Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
sorry
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/2/2008

Tổng Lượt Xem:  38564

253 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Hải Anh 15/11/2008
16 Lê Ngô Cát, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm thứ 5 vừa rồi có ghé Hải Anh chi nhánh Lê Ngô Cát. Phải nói là hơi bất ngờ vì cứ tưởng đây chỉ là một quán bình dân, ai dè sang trọng ra phết.
Món ăn thì, hichic, chẳng ngon tẹo nào cả, món cơm chiên hải sản, toàn cá là cá, đếm được mỗi 1 con tôm, 2 miếng mực, chán kinh dị. Uể oải ăn cho xong phần của mình thôi 
Có điều hơi thắc mắc, hình như ăn xong là phải đi ngay thì phải, vì hum ấy ngồi ăn xong có nán lại 8 chút, mà nhân viên thì cứ nhìn lom lom, cứ như mún mời ra lấy xe ấy 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Bánh Anly Sweet 31/08/2008
11 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Nghe giới thiệu trên 5giay dữ quá nên hôm qua S cũng ghé đến tiệm bánh nì ăn thử.
Không gian nhỏ khá ấm cúng, mùi bánh thơm béo đến nghẹt thở, hehe
S đi cùng một đứa bạn, 2 đứa kêu 3 món, tổng cộng 45k
- Bánh con cá (Taiyaki) - bên ngoài là một lớp bột bánh mềm và dai dai, bên trong nhân đậu đỏ, hơi ngọt, một cái 15k, nhưng so với cái độ lớn của nó thì có giá có vẻ hơi cao.
- Món thứ 2 tên gọi là gì thì hem bít lun T_T (cái menu toàn tiếng nhật, chẳng hỉu  gì cả) nhưng đại loại là giống y chang viên chè trôi nước của mình, nhưng hem có nhân, một que 3 cục, rưới nước đường và một chất gì đó màu đen khét khét, ăn cũng tạm được.
- Món cuối là siro đá bào, 20k một ly, to mún choáng lun,toàn đá và siro, phía dưới có đậu đỏ và sữa. Siro chè xanh nên ăn thơm và ngon ra phết.
Cuối buổi được miễn phí 2 ly nước chè xanh, nhưng theo chủ quan mà nói thì hơi lạt (chắc nước dão )
Nói chung cũng đáng để các địa đến thử xem sao
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Tin Học Triều Vũ 31/07/2008
429 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Dạo này được nghỉ hè, rảnh quá  ở nhà lục cái đống Sims 2 ra cài chơi lại. Ai dè, tuổi cao sức yếu, vài em đĩa đã lên đường.
Chạy  xe ra cái cửa hàng TIN HỌC TRIỀU VŨ CMT8 để tậu vài bản exp và stuff về chơi.
Khổ thân em nó, đêm trước thức đến 1g sáng vẫn không sao bít xài cái Daemon Tool (hichic, ko phải dân IT nó khổ thế đấy).
Vậy nên quyết tâm đem giấy bút đến tiệm, sẵn mua đĩa hỏi lun ^^
Pitiful girl:
-Chị bán cho em đĩa The Sims 2 Fashion Stuff và OFB. Chị chỉ dùm em cách cài lun ạh ^^
Bà già đáng ghét:
-KHÔNG AI RẢNH MÀ CHỈ. CÁI SIMS NÀY 4 ĐĨA, KHÔNG LẼ TÔI PHẢI CÀI HẾT RỒI CHỈ HẢ? MUỐN CHƠI THÌ PHẢI TỰ BIẾT CÀI
Pitiful girl: mặt thộn ra 5s
Bà già đáng ghét:
- Vậy có cài được không thì mua.
Pitiful girl:
- Dạ vậy chị lấy em 2 đĩa đó.
#@#$&^%!
Không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có lọai người bán hàng như cái bà già kia.
Vừa đ lòng vừa thầm ước nguyện : ƯỚC GÌ CỬA HÀNG NÀY SỚM LÊN ĐƯỜNG
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Book 10/07/2008
418 Trần Phú, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Quán nằm ở tầng 2 của nhà sách Đại Thế Giới.
Sang trọng và có phong cách - không gian của quán phù hợp với những group học nhóm hay chỉ đơn giản ngồi tán ngẫu.
Ấn tượng về bộ bàn ghế màu đỏ rực, trông rất bắt mắt.
Giá nước tương đối phù hợp. Ví dụ: 20k/ ly cafe sữa đá
Nhân viên phục vụ hơi khó chịu , hichic. Điển hình là hum đó ngồi học gác chân lên ghế để kê máy tính thế là bị nhắc nhở . Nhỏ bạn ngồi ăn mì xào cũng bị mời ra ngòai ăn lun, hichic (sợ có mùi í mà )


 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán ốc 10K 09/06/2008
Hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Dạo này thỉnh thỏang tối trời lại mưa,keke, không khí lành lạnh thế mà làm đĩa nghêu hấp xả thì quả là excellent
Nghĩ đến mà thèm, quán này áh, nhỏ xíu thoai, bán rẻ nhắm, 10k/ dĩa cho tất cả các loại ốc.
Chỉ có 2 nhân viên phục vụ (1là cô bán ốc, 2 là con của her ) Quán trông hơi sập sệ, chỉ có 2 cái bàn cho khách ăn, và 1 cái bàn để bày ốc ra bán. 
Trông không vệ sinh lém, nhưng mùah đi ăn cũng vài lần ùi, chưa lần nào bị gì cả . Chấm cho  3 sao rưỡi (tự zì  hợp gu ngon - bổ -RẺ )
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bánh Khọt Hẻm Tk30 07/06/2008
Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bánh khọt này buổi sáng mới bán nhé
Nằm ngay trong hẻm TK 30 đường Nguyễn Cảnh chân, níu đi từ hướng Trần Hưng Đạo vào thì hẻm nằm phía bên tay trái
Mùah điều quan trọng Sorry muốn chia sẻ là bánh khọt ở đây 200d/cái .
Sáng đến ăn cỡ 15-20cái là no bụng đi học lun.
Đến thử xem sao nhé
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Ăn Út Hương 07/06/2008
18/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
19g15: đang làm bài kiểm tra, thấy bóng nhỏ bạn thân nộp bài.... -> nhấp nhổm không yên
19g30: nộp bài xong ù té chạy theo nhỏ bạn, 2 đứa lê lết sang khu trái cây dĩa Nguyễn Cảnh Chân. Mỗi đứa 1 dĩa bonus thêm 2 cây cá viên chiên
20g15:mặc dù đã ngang dạ nhưng vẫn quyết tâm lê xe sang quán Út Hương bên cạnh ăn thêm dĩa bột chiên cho ấm lòng trước khi về nhà ngủ.
Quán đông nghịt, chẳng có bàn ngồi lun, đành  phải qua quán đối diện bên đường (mà theo như lời phục vụ thì là chi nhánh 2 )
Phục vụ hơi zỏm, đợi mãi mới được cho cái menu để chọn món,
Được cái thức ăn gud, đem ra cũng nhanh.
21g30 : Sau khi no căng bụng thì lại buồn lòng. Thôi rồi cái kế hoạch giảm béo của tui
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe sữa 4k 16/05/2008
Bên cạnh 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Sáng sáng ngồi học trong lớp chỉ mong đến giờ chơi, chạy ngay ra cổng trường Kiến Trúc, măm măm bánh mỳ, kèm thêm ly cafe sữa. Đối với tụi nó, thế là sang lém ùi
Mỗi khi cô bán bánh mỳ, anh bán nước bị công an rượt, thế là cả đám cũng chạy theo, mua cho bằng được mới thui.  Đắt hàng thế chắc cũng tại zì giá rẻ đây mùah, cafe chỉ 4k một ly, thế nin đám Kiến Trúc ngồi đầy cả trước cổng trường, đám Kinh tế cũng sang ngồi ké
Vệ sinh thì chưa đạt chuẩn (không thì đúng hơn), nhưng được cái rẻ nin thu hút thía đấy
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Ha Chi 27/04/2008
173 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Cửa hàng đồng giá Nhật Bản, 25k. Nói là đồng giá nhưng cũng có vài món được down xuống 15k(hình như hẻm được đắt hàng lắm :D), vài món up lên 35k (chắc tại đa chức năng :P)
Sorry hay đến đây lắm, đôi khi chỉ là đi dạo xem có gì mới hem, nhưng hơi bực mỗi tội gửi xe mất xiền, hichic
Các thổ địa thăm web của shop trước khi đến nà : www.hachihachi.com.vn
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu