Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phù thuỷ đầm lầy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Nguyễn Đình Chiểu Q1
Gia nhập: 30/8/2007

Tổng Lượt Xem:  55239

1022 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 29
3 sao -
 15
2 sao -
 5
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Ylife 15/06/2009
345/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm bữa tìm chỗ ngồi học bài thì được nhỏ bạn chỉ quán Ylife. Thế nên ghé thử xem sao. Ấn tượng đầu tiên là quán bài trí đơn giản, một bên tường là tranh, một bên là sách. Bàn ghế thì theo kiểu ngồi bệt xuống nên cũng thoải mái. Cảm giác chung là nhẹ nhàng, đơn giản, chưa đến mức tinh tế nhưng cũng ổn. Nước uống không quá rẻ như mọi người nói, chỉ ở mức cũng chấp nhận được. Những vấn đề về phục vụ như chỗ đậu xe, nhân viên thì có thể chấp nhận do đặc điểm của quán là quy mô be bé. Quán cũng không khác gì với những quán cafe khác nhưng có thể nhận thấy vài điểm khác biệt nổi bật để trả lời câu hỏi "Tại sao lại là Ylife mà không phải quán khác?" - Quán có nhiều sách, từ truyện tranh, tiểu thuyết đến những cuốn như "Đạo của Vật lý" (bữa nào ra đây ngồi đọc cả buổi mới được). - Quán mang nhiều ý nghĩa từ thiện. - Quán tạo không khí gần gũi, thân mật, dễ tâm sự (phù hợp với HS-SV, dù mình không còn là 2 thứ ấy nhưng vẫn thấy ok). Nếu bạn thích những điểm này thì Ylife sẽ là chỗ đáng để tham khảo.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Mì Hàn Quốc 15/06/2009
368A Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Nghe thằng em giới thiệu đã lâu nhưng hôm nay mới có dịp đi ăn thử Mì Hàn Quốc. Ấn tượng ban đầu là quán nhỏ, thiết kế cũng bình thường, k giống mấy quán Hàn Quốc ở Thi Sách (giống quán VN hơn). Dọc hai bên tường là chữ kí cùng mấy dòng lưu niệm của các VIP như Quang Lý, Anh Thư... Tập trung vào phần chính là món ăn: không có gì đặc sắc ngoại trừ chuyện lạ miệng. Ăn thử 3 món: lẩu mì cắt súp nấm, há cảo chiên và mì jajang. Món lẩu thì nước dùng ngon, mỗi tội đĩa thịt bò (kêu thêm) lát mỏng quá nên ăn chẳng thấy đã gì cả. Món há cảo thì cũng bt, mì jajang thì ăn toàn nghe mùi tương đen. Nói chung là cũng bình thường, k như mình đi ăn món Nhật. Service ở đây cũng rất bình thường. Điểm đặc biệt là ở đây phục vụ nước ngọt miễn phí (self service). Nhân viên phục vụ thì cũng bình thường, k phải thuộc loại chu đáo, thậm chí đôi lúc còn thiếu lịch sự như nói to trong quán, mang cả chôm chôm ra ngoài bàn ngồi ăn kế bên khách. Quán tạo cảm giác bình dân hết sức. Nhưng giá của quán thì không bình dân đâu nhé! Không phải là đắt nhưng với số tiền 300k/4 người, thì người ăn có quyền đòi hỏi tốt hơn nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Tinh Tế 28/05/2009
Số 1 đường số 2 Cư Xá Đô Thành
Hồ Chí Minh
 
Từ đường Vườn Chuối, gặp đường số 2 là sẽ phát hiện ra ngay quán cafe Tinh Tế nằm ở đầu đường. Quán này được lập ra là nơi tập hợp ae của diễn đàn Tinhte.com có chỗ offline, trao đổi thông tin liên quan đến công nghệ. iPhone, Mac, HTC, BB hay máy ảnh... tất cả đều có thể giao lưu tại đây. Giờ tập trung vào phần review nè: Quán có ghế nệm nhìn rất êm, máy lạnh, nhạc nhẽo cũng bình thường. Quán nhìn khá sang trọng mà ấm cúng. Vừa rồi quán mới được nâng cấp nên rộng hơn, ngồi cũng thoải mái hơn. Nhìn chung thì cũng bình thường, không đặc biệt. Wifi ở đây tốt thì khỏi phải bàn rồi, thức uống giá cũng vừa phải, nhân viên phục vụ tận tình. Đặc biệt ở đây, ngoài nhân viên phục vụ bình thường, còn có nhân viên kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ các loại đồ chơi kỹ thuật số như laptop, điện thoại... Bên cạnh đó, cũng có thể trao đổi, giao lưu với những khách hàng khác. Bữa nọ vào đây mà mua được một con MB và vài thứ phụ kiện linh tinh, lại còn chép được cả đống app. Lúc trước, quán còn có đặt 2 máy HP Touchsmart để quảng cáo nhìn rất pro.. Thỉnh thoảng, quán còn có những chương promote của các hãng công nghệ lớn, các buổi offline rất vui vẻ. Công nghệ chính là thế mạnh của quán. Tóm lại, quán này chỉ thích hợp với những ai yêu thích công nghệ, thích mấy thứ đồ chơi như laptop, điện thoại, máy ảnh... Nếu không thuộc tuýp này, vào đây sẽ thấy chán phèo.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe The FIG Lounge 12/05/2009
15 Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Được bạn bè giới thiệu quán cafe mới là Fig nên cũng lon ton đi uống thử. Quán nằm gần cafe Lumineux nên cũng dễ tìm. Bao xung quanh quán là một hàng rào gỗ kiểu zen, khá dễ để nhận ra. Quán có 2 khu, ngoài trời và máy lạnh. Lúc mình đi là buổi tối nên vào máy lạnh ngồi. Nghe bạn nói là nếu đi buổi sáng, trời mát ngồi ngoài trời rất thích. Ai đi thử rồi thì report lại nhe.

Điều đầu tiên để nói về quán là quán nhìn khá sang trọng. Quầy bar trông chuyên nghiệp, ghé nệm êm và nhạc thì rất ok. Trên mỗi bàn còn có một bình hoa khá lớn. Điều thứ hai là có vẻ chủ nhân quán rất yêu thích Đức phật nên khắp quán, ở đâu cũng có thể thấy tượng Phật. Cả bên trong và bên ngoài đều có. Không biết điều này có liên quan gì đến chữ Fig không nữa. Điều thứ ba là khi mình xin nước thêm thì nhân viên đưa hẳn luôn một bình nước. Bên trong bình còn có cắm vài cái lá dứa như một khẳng định "đây là nước lá dứa". Haha... Nước ở quán uống cũng tạm được. Không dở, không nhạt. Giá ở đây cũng tương đối, khoảng 35k một ly. Dù gì thì cũng nên đi một lần để biết thêm một phong cách quán nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Miền Đồng Thảo 12/05/2009
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mỗi thứ 3, 5, 7 đi dạy đều bị kẹt xe lửa ở đường Nguyễn Trọng Tuyển. Những lúc đó phát hiện ra có một cái quán tên là Miền đồng thảo mà chỗ gửi xe nằm xa quán (giống Du Miên). Thấy nhưng k vào, vì nhiều người bảo là mắc. Hôm rồi định đi uống cafe, không biết đi đâu nên vào Miền Đồng Thảo thử cho biết. Quán quá ấn tượng! Vừa bước vào là một cảm giác choáng ngợp. Không phải vì quán quá rộng mà vì mức độ hoành tráng ở đây.

Mặc dù quán không phải là quá rộng nhưng nhờ chủ nhân biết thiết kế nên dường như không có một không gian nào thừa ở đây. Có cảm giác như quán rộng mêh mông với nhiều khu phục vụ cho nhiều gu khác nhau của khách. Và hình như lúc nào quán cũng đông và ồn nên mình lúc nào cũng thấy quán rất hoành tráng Giờ nói về nước uống nè. Nước khá ngon, đặc biệt là món cacao sữa đá.

Mình uống nhiều quán rồi nhưng có nơi đây là pha đậm mà không quá ngọt hay đắng. Uống rất kute. Ghế nệm, ghế mây, sân vườn, máy lạnh, kiểu gì quán cũng phục vụ được hết. Nhạc thì cũng được, hơi lung tung nhưng k có mấy bài xì tin đâu nhé. Nhân viên lịch sự. Tổng hợp lại, cho thấy cái giá 35-40k cho một ly nước không phải là quá mắc. Rất đáng để các bạn đi thử.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Nana 1 20/06/2008
781/C1 Lê Hồng Phong Nối Dài, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Karaoke Nana thì cũng có vào mấy lần hồi năm 1. Nana có ưu điểm rất lớn là ko bao giờ hết phòng. Còn lại mọi cái thì ở mức bình thường.
Còn mấy chuyện như mấy bạn nói thì ko biết có thật ko vì lâu lắm rồi ko vào Nana kể từ... tháng 2/2006
Bây giờ Nana đã đóng cửa. Mọi người chú ý nhé!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Highlands 17/06/2008
135 Nguyễn Huệ, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cá nhân mình nhận xét thì giá ở Highland hoàn toàn không đắt nếu so với chất lượng phục vụ ở đây chất lượng nước uống. Hơi đắt một tí so với mặt bằng giá chung nhưng cũng không phải là quá đắt.
Mình cũng đã đi khá nhiều quán Highland, thấy quán nào cũng ok cả. Từ cách bài trí đến chất lượng phục vụ đều rất ổn và tạo cảm giác thoải mái cho người uống cafe. Thích nhất là có ghế nệm rộng rãi --> sung sướng.
Thích nhất là quán ở trên Parkson, vừa ngồi uống cafe vừa coi đánh bowling.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Bud`s 17/06/2008
171 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đến với Bud từ những ngày đầu tiên. Hình như lúc đó là sau ngày 14/2 vài ngày thì phải.
Ấn tượng đầu tiên là quán sang trọng. Mới mở nên dường như mọi thứ chưa ổn định nhưng vẫn cảm nhận được không gian của quán rất ấm cúng và sang trọng. Nhưng lâu rồi không đi, không biết có gì khác không.
Nói về kem đi. Không phải là người sành ăn kem nên cũng không biết kem ở đây có phải là ngon nhất chưa hay có phải thật sự là kem Mỹ from SF thật không nhưng có thể nói rằng kem ngon. Bán theo dạng cub (viên) hoặc theo dạng set. Nói chung, kem ở đây tuy đắt một tí nhưng so với chất lượng thì cũng rất xứng đáng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Petite Note (Nốt Hoa Mỹ) 29/05/2008
351/4 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Cũng đã đi Petite Note từ những ngày đầu (vì gần trường mà).
Sau khi sửa lại, quán cũng không có gì mới hơn.
Quán sang, lịch sự, phục vụ tốt. Bạn có thể chọn uống trong phòng máy lạnh hoặc ngoài sân (có xích đu ngồi). PT thích nhất là ngồi ở trong phòng, góc sát hồ nước, rất riêng tư mà lại có thể ngắm khoảnh sân bên ngoài.
Nếu bạn đi ban ngày, hãy chọn cho mình một bàn ở ngoài sân để tận hưởng ánh nắng, sự yên tĩnh và màu xanh của cây lá. Còn buổi tối, bạn có thể lên lầu hoặc ngồi trong phòng dưới nhà để cảm nhận không gian ấm cúng.
Giá nước tương đối cao nhưng nước thì ngon. Lâu lâu khoảng 1, 2 tuần lại vào thì ok.
À, quán trang trí theo phong cách âm nhạc cũng khá hay nhưng nhạc thì lại không có gì đặc trưng lắm, có cả jazz, ballad và đủ thứ hầm bà lằng --> tuy vậy mà lại nghe hay.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Làng Nướng Sĩ Phú 29/05/2008
542 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đã đến quán này một vài lần. Thấy quán cũng bình thường.
Món ăn bình thường. Nước uống bình thường (hơi rẻ hơn), tiếp viên bình thường, không khí bình thường (đúng kiểu quán nhậu), gửi xe cũng tận tình. Chỉ mỗi tội đông quá, lại ngay đường CMT8 nên kẹt xe hoài.
Nói chung, nếu muốn đi nhậu thì cứ đến Sỹ Phú. Còn liên hoan, họp mặt bạn bè thì cũng nên suy nghĩ lại.
Chuyện vui: Bữa nọ đang ngồi thì thấy có 2 ông sư vào quán ngồi. Hem biết mấy ổng có ăn uống j hem.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 Tiếp