Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Kupingoc
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/12/2009

Tổng Lượt Xem:  55721

418 điểm
Lời cảm ơn
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 10
3 sao -
 6
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Áo tắm Hồng Hạnh 06/08/2010
135 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, HCM
Hồ Chí Minh
 
Áo tắm Hồng Hạnh có mẫu mã đa dạng, với những gam màu từ trẻ trung đến gam màu trầm, thích hợp cho mọi lứa tuổi. Các đối tượng khách hàng của Hồng Hạnh cũng không bị hạn chế, từ phụ nữ, đàn ông, bé trai, bé gái đều có thể chọn cho mình nhiều sản phẩm ưng ý. Ngoài những sản phẩm dành cho khách hàng nội địa, Hồng Hạnh cũng có nhiều mẫu hàng được xuất đi nước ngoài với kiểu dáng và màu sắc rất thời trang.
Mình thấy áo tắm của Hồng Hạnh cũng khá đẹp đấy, chất lượng ok và giá cả thì rẻ, giá trung bình thì chỉ từ khoảng 35k đến dưới 200k thôi.
Các địa có nhu cầu mua bikini, áo tắm 1 mảnh, quần bơi,...thì cứ đến đây xem thử nhé; đặc biệt là các địa ở Gò Vấp vì mình ở khu này nên thấy có rất ít các cửa hiệu áo tắm mà mình cảm thấy vừa thời trang, vừa chất lượng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Diva Fashion 06/08/2010
279 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đây là một địa chỉ mà hiếm chị em phụ nữ nào có thể bỏ qua vì các mặt hàng trang sức ở đây không chỉ đẹp, đa dạng (như bông tai, dây đeo cổ, vòng đeo tay, nhẫn, băng đô, kẹp tóc...bằng đá, vải, nhựa đủ loại) mà còn khá uy tín. Mình thường mua các loại trang sức thời trang ở đây vì mẫu mã đa dạng, bền, đẹp và tất niên là thời trang nữa và quan trọng là giá cũng khá mềm đấy. Đặc biệt là đây cũng là điểm đến thường xuyên của các nữ nghệ sĩ khi muốn tìm trang sức làm đẹp nhé.
Có dịp các địa thử ghé đây xem thử đi, chắc chắn sẽ mê ngay. Shop ở giữa Nhà thờ Tân Định và ngã 4 Võ Thị Sáu nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Country House 14/04/2010
18C Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Quán café này đẹp tuyệt, hoa cỏ xanh mướt mướt, nước chảy róc rách với ngôi nhà gỗ cao cao có chiếc cửa sổ lớn...Tất cả đều gợi cho mình một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản và bồng bềnh như trong cõi mơ vậy.
Nếu trước giờ đi uống café mình quan tâm nhiều đến hương vị, cách pha chế,...của các loại nước uống thì đây là lần đầu tiên không gian của một quán café làm mình hoàn toàn mê đắm.
Nói thế nào nhỉ, dù ngồi ở góc nào cũng thấy rất thích. Có cái gì đó rất mộc mạc, thôn quê qua chiếc bàn ghế gỗ, qua bức tranh treo tường nhưng đây không phải là miền quê của Việt Nam mà mình cảm thấy nó có cái gì đó rất Tây, giống như không gian của các trang trại ở Châu Âu, Châu Mỹ...trong các bộ phim mình từng xem vậy.
Nhưng tóm lại là chấm cho quán điểm 10 vì hợp tông của mình. Thức uống cũng ok nhưng giá thì không mắc tẹo nào, nhân viên nhiệt tình. Chỉ có điều, không được tinh ý và nhanh nhẹn lắm vì chẳng thấy phục vụ nước trà gì cả, cứ phải gọi hỏi thì mới rót thôi. Hy vọng đây chỉ là sơ suất.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng 18A 13/03/2010
Số 180 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Huyện Dĩ An
Bình Dương
 
Nhà hàng 18A này khá rộng và khung cảnh nhìn ổn, thức ăn ngon nhưng phục vụ thì lung tung, nghiệp vụ chưa tốt mặc dù lịch sự và nhiệt tình.
Gọi là nhà hàng và cũng mang cái mác sang trọng, lịch sự nhưng phong cách phục vụ thì vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh mấy quán nhậu bình dân, đặc biệt là đội ngũ nhân viên nữ tiếp thị và phục vụ bia thì dày đặc.
Nhà hàng này có những cái chòi nho nhỏ, dành cho nhóm khách, đây là điểm mình thích nhất. Vì ít ra không gian ở đây cũng khá thoáng và riêng tư.

Nhà hàng này còn có nhiều chi nhánh khác:

1. Ẩm Thực 18 E: Số 58 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa,TX Thủ Dầu Một Bình Dương. 0650.3898.986 - 3898.987
Fax: 0650.3841.387
2. Ẩm Thực 18 : Số 245 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Thọ,TX Thủ Dầu Một Bình Dương. 0650.3825.512 - 3831.154
3. Ẩm Thực 18A: Số 180 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. 0650.3756.889 - 3757.789
4. Ẩm Thực 18B: Khu Phố Thắng Lợi, Dĩ An, Bình Dương 0650.3733.599 - 3731.175
5. Ẩm Thực 18C: 376 Đường Gò Dưa, P.Tam Bình Q.Thủ Đức, TP.HCM 08 3729.5787 - 3729.5788
Fax: 08 6284 9528
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe XP Garden 13/03/2010
Dương Quảng Hàm, Phường 17, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
XP Garden là quán café sân vườn rộng rãi, thoáng mát, view đẹp, phục vụ khá tốt và giá nước uống phải chăng.
Những chiếc bàn ghế được sắp đặt cách nhau một khoảng đủ rộng để không làm mất sự riêng tư và làm mất hướng nhìn của khách. Không gian đủ rộng để bạn có thể tổ chức một buổi hội họp cho vài chục người khi cần những khoảng trống riêng tư.
Thực khách đến quán có cho mình nhiều lựa chọn, hoặc là ngồi ở bên dưới - khu vực sân vườn chính với hồ nước làm giếng trời, cây cối xanh tươi, mát mẻ; hoặc là ngồi trong phòng máy lạnh, sang trọng, lịch sự; hoặc là bạn có thể ngồi trên sân thượng, buổi tối rất mát, từ đây nhìn xuống là một khoảng đất trồng dừa cảnh và cỏ tràn ngập màu sắc thiên nhiên.
Chỗ gởi xe của quán khá rộng, không tốn phí, nhân viên rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, ăn mặc lịch sự lúc nào cũng có sẵn để khi cần bạn có thể gọi mà không phải chờ đợi lâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Miền Đồng Thảo 12/03/2010
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tiết trời dạo này nóng quá, thế là lại vô Miền Đồng Thảo ngồi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cây cối ở đây tươi tốt quá, cứ xanh mướt, hoa thì đua nhau nở, một bầu không khí thơm mát khiến thực khách chiêm ngưỡng cũng ngất ngây. Mình như lạc vào một thế giới khác, xinh đẹp, nhẹ nhàng như khu vườn quê và thoát hẳn cái nóng nực, chật chội, ngột ngạt của đường phố bên ngoài.
Mình biết đến Miền Đồng Thảo từ thưở ban đầu khi quán vừa khai trương. Cái tên nếu phân tích ra thì là sai chính tả nhưng có lẽ chính vì sự kết hợp ấy khiến nó trở nên thu hút hơn đối với mọi người.
Thức uống ở đây cũng khá được đấy, chất lượng tạm được, không có gì phàn nàn, các món ăn thì mình chưa thử nên không có ý kiến.
Khung cảnh thiên nhiên đẹp, hữu tình nên bàn ghế được chủ quán bày biện tối đa khiến thực khách ngồi không được thoải mái vì thế mà ấn tượng đẹp của mình cũng bị vơi đi ít phần.
Giá như chủ quán đừng quá trọng việc kiếm tiền, khai thác tối đa diện tích như thế thì khách sẽ không cảm thấy ngột ngạt, mất tự do vì bắt gặp những ánh mắt nhìn mình thật gần, những đôi tai dù cố gắng cách mấy cũng không thể bỏ sót những gì mình đang nói

Giá các loại thức ăn, nước uống ở Miền Đồng Thảo cao hơn mức trung bình.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phở Chú Phương 02/03/2010
Hẻm bên hông chùa Thới Hòa, Lê Văn Thọ, phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Quán mang tên là Phở Chú Phương, nằm trong hẻm 73 đường Lê Văn Thọ, nếu đi trên đường Quang Trung thì vừa qua Chùa Thới Hòa là quẹo bên tay phải, đi vài chục mét sẽ có bảng hiệu phở Chú Phương và chỉ dẫn quẹo vào hẻm nhỏ bên tay phải).
Tuy nằm gọn trong một con hẻm nhỏ nhưng quán khá đông khách vì phở ở đây ngon tuyệt, khách đến ăn 1 lần nhớ và lần sau lại đến nên giờ thì quán rất đông, có khi đến cũng chẳng có chỗ mà ngồi ăn.
Về các thành phần tạo nên món phở thì ở đây chẳng có gì khác với các chỗ khác hết, nhưng tuyệt chiêu nằm ở nước phở, rất đậm đà, rất ngon. Mình đã thử qua món phở ở nhiều nơi, từ bình dân cho đến nổi tiếng nhưng khó có nơi nào lại bằng nơi này.
Bạn có thể chọn cho mình phở tái, nạm, gầu, gân với giá 15.000đ/tô hay gọi 1 tô phở đặc biệt, giá chỉ 18.000đ. Nếu bạn đã ăn qua thì sẽ nhận thấy món phở ở đây rất đáng với đồng tiền bát gạo.

Giờ mình không còn ở gần đây nữa nhưng nhiều lúc thèm cứ bắt ông xã chở cho bằng được đến đây để ăn phở, mà nhiều khi chẳng cần nói vì ông xã mình cũng là tín đồ của phở Chú Phương từ lâu rồi
Mình không biết địa chỉ của quán, sẽ cập nhật cụ thể cho các địa vào lần sau, hehe. Hy vọng với nhiêu đó thông tin các địa nào có chót ghiền món phở sẽ có thêm 1 địa chỉ để khi vui, khi buồn gì cũng có thể thưởng thức
Quán này bán từ 4g chiều cho đến tận khuya.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Onore Hồ Văn Huê 02/03/2010
43B Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Bữa sáng của mình thường là bánh mì Onoré. Bánh mì ở đây được làm theo phong cách Pháp có rất nhiều loại nhìn bắt mắt, thơm ngon, hấp dẫn với mức giá trung bình.

Bánh mì Onoré có thể do làm từ bột cao cấp nên mềm, thơm và được thợ làm bánh trang trí khá đẹp. Vỏ bánh mịn ăn vào là thấy khác các loại bánh nơi khác làm liền à. Cảm giác ăn một cái bánh mà các giác quan được kích thích tối đa thì điều đó thật tuyệt.

Trước đây mình không hứng thú lắm với bánh mì vì mua ở nhiều chỗ thấy bánh ăn rất khô, cắn 1 cái, vụn bánh mì sẽ rơi ra, chẳng còn muốn ăn nữa. Nhưng cũng là nhờ con đường đi làm đi qua 2 hiệu bánh mì khá có tiếng: bánh mì đặc ruột Út Kiêm và bánh mì Pháp Onoré nên bữa sáng của mình lại thêm phần phong phú hơn.

Uhm, nhân viên của tiệm thì khá trẻ nên cũng vui vẻ, nhiệt tình còn hơn nữa thì mình chưa biết vì trước giờ toàn mua rồi đi liền thôi chứ không dùng tại quán.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 24/02/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Mình mới ghé quán hôm qua, sáng nay viết vài dòng.
Ấn tượng đặc biệt nhất của mình với Mos Café là nhân viên của quán rất nhiệt tình và thân thiện, từ anh bảo vệ, giữ xe cho đến nhân viện phục vụ. Tất cả đều cho mình cảm giác ấm áp như đang đến một nơi hoàn toàn thân thuộc vậy.
Thức uống ở đây tạm được, giá không mắc, có nhiều loại bánh ngọt Pháp giá 19k và 25k ăn cũng khá ngon.
Mình ghé quán vào buổi tối nên có cảm nhận chung thế này: Không gian ấm cúng, rộng rãi, chỗ ngồi khá êm. Để ý thấy mọi người thường đi theo nhóm tán gẫu, trò chuyện, bàn công việc. Có lẽ vì thế nên dù nhạc để vừa nghe vẫn bị tiếng nói chuyện rôm rả của thực khách trong quán lấn át.
Ra về thấy nhân viên quán đều mỉm cười, gật đầu chào, trong lòng thấy vui vui...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
MStar Café 09/02/2010
Số 1 Quang Trung, Quận Gò Vấp, Tp.HCM (Sân thượng siêu thị Văn Lang), phường 11, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Về không gian thì café MStar chẳng có gì phải than phiền cả. Quán nằm trên sân thượng của Siêu thị Sách Văn Lang nên khá mát mẻ, cảnh vật ban đêm lung linh và khá lãng mạn, đặc biệt là cứ một lúc lại thấy một chiếc máy bay bay ngang qua, cảm giác như vừa xẹt qua đầu, rất thú vị.
Quán này còn có biểu diễn cả nhạc sống nữa, sân khấu nhìn cũng được. Nếu đi vào dịp cuối tuần sẽ có cơ hội thưởng thức giọng ca của các ca sĩ nổi tiếng.
Dẫu vậy, ngoài mục đích đến quán café nghe nhạc, thư giãn trong khung cảnh đẹp, lãng mạn thì đối với mình chất lượng của các loại nước uống là yếu tố vô cùng quan trọng. Thế nhưng, đối với MStar thì mình thấy thất vọng hoàn toàn.
Kem ở đây thì như là bột + đường >> ngọt kinh khủng và cũng dở kinh khủng
Sinh tố thì là sự kết hợp của đá + đường + ít trái cây >> vừa quá ngọt, vừa lạnh buốt và chẳng thấy vị trái cây đâu.
Mình đã đi từ quán café lớn đến café nhỏ nhưng đây có thể nói là quán có thức uống dở nhất mình từng nếm. Ấn tượng của mình với quán này là thế, đến chỉ 1 lần và sẽ chẳng có lần thứ 2, cho dù không gian có đẹp cũng vậy thôi à.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp