Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đặng Gia Văn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/9/2009

Tổng Lượt Xem:  9529

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Túi Xách VietArt 09/09/2009
Sky Garden - Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Hồ Chí Minh
 
Mình có nhỏ bạn đang xài túi của Vietart, nó ngồi kế bên mình trong lớp áh nên mình cử để ý cái túi của nó hoài. Cái túi đó màu đen, bằng vải gì thì mình hông biết, có gắn hoa nữa, nhìn đơn giản nhưng rất sang trọng. Mình thích lắm, mình hỏi nó mua ở đâu thì nó nói nó cũng hông biết vì là quà tặng, mà nó cũng rất thích cái túi đó nữa,lên mạng tìm mãi mới biết tuốt dưới bến chương dương, huhuhuu, nhà mình tuốt trên Gò Vấp, xa lắc luôn, nhưng mình nhất định hôm nào có dịp sẽ xuống đó mua một cái mới dc. Mình vô thodia coi gallery thì thấy có quá trời túi đẹp của Vietart luôn, thích ghê. Mình thấy túi của Vietart bền lắm, nhỏ bạn mình xài lâu rùi mà vẫn còn mới tinh, ko bị hư gì cả, tốt thật. Giá cả thì mình không biết thế nào nhưng chất lượng và kiểu dáng như vậy thì có mắc một chút cũng đáng, phải nói là rất đáng đồng tiền. Các bạn nào đang xài thì cho mình và các bạn khác biết ý kiến nha.hjhjh
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Dynamic 01/09/2009
200 Phan Đình Phùng, P.2, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mình ghé quán này được vài lần rùi, mỗi lần ghé là mình lại gọi một món khác nhau. Phải công nhận một điều rằng món nào cũng ngon cả. Trà sữa nè, sorbert nè, yoshake nè, rùi các loại trà, mỗi loại đều mang một hương vị riêng. Đi chỗ này theo mình thì rất thú vị, nếu bạn đi một nhóm 3-4 người ha, thì có quá trời trò chơi tha hồ mà chọn rùi tha hồ mà vui; nếu đi 2 người thì kêu 2 ly trà sữa rùi thêm một cái pizza nữa là tuyệt nhất rùi, vừa nhăm nhi vừa tha hồ mà tâm sự; đi một mình cũng ko chán, nào là truyện, tạp chí hay nếu có vác theo một cái laptop thì tha hồ mà lướt web hay xem phim.
Phục vụ thì chu đáo, dạo này còn có màn check thân nhiệt rùi mới dc vô nữa, cũng ngồ ngộ hjhjhjh, nhân viên thì cũng nhỏ nhẹ và niềm nở, mấy anh giữ xe thì dắt xe ra tận cửa dùm mình luôn.
Còn tần trên là mình chưa lên thui, còn tần dưới chỗ nào mình cũng ngồi hết rùi, chỗ nào ngồi cũng thấy thoải mái hết áh. Nếu có hôm nào đi ngang thì mấy bạn nên ghé thử đi ha....chúc ngon miệng.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu