Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
missumuch
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/9/2008

Tổng Lượt Xem:  11682

22 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Thế Giới Sắc Màu 07/10/2008
50 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Ehem.
Ghé shop này lâu rồi. Hôm trước đi ăn chè ở quán 75 nên ghé vào. Cửa hàng nhỏ nhỏ xinh xinh, trang trí những món quà thật bắt mắt. Mình thích pha lê lắm. Nên vào đây mình chỉ chọn pha lê thôi. Ngoài ra mình còn thấy ở đây trưng bày nhiều thứ lắm nè. ly thủy tinh, pha lê, nến, móc khóa...Những món quà lưu niệm này mà tặng bạn bè thì thích lắm. Hôm ấy mình đích thân chọn những hạt pha lê làm vòng đeo tay cho riêng mình. Mình thích hạt xen kẽ vừa đen vừa trắng. Chị nhân viên giúp mình chọn những hạt vừa nhất, đẹp nhất. Cám ơn chị nhiều. Giá thì hơn 100k, mình thấy cũng được. Vì thế lần sau mình sẽ giới thiệu bạn bè đến shop này nữa.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trung Tâm Chăm Sóc và Điều Trị da L`fame Professional 18/09/2008
867 Trần Hưng Đạo
Hồ Chí Minh
 
Spa nằm lọt thỏm giữa đường phố đông đúc tấp nập. Dù ở mặt tiền nhưng ở đường này có khá nhiều lô cốt nên hơi khó tìm tí.
Mình ghé vào cuối tuần trước. Vì là lần đầu tiên đi Spa nên mình cũng khá hồi hộp. Nhưng nỗi lo sợ của mình đã biến mất khi được sự chào đón rất nhiệt tình của các nhân viên ở đây. Ấn tượng đầu tiên khi vào cửa hàng là không gian rộng và thoáng mát với 2 bộ ghế dành cho khách hàng để được tư vấn. Mình đã được một chị tư vấn, hỏi về da mặt của mình, tình trạng chăm sóc da hiện nay của mình như thế nào?? Rất nhiều, mình nghe mà thích thú vô cùng. Chị đó rất nhiệt tình, chị tên là gì nhỉ, mình quên hỏi tên mất tiêu rùi, chỉ biết chị khá xinh, tóc ngắn.Sau đó mình được 1 chị dẫn lên phòng chăm sóc da.
Trước khi lên phòng mình phải đổi dép, cũng khá ấn tượng thể hiện sự chuyên nghiệp của họ. Nến, hương thơm tràn ngập lối vào phòng.
Sau khi thay phục trang mình được nói chuyện huyên thuyên với chị phục vụ cho mình. Chị massage mặt, không biết phải nói như thế nào về kỹ năng của họ nhưng tớ thực sự thư giãn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi chị lấy cái máy có hơi nước soi vào mặt mình thì mình mới tỉnh dậy. Sau đó là massage tay, vai...Mình thấy thật sảng khoái.
Lần đầu tiên đi spa mà mình đã có ấn tượng tốt như thế thì chắc là sắp tới còn phải tốn tiền dài dài rùi.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu