Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Thík Cơm Gà
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 15/7/2008

Tổng Lượt Xem:  19059

34 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Chay Xanh 17/08/2008
207 Bùi Viện, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Quán Chay Xanh này thì ngon hết sẩy luôn , nhưng mà giá ở đây hơi bị mắc, chỉ thích hợp lâu lâu mời bạn bè ăn, chứ ăn thường ngày thì hơi bị đau bụng đó các địa 

Mình thích không gian ở đây, thật yên tĩnh, món ăn rất ngon , đủ thứ món, cơm phần cũng có mà cơm dĩa cũng có luôn. Mình đến đây ăn được mấy lần . Mình thích nhất là vừa ăn vừa được nghe nhạc đó, mà nhạc này đặc biệt lắm đó, đó là nhạc kinh bằng tiếng phạn, nghe rất hay và cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng lắm, nếu các địa nghe thấy hay hay, các địa có thể xin chủ quán, vì các đĩa nhạc này được phát miễn phí đó . Phong cách phục vụ của quán thật ân cần và niềm nở. 
Đang trong mùa Vu Lan, địa nào thích ăn chay hãy đến thử xem nhé 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơm Gà Xối Mỡ Vương 24/07/2008
45 Cô Giang, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Wow, Cơm Gà Xối Mỡ VƯƠNG này được các Thổ địa khen wá ta, theo tui là TRÊN CẢ TUYỆT VỜI . Nếu có 10 sao là tui chấm điểm hết 10 sao luôn. Như thường lệ chiều thứ 7 cuối tuần, sau một tuần làm việc mệt nhọc, tui hay tự thưởng cho mình bằng một món ăn khoái khẩu - cơm gà xối mỡ, thế là thẳng tiến đến Cơm Gà Xối Mỡ VƯƠNG45 Cô Giang, Q.1 – wán cơm tui hay thường lui đến.

Hôm đó, tui đến sớm hơn mọi khi vì thèm hương vị thịt gà ở đó lắm. Nhìn thấy dĩa cơm và ngửi mùi thịt gà là bụng tui cồn cào lên liền (xấu hổ wá đi…) . Thịt gà thơm ngon, da gà thì giòn khấy, cơm thì vàng óng và tơi xốp, cơm đã ngon mà lần này còn thơm ngon hơn hẳn mấy lần trước hình như đã được cải tiến thêm. Thế là tôi hỏi chị chủ quán dễ xương xương, đúng là cơm đã được cải tiến cho thơm ngon hơn nữa. Chị chủ quán tiếp chuyện rất thân thiện, chị bít tui thích ăn mặn, chua và cay, chị liền mách cho cách tự làm nước chấm thịt gà riêng hợp gu của mình, để tui truyền lại cho pà kon nhé, cho pà kon nào thích ăn mặn, chua và cay như tui, cũng dễ làm lắm, bạn hỏi chủ wán sẽ có:

- Bạn cho 1 ít muối tiêu vào chén chấm, vắt 1 trái tắc và dầm ngay 1 trái ớt hỉm, sau đó bạn trộn hỗn hợp đó lại và bạn chấm thử… cha chả nhắc đến đây là tui đã thấy thèm rồi, khi đưa thịt gà vào miệng (chep chep,… thèm wá) tui cảm nhận vị mặn mặn của muối, vị chua chua của tắc và cay cay (hơi xé lưỡi vì ớt hỉm mà) và đặc biệt là vị thơm ngon, ngọt của thịt gà nữa – ôi! Một hương vị thật lạ lạ, đậm đà và tuyệt vời làm sao, thế là tôi chọn luôn món chấm này cho riêng tui .

Chị chủ Wán này thật dễ xương xương phải không pà kon? không những phục vụ cơm ngon mà phục vụ luôn cả sở thích của khách nữa đó , còn 1 điều nữa mà tui wên kể cho pà kon mình nghe nữa, khi tui đang ngồi ăn thì có bác bán vé số mời tui mua số, tui đang lựa 1 tấm để lấy hên, bác ấy nói: “Quán này đông khách lắm và hết sớm nữa, có lần tôi hỏi chủ Quán sao không lấy nhiều “Gà” để bán. Chủ quán nói Gà lấy bữa nào bán hết bữa đó, thịt gà sẽ thơm và ngon hơn” hèn chi thịt gà tui ăn lúc nào cũng thơm ngon và tươi mới hết .

Đáng cho điểm 10 chất lượng phải không pà kon mình! 
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu