Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tieubangnhi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/10/2008

Tổng Lượt Xem:  42980

263 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 8
3 sao -
 12
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe MOS 17/12/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 

Đến Mos vào một chiều thứ bảy, vào giờ tan tầm nên xe cộ khá đông đúc. Bước vào quán thoát khỏi cái ngột ngạt bên ngoài, một không gian tĩnh lặng, nhạc êm dịu, cảm giác thư thái. Gọi cho mình một ly ép cà rốt,ngồi nhâm nhi nói chuyện cùng người bạn, dịp này gần giáng sinh nên quán bắt đầu được trang trí, rất nhiều đèn nháy, nhìn rất bắt mắt, nhưng cái làm mình thích nhất là tấm rèm bằng hạt châu, thật quyến rũ làm sao.
Tất cả sẽ hoàn hảo nếu như...nếu như nhân viên quán ý tứ một chút trong lời ăn tiếng nói, trong cách cư xử với nhau tại quán. Cảm giác cứ như là một bầy trẻ con đang túm tụm nói chuyện trên trời dưới đất mặc cho khách ngồi đó đang nhìn,nhân viên nô đùa với nhau như đang ở nhà mình, ai dễ tính thì không sao, nhưng nếu muốn xả stress hay tâm sự mà gặp cảnh này thì bệnh chỉ nặng thêm. trừ 2 điểm.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 15/07/2010
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Đến Trầm vào một buổi sáng trời âm u, hẹn nhỏ bạn 9h.
Gửi xe xong nhìn mãi lối đi không thấy cửa, quyết định đi thẳng vào thì thấy cánh cửa gỗ, đẩy cửa vào, thứ đầu tiên cảm nhận đựoc là mùi trầm hương thoang thoảng, quyện với mùi ẩm của nứơc và rêu. cảm giác thoải mái.
Đi vào trong, lối đi đầy cá và nứơc, muốn ngồi ngoài nhưng vì trời u ám, sợ mưa nên vào trong phòng lạnh, ngồi 1 bàn ở góc, ngắm cảnh... nước chảy róc rách, cá lội tung tăng, cảm giác thư thái ập đến.
Đến Trầm cứ như cảm giác đựoc về nhà vậy, rất tuyệt, không gian tuyệt vời cho những ai muốn xả stress.
Phục vụ thì không có gì nổi bật, cafe ngon,đồ ăn ngon giá cả hợp lý (>=20k/ly, >=30k/1 suất ăn). cafe Trầm một khi đã tới thì chắc chắn bạn sẽ muốn trở lại lần nữa.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Làng Ẩm Thực Lạc Phố 03/04/2010
24B Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2
Hồ Chí Minh
 

Năm ngoái tổ chức sinh nhật ở đây, cũng từng đến với mấy ngưòi bạn trước đó. quán đẹp, nhạc hay, đồ ăn- nước uống được. thích nhất ở đây là phong cảnh thoáng mát, đẹp và có nhạc live hàng đêm. bạn có thể đến đây ăn uống, hội họp. ở đây có đủ các dịch vụ ẩm thực -cafe - trà đạo. có những khu dành cho các cặp tình nhân nữa. giá cả tốt >=15k/ly nước. đồ ăn cũng từ 20k. đặc biệt món sup ở đây cho vào chén lớn nên bạn ăn hết chén sup có thể đã lưng bụng rùi đấy.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lẩu băng chuyền F1 03/04/2010
17T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa Nhân Chính, Quận Cầu Giấy
Hà Nội
 

Trước tết bay ra HN để về quê ăn tết, ghé nhà người quen chơi được dẫn đi ăn lẩu băng chuyền, ở ngay dưới trệt của một khu chung cư. Đi ăn vào trưa chủ nhật là ngày cuối tuần nên thấy quán khá là đông, ở băng chuyền không còn chỗ ngồi nên chúng tôi ăn ở trong bàn gia đình.. Nhìn chung là quán sạch sẽ, phục vụ tốt, đồ ăn ngon. bạn có thể đến ăn một mình hoặc đi cùng bạn bè, nếu ngồi ở băng chuyền bạn có 1 nồi nước lẩu nhỏ, đồ ăn sẽ chạy trên băng chuyền qua trước mặt bạn,muốn ăn gì bạn sẽ lấy giống buffet nhưng nếu không nhanh tay người khác sẽ gắp trước đó. giá cả ở đây cũng khá ổn 120k/người.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Đa - Bún - Miến Cua 21/11/2009
Hồng Hà - Pasteur, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Bánh đa cua Thuỳ Linh ngay bên Ngân Hàng Techcombank, trưòng học của tui lúc trước có cơ sở bên cạnh quán nên thưòng xuyên ăn ở đây, món tủ của tui và nhỏ bạn là bánh đa cua, mà phải là anh Bình phục vụ mới thích, 2 đứa chỉ cần buớc vô quán là anh tự biết gọi 2 bánh đa cua, 1 ít bánh, 1 nhiều rau và thêm 1 dĩa rau muống nữa.
Bánh đa ở đây mang đậm hương vị miền bắc ( Hải Phòng), tui cũng thử một vài món khác như bún cá, bánh đa cua cá rô đồng, cũng rất ngon nhưng thích nhất vẫn là bánh đa cua. giá cả khá mềm (17k trở lên), nước uống cũng rất nhiều đồ uống bắc như sấu dầm, nước mơ, nước sắn dây..., ngoài những món ăn nước bạn có thể ăn bánh gai (Hải Dương), bánh nậm ( gần giống bánh giò)....Thử đến một lần bạn nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe AirView 21/11/2009
56 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

Giữa buổi trưa nóng nực, sau một buổi sáng mệt nhọc học quân sự, nhóm mình đi ăn rùi tìm quán cafe nghỉ trưa. Đi qua Airview nhiều lần nhưng hôm nay mới bước vào lần đầu. nhìn bên ngoài quán giống dành cho giới công sở nhiều hơn là cho sinh viên. Menu rat nhiều món, nước uống, dồ ăn nhẹ, cơm trưa..., giá cả khoảng từ 25k/món.
Gọi đồ uống xong bạn phải đợi khá lâu, khoảng 30ph, nếu chưa biết thì bạn thấy hơi lâu, nhưng khia thưởng thức bạn mới thấy giá trị của sự chờ đợi là đáng giá. đồ uống ngon, nước ép đúng mùi vị của bạn gọi, không phải thứ nước công nghiệp như sirô. kem ngon, capuchino tuyệt vời, vẽ hình trem bọt kem capuchino cũng rất đẹp, hương vị cafe thơm quyến rũ (hi, em là fan ruột của cafe mà). Phải nhận xét rằng đây là quán cafe ngon nhất trước giờ mình được uống.
Phục vụ cũng rất dễ thương, chu đáo, toilet sạch sẽ. Nhạc nhẹ nhàng, không gian yên tĩnh. Nhận xét của mình là tuyệt!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe COC 04/03/2009
181 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Lớp thông báo thầy cho nghỉ học, cả nhóm quyết định đi uống cafe, sau 1 hồi thảo luận đi uống ở đâu đã quyết định về Gò Vấp, đi dọc đường Quang Trung thấy COC cũng hay hay nên ghé vào, chọn vị trí trên sân thượng để ngắm máy bay.
Nhân viên của quán lịch sự, nhiệt tình giới thiệu menu cho nhóm, có rất nhiều thức uống nghe tên lạ & hay như "mật tình" "cô gái quyến rũ"" thảo nguyên xanh"...mình đã gọi thử mật tình uống xem sao???!!!
Nước mang ra cả nhóm uống thử, ôi trời gì đây, một chút rum, một chút siro trái cây, thật sự là rất khó uống, món nước ép dâu tây thực ra lại là siro dâu, cafê sữa thì khét lẹt còn quá nhiều sữa nữa, sinh tố bơ thì sữa nhiều hơn bơ...không thể tả nổi, thất vọng tràn trề. Thức uống quá dở mà giá thì không hợp lí với chất lượng >28k 1 ly nước.
Ngoài quang cảnh và chất lượng phục vụ là tốt ra thì đồ uống phải thay đổi nhiều mới mong giữ được khách hàng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Công Viên Văn Hóa Đầm Sen 05/11/2008
3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Nơi đầu tiên tôi đi chơi khi vào đất Sài Gòn này lần đầu chính là Đầm Sen, hai chị em dành cả ngày chủ nhật để chơi ở Đầm Sen, lúc đó thấy SG đúng là thiên đường vì có những nơi vui chơi rộng lớn. 
Để đi hết ĐS thì mệt lắm đấy, vào đây nơi tôi thích đi nhất là Băng Đăng, cảm giác lạnh lạnh, nhớ mùa đông miền bắc kinh khủng, cứ cảm giác như mình đang ở gần nhà lắm chứ không phải ở nửa cuối đất nước xa xôi này.
Tháng trước vào ĐS muốn vào Băng Đăng nhưng lại đang đóng cửa để sửa chữa, buồn 1 phút.
Đi chơi ĐS bạn nên đến vào cuối tuần, lúc đó sẽ đông khách, dịch vụ cũng tốt hơn là ngày thường, nều đến ngày thường bạn rất dễ bắt gặp cảnh sửa chữa, cũng sẽ thấy đào đào, lấp lấp, ngoài đường đã quá nhiều lô cốt, nhìn ngán ngẩm lắm rồi, vào khu vui chơi mà gặp nữa thật không còn hứng thú gì.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Nice 01/11/2008
121 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Điện đặt chỗ cũng nhiều lần nhưng Nice dường như lúc nào cũng hết phòng, lần đó đi vô với mấy người bạn, không hiểu tại máy hay mình hát hay mà lần đầu tiên được 100 điểm (thường 99 điểm thôi,hehe), còn mấy người bạn mình được quá trời 100đ luôn, lúc ra lấy thẻ cào anh nhân viên sốc quá trời.
Âm thanh Nice ở đây cũng khá nhưng nếu thay hệ thống mic không dây thì sẽ tuyệt hơn nhiều. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, đặc biệt là khả năng nhớ khách, bạn đã tới Nice 1 lần thì chắc chắn lần sau khi bạn đến nhân viên ở đó đã nhớ bạn là ai. Rất đáng để cộng điểm cho Nice.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Thi Đấu Phú Thọ 01/11/2008
1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11
Hồ Chí Minh
 

Vài lần đi xem triển lãm ở đây, cũng khá lâu rùi, không ấn tượng gì nhiều lắm vì khi đi xem triển lãm chỉ lo nhìn đồ thôi, không để ý gì hơn. Rồi mới đây làm hội chợ Viet Build, vào đó dựng gian hàng mới để ý kĩ hơn.
Đây là 1 khu đất đẹp, nhưng thay vì dùng theo đúng mục đích khi xây dựng thì nó được dùng làm cho những hoạt động khác. Sau mỗi lần triển lãm thì nhà thi đấu bị hư hại thêm 1 chút vì khi thực dựng gian hàng, mặc dù ban tổ chức đã cấm khoan, đục làm hư hại mặt bằng nếu không sẽ phạt, các công ty tham dự vẫn bỏ ngoài tai, vì nếu không làm thế người ta sẽ không thể hiện được mục đích quảng bá thương hiệu cho mình, sẵn sàng chấp nhận chịu phạt.
Không biết là số tiền phạt đó khi thu về có được sử dụng cho tôn tạo nhà thi đấu hay nó sẽ đi đâu không ai biết, chỉ biết rằng nhà thi đấu đã làm lãng phí tiền của nhà nước.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp