Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
heoyeu
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/9/2007

Tổng Lượt Xem:  41107

858 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 3
4 sao -
 19
3 sao -
 1
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Khế 06/10/2008
63 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Chút hương thầm cho cuộc sống

Tới đây, ta như lạc bước vào thời giới huyền thoại, thế giới của những câu truyện cổ tích: Những gốc khế cổ thụ li ti hoa tím, lúc lỉu trái ngọt; những chiếc giỏ, giếng nước mộc mạc mà thân thiết; hương cau ngào ngạt và màu sắc rực rỡ của hàng trăm loại hoa, cây cảnh và tiếng nước "trong như tiếng hát xa"...

Trên lối đi lát gạch Tàu và hàng rào thật thấp, những dây cát đằng buông rú từng chùm hoa tím đầy thơ mộng. Lối đi quanh co như những con đường làng thân thuộc từng tin dấu bao kỷ niệm ngọt ngào...

Một hồ sen với những bông sen, bông súng, chiếc cầu ao treo hờ hững ngọn đèn bão. Một chiếc ghe nhỏ bé cắm sào bên bờ như đang đợi chờ lữ khách sang ngang...

Những bức tường mộc bình dị, mái ngói nâu trầm lắng và các loại ghế tre, ghế mây dân dã. Những chiếc đèn gốm hình mặt người, hình chú ve hay hàng rào gỗ thấp gợi thật nhiều nỗi nhớ cố hương...

Khế không hẳn là một quán cà phê. Khế là nỗi nhớ, là một góc quê hương yêu dấu. Tới đây để ngắm nhìn màu nâu trầm lắng của khối kiến trúc dân dã nhưng đẹp mắt, để hít căng lồng ngực mùi thơm của đất trời, của cỏ cây hay lâng lâng cùng tiếng nhạc đầy mộng mị.

Không chỉ là nỗi nhớ, Khế còn là điểm hẹn, là hiện tại và tương lai. Là nơi gặp gỡ của những người ly hương luôn đau đáu nỗi niềm hoài cổ, là thế giới riêng của những tâm hồn lãng mạn, của những người luôn mải miết kiếm tìm, du lãng...

Khế không dành cho người bận rộn, cho những tâm hồn vội vã! Đến đây để bỏ lại sau lưng cuộc sống xô bồ, gột rửa những bụi bặm phồn hoa. Khê không phô trương, không ồn ào, náo nhiệt. Cuộc sống dường như trôi thật chậm, thật thanh bình nơi đây. Không còn những lo toan, những tất bật thường ngày, chỉ có hương cau, tiếng nhạc và khung cảnh êm đềm, thơ mộng cùng những ta

Quán có wifi cho khách truy cập internet miễn phí, phục vụ điểm tâm sáng cho bạn bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. (Theo báo saigoncafe viet)
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ký ức 21/08/2008
14 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Ký ức là quán đẹp giữa lòng thành phố, đấy là cảm nhận rất rất thật của heo. Không dễ tìm một không gian mát mẻ như vậy, chỗ dừng chân lý tưởng cho một lãng tử thích chu du giữa thiên đường vị đắng.

Từ từ thả hồn vào không gian đấy, với những khúc du ca của cố nhạc sĩ Trịnh, Heo đã tìm lại trong mình một chút gì đó của ngày xa xưa, cái thuở còn bé thơ đến khi lớn lên, biết yêu và ... biết thương mọi người. Ôi sao mình nhớ nhà quá! Trong tim của Heo đã thốt lên những lời như vậy... Nhớ những lúc quây quần bên nhau bên ngọn đèn dầu loe loét, nghèo nhưng chứa đựng bao nghĩa tình, ôi! sao khác xa với cuộc sống hiện tại của mình quá! Cuộc sống cơm áo gạo tiền ...

Bờ tre, ngọn trúc, gốc đa, cái hàng rào gỗ mục nát tất cả chỉ còn là dĩ vãng giữa chốn thị thành, tưởng chừng như không còn nữa lại tái hiện trước mắt heo, thích quá! lát nữa khi rời khỏi quán chắc sẽ còn dư âm nữa đây! Đến lúc phải dừng bút tại đây rồi nều viết nữa không biết chừng nào mới hết cảm xúc của mình, bây giờ qua phần chấm điểm nha.

Quán phục vụ tốt, cafe cũng ngon, hy vọng quán thành công hơn nữa và được nhiều khách hàng như Heo yêu mến!

Phục Vụ: 9
View: 8.5
Music: 8.5
Prices: 8
Relax: 9

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Ý Tưởng 14/08/2008
54/5 Phạm Văn Chiêu, Phường 12, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Đây là quán cafe sân vườn khá mát mẻ, tình cờ trên đường đi làm về mình đã ghé quán này. Phong  cảnh và cách bài trí quán này cũng được lắm, có hòn non bộ, dòng nước chảy giữa không gian toàn là cây xanh.

Quán có ba không gian chính là trong nhà tranh, nhà xây và sân vườn. Cách bài trí khá lạ mắt. không gian tuy nhỏ nhưng cũng tạo ra ấn tượng cho khách khi ghé vào quán.

Mình chưa thử cafe ở quán này, chỉ thưởng thức một chai trà xanh thôi. Dịp khác vào quán mình sẽ thử và viết cảm nhận về cafe ở đây. Cách phục vụ thì tương đối được, tiếp tân thì cũng khá nhiệt tình khi mình hỏi chuyện. Quán có chỗ giữ xe có wifi. Có dịp ghé vào quán này  bạn sẽ tìm được một cảm giác mới lạ đấy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nhỏ Và Xinh 25/07/2008
91 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
 


Đúng với cái tên Nhỏ Xinh luôn, quán có cái sân giữ xe hơi nhỏ, lối vào hơi nhỏ, nhưng vào bên trong thì cảm nhận của bạn sẽ khác hẳn.
Quán này xinh đúng như tên gọi của quán, phong cảnh đẹp, trữ tình.Ở đây có cách bài trí khá đặc biệt, bầu không khí trong lành tạo cảm giác rất thoải mái. 
Mình thích nhất là vào khoảng không gian phía sau quán, vừa thoáng mát, vừa đẹp! Những nhánh trúc kiểng nằm sát tường, một cái giếng trời nhưng chứa đựng bao ưu tư về cuộc sống thị thành. Màu nâu đỏ là màu chủ đạo của quán, cổ kính, sang trọng. Nhỏ Xinh được thiết kế tỉ mỉ, có phong thủy, những bức tường gạch đưa ta vào thế giới hư ảo khác thường.
Khách thập phương thích phiêu du, khám phá, thích cái không gian ấm cúng pha chút lãng mạn thì đây là nơi lý tưởng để dừng chân đấy!

Hôm qua, đang bon bon trên đường thì ông trời hông thương nên chuyển mưa. Hic, may mà dừng chân trước quán này nên ghé vào trú mưa luôn. Thật sự là mình cảm thấy thoải mái vô cùng. Kêu một  tách cafe đen nóng, mình từ từ thưởng thức, ôi cảm giác thật tuyệt! Nhỏ Xinh bây giờ có hơi khác tí chút, mọi thứ dường như mới lạ lắm, mai mình sẽ đi quán này vào buổi sáng.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Kem O2 25/07/2008
9 Phạm Hùng P4 Q8
Hồ Chí Minh
 

O2 là quán cafe kem mới mở được hơn tháng rưỡi. Cafe sân vườn kết hợp với phòng lạnh rất độc đáo. Nằm tọa lạc trước một hồ bơi mới mở trên đường Phạm Hùng, địa thế rất đẹp và thoáng mát.
Buổi sáng, khí trời mát mẻ, dưới cái không khí trong lành ấy cộng thêm hương vị cafe đắng thì thật tuyệt vời. Với những chi tiết nhỏ như những bụi trúc kiểng, thác nước, mái hiên, góp phần tạo nên một tổng thể hòa quyện, tạo cảm giác thanh bình cho khách. Buổi trưa, các bạn có thể vào phòng lạnh, phòng lạnh với gam màu cam chủ đạo, cách bài trí đơn giản, nhưng rất thành công trong việc tạo ấn tượng cho những ai lần đầu ghé quán. Buổi tối khách muốn thưởng thức cafe sân vườn hay trong phòng lạnh đều ok cả.
Restroom ở đây sạch sẽ nhưng không hiểu sao luôn luôn có hai nhân viên phục vụ một nam, một nữ đứng trước lối vào gây cảm giác chật chội và không tự nhiên cho khách.
Về thái độ phục vụ của nhân viên thì ok.
Về giá cả thức uống thì tạm được 14k một ly cafe đen
Ở quán còn phục vụ các món ăn nhẹ, điểm tâm sáng...
Chấm điểm (thang điểm 10)
Phong cảnh: 8.5
Trang trí: 8
Phục vụ: 8
Giá cả: 8.5
Restroom: 7.5
Tóm lại, quán này cũng hay đấy các bạn.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hủ Tíu Nam Vang 248 22/07/2008
248 Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Dạo trước, khi còn chưa bước chân vào giảng đường đại học. Tôi thường hay ăn hủ tíu quán này, vì nó nằm trước nhà mà. Ngày nào cũng vậy, hễ mà không ăn hủ tíu thì thấy thiếu thiếu cái gì đó, hủ tíu ở đây ngon thật, nước thịt ngọt lắm. 
Bây giờ dù đi xa đã gần 5 năm rồi, không còn thuê phòng trọ tại cái hẻm 248 thân thương nữa, nhưng hương vị tô hủ tíu khiến tôi nhớ mãi. Lâu lâu trở về chốn cũ, vẫn thói quen cũ, một tô hủ tíu nhiều rau, một ly cafe sữa tươi và cảm giác xa xưa lại dâng tràn. Lối xưa đã thay đổi nhiều nhưng hương vị thuở nào của tô hủ tíu vẫn không thay đổi, điều này thật thú vị.
Có dịp nào ghé qua, các bạn hãy thưởng thức nha, sẽ hài lòng lắm đấy!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Thư Giãn 18/07/2008
201/1 Khánh Hội, Quận 4
Hồ Chí Minh
 

Thư giãn nằm trên đường Khánh Hội, quán này khá nổi tiếng ở khu vực này. Nằm ở vị trí rất đẹp, một tòa nhà hai mặt tiền thoáng mát và rộng rãi với bãi giữ xe lớn là một ưu điểm của quán.
Quán này đẹp có phong cách và không gian rất khác, mình thích quán này ngay từ lần đầu tiên vào quán. Cũng vì như vậy mà quán thường hay có các đoàn làm phim ghé thăm và quay phim.
Nước uống ơ đây ngon đấy, cafe thì ok, phong cách phục vụ tốt, vệ sinh ở đây cũng good. Chiều chiều, có một anh phục vụ đảm nhiệm đi lau cửa kính và quét sân nên quán lúc nào cũng sạch.
Quán này là anh em của quán Cơm Việt gần đó, mình chưa vào thưởng thức nhưng nhìn cũng khá đó. Sắp tới mình qua thưởng thức sẽ viết lời cho Cơm Việt.

Giá cafe đen nóng 20k trở lên, sinh tố 25-35k. Có phục vụ thức ăn nhẹ nữa.

Về phần chấm điểm:
- View: 9 điểm
- Nước uống và giá cả: 8,5 điểm
- Phục vụ: 8,5 điểm
- Bảo vệ: 7.5 điểm (cần phải dắt xe cho khách và tiếp đón tốt hơn, có tới 4 anh bảo vệ giữ xe mà không ai dắt xe cho khách, hình như khuất mặt chủ quán nên mấy anh hơi lơ là)

Có dịp các bạn tới quán thưởng thức và viết lời bình cho quán này nhé!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe King 15/07/2008
C3/9 Phạm Hùng, Phường 12, Quận 8
Hồ Chí Minh
 

Quán này cũng tạm được đấy, quán gồm nhiều không gian khác nhau, đây là một dạng cafe sân vườn kết hợp với phòng máy lạnh. Thật tình thì ngồi ngoài không gian sân vườn thích hơn trong phòng lạnh, nhưng chỉ thích hợp vào buổi tối thôi vì ban ngày ngoài trời hơi nóng lắm. Ban ngày đành phải chui vào phòng lạnh thôi, nhưng cách bài trí trong phòng lạnh quá đơn giản nhưng bù lại thì âm nhạc mở êm dịu, không xuất sắc nhưng nghe cũng ok lắm.
Đây là lần đầu tiên mình tới quán, hơi ngỡ ngàng, mình không ngờ đường này lại có quán cũng được như thế này. Ở đây có phục vụ cơm trưa văn phòng, thức uống giá cả cũng phải chăng. Khoảng từ 18-25k.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hủ Tíu Tú Ty 15/07/2008
Hẻm khu phố 5 khu - phố 6 , Quận 10
Hồ Chí Minh
 

Đây là quán hủ tíu lề đường mình tâm đắc nhất. Dạo trước khi ghé qua Tô Hiến Thành mình đều vào quán này.
Ở đây, các bạn sẽ được thưởng thức hương vị hủ tíu rất ngon. Cái bí quyết mà hai cô chủ ở đây sử dụng rất độc đáo, mình hỏi hoài mà cứ bị từ chối. "Ngon thịt ngọt từ xương" đó là sự thật về món hủ tíu tại đây! 
Quán này đã trãi qua biết bao nhiêu thăng trầm, sóng gió, có lúc mình tưởng chừng như không được thưởng thức cái hương vị tuyệt vời này nữa. Nhưng rồi sau cơn mưa trời lại sáng, quán lại hoạt động bình thường, nghe tin này mình mừng lắm! Quán này là quán lề đường nên không gian không được đẹp lắm, các bạn thưởng thức hủ tíu ở đây phải ngồi ngoài trời, trong một góc của một cái sân rộng trước ủy ban phường, chiều chiều các em nhỏ thường hay ra đây vui chơi, vừa ăn hủ tíu vừa ngắm các em vui đùa thú vị lắm!
Quán này là quán bình dân, món ngon nhất là hủ tíu sờn hay hủ tíu xương. giá khoảng 17-18k một tô. Mình chắc chắn rằng giá tiền hoàn toàn xứng đáng với chất lượng đấy. Chúc các bạn có bữa ăn ngon!
Lưu ý: Quán này chỉ phục vụ buổi chiều thôi nha các bạn.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
mi xao 15/07/2008
235 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Một buổi sáng đẹp trời, có một con heo đói bụng, ngủ dậy trễ đi làm mà bụng xẹp lép. Đói quá không biết làm cách nào, đi tìm một quán ăn trên đường Nguyễn Thái Bính thật là một cực hình, tìm hoài tìm mãi mà chẳng được quán nào cho ra hồn. Thế là con heo nghĩ ngay tới cái điện thoại cầm chân của mình, tít tít tè tè... 

ola, "mày biết quanh công ty mình có quán nào hay, mà ăn được một chút, sạch một chút, giá vừa phải một chút hông nè?" Và thế là nó được thằng bạn heo trong công ty chỉ ngay một chỗ..."Mày thích ăn mì quảng không? Nhưng phải ra phố cổ Hội An ăn lận!!!" - tiếng thằng bạn như sét đánh ngang tai! Trời mày nghĩ sao mà cất những lời oanh vàng như vậy hả? Nó làm con heo ham ăn tức điên người!!! Thằng bạn Heo liền trấn tĩnh: mày muốn ăn mì quảng thì phải không "quãng ngãi" chứ! Ý của nó là không "quãng ngại" đó! Con heo đói quá rùi đành theo lời chỉ dẫn của thằng bạn...

Lần tìm theo dấu vết thức ăn, nó không hy vọng gì từ sự hướng dẫn tinh nghịch đó. Nhưng lời của bạn nó là thật, đúng là phải ra Phố Cổ thật! Trong quán có 4 món ăn chính, Mì quảng phố cổ Hội An, cơm gà Hội An, và Cao Lầu, có món đặc biệt là mì quảng Gà! Ôi đói quá rồi mì quảng là món dễ ăn nên nó gọi ra liền. Nhìn cọng mì trắng tươi, dĩa rau hấp dẫn nó muốn ăn từ từ và thưởng thức nhưng tính Heo không kìm chế được! Con heo chén liền hai tô! khà khà quá thích! Sau khi cái bụng đã được hơi ổn định, người chủ quán mời nó uống một ly trà dứa, nó cảm thấy người chủ thật ân cần và hài lòng lắm!

Và cứ thế mỗi lần nó ngủ dậy trễ, lên công ty với cái bụng trống tuếch con heo lại vào quán chén Mì Quãng Phố Hội. Con Heo thích quán này lắm, tuy không sang trọng nhưng hương vị rất lạ đấy, hàng độc chính hiệu đấy!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp