Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
rusi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

TK16/23 nguyễn cảnh chân, p.cầu kho, q1
Gia nhập: 16/10/2008

Tổng Lượt Xem:  22834

70 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Tomato 03/11/2008
188 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
        Hum đó tên con zai mới quen rủ mình đi uống nước, hem bíêt thế nào mình lại chọn Tomato. Phài công nhận là quán nhìn rất teen từ màu sắc đến cách bày trí bàn ghế trong quán. Hum đó mình ngồi trên âầu 2, ở đây có ghế salon và những chiếc gối để ôm hay dựa...., phải nói là không gian như thể là ngồi ngay trong nhà mình vậy.
       Phần âm nhạc thì ở đây chủ yếu là mở nhạc nước ngòai, âm lượng thì cũng hợp lí, mọi người có thể trò chuyện với nhau lại vừa có thể nghe nhạc và xem tivi.
      Về menu của quán thì có khá nhiều thức uống và giá cả tương đối rẻ. Hum đó mình uống 1 ly trà sữa to vật vã mà chỉ 18k, còn gì bằng :). Quán còn có thêm những món ăn vặt như bánh bao, hay những món bánh theo dạng Nhật bản, nhìn xinh xinh. Thế là ham hố, mình kêu 1 dĩa bánh bao kem, cứ tưởng là trong đó có kem lạnh lạnh, ai ngờ ăn vào rùi với biết chỉ là bánh bao cade bình thường. Nhưng mà hem sao, ăn cho biết mùi vị thui.
     Cách phục vụ ở đây cũng không được chú trọng lắm, hình như là quán chú trọng việc để khách hàng tự do hơn là cứ để nhân viên đứng kè kè theo khách. Nói chung, quán không có gì để chê cả, là 1 nơi rất thích hợp để họp mặt bạn bè tuổi teen ^^.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bệnh Viện Đại Học Y Dược 03/11/2008
201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
    Hình như ai cũng thích bệnh viện này hết nhỉ. Còn mình thì lại khác, đi khám ở đây àần đầu thì còn tận tình, đến lần thứ 2 thì...hỡi ôi. Vào tới phòng khám thì bác sĩ bận...nói chuyện ...ăn nhậu với người bên đầu kia của điện thoại, mình là bệnh nhân vào khám thì chỉ được nhận 1 cái nhìn...hết sức là thờ ơ, hix. Phần khám bệnh thì qua loa, đại khái theo kiểu...có khám. Vào tái khám lần này thì mình chỉ lắc đầu ngao ngán, tự nghĩ là hình như bỏ 30k ra để mua được 1 câu nói..."về nhà sức thuốc tiếp đi".
    Mà bệnh viện này gọi là được gọi là sạch sẽ mà sao mình thấy chẳng sạch sẽ chút nào, phòng khám thì ok, nhưng còn phần chỗ ngồi đợi thì hok còn chỗ để nói. Dưới sàn thì bẩn, nhất là những ngày đông bệnh nhân thì càng bẩn hơn.
   Nơi bán thuốc thì ai muốn mua thuốc phải đợi gần nửa tiếng mới đến lượt mình, hum bữa mua thuốc mình đợi dài cổ vậy mà vẫn chưa đến lượt mình. mãi gần 1 tiếng rưỡi mới nghe được tên mình, mua xong thuốc mà người thì mệt, bụng thì đói (vì đi khám từ sáng đến trưa, hix). Chịu, không dám đi khám ở đây lần nào nữa
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Coopmart Nguyễn Đình Chiểu 31/10/2008
168 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình là người kô thích đi mua sắm cho lắm. Nhưng thỉnh thỏang mình vẫn ghé vào siêu thị để mua vài món đồ cần thiết. Vì siêu thị nguyễn đình chiễu gẩn trường nên đó là nơi mình thường xuyên lui tới khi cần thiết. Đó chỉ là lí do đầu tiên, còn lí do thứ 2 mình thích ghé vào đây đó chính là ở đây có khá nhiều chương trình khuyến mãi và diễn ra khá thường xuyên, có khi được khuyến mãi cả 50%. Gía sản phẩm ở đây cũng hợp lí hơn những coopmart khác vì cao hơn giá thị trường là bao. Sản phẩm cũng đa dạng, nhiều mặt hàng từ rau quả, thịt tươi đến cá sống...rất hợp với những người có thời gian bận rộn.
Tuy nhiên, có lẽ vì lượng khách hàng quá đông nên những giờ cao điểm những quầy thâu ngân thường hay bị quá tải, khách hàng phải chờ đợi từ 10 đến 15 phút chỉ cho việc tính tiền. Về phẩn giữ xe, có 1 vài nhân viên giữ xe ở đây có thái độ làm khách hàng bực mình. Có lần vì lí do đột xuất nên mình phải đi đến đ1o ăằng xe đạp, và mình được những nhân viên này đối xử khác hẳn...họ có thái độ rất khó chịu, sẵn sàng lớn tiếng nạt nộ khi mình sơ ý kô làm đúng theo chỉ dẫn của họ. Thật là hơi thất vọng vì cái vẻ mặt của siêu thị đã phần nào bị những thành viên này làm xấu đi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường ĐH Mờ Bán Công TP.HCM 31/10/2008
97 Võ Văn Tần, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Mình đang là sv năm 4 của trường. Học ở đây 4 năm òi mà chỉ được học ở trụ sở chính có 1 kì, còn lại toàn học ở chi nhánh khác. Chắc tại vì chi nhánh chính của trường khá nhỏ, không thể phục vụ được hết tất cả sv trường nên đành phải chia ra nhiều nơi khác để sv học thỏai mái hơn. Còn chi nhánh chính thì phục vụ cho các em tân sinh viên, chắc để mấy em có thể làm quen với môi trường mới. Phải nói là tuy trường hok được lớn như những trườngkhác, nhưng cơ sở hạ tầng thì khá đầy đủ và có nhiều phòng học còn được trang bị máy lạnh. Chài, nếu như năm cuối này mà được học ở đó thì sướng biết bao. Còn về phần kiến thức trường cung cấp thì mình nghĩ các môn từ năm đầu đến năm 3 hầu như chẳng liên quan gì đến nghành học, cho đến các môn của năm cuối mình mói cảm thấy có ích được 1 chút. Mình nghĩ  sau khi ra trường phải bổ sung kiến thức thêm mới có thể giữ vị trí tương đối trong công ty mình chọn .
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe NokBox 31/10/2008
496C Nguyễn Thị Minh Khai [gần ngã sáu], Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hum bữa vì có việc nên mình và nhóm bạn vào đây uống nước. Chắc là tại đi sớm quá hay sao í nên nhóm mình là khách hàng đầu tiên. Nhân viên phục vụ ở đây khá ít, chỉ có 3 người, 1 nữ và 2 nam, nhưng mà nhìn họ cũng khá teen và thâm thiện. Cách trang trí quán và những vật dụng khá ấn tượng. Chỉ có 3 gam màu đỏ, đen và trắng, ngay cả ống hút cũng là màu đen...khiến mình khá thích. Nước uống cũng khá đa dạng và không gian mở cũng hợp với những người năng động. Nhưng mà giá nước ở đây quá đắt. Rẻ nhất cũng ở mức 30k, kiểu này mà muốn mời bạn bè vào 9dây uống cũng hok dám...hix. Mình có hỏi mấy anh phục vụ thì biết được quán đông khách vào buổi tối và phục vụ chủ yếu cho tuổi teen. Nhưng mà về cũng suy nghĩ liệu tuổi teen có thường xuyên đên đây với cái mức giá khá cao đó hok??? Còn mình thì đến đó lần đầu cho đến bây giờ vẫn chưa quay lại lần thứ 2 ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 31/10/2008
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Ở đây phải nói là khá tuyệt và đúng chuẩn quốc tế. Ghế ngồi được bố trí khá hợp lí và lịch sự (vì nếu vào đây thì có lẽ những cặp yêu nhau hem thể làm chuyện riêng được ^^). Đặc biệt là món bắp rang bơ ở đây khá ngon, ngon hơn mấy rạp chiếu phim khác. Chắc có lẽ vì vậy mà giá khá đắt, xấp xỉ gần bằng ở Diamond, nên mình cũng chỉ đi xem được 2 lần. Dù có thẻ HS,SV cũng phải mua vé với giá 35k hay 40k...
Khác với những rạp có nhiều khuyến mãi giảm giá như đống đa, hòa bình...tuy ở đây ít giảm giá nhưng lại thu hút được khá nhiều khán giả đến xem.Đó cũng là điều hợp lí vì hệ thống âm thanh, wc, hình ảnh...nói chung đều okie từ khá trở lên ^^

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Đống Đa 31/10/2008
890Trần Hưng Đạo, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

   Mình đã từng đi xem ở đây nhìu lần vì giá khá rẻ, hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên. Nhưng kô bít là do đi nhầm ngày hay sao mà lúc nào mình đi, rạp cũng khá vắng. Âm thanh thì cũng ổn nhưng hình như mọi người vào rạp chỉ để..tâm sự hay sao ý, hix...khán giả ở đây hơi thiếu lịch sự 1 chút, lúc phim chiếu thì cứ nói chuyện riêng, lại để điện thoại hay là...làm chuyện riêng trước mũi người khác....Cũng đành phải chịu vì giá cả khá rẻ nên đành phải mở mắt ngó lên màn hình chứ hem dám ngó nghiêng đâu hết.
     Nói chung thì rạp chỉ được cái khuyến mãi nhiều, còn nhân viên thì hok có gì để khen được hết, luc nào mình mua vé hầu như đều được trả lời bằng mấy câu cực kì đáng ghét, khiến người nào cũng phải khó chịu...nếu cho điểm thì chỉ đạt 4/10 thui...hix

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu