Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
born in the wild
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 25/2/2010

Tổng Lượt Xem:  6646

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Khu Du Lịch Bình Quới 27/02/2010
1147 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Tớ được mời đến Bình Quới ăn sinh nhật một người bạn (cô là bạn thân của bạn gái tớ - đó cũng là lần đầu tiên người bạn đó biết mặt tớ - ) trên đường đi thì oi bức vô cùng vì xuất phát vào đúng giờ linh mà...cái nắng cứ táp vào mặt khiến mặt tớ cứ nóng rang lên như thể mới chung từ lò than ra vậy.... thế mà khi vào đến cổng tự nhiên trong lòng thấy khoan khoái dễ chịu sao ấy... cứ như là tách biệt với thế giới ồn ào bụi bặm bên ngoài vậy đó... tiếng nước chảy ...gió xào xạc thổi qua mấy hàng cây...ao sen hàng dừa .... gợi lên trong tớ một cảm giác bình yên đến lạ.......một cảm giác mà tớ đã bỏ lại sau lưng khi quyết định lên mảnh đất sài gòn này để lập nghiệp...... Được một nhân viên hướng dẫn tận tình ............. cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chổ phải nói là lý tưởng để dừng chân....các nàng thì xúm lại nào lôi bánh kem...nào cắm nến .... nào trầm trồ khen ổ bánh sao xinh thế....mà có vẻ thích thú nhất chính là cô bạn gái tớ vì chính nàng đã chọn ổ bánh mà.... còn các chàng trai bọn tớ thì phải gánh vác những việc khó khăn hơn chứ thế nên các nàng đã phát cho chúng tôi mỗi người một nắm bong bóng để thổi với 1 yêu cầu là bóng phải to , căng đẹp mà không được làm bể.........khó thế đấy...........
Sau một hồi loay hoay trang trí đã xong , nhân viên phục vụ cũng đã dọn bàn lên ...... đến màn đi chợ tất nhiên phải giao cho các nàng rồi.............Nhân viên phục vụ ở đây rất tận tình và dể chịu ... vui vẻ trả lời mọi thắc mắc của các nàng ....cuối cùng màn đi chợ cũng xong...................mọi người quây quần lại trò chuyện giới thiệu rôm rả đợi thức ăn dọn ra.
Thức ăn ở đây được trang trí bày biên thật bắt mắt .... lại rất ngon...đúng tiêu chuẩn ẩm thực 3 miền....
Trong lúc chủ xị tuyên bố , cắt bánh kem còn được nhà hàng phát tặng cho một bài Happy Brithday đúng gu các nàng nữa chứ....thật là chu đáo.
     
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Văn Thánh 25/02/2010
Cạnh Cầu Văn Thánh ĐBP
Hồ Chí Minh
 
hôm ấy là sinh nhật mình , sau một trận ăn uống phủ phê .. cả đám bèn rủ nhau đi karaoke để đẩy hơi.. đi lòng vòng khắp nơi mà toàn hết phòng bèn chạy về hướng cầu sài gòn ý định bát phố . Vừa qua cầu vô tình ngó qua thì thấy karaoke Văn Thánh với hệ thống đèn chớp tắt vô cùng nỗi.. vẫn còn chút đam mê ca hát..thế là cả bọn kéo vào đấy .... bên ngoài lối vào có đặt một chiếc đồng hồ vô cùng kỹ lưỡng ... cả bọn ngó thì thấy kim chỉ đúng 22h5' .. đinh ninh hát khoảng 1 tiếng rưỡi là tà tà về được rồi vì ở nhà đứa nào cũng có giờ giới nghiêm cả.. thế nhưng đang hát được một lúc thì gả bạn thân bổng nhiên ôm bụng là đâu thế là đòi về trước...Đi 4 đứa về 2 đứa thì còn ở lại làm gì ... để thể hiện tình cảm gắn bó keo 502 thế là cả bọn quyết định về hết.... Ra tính tiền cũng không quên nhìn đồng hồ ..23h10' .... túc là đã hát được 1 tiếng 5' ..... thế nhưng khi cầm bill tính tiền thì hỡi ôi ... người chủ quán có lẽ đã hào phóng tính thêm 25' phút nữa với lý do " cuối giờ nên tính luôn dù có ra sớm 5..10' cũng vẫn tính giá đó ah`...... "
Toàn sinh viên nghèo nên chẳng ai chịu để yên cả.... ai cũng quyết đấu tranh đến từng nghìn cuối cùng .... thế nhưng nhìn thấy 2 anh tạm gọi là bảo vệ xộc vào ......xét thấy tình hình căng thẳng....ta tuy đông hơn địch nhưng lực thì yếu hơn địch ( chưa kể gả bạn đang ôm bụng ) .. nên đành chọn phương án rút lui bảo toàn lực lượng .... trên đường về trong lòng đứa nào cũng tức anh ách.......cho dù có nuốt cả 10 viên trôi nước cũng không biết có trôi được hay không....
Mặc dù không ai nói với ai lời nào nhưng trong lòng đứa nào cũng tự nhủ " một lần cho mãi mãi "
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu