên chắc chỉ là không gian rộng hơn, thoáng đãng hơn những chỗ khác, nằm ngay trung tâm, và dường như chỉ chuyên về đĩa nhạc với rất rất nhiều thể loại ... Còn thì chất lượng đĩa của Uyên ko tốt lắm, cùng là đĩa sao chép nhưng giá lại những 12-15k, mắc hơn hẳn những chổ khác.
Tuy nhiên, khoan bàn đến những vấn đề đó, điều ko hài lòng nhất ở Uyên là thái độ phục vụ. Không hiểu sao mình lại có cảm giác Uyên khá xem thường khách hàng. Và vì vậy, tất nhiên mình cũng chỉ đến Uyên đúng 2 lần

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Chay Thuyền Viên 15/08/2008
13 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Hồ Chí Minh
 
Đến Thuyền Viên từ hồi học năm 2 rồi, đến giờ đã ra trường.. gần 4 năm không phải là dài, nhưng chắc cũng khá đủ để thấy được vài thay đổi của Thuyền Viên
Hồi đó Thuyền Viên không quá đông khách như bây giờ, mỗi món ăn chỉ tầm giá 4-5k, ăn rất ngon. Mỗi lần có ba mẹ lên thăm, hay bạn bè qua chơi, đều dụ khị đi ăn ở Thuyền Viên. Vì nói gì thì nói, lâu lâu ăn chay cũng tốt, và hình như... lúc ăn những món chay, trog lòng cũng có "tịnh" lại, có suy nghĩ lại ít nhiều...
Nhưng cái thời đó của Thuyền Viên đã qua lâu rồi. Có lẽ do quá nổi tiếng mà giờ quán đông nghẹt, và trước quán cũng thành điểm nghẽn cổ chai thường xuyên của đường Nguyễn Văn Đậu từ lúc nào ko hay.
Kèm theo sự đông khách đó, các món ăn của Thuyền Viên có vẻ ko còn chất lượng như ngày xưa nữa, và việc phải chờ khá lâu cho 1 món ăn là rất bình thường với các thực khách ở đây. Vậy mà, giá cả các món ăn lại còn tăng lên khá cao...
Dù nhiều luyến tiếc nhưng đành phải tìm những quán ăn chay khác thôi...
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar Acoustic 10/07/2008
6E1 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nhớ lần đầu dẫn nhỏ bạn đi Seranata. Ngồi trên lầu, đang nghe tiếng piano nhẹ nhàng rót vào tai thi chốc chốc lại nghe tiếng nhạc rock ở đâu vọng sang. Hình như là The final contdown... Tò mò nhìn sang và hỏi anh phục vụ mới biết, tiếng nhạc là từ bên Bar Acoustic vọng sang, khi bảo vệ mở cửa cho khách ra vào...
Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ bước sang Acoustic, do trước giờ chẳng bao giờ đi bar...
Vậy mà vài tháng sau cũng tò mò theo chân thằng bạn nghiện rock vào để nghe xem sao.
Bước qua 2 lớp cửa là một không gian khá nhỏ. Phải nói là có thể bạn sẽ hơi cảm thấy ngộp nếu lần đầu đến với Acoustic, chỉ cần chậm chân đến trễ thì việc đứng nghe nhạc là chắc chắn.
Nhưng đó cũng chính là điểm mạnh của Acoustic :  Nhạc rock đơn giản chỉ cần có chỗ để mọi người cùng mở mọi cảm xúc trong lòng, cùng hát gào lên những đoạn quen thuộc trong một bài hát mình ưa thích, hay chỉ đơn giản là nhúng nhảy - và lag theo tiếng trống dồn dập, tiếng ghita điện réo rắc, ... giọng nam chính khi cao vút - day dứt, ai oán-; khi gầm gừ, khàn đục đầy tâm sự; hay khi trầm ấm nhẹ nhàng đến lạ lùng...
Đến Acoustic có lẽ thích hợp nhất là nên gọi một chai Ken, hay Spy. Giá cũng không phải là mắc lắm nếu so với việc được nghe rock liên tục từ 9h đến gần 11h30.
Nhà vệ sinh không lớn lắm, nhìn chung cũng đạt điểm tốt.
Một điểm trừ cho việc không cấm hút thuốc. Với 1 không gian kín như Acoustic, khói thuốc càng là điều tối kị
Anyway, Acoustic là một trong những quán cafe rất đáng đi, nếu bạn muốn thay đổi không khí, xả stress sau 1 tuần mệt nhọc.
Cùng mọi người gào lên ".. forever and one, i will miss you..." , " i'm still loving you. Still loving you baby"; hay thả nhẹ người làm hạt bụi cuốn theo gió, làm ngôi sao mãi sáng "I'm the dust in the wind. I'm the star in the northern sky"
Let' try!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Memo 10/07/2008
24/74 - 76 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đến Memo Cafe cách nay cũng gần 2 tháng rồi...
Nhớ lúc đó nhỏ bạn thân đang chuẩn bị làm đám cưới, nhờ mình sắp xếp một ngày gặp mặt cả nhóm để phát thiệp mời .. Tìm hoài trên thodia, thấy vài lời bình khá tốt về Memo nên quyết định dẫn cả đám đi thử xem sao. Dù sao quán cũng 4 sao chứ bộ!
Ấn tượng đầu tiên với quán là Memo nằm trong một con hẻm sâu. Dù đầu đường đã có một tấm bảng chỉ đường, nhưng cứ sợ mình đi lạc, đứa bạn lại cằn nhằn vì chưa đi "tiền trạm" mà dám dẫn cả đám vào cái quán cafe ở trong hẻm này. Coi bộ nó cũng không tin tường mình lắm...
Nhưng từ nụ cười đầu tiên của anh phục vụ, mình tin là mình đã không chọn nhầm quán. Phải nói nhân viên phục vụ ở đây rất nhiệt tình, lúc nào cũng sẵn sàng châm nước, không cần bọ mình phải hỏi; lúc nào cũng thấy anh phục vụ cười, và cũng rất lễ phép nữa. Good good, 10 điểm cho phục vụ!
Memo cafe có lẽ phù hợp với nhóm <= 4 người ( Tất nhiên là nếu nhiều người hơn, nhân viên phục vụ vẫn sẵn sàng kê thêm bàn ghế cho bạn ngay). Memo là một quán cafe có không gian kín, nhưng cách bài trí bàn ghế khá thoáng. Nước uống cũng không mắc- nhớ hình như cafe là 18k thì phải. Thức uống cũng được, đặc biệt khoai tây chiên, trái cây dĩa rất ngon. Menu của Memo có khá nhiều lựa chọn cho rượu.
Nhà vệ sinh đạt : thoáng mát, sạch sẽ
Ra về vẫn còn nhớ nhân viên quán dắt xe, lau nước mưa, và chào cả đám. Phải nói là quán xứng đáng được điểm 10/10.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu