Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Phù thuỷ đầm lầy
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Nguyễn Đình Chiểu Q1
Gia nhập: 30/8/2007

Tổng Lượt Xem:  55214

1022 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 10
4 sao -
 29
3 sao -
 15
2 sao -
 5
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Tinh Tế 28/05/2009
Số 1 đường số 2 Cư Xá Đô Thành
Hồ Chí Minh
 
Từ đường Vườn Chuối, gặp đường số 2 là sẽ phát hiện ra ngay quán cafe Tinh Tế nằm ở đầu đường. Quán này được lập ra là nơi tập hợp ae của diễn đàn Tinhte.com có chỗ offline, trao đổi thông tin liên quan đến công nghệ. iPhone, Mac, HTC, BB hay máy ảnh... tất cả đều có thể giao lưu tại đây. Giờ tập trung vào phần review nè: Quán có ghế nệm nhìn rất êm, máy lạnh, nhạc nhẽo cũng bình thường. Quán nhìn khá sang trọng mà ấm cúng. Vừa rồi quán mới được nâng cấp nên rộng hơn, ngồi cũng thoải mái hơn. Nhìn chung thì cũng bình thường, không đặc biệt. Wifi ở đây tốt thì khỏi phải bàn rồi, thức uống giá cũng vừa phải, nhân viên phục vụ tận tình. Đặc biệt ở đây, ngoài nhân viên phục vụ bình thường, còn có nhân viên kỹ thuật luôn sẵn sàng hỗ trợ các loại đồ chơi kỹ thuật số như laptop, điện thoại... Bên cạnh đó, cũng có thể trao đổi, giao lưu với những khách hàng khác. Bữa nọ vào đây mà mua được một con MB và vài thứ phụ kiện linh tinh, lại còn chép được cả đống app. Lúc trước, quán còn có đặt 2 máy HP Touchsmart để quảng cáo nhìn rất pro.. Thỉnh thoảng, quán còn có những chương promote của các hãng công nghệ lớn, các buổi offline rất vui vẻ. Công nghệ chính là thế mạnh của quán. Tóm lại, quán này chỉ thích hợp với những ai yêu thích công nghệ, thích mấy thứ đồ chơi như laptop, điện thoại, máy ảnh... Nếu không thuộc tuýp này, vào đây sẽ thấy chán phèo.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe The FIG Lounge 12/05/2009
15 Nguyễn Thị Huỳnh, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Được bạn bè giới thiệu quán cafe mới là Fig nên cũng lon ton đi uống thử. Quán nằm gần cafe Lumineux nên cũng dễ tìm. Bao xung quanh quán là một hàng rào gỗ kiểu zen, khá dễ để nhận ra. Quán có 2 khu, ngoài trời và máy lạnh. Lúc mình đi là buổi tối nên vào máy lạnh ngồi. Nghe bạn nói là nếu đi buổi sáng, trời mát ngồi ngoài trời rất thích. Ai đi thử rồi thì report lại nhe.

Điều đầu tiên để nói về quán là quán nhìn khá sang trọng. Quầy bar trông chuyên nghiệp, ghé nệm êm và nhạc thì rất ok. Trên mỗi bàn còn có một bình hoa khá lớn. Điều thứ hai là có vẻ chủ nhân quán rất yêu thích Đức phật nên khắp quán, ở đâu cũng có thể thấy tượng Phật. Cả bên trong và bên ngoài đều có. Không biết điều này có liên quan gì đến chữ Fig không nữa. Điều thứ ba là khi mình xin nước thêm thì nhân viên đưa hẳn luôn một bình nước. Bên trong bình còn có cắm vài cái lá dứa như một khẳng định "đây là nước lá dứa". Haha... Nước ở quán uống cũng tạm được. Không dở, không nhạt. Giá ở đây cũng tương đối, khoảng 35k một ly. Dù gì thì cũng nên đi một lần để biết thêm một phong cách quán nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Miến gà Sơn Nga 29/05/2008
48 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán Sơn Nga nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đối diện Bưu điện Nguyễn Đình Chiểu.
Quán có các món: cháo gà, miến gà, xôi gà, phở gà... nói chung là tất tần thứ về gà. Giá cả cũng khá rẻ trong thời buổi hiện nay, chỉ 14000đ là có được một tô miến thơm ngon đầy thịt gà. Ngoài ra còn có các mức giá khác như 20000, 40000 (đùi gà).
Điều đặc biệt ở đây là hầu hết các món đều nấu theo khẩu vị người Bắc, cách ăn cũng giống người Bắc. Ở đây có lá chanh, muối tiêu ăn kèm với thịt gà rất ngon. Mỗi khi nhà không nấu cơm là PT lại chạy ra đây ăn.
Đảm bảo hai yếu tố ngon và rẻ nên quán thường đông nên phục vụ nhiều lúc không kịp. Mặc dù là quán miền Bắc nhưng phục vụ lại như miền Nam, tức là đừng lo là sẽ được khuyến mãi thêm ngón tay chị bưng tô.
Gửi xe miễn phí. Bảo đảm ăn ngon.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Gà nướng Nguyễn Trãi 04/03/2008
Nguyễn Trãi - Nguyễn Biểu, Phường 8, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Nếu ai đã từng yêu thích gà sân bay thì cũng nên ghé thử chỗ này.
Vị trí: nằm đối diện trường ĐH Sài Gòn (CĐ Sư phạm cũ). Chú ý: không phải là tiệm gà 99, coi chừng nhầm. Nó nằm ngay ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Biểu.
Các món ăn: đùi, cánh, chân gà nướng, xôi chiên phồng, côi gà...
Giá cả: cũng tương đối, không quá đắt 15000đ/cánh, đùi.
Chất lượng: Ngon, thấm từ ngoài vào trong. Nếu so với gà H&S của Lotteria thì hơn rất nhiều.
Rất xứng đáng để đến ăn thử.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe sân vườn 04/03/2008
Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Quán rất chán. Viết bài để cảnh báo mọi người.
Quán nằm kế bên một tiệm kem cafe to lắm. Phía trước ghi biển "Cafe sân vườn - Wifi". Vào rồi mới biết.
Bàn ghế rất chán, khuôn viên nhỏ hẹp, nói là sân vườn vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ loe ngoe vài cây cùng hòn non bộ thế thôi. Wifi ở đây là mạng ké tiệm kế bên. Không có chỗ cắm điện cho laptop nữa mà.
Cafe uống dở ẹc, nhạc thì cũng không đặc sắc. Nhưng 1 ly cafe lại có giá 12000đ --> cực kì đắt (so với những gì nhận được).
Có một dãy bàn được ngăn 2 ghế 1 buồng, giống như cafe chuồng (chắc là dành cho các cặp tình nhân). Nhưng lại quay mặt ra phía ngoài. Hic, dở dở ương ương thế nào ấy.
Phục vụ thì cũng cùi bắp, chẳng đáng nói đến.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Y 26/11/2007
632A Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Quán mới khai trương hôm chủ nhật 25/11 nên đang có nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt. Quán do dân Y làm kinh doanh đấy. Mọi người đến ủng hộ sinh viên mình đi nào.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Bệt Hàn Thuyên 31/10/2007
Hàn Thuyên, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có một văn hoá uống cafe đã từng trở thành một trào lưu rất nổi bật của giới trẻ SG: cà phê bệt mà tiêu biểu nhất là cafe Hàn Thuyên.
Quán nằm ngay cạnh nhà thờ Đức Bà, đối diện khu bán thiệp.
Gọi là quán cafe cho nó sang chứ thực ra chỉ là một chiếc xe cá mập được cải tạo lại thành điểm bán nước lưu động. Ai muốn uống thì cứ chạy xe lên lề, để đó, lấy tờ báo lót ngồi và bắt đầu gọi nước.
Không gian ở đây thì rất thoải mái, rất xì-tin. Không bị bó buộc bởi bàn ghế, chỗ ngồi của bản chính là nơi nào mà bạn chọn. Máy lạnh được thay bằng "máy gió", muốn có nhạc thì vui lòng bật điện thoại lên tự nghe, trà đá miễn phí. Nếu bạn có sở thích nhìn ngắm những ko gian được thiết kế đẹp khi đi uống cafe thì đối diện có quán cafe cũng đẹp lắm, bên cạnh lại là DM, Nhà thờ Đức Bà -- cứ như quán cafe xịn. Nơi đây rất thích hợp cho những buổi họp mặt bạn bè, vui chơi, tán gẫu.
Sáng sớm 6h30 sáng ra đây ngồi uống cafe chờ đi làm thì thật là tuyệt! Lúc trước, ở đây đông lắm, người ta ngồi tràn cả vào công viên 30/4, chạy xe cả vào trong. Nay, bên đô thị đã rào lại, ko cho xe chạy vào trong nên mọi người chỉ có thể ngồi ở phía ngoài.
Có 2 điều thú vị ở đây. Cũng như những quán cafe bệt khác, bạn luôn phải chuẩn bị tinh thần "chạy" - chạy trật tự đô thị và chạy trời mưa, nhưng nhanh thôi, khi trật tự vừa đi, mưa vừa tạnh, lại thấy người ta lục tục kéo đến. Còn nếu bạn đi vào sáng chủ nhật, bạn sẽ thấy được hình ảnh của giới trẻ SG trong một buổi sáng: những con người năng động, những hội chơi xe cổ, những nhóm tình nguyện chuẩn bị lên đường -- rất sôi động, nên đi sớm kẻo hết chỗ. Tui hình dung chỗ này giống như CV Thủ Lệ ngoài Hà Nội í.
Updated: Hiện giờ, nếu bạn muốn đi uống cafe Hàn Thuyên thì phải gửi xe ở phía trường Hoà Bình hoặc Bưu Điện, hoặc Diamond rồi đi bộ lại. Nếu liều lĩnh chạy xe lên lề, sẽ nghe một cái réc... Mấy anh đô thị đội mũ bảo hiểm sẽ vịn bạn lại ngay. Hề hề, dzậy cũng hay, có thêm nhiều chỗ để ngồi uống cafe mà chỗ cũng thông thoáng đỡ chật chội. Ai mà ngồi uống được mới biết là fan trung thành!!!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Thịt Heo Nướng 23/09/2007
Vỉa hè Huỳnh Tịnh Của, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Một ngày trời lạnh, nếu như cầm xiên thịt nướng nóng hổi trên tay thì còn gì bằng.
Nếu muốn trải qua cảm giác đó hoặc đơn giản là bạn thích ăn thịt nướng thì hãy ghé thử quán thịt nướng vỉa hè đường Huỳnh Tịnh Của. Chạy Hai Bà Trưng, rẽ vào Trần Quốc Toản và quẹo Huỳnh Tịnh Của là sẽ thấy quán.
Gọi là quán cho sang nhưng thật ra chỉ có quầy nướng và mấy cái ghế. Xe thì dựng trên lề.
Đơn sơ như vậy nên thức ăn cũng đơn sơ, chỉ là thịt heo nướng. Một xâu 3000đ ăn loáng là hết nên ít ai chỉ ăn một xâu. Còn có những phụ liệu khác như xoài, tương ớt. Nếu đi chơi đói bụng ghé đây thì có thể nạp được tí năng lượng để chiến đấu tiếp.
Điểm trừ: xe để lung tung, khói nhiều và không có nước uống.
Hôm nay mới đi cùng Cỏ Dại, Apple, HSK và Đầu Gà.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Khu Phố Lồng Đèn 19/09/2007
Đường Lương Nhữ Học
Hồ Chí Minh
 
Sắp đến mùa Trung Thu, chắc mọi người ai cũng muốn mua lồng đèn. Nếu thế thì hãy dành thời gian đến khu vực Trần Hưng Đạo - Hải Thượng Lãn Ông - Lương Nhữ Học để mua lồng đèn.
Năm nào tui cũng ra đây mua lồng đèn. Con đường đó có rất nhiều tiệm bán lồng đèn với đủ chủng loại màu sắc, đặc biệt là các loại lồng đèn làm bằng giấy kiếng màu đỏ. Có cả lồng đèn kiểu Trung Quốc. Giá cả cũng tương đối, nhưng tốt nhất là bạn nên trả giá.
Tuy nhiên, đường hơi nhỏ nên có thể bạn sẽ thấy bất tiện khi đi mua.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Bột Chiên - Nước Mía 19/09/2007
Ngã Ba Phùng Khắc Khoan - Điện Biên Phủ
Hồ Chí Minh
 
Quán nằm ngay đối diện cổng CV Lê Văn Tám, gửi xe bên kia đường.
Các món ăn: bột chiên, gỏi bò và vài món lặt vặt khác, có cả nứơc mía.
Vẫn thường nói: ăn bột chiên uống nước mía là sướng, lại thêm ở đây bột chiên và nước mía đều ngon nên ăn lại càng sướng. Giá cũng ko quá đắt so với những gì nhận được.
Buổi tối đi chơi hay đi học đói bụng ghé qua thì thật tuyệt!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp