Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ChocolateTran
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/9/2007

Tổng Lượt Xem:  48761

339 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 12
4 sao -
 7
3 sao -
 8
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Phở Việt (của ca sĩ Nguyên Vũ) 12/07/2008
305C Phan Đình Phùng
Lâm Đồng
 

Đây là quán phở của gia đình ca sĩ Nguyên Vũ đấy. Ở trên Đà Lạt lận, nhưng vì Thodia ko cho lưu bài (Vì ko tìm được trên bản đồ: bản đồ trống trơn à)nên tớ đành chỉnh lại là TPHCm mới lưu được bài. Địa nào biết cách chỉnh sao để ssave được thì nói tớ nhé, để tớ lưu

Hôm ngày 8/7, nhân chuyến đi Đà Lạt, gia đình tớ có ghé vào quán này ăn cho biết. Mới đầu vào thì chị bà con người DL giới thiệu đây là quán của UHP, nhưng vào rồi mới biết đó chính xác là của gia đình Nguyên Vũ. 

Chất lượng phở nhé: Ngon. dạng như phở của Phở 24 vậy đó, vẫn là cái tô, cái bát, cái chén, cái dĩa màu trắng..., thường thấy mang vẻ sạch sẽ, ngon miệng. Bánh phở ăn vào thì ngon, đảm bảo ko chê vào đâu được.

Giá cả: Ko đắt. Chắc tầm 20K/ 1 tô gì đó. Hình như đúng tô phở của nó thì nhiều bánh phở hơn, nhưng vì nhà tớ đa phần là em nhỏ ko ăn được nhiều nên kêu tô để ít bánh phở, nên ko biết giá là bao nhiêu... 

Phục vụ: Chà, chắc tớ cho 9-10d quá. Hì, nhân viên ở đây tòan là những sinh viên đi làm thêm ko à. Dễ thương lắm nhé. Nếu tớ nhớ ko lầm thì tòan là nam ^^. 

Ngòai tầng trệt để xe ra thì quán có 2 tầng.

Tầng 1 thì anh cả của ca sĩ Nguyên Vũ làm quản lý.

Tầng 2 thì Daddy của NV quản lý chung.

Daddy của NV cực kì nice nhé. Bác ấy nói chuyện dễ thương lắm lắm lắm đó .

Anh cả của NV cũng cực kì nice. Dì của tớ là fan của quán này, vì phở ở đây ngon mà phục vụ thì ok quá mà. Hồi đó khi dì còn mang bầu, mổi lần dì đến là anh cả của NV đều tận tình ra đón rồi nhắc là dì lên cẩn thận, kẻo trợt chân.

Tầng 1 trang trí bằng dĩa màu trắng, có chữ kí màu đen của các ca sĩ, nghệ s, nhạc sĩ... đã từng đến đây thưởng thức quán, nào là Hồng nhung, Đoan Trang, Cẩm Vân... ôi thôi đủ cả 

Tầng 2 là hình jigsaw của NV được Fan club làm tặng, 1 khung hình to ơi là to .

Vui nhất là sau khi nhà tớ ăn xong, đến phần uống thì ca sĩ Nguyên Vũ xuất hiện. Hehe, chả là súôt 1 tháng nay anh ấy đang quay bộ phim mới trên Dl ý mà. Ồ ồ, nhà tớ hôm đó đi 18 người, mà đa phần con nít. Cứ thế mà xin anh ấy chụp hình. Chụp liên tục nhé. Nhưng vì đèn tong ấy nên làm máy chụp bị... cái từ gì đó tớ quên mất... nên 3 máy ko chụp được. Chỉ có 1 máy chụp đựợc thui, nên bạn nào đến quán chụp hình thì lưu ý nhé. Do hiệu ứng đèn ở đây nên hơi khó chụp tí, nhưng ko sao, rốt cuộc cũng chụp được.

Phải nói là lần đi ăn ở quán này là 1 kỉ niệm khó quên, làm chuyến đi DL của đại gia đình, và nhất là lu la lục lạc đàn em của tớ nhớ mãi.

Ghé DL, bạn nên đến quán Phở Việt nhé ^^

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Giày Quốc Anh 30/06/2008
09 Trần Huy Liệu (đối diện Vina giày Trần Huy Liệu), Phường 12, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quốc Anh là môt địa điểm Choco nghĩ là bạn nên nghía qua khi muốn mua giày .

Tại sao ư? Vì chất lượng giày ở đây thì miễn chê, đi bền cực.

Còn giá cả? Rẻ hơn được 30-40K so với Hồng Thạnh (HT) hay Hồng Anh (HA).

Hôm trước tớ vừa mua 1 đôi dép, kiểu dáng y chang (chắc chắn luôn), chỉ khác một bên là mác Hồng Thạnh, 1 bên là mác Quốc Anh, nhưng QA rẻ hơn HT đến 40K .

Vì hôm đi mua ở HT thì tiếc sao (mà hóa ra lại rất may mắn ) khi size thì có nhưng màu tớ thích đã hết hàng. Sau đấy 1 hôm thì tớ ghé QA, alê hấp, có size, đúng màu mình thích, và thế là lấy luôn.

Tớ biết và đi mua giày QA lần đầu cách đây 5 năm òi. Mua ở đấy ko thường xuyên lắm, vì quán ko to như HT (xin lỗi mọi người, vì HT và HA là nơi tớ hay mua giày nhất nên tiện thể so sánh), ko đa dạng mẫu mã như HT, HA nhưng ngược lại, giày bền và rẻ hơn HT và HA nhiều.

Chủ quán QA super dễ thương nhé. Thường chỉ có 1 người đứng quán thôi, lúc là cô lúc là chú, nhưng ai cũng nice hết .

Vì QA ko có được nguồn vốn dồi dào để phát triển mặt bằng hàng quán thôi, chứ nếu với chất lượng như vậy, tớ tin là nếu có nguồn budget dồi dào, nhất định rất nhiều người sẽ biết đến Quốc Anh.

Bạn nên ghé sang đây 1 lần đi. Tớ tin rằng nếu bạn mua 1 đôi về mang thử thì sure sẽ ko bỏ phí món tiền ấy đâu

Trước đây QA có 2 cửa hàng, đều nằm trên 1 con đường Trần Huy Liệu - Trần Quang Diệu, nhưng do giá mặt bằng cao, nên họ đã trả 1 quán rồi, chỉ còn lại 1 quán đối diện với Vina giày trên Trần Huy Liệu thôi, Tớ ko sure lắm liệu địa chỉ tớ đưa là quán còn lại hay ko, nên thêm 1 địa chỉ nữa nè: 114 Trần Quang Diệu P14 Q3
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Trà 18 Độ C 21/06/2008
107 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Hix, nãy giờ tớ viết nguyên 1 đọan dài ơi là dài nhưng bị mất hết rồi. Giờ đành ngồi type lại. Buồn,

Quán này mới khai trương thêm 1 quán ở Hòang Hoa Thám này nè.

Vì mới khai trương nên quán quá đông, ko còn chỗ ngồi --> tớ chưa có dịp lên những tầng lầu trên.

Ngay tầng trệt là những chiếc ghế màu cam phong cách teen nhìn khá bắt mắt. Quán này theo phong cách teen mà. Nhạc mở to ko nói chuyện được luôn :|

Ok nhất ở quán là nước uống. Tớ bồ kết trà sữa dưa lưới thêm thạch trà xanh nhất. Tuyệt cú mèo. 

Giá ở đây cao hơn sv các quán trà sữa khác (cũng dễ hiểu thôi  ^^).

Tớ uống nhiều lần lắm nên thuộc lòng giá luôn ^^. Uống tại chỗ: Trà sữa 18K, Cream shake v Yo shake 21K. Mang về nhà thì rẻ hơn tại chỗ là 5K. 

Thêm thạch hoặc trân châu thì 4K

Trà sữa có sẵn trân châu. Cream shake và Yo shake có sẵn thạch trái cây.

Nhiều hương vị để bạn lựa chọn nhưng tớ luôn luôn trung thành với một mùi hương duy nhất : DƯA LƯỚI. đỉnh đỉnh đỉnh

THẠCH TRÀ XANH theo tớ là tuyệt nhất.

kết hợp 2 thứ này thì quá ok :D.

Nếu đi uống nước dạng trà sữa thì vô đây là tuyệt cú mèo, hỉ còn nếu tâm sự 2 người thì chắc quán khác , vìa nhạc to, quán đông, ko romantic gì hết 
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Thức Ăn Nhanh KFC 14/06/2008
199a Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hôm thứ 7 tuần trước, trong lúc loay hoay tìm địa điểm ăn, tớ tình cờ đi ngang qua tiệm này và alehap vô luôn.

Tớ khóai ăn gà rán, và nếu ko vì cái lượng cholesterol quá cao của nó chắc đi ăn dài dài ^^.

Ngòai tầng trệt thì quán có 2 tầng nữa, đặc biệt tầng trên cùng thì có vẻ riêng tư, 2 người đi cùng ngồi nói chuyện tâm tình được :D.

Tớ có cái tật hay đi ăn đi uống 1 mình, 1 mình ngồi thấy thỏai mái. Ở KFC này gà ngon, chỗ ngồi cũngok, nên tớ thích

Phục vụ dễ thương lắm. Trước giờ vô mấy quán KFC chưa thấy quán nào đề nghị cầm thức ăn cho tớ (hồi trước chỉ là hoặc tớ lên trước, lát sau ng ta mang lên, hoặc tớ đề nghị trước). Còn đi lấy báo cho tớ nữa:D

Phục vụ dễ thương
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu