Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
pé Cún
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

156/16 Tô Hiến Thành P15 Q10 TP.HCM
Gia nhập: 21/5/2008

Tổng Lượt Xem:  26029

23 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Buffet Dìn Ký 21/05/2008
142/18 Cộng Hòa, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Mình thật sự thất vọng khi lần đầu tiên đi ăn ở buffet Dìn Ký, đi với gia đình vào trưa T3, 11 giờ mở cửa, 30 phút sau mình đến, thế mà đông nghẹt, chỗ nào cũng ghi là  "bàn đặt, bàn đặt" làm gia đình mình ko có chỗ ngồi đến nỗi phải ngồi ké với người ta (thật ko chịu nổi), rồi đến quầy đựng đồ ăn cũng ngổn ngang ly nước, nĩa sử dụng rồi cũng...quăng ngay đó, nhìn ghê phải biết

Thôi thì cũng đi lấy đồ ăn vậy, đến quầy thì chỗ là chỉ còn 1 ít ko đủ ăn nữa, đến quầy đồ chiên thì bánh khọt chỉ còn ...1 cái, mình hỏi thì nó bảo "đang chiên", đi lấy món khác 5 phút sau quay lại thì lại nói "hết bột", trời ơi, ko còn gì tức bằng nữa!!!!!!!!!!

Còn chỗ quầy nước thì kinh lắm, nước đá chảy tùm lum mà ko chịu lau, đá thì chỉ đựng trong cái thùng bé tí tẹo, mọi người đứng chan nhau chỉ để...lấy đá, còn nước ngọt thì mình uống 7up ....hình như có pha hơn 70% là nước, uống vào chỉ muốn ói ra, đành uống pepsi đỡ, rồi 1 hồi hết đá khoảng gần 10 phút sau mới có nhân viên đến đổ đá vào làm mọi người đứng 1 đống ngay chỗ đó, mà chỗ đó lại là lối đi xuống cầu thang, khó đi gần chết

Tới chỗ nấu lẩu, nhân viên ko thấy đâu, mình chỉ cầm đc cái chén rồi chạy đi tìm, thì ra NV đứng sau cái cột đang......tám (trời ơi), mình nhờ nấu giúp 2 tô bún riêu, thì chừng về bàn mới phát hiện ra, 1 tô có bún, còn 1 tô thì ko, đành ngậm ngùi ăn cua ko vậy!

Ăn 1 hồi chén dĩa cả đống mà chẳng thấy NV nào đến dọn, pó tay thật !

Còn món tráng miệng, mẹ mình muốn ăn trái cây đá nên nhờ mình lấy giúp, tới nơi thì chỉ thấy cái tô ko còn vài 3 miếng dưa hấu nát phía dưới, hỏi cô ké bên thì biết rằng "nó hết hơn 15 phút rồi mà chẳng thấy NV đến đổ thêm vào, phục vụ gì mà kém quá, cô ấy cũng cho biết đây là lần đầu đến đây như gia đình mình, kiểu này chắc ko dám đến lần 2", thôi ko có trái cây đá thì đến lấy trái cây ko cũng đc, ai dè cũng chả còn 1 miếng, chỉ thấy cái dĩa chảy nước tùm lum với tấm biển đề "DƯA HẤU"  mà chả thấy dưa đâu!!!!!

Cuối cùng, tới chỗ kem thì thấy còn, lấy 5 cây cho gia đình mình ăn xong rồi về luôn!!!!!! ( mà chỉ còn kem sữa thôi, kem dâu hết rồi)

Gia đình mình đi về mà tức gần chết, thề rằng ko bao giờ đến đây lần 2, tuy giá là 69k, khá bình dân nhưng mình ko nghĩ là "bình dân quá đáng" như thế
Có lần mình đi ăn ở Hai Lúa (giờ đóng cửa rồi) giá cũng ngang ngang như thế nhưng thấy phục vụ cũng đc lắm mà, ko tệ như Dìn Ký, mình thấy quảng cáo quá chừng nên muốn đi ăn thử, ko ngờ ăn 1 lần ko dám ăn lần 2! Nếu mà có giấy góp ý, có lẽ mình sẽ ghi là "ĐÓNG CỬA ĐI" là vừa



 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu