Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
ChocolateTran
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/9/2007

Tổng Lượt Xem:  48734

339 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 12
4 sao -
 7
3 sao -
 8
2 sao -
 0
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Du Miên 28/01/2010
48/9A Hồ Biểu Chánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quả đúng là mỗi góc ngồi là một cái view khác nhau, mà tựu trung lại mình luôn cảm thấy yên bình và ấm áp mỗi khi đến Du Miên. Đâu phải mình cứ cố tình chọn những hôm nào thật vui vẻ thỏai mái trong lòng để mà đến Du Miên, nhưng ko hiểu sao cứ lần nào vô quán mình cũng thấy ấm áp và nhẹ nhàng cả. Phục vụ ở đây tòan nam, nhìn lịch sự. Mới tối hôm qua mình đi lại cùng 1 anh bạn. Anh bạn mình đến DM lần đầu nên muốn đi vòng vòng xem quán trước khi chọn chỗ ngồi, và, hihi, mình cũng rất thích thế^^. Cũng ngộ hén, mình đến quán được 5 lần mà lần nào đến mình cũng thích đi vòng vòng 1 tí rồi mới chọn chỗ ngồi. Cái thói quen dạo 1 vòng này chỉ mới có ở DM chứ đi những quán khác, nếu là quán quen thì mình đi thẳng vào khu vực quen thuộc thôi ^^. Khi mình lên lầu thì có 1 anh phục vụ cứ nói xấn tới như thể bảo là anh chị ngồi đi chứ cứ loay hoay nãy giờ hòai, làm mình cũng hơi bực ... Mình thích thất là cái cây to ở giữa sân, bên trên có mấy ngôi sao long lanh lung linh ^^, nhìn vào thấy dịu mát tâm hồn. Mình cứ thích ngồi ngòai sân trên lâu, gió mát mát (nhờ sự giúp sức của mấy cây quạt gió to) nghe nhạc và cứ thả hồn mình, thấy thư thái lạ thường .... Chắc chắn đây là quán mà mình sẽ tìm đến khi có nhiều phiền muộn. Mình mong không gian quán và âm nhạc nơi đây sẽ mang đến sự bình yên và ấm áp trong lòng mình mỗi khi ấy
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Luky 8 21/01/2010
333/7A Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Nếu đi từ hướng Lăng Cha Cả vào LVS thì vừa qua Phạm Văn Hai tầm 150m là sẽ gặp ngay bên tay phải, ngay đầu hẻm lớn một cái bảng vừa đủ to để thấy tên quán : Luky 8. Quán chia thành 2 mức giá nước, cả ngày đến 19h30 một giá, và từ 19h30 trở đi, mỗi thức uống sẽ được cộng thêm 10K. Nếu bạn ngồi ở phòng VIP, thì sẽ thêm surcharge là 10% nữa. Thường mình vô Luky 8 toàn vào phòng VIP, vì trong này không gian máy lạnh, sạch sẽ và thóang mát, rất tiện để nói chuyện và trao đổi bài vở. Nhóm mình thi thỏang cũng hay họp nhóm ở đây ^^, một không gian khá yên tĩnh ^^ Thức uống từ 23K trở lên, ko đắt nhỉ ^^. Phần thức ăn ở đây thì mình thấy đắt so với túi tiền sinh viên như mình ^^. 35-45-50K Trong phòng VIP có 2 hồ cá to rất đẹp nhé. Mình thích 2 hồ cá này lắm, lần nào đến cũng chăm chăm nhìn hồ cá một đỗi ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mây (Plie Lounge Cũ) 18/10/2009
120/4A Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tối thứ 7 vừa rồi, nhóm 3S gồm 6 đứa con gái bọn mình có dịp tụ tập với nhau tại Plie này. Phải nói là Hà - thành viên trong nhóm - đã có lời gợi ý rất tuyệt vời về quán này cho cả nhóm^^. Quán gồm 4 tầng: ++ Tầng 1: Theo mình tầng này có cách trang trí đẹp nhất^^. Chụp hình thì rất ok. ++ Tầng 2: đây là tầng tụi mình chọn ngồi. Những cái ghế được tạo bằng miếng vải lớn bọc trong ấy là li ti những hạt dạng như bông gòn nhỏ, ngồi rất là êm, và nhìn rất ngộ nghĩnh - thích mắt. Mình cũng có thể biến tấu cái ghế đó thành nhiều kiểu tùy ý thích bằng cách đùn đẩy những hạt li ti bên trong về 1 phía. Trong 1 phòng có nhiều rèm đỏ buông thẳng từ trần đến sàn, nên nếu muốn riêng tư hơn thì kéo rèm lại. Phòng này có thể ngồi nhóm họăc couple đều ok cả ^^. Bên cạnh phòng này, cùng tầng 2 luôn là Reading Room: trong ấy có báo, tạp chí và sách về doanh nhân, những bài học thành công ... Phòng này có 2 bàn lớn, thích hợp một nhóm bạn hơn là chỉ 2 người. ++ Tầng 3: với một bên là sân thượng view ra bên ngòai và 1 phòng lớn có nhạc sống vào mỗi tối thứ 5, 7 và Chủ nhật, tầng này chắc chắn là sự chọn lựa hòan hảo cho những ai muốn một không gian ấm cúng trong tiếng hát du dương. tầng này, theo mình nhớ là dùng nến thì phải, vì khá tối, nhưng chính điều đó lại tạo sự ấm cúng cho căn phòng ở tầng này. ++Tầng 4: tầng này là dành riêng cho couple nhé. Hehe, mình là mình rất thích tầng này, nhưng có điều chưa có ng yêu nên chưa thể lên đây được (hix, tiếc quá). rất là riêng tư, thích lắm. Còn riêng tư thế nào thì các bạn tự khám phá nhé, nhưng mình sure là tầng này rất là ... couple đó :* Quán có nhiều phòng riêng dành cho hội họp bạn bè, nếu bạn đi nhóm không muốn ngồi chung phòng thì có thể gọi điện thọai đặt phòng riêng trước. Mình thấy ngồi phòng riêng thì thỏai mái la ó hò hét, nhưng thiệt là nhìn có vẻ bức bối sao đó, mặc dù tường trong phòng đựơc trang tr1i cũng khá bắt mắt, Mình thì không quan tâm lắm đến chất lượng nước, miễn uống được, ngon ngon là ok òi. Giá cả thì chỉ có tầng 3 vào tối 5 7 Cn vì có nhạc sống nên giá dao động từ 50-75K, còn bình thường tầm 28-35K, quá ok cho 1 không gian hội họp nhóm bạn và tâm sự couple, hén Thế nào 3S bọn mình cũng sẽ ghé lại quán thêm vài lần, vì quán là trung tâm của nhà 6 đứa bọn mình mà ^^ Ah, quán có tên Việt là Mây đó^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sỏi Đá 04/04/2009
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Quán này chị 2 mình đi và về giới thiệu lại. Chị ấy thích quán này lắm, khen hòai, nhưng trước giờ mình ít có việc ở Q3 nên ít đi về hướng ấy, và một ngày rồi cũng có dịp ghé Sỏi Đá.

Không gian quán thóang mát với sỏi với đá với cây với nước rất thích hợp để bàn chuyện công việc, ăn trưa giải lao... nhưng mà ko hợp với couple tí nào .

Quán có nhạc sống ban đêm, nguyên cây đàn, mình ko biết gọi tên gì, đàn dạng như violon đó, nhưng to lắm, to hơn violon nhiều, cây đàn nhìn óach thật ^^. Chính vì có nhạc nên trong menu chia sẵn ra 2 mức giá: ban ngày và ban đêm, chênh nhau chắc cỡ 20K (mình ko nhớ rõ lắm)

Mình thích ngồi trên lầu, ngay sát cạnh lan can, nhìn ra thấy hồ nước nhỏ cây cỏ đá sỏi và ban nhạc bên dưới. Thích lắm.

Mình ko khó khăn vụ nước uống nên mình thấy nước ở đây uống được, ok ^^.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Tous Les Jours 14/03/2009
180 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1
Lâm Đồng
 

Chỉ đi ngang qua chứ mình chưa bao giờ ghé vào bên trong tiệm, nhưng ổ bánh mình được tặng đủ độ ngon mê lý để mình phải lên thodia viết 1 lời bình về TLJ.
Mình ăn bánh kem có bên ngòai là mứt dâu, tầng bánh bên trong thì ngòai phần bánh thì còn có nhân trái cây và thêm lớp kem hòa lẫn nữa.
Điều thú vị là: Mặc dù nhìn bánh thì có vẻ rất ngọt, nhưng khi đã vào miệng rồi thì vị lại rất vừa, chút ngọt kịm của kem, chút vừa miệng của bánh, chút tê tê đầu lưỡi của thơm và chút ngọt ngào của mứt. Tất cả hòa quyện tạo nên 1 ổ bánh quá hòan hảo. 

Nhất định 1 ngày nào đó, mình sẽ ghé tiệm và thử thêm nhiều lọai bánh khác nữa, chắc chắn là như thế. 

Các bạn hãy thử 1 lần nếm bánh ngọt của TLJ đi, tuyệt lắm đó bạn

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Tinô 31/01/2009
95 Gò Dầu
Hồ Chí Minh
 
Quán này ở khá gần nhà mình nên cách đây khỏang 2 tháng, đại gia đình nhà mình 16 người cùng nhau đến quán .

Mình đến lúc tối, và quán phục vụ khá nhiều món ăn (thức uống thì đa dạng, dĩ nhiên).  Mình thấy chất lượng thì khá ok, ý mình là ngon đó .

Nhưng, mình ko thích cái giá. Ở ngay Tân Phú, mặc dù nằm ngay đường chính nhưng tầm giá ấy thì nên ở các quận như Phú Nhuận, TB ... thì mình nghĩ hợp lý hơn. 

Một điểm nữa mình rất ko thích ở quán là tiếng nhạc. chao ôi là ồn, ồn ồn ồn ồn. Chắc do tiếng nhạc ồn quá nên nhà mình order thức uống này, nhân viên lại mang ra thức uống khác. Cái này là cực kì pó tay.com, mang nhầm hòai đến những 3,4món. Hic, vì nhà mình kêu đến những 16 món nước và chừng 5 món ăn mặn nên chắc các anh ấy lộn lung tung hết cả lên. Mà bực mình lắm nha, nhạc to mình nói mở nhỏ lại mà ko chịu mở, để mỗi lần mình order thêm thì anh ý cứ như là nghe tai này qua tai kia hay sao ấy , ừ ừ gì mà chờ mòn mỏi chưa thấy ly đá ko ra. 

Nói tóm lại là mình, mặc dù cũng chấm điểm cao cao chất lượng thức ăn +uống, nhưng vô đó ko nói chuyện được vì nhạc to, phục vụ như thế nên mình ko thích đến quán lần nữa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Ăn Là Ghiền 31/01/2009
54a Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Thành thật là nói mình trước giờ ko hảo món bánh xèo, vì mình ko thích dầu mỡ nhềiu như thế, nhưng sau khi mình vô ALG thì chậc chậc chậc, hết sẩy, hết sẩy, mình ghiền cái món bánh xèo ở đây thật . Ngon tuyệt vời đấy .

Đủ lọai bánh xèo nhé, nào là bánh xèo bào ngư, kim châm, rau mầm... và có 3 lọai nhân trong mà bạn lựa có thể là tôm thịt, tôm mực, thập cẩm. Ứng với mỗi lọai mà giá tiền xê xích chút đỉnh, tầm 50K/cái bánh xèo ngon thơm vàng rụm, ăn ngon tê cả lưỡi.

Hôm ấy mình đi là 28 tết. 2h chiều đến quán để ăn trưa. Ko biết có phải vì quá đói hay ko, vì sáng đó gần như mình chưa ăn gì, mà mình ăn ngấu nghiến luôn (hix, ngại ghê). Mình thấy hình như ko có cái nào ngon hơn cái bánh xèo ALG này. Quán quả thật rất rất hợp lý khi đặt tên, đúng là ăn là ghiền là ghiện .

Hôm đó mình đi 3 người, thì ăn vừa vặn 3 cái bánh xèo cùng một "rổ" rau là no nó nò no . Mình bảo 1 rổ rau là vì mình gọi rau đến những 3 đĩa . rau ở đây quá tượi ngon nên ko thể nào kiềm lòng nổi, dùng rau cải cuốn bánh xèo có tôm có thịt có mực có rau mầm ... kèm thêm vài lá diếp cá, một ít xà lách. Ôi trời quá tuyệt vời. Quá ngon.

Mình thích quán này lắm. lắm.

Phục vụ ở đậy thì siêu dễ thương. Mình xin thêm rau này rau này là họ mang ra đúng cho mình liền, ko phải chờ gì lâu cả. mà mang khá nhiều rau nhá , 1 dĩa đầy ắp rau nhá, mình ăn rau đã đời luôn .

À, nhà hàng ko mang sẵn bánh tráng ra nên nếu muốn cuốn bánh xèo với bánh tar1ng bạn có thể order thêm.

Đến ALG 1 lần đi bạn nhé, đáng một chuyến lắm lắm ý 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hoa Đá 31/01/2009
20 Trần Cao Vân
Hồ Chí Minh
 
Quán này rõ ràng là rất thích hợp với các cặp tình nhân . Này nhé, vào quán thời trang, lên trên lầu là Hoa Đá đó bạn. Nếu bạn đi 1 mình hoặc với nhóm bạn thì nên ngồi ngòai, có xích đi gồi khá mát, hoặc là bạn ngồi phòng ngòai cũng khá ok. Ghế ở đây là dạng ghế ngồi bệt xuống đất, có vách ngăn cao. Hix, mà mình thấy vách ngăn vậy thôi, chứ ngăn đầu này thì trệt àầu kia, cũng thấy nhau à , mà thui, nếu bạn đi đông nguời thì ai thấy cũng đâu sao .

Phòng trong thì hì hì, tình nhân thì cực kì hợp. Đây là tầng áp mái, mái nhà ngay sát trên đầu, nhìn khá ấm cúng. Dọc bên triền mái là chỗ mà bạncó thể thỏai mái sải chân . Hehe, nằm rất là thích nhé,. mà cực kì thoái mái.

Mà chủ quán ở đây dể tính lắm. Lúc mình đi về nhìn bên thấy có 1 cặp nằm ôm nhau vô tư 
 
Phòng này dùng quạt chứ ko dùng máy lạnh. Muỗi ! Muỗi ! Muỗi. ko hiểu sao bạn mình ko bị muỗi mà mình bị cắn quá chừng , ko hiểu luôn, nên mình trừ điểm quán ở chỗ này. Ko thấy cây cỏ đâu mà bị cắn quá chừng chừng .

Nước uống ko ngon nhưng uống được. Giá cả ở Q1 mà tầm 20K trở lên thì quá là ok ^^, chắc rẻ vậy vì nước uống ko ngon đó.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cetana 28/12/2008
46 Phạm Văn Xảo
Hồ Chí Minh
 
Quán này ngay sát nhà mới của mình, cách nhau có 1 ngã rẽ thôi vậy mà sau 2 tháng chuyển đến nhà mới, mình mới có dịp ghé quán.

Tông chủ đạo của quán hình như là tông vàng thì phải, kết hợp với những chiếc đèn vàng tạo ánh sáng dịu nhẹ và lãng mạn.

Mình thích ngồi ghế đôi lắm, vì như vậy thấy ấm cúng và thân thiết hơn (hi, đi với bạn trai thì nên ngồi nhé, còn đi với bạn bè thì ghế ai nấy ngồi nhé bạn). Quán có mấy tầng, 3 thì phải. Nhìn ở ngòai, quán giống cái building hơn là quán cà phê, nhưng cứ vào đi, bạn sẽ thấy khác. Từ bậc thang bước lên là đá, bên dưới là hồ nước, đến các tầng được thiết kế thành nhiều khu vực, thuận tiện cho mọi đối tượng. Bạn có thể họp hành theo nhóm, ngồi kiểu Nhật, ngồi dạng ghế bành,, đến ghế cao 1 người ngay quầy bar...

Đi với người yêu thì tuyệt đó bạn.

Mình chỉ ko thích nước ép cà rốt của quán thôi. Sao vị nước ép mình thấy kì kì quá, ko có đậm đạ, nhạt như nước ... bình thường vậy. Nhưng trước giờ mình vô quán, mình ít khi để tâm chuyện chất lượng nước uống lắm, chỉ khi nào thật tệ mình mới một đi ko trở lại thôi, chứ hì hì, miễn là không quan ok thì mình ok tất 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lado 15/12/2008
101/18 Gò Dầu, Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
 

Mình đến quán qua lời giới thiệu của 1 người bạn, rằng ở đây vào buổi tối có đốt nến rất lãng mạn. Hôm đầu tiên và lần 2 mình đến thì xui là vì mưa, ko ra ngồi ngòai dơới êến được. Lần thứ 3 mình đến, thì ngồi dưới ánh nến thấy cũng bình thường, ko cảm xúc gì đặc biệt ^^ (chắc gì hôm ấy tâm trạng mình ko tốt^^)

Đèn vàng trong phòng máy lạnh nhìn rất ấm, đem lại không khí thỏai mái và dễ chịu để nói chuyện. Ghế ngồi thì đủ dạng: Đi đông người thì bạn có thể ngồi ở khu ghế bành- dạng ghế salon đó hoặc muốn ngồi dạng cao hơn thì cũng có 1 dãy riêng; hoặc giả muốn ngồi ghế dài cho 2 người (mình khóai dạng này nhất) thì phòng cũng có bố trí sẵn. Chỉ có điều ở đây chỉ có 1 phòng máy lạnh, vô đây mà trúng ngày có nhiều anh trai hút thuốc là rồi, khó chịu lắm vì mùi khói thuốc!

Quán này rất gần khu nhà mình nên mình hay đi, giá nước so ra là rẻ, khỏang từ 16K trở lên ^^

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp