Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
co4la zuize
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/7/2009

Tổng Lượt Xem:  34844

236 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 17
3 sao -
 4
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Xôi chiên 05/02/2010
bên hông trường THCS Nguyễn Du, đối diện nhà sách Thống Nhất, phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Thêm một hàng trước cổng trường nữa!!!!
Xôi chiên này là 1 xe đẩy, bán từ khoảng 4h chiều trở đi (chú bán canh me lúc học sinh gần tan đấy mà), nằm cạnh hàng cô bánh tráng. Xôi chú bán từ lâu rồi, ngày đó có 1k/cái, đến giờ đã 2k/cái òy (vật giá tăng vèo).Miếng xôi nặn hình tròn dèn dẹt, thả lên chiếc chảo chính là cái mâm (chiên nhìu cái mà đỡ tốn dầu), khách đến thì chú bán dùng thìa xẻ rãnh giữa, dồn thịt nấm ngon ngon vào, khách ăn cay thì có thêm ớt....rồi măm măm.Xôi chiên vàng giòn, thịt nấm ngonvới vị cay cay, rất ngon với lũ hs đang đói. Tuyệt lắm!!!
Khuyên chân thành bạn nên ghé trc 4h30, lúc học sinh tan vì k tụi nó xoay chú là bạn đứng chờ mòn mỏi đó!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Ice yogurt 05/02/2010
558 Quang Trung ( đối diện Kinh Đô Bakery), phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Quán này tương đối là nhỏ, đi qua dễ đi luôn.....
Bây giờ phong trào yogurt tự phục vụ rộ lên, nên đến đây cũng k thấy gì là mới cho lắm. Hương vị thì hơi ít, topping cũng ít nữa. Mỗi ngày thay mùi nên ăn cũng đỡ ngán.Hôm đó mình ăn mùi dưa gang thì phải. Cũng dc, k ngọt hay chua quá.Trong chỗ để topping có mấy bé đen đen gì cứ nhởn nhơ bay đùa, trông cũng khiêm khiếp. Quán nhỏ nên ít nhân viên, mấy chị này dc cái cũng khá niềm nở.
Bác giữ xe cũng lớn tuổi rồi, nhưng khá nhiệt tình.
Quán này khá là vắng, k bik vì khi ấy mình đi buổi trưa hay k nữa, nhưng hình như tối thì khá đông. Mình chưa lên thử tầng trên, nhưng hình như trên đó cũng k có gì đặc biệt lắm nữa!!!
Có lẽ mặt bằng ở đây rẻ hơn trên trung tâm nên chỉ có 18k/lạng, so với 20k hầu hết ở những quán khác, cái này là dc nhất!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 05/02/2010
57/2 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Hôm nọ đến đây ăn thử!!!Trải nghiệm mới mà không tốn bao nhiêu hết (vì đã có coupon ). Hôm đó mình ăn 2 loại là yogurt dừa và yogurt táo. Dừa béo béo, táo chua chua.....topping khá nhìu,nhưng k lạ, hầu hết cá chỗ Frozen Yogurt đều có, mình lấy dừa khô,rồi tùm lum thứ nữa....cuối cùng là socola đông, ăn mát cả người. Lúc tính hoá đơn  rồi mình mới chìa coupon ra, làm chị tính tiền phán 1 câu nghe xong mình muốn rụng rời "em đưa ra muộn quá", cũng may cuối cùng coupon dc chấp nhận!!!!!
Quán này hơi ít nhân viên thì phải....năm mới nên treo mấy quả cầu hoa mai nhìn vui vui mắt, lúc mình đến còn có anh kia đang ngồi dán dán cái gì trang trí ấy!
Nhân viên giữ xe khá nhiệt tình. Cho YS Phạm Ngọc Thạch 3,5*!!!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Đồng Giá Nhật Bản Daiso 28/01/2010
195 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường 7 Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Mình rất thích những cửa hàng đồng giá như bên Nhật, và rất vui vì ở VN mình cũng đã có 1 số cửa hàng như vậy.....
Daiso là một hệ thống đồng giá ở nhật, và có hình như 3 chi nhánh ở VN. 1 cái ở Nowzone, 1 ở Siêu thị miễn thuế Fuso (Tây Ninh hay Đồng Nai gì đó) và 1 ở đây. 35k cho tất cả sản phẩm. Nếu xét ra thì có sản phẩm mắc, có sp đúng giá và có cái thì rẻ hơn giá 35k , nói chung là cái này bù wa cho cái kia nên mình phải bik chọn j để ít lỗ. ở đây đúng là nhân viên k rõ về sp cho lắm, nên bạn phải tự mò thôi. Có những bảng chỉ khu vực , ví dụ "Cột tóc" "Nhựa" "Nến"......júp bạn dễ tìm hơn chút. Mình đã mua 1 hộp đựng cơm bento ở đây, dễ thương và xài khá bền.

Bạn thử ghé vô đây và bik đâu sẽ chọn dc món như ý! Nhưng chỗ để xe k rộng cho lắm (dựng trc cửa hàng) nên khi đông phải gửi ở chỗ khác bên cạnh, bất tiện.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Đinh Công Tráng 03/01/2010
46a Đinh Công Tráng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này k nằm trong nhà nên cũng tương đối mát mẻ!
Thực đơn thì phong phú lắm, nhưng hơi bị mắcTừ 20k trở lên thôi. Chỉ có rau câu 3k, trà đá... là rẻ hơn thôi!Lần đi gàn nhất là tháng 12 vừa rồi, bánh xèo thường thì 30->40k (không nhớ cụ thể lắm, vì người khác trả tiền!Hehe) Cái special nhìu tôm nhìu thịt cũng 60k rồi!
Nhưng tóm lại là ăn cũng khá ngon, bánh to, vàng, giòn, mỗi tội so ra với bánh xèo miền Trung Lí Gia Quán ở quận GV hồi trc thì không bằng ở cái khoản tôm thịt (thịt trong bánh ở Đinh Công Tráng này không ngon, ngọt như ở chỗ kia nên không đc hấp dẫn cho lắm!). Ưu điểm là nước chấm thì ngon, vừa miệng, rau rất nhiều tha hồ mà ăn
Trong wán có dán tờ giấy ghi "Không dc mang đồ ăn từ ngoài vào khu vực wán", thế mà hôm đó mình xách nguyên ổ bánh kem to sụ vào đánh chén sau khi thưởng thức bánh xèo mà chả sao cả (k bik vậy là ưu hay nhược điểm trời!?!)
ui ui! Bạn có thể ghé đây để xem thực hư sao nhỉ! Đó là cảm nhận của mình thui!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
bánh tráng trộn 01/01/2010
trước cổng trường Nguyễn Du - Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Các Địa hẳn khá quen thuộc với món bánh tráng trộn- món ăn vặt quen thuộc của các bạn trẻ Sài Gòn!!! Mình xin giới thiệu 1 địa điểm cho các địa ở Gò Vấp.
Nói cho sang chứ thật ra chỗ bánh tráng này là xe đẩy trc cổng trường THCS Nguyễn Du - Gò Vấp. Tuy khá nhỏ, cô bán hàng còn bán cả gỏi cuốn, nhưng ăn ở đây rất thoải mái. Mình ăn bánh tráng nhìu nơi rồi nhưng đây khá ẻ và ngon, chỉ 3k là bạn có bịch bánh tráng to sụ với đầy đủ gia vị, xoài, đậu phậu tôm tép...và 1 trứng cút hoặc khô bò đen hợc khô bò vàng. 4k thì nhìu hơn và có đủ trứng, khô bò đen và vàng. 5k thì 2 trứng, khô bò 2 loại. Nói chung với 5k đổ về là bạn ăn hết bik đường về!!!
Cô bán hàng xởi lởi, trộn bánh sạch sẽ (đeo bao tay vào và trộn bóp trực tiếp, thấm gia vị và k hề bẩn!), còn có trà đá cho bạn khi ăn trực típ. Có dịp bạn ghé thử nhé, bánh tráng ở đây rất vừa miệng và ngon.Ăn rồi sẽ ghiền!!
một lưu ý nhỏ là nếu đến ăn bạn nên chọn giờ hs đang học, chứ đừng lựa lúc tan trường, tụi đó ùa ra xoay cô bán nhưu chong chóng là bạn chờ lâu lắm đó!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
bánh tráng trộn 01/01/2010
trước cổng trường Nguyễn Du - Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Các Địa hẳn khá quen thuộc với món bánh tráng trộn- món ăn vặt quen thuộc của các bạn trẻ Sài Gòn!!! Mình xin giới thiệu 1 địa điểm cho các địa ở Gò Vấp.
Nói cho sang chứ thật ra chỗ bánh tráng này là xe đẩy trc cổng trường THCS Nguyễn Du - Gò Vấp. Tuy khá nhỏ, cô bán hàng còn bán cả gỏi cuốn, nhưng ăn ở đây rất thoải mái. Mình ăn bánh tráng nhìu nơi rồi nhưng đây khá ẻ và ngon, chỉ 3k là bạn có bịch bánh tráng to sụ với đầy đủ gia vị, xoài, đậu phậu tôm tép...và 1 trứng cút hoặc khô bò đen hợc khô bò vàng. 4k thì nhìu hơn và có đủ trứng, khô bò đen và vàng. 5k thì 2 trứng, khô bò 2 loại. Nói chung với 5k đổ về là bạn ăn hết bik đường về!!!
Cô bán hàng xởi lởi, trộn bánh sạch sẽ (đeo bao tay vào và trộn bóp trực tiếp, thấm gia vị và k hề bẩn!), còn có trà đá cho bạn khi ăn trực típ. Có dịp bạn ghé thử nhé, bánh tráng ở đây rất vừa miệng và ngon.Ăn rồi sẽ ghiền!!
một lưu ý nhỏ là nếu đến ăn bạn nên chọn giờ hs đang học, chứ đừng lựa lúc tan trường, tụi đó ùa ra xoay cô bán nhưu chong chóng là bạn chờ lâu lắm đó!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
bánh tráng trộn 01/01/2010
trước cổng trường Nguyễn Du - Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Các Địa hẳn khá quen thuộc với món bánh tráng trộn- món ăn vặt quen thuộc của các bạn trẻ Sài Gòn!!! Mình xin giới thiệu 1 địa điểm cho các địa ở Gò Vấp.
Nói cho sang chứ thật ra chỗ bánh tráng này là xe đẩy trc cổng trường THCS Nguyễn Du - Gò Vấp. Tuy khá nhỏ, cô bán hàng còn bán cả gỏi cuốn, nhưng ăn ở đây rất thoải mái. Mình ăn bánh tráng nhìu nơi rồi nhưng đây khá ẻ và ngon, chỉ 3k là bạn có bịch bánh tráng to sụ với đầy đủ gia vị, xoài, đậu phậu tôm tép...và 1 trứng cút hoặc khô bò đen hợc khô bò vàng. 4k thì nhìu hơn và có đủ trứng, khô bò đen và vàng. 5k thì 2 trứng, khô bò 2 loại. Nói chung với 5k đổ về là bạn ăn hết bik đường về!!!
Cô bán hàng xởi lởi, trộn bánh sạch sẽ (đeo bao tay vào và trộn bóp trực tiếp, thấm gia vị và k hề bẩn!), còn có trà đá cho bạn khi ăn trực típ. Có dịp bạn ghé thử nhé, bánh tráng ở đây rất vừa miệng và ngon.Ăn rồi sẽ ghiền!!
một lưu ý nhỏ là nếu đến ăn bạn nên chọn giờ hs đang học, chứ đừng lựa lúc tan trường, tụi đó ùa ra xoay cô bán nhưu chong chóng là bạn chờ lâu lắm đó!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 27/12/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 

Cafe Mos? Nếu là một Địa thì địa điểm này là rất quen thuộc rồi. Tuy vậy nhưng mình không hay rẽ vào quán, vì Mos nằm khúc đường mà mình ít khi đi vào, có lúc đi qua nhưng k để ý lun (quán to thế mà k hiểu sao đi qua là đi lun, k bik mà ghé lại?!?!!?)
Không gian của Mos lịch thiệp và dễ mến, dễ chịu lắm.....Đặc trưng của quán là kem Newzealand thì mình đã nếm thử ròi, nhưng đó là lúc ăn ké bà chị, nên cũng chả nhớ tên kem, chỉ biết là mùi vị rất tuyệt, k wá ngọt. mà cứ k quá ngọt là mình thích rồi! hồi minh đi có đợt giá ưu đãi cho bánh, mình dùng bánh gì có phômai ấy, ăn cũng ngon lắm. Rất thích phục vụ của Mos, nhiệt tình. Nhưng mình k ưa anh giữ xe, mặt mày trông cau co sao sao ấy!!!

Được cái mos tiếp thu ý kiến của khách, ngày một hoàn thiện hơn....Chúc Mos làm ăn phát đạt hén!!!!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 19/12/2009
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình đến Xcream để ăn bánh thôi, chứ chưa ăn kem nữa.....
Chú bải vệ trông già già và hơi bị không niềm nở cho lắm!- đó là cảm nhận đầu tiên của mình.
quán bày nguyên một dạt tủ trưng kem ,bánh nhìn rất bắt mắt, ở đây ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bên trong đầu bếp đang làm việc liên tục ( ở đây cho khách thấy lun cả đầu bếp đang làm việc.
Mình gọi cái bánh gì mình cũng không nhớ tên, chỉ bik nó 45k, tròn và phủ đầy socola đen. Gần noel nên trên bánh có cả 1 chú tuần lộc đồ chơi màu bạc, và 1 miếng socola sữa hình tròn màu xanh. Bánh ăn rất ngon, phần bông lan bên trong cũng nâu đen, phủ socola rất tuyệt! 45k thế là đủ nhỉ!?!?!
Mấy chị nv nhìn k niềm nở cho lắm, chắc tại quán còn mới thôi!!!!
Mặt bằng chung thì quán dc, lại ở vị trí thuận lợi(gần Galaxy Nguyễn Trãi ) nên mình và nhiều khách khác thường xuyên đi wa!!!Mà sao lại tính 5% phí phục vụ riêng ta!?!?! Sao k tính chung vào giá thực phẩm lun để khách hàng đỡ bất ngờ, vì với ng VN thì việc tính riêng như thế này k hay cho lắm!!!
Chúc quán buôn bán phát đạt nhé!!!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp