Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cherrylp
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/7/2008

Tổng Lượt Xem:  62551

907 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 31
4 sao -
 18
3 sao -
 12
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Bánh Givral 07/08/2008
144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Cherry ăn chỗ này nhìu lần rùi....năm ngoái anh chở đi mua đồ cb cho party cuối năm cho lớp ở ILA, sau khi vào siêu thị mua mấy chục bịch snack thì đi đặt bánh ,...anh kêu đặt ở Givral,chỗ này ngon lắm....thấy tên nghe wen wen ( hùi đó đâu để ý mấy cái này đâu)... vào đó thấy cái hộp bánh mới nhớ là hùi đó được cho bánh này ăn wa trời....cửa hàng nhỏ,đèn vàng sáng, đẹp, bánh kem làm đẹp ,nhìn thèm luôn,ngon ,thơm béo^^  giá cả hợp lý, cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh 9K (bây giờ chắc lên giá wa)bánh mặn làm cũng được,...có thể đặt làm bánh sinh nhật,bánh cưới....chỗ mình đi thì hơi ít bánh....đặt ở đây tụi nó ăn xong khen ngon nên hôm cuối năm học làm liên hoan trên lớp lại đặt ở đây tiếp,...1 đứa 20K là đủ ăn bánh ngọt lẫn mặn luôn...đặt bánh kemn nó ko cho thêm muổng ,phải mua muỗng và dĩa hình như 10cai là 10K ...mắc :( có bán mấy cái ly với bong bóng,đồ trang trí party nữa,đủ màu sắc ^^ ...ở đây còn có kem nữa,cũng ngon , có cafe ,nước uống nữa...buổi sáng vào đây ăn sáng cũng ok...hồi trước thấy .trên đường Ng Văn trỗi có 2 tiêm bánh Givral lận ,mà hình nhu bây giờ chỉ còn 1 cái kế bên tiệm Mì Hàn Quốc ( hum bữa ăn mì xong wa givral ăn kem ^^ ) ....
Bánh được sản xuất theo công nghệ bánh tươi của Pháp, dùng sữa bò tươi nguyên chất 100%.....có nhìu loại bánh rất ngon ,trang trí đẹp nhìn vô là muốn ăn ah....Givral còn làm cả bánh trung thu nữa ,..sắp trung thu rồi mua về ăn thử ^^.....nhân viên ở đây phục vụ rất chu đáo,hướng dẫn tận tình, sạch sẽ ..ở trong wan' có để mấy cục bánh mì bự ,cứng nữa ko che đậy gi hết ko bit để làm kiểng hay sao?? ko bik có ăn được ko,ngoài ra còn có bán  kẹo với snack nữa ^^...trên Q1 cũng có tiệm bánh này thì phải mà chẳng nhớ ở đường nào
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Trường THPT Phú Nhuận 18/07/2008
37 Đặng Văn Ngữ
Hồ Chí Minh
 
hehe Trường Phú Nhuận thân yêu của em........ Bây giờ ko còn ở Đặng Văn Ngữ nữa mà chuyển đến đường Hoàng Minh Giám rùi ( đối diện cv Gia Định)
 Trường mới cái gì cũng mới....lớp học,bàn ghế ,.....mới hết......nhiều phòng học hơn,có sân bóng đá , bóng rổ, nghe nói có làm hồ bơi nữa mà chưa thấy , sân trường rất rộng cho hs vui chơi thoai mái ,có điều trường mới nên cây bé xíu, chưa đủ lớn để che nắng.......nhiều ngõ ngách có thể trốn giám thị được..... nhiều góc khuất,yên tĩnh để bùn bùn ra đứng nghe nhạc....từ trường có thể ngó qua cv,nhìn cây cối xanh tươi để relax.........cái toilet rất yên tĩnh,mát mẻ,........có cái giếng trời rất đẹp, như cái khung (ko biết diễn tả ra sao :D )........lớp mình gần phòng y tế nên hay tụ tập ở đó uống nước.....chuyển trường nên được đổi đồng phục lun ,con trai mặc đồ như trước thêm cái cravat thôi,con gái mặc váy + cravat nữa nhìn rất cute , rieng thứ 2 thì mặc áo dài ^^
Trường cũ để lại cho Hàn Thuyên, nhớ ghê....nhớ mấy cây phượng đỏ rực, nhớ phòng học cũ,nhớ phòng y tế, nhớ mọi thứ trước Noel năm ngoái,........
Còn 1 năm cuối ở trường nữa thôi......năm sau học buổi sáng nên phai dậy sớm rồi ,ko còn được thanh thơi ngủ nướng nữa,....sáng thứ 2 hàng tuần là phải nghe Mr.Việt nói.....Cherry lúc nào cũng về trễ vì đợi lấy xe mà chủ yếu là ngồi lại nghe nhạc,8 với con bạn ^^....nhiều thầy cô dạy tốt lắm.năm nay được mấy thầy cô giỏi dạy thích ghê ^^,.....tiết toán sẽ ko còn buồn chán nữa rồi haha....năm sau lớp mình sẽ được đi Đàlat.......mỗi khi nghỉ hè thì lại thèm đi học..đi học thì lại thèm nghỉ hè ^^....mai mốt xa trường chắc sẽ nhớ lắm hix hix
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Rùm Beng 17/07/2008
63 Ba Văn, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 

ĐAng tính viết bài về Rùm beng thì trong thổ địa đã có rồi...Đi cũng hơi lâu rùi nên ko nhớ kĩ lắm....Cherry biết quán này qua đứa bạn......hôm đó vừa đi cắm trại về ,3 đứa rủ nhau đi Rùm beng uống......nghe 2 đứa bạn quảng cáo nghe hay lắm nên tò mò.....Quán nghe tên rùm beng vậy nhưng nhỏ ,cũng ko ai để ý lắm,ít người biết.
Lúc cherry đến thì cái bảng hiệu khac' ko giống như trong hình..Bước vào trong như là 1 thế giới khác, cách biệt hẳn với bên ngoài.... Không gian không bé nhưng không quá lớn....Đập ngay vào mắt là bức tường gạch đỏ ở giữa...... còn lại thì tường màu xanh là đậm.....những miếng gỗ do chính tay chủ quán đóng và trang trí ,xen kẽ là những bức tranh do chính tay chủ quán vẽ (chủ quán là 1 thành viên kì cựu của VNAV - nghe nói thế chứ chưa được dịp gặp chủ quán ^^ ) Ánh đèn vàng ấm áp.....thích nhất là bộ amply bóng đèn  do chính chủ quán lắp (sao mừ giỏi thế )...Buổi tối thì thắp nến (ko biết có như Era ko vì chưa đi buổi tối lần nào ^^) nhưng nếu thích thì có thể yêu cầu chi phục vụ cho cây nến để thắp ...Ở đây mình có thể lựa chọn nghe nhạc tuỳ ý..... có rất nhiều đĩa ,chủ yếu là Jazz......Dàn loa tuyệt vời ,rất êm.......
Chiều hôm ấy Quán chỉ có 3 đứa +  chị phục vụ.....tha hồ tung tăng nhảy múa .......ngồi nghe nhạc JAz ,uống sinh tố , nhìn lên trần nhà, thả hồn theo Jazz....giai điệu lên xuống theo cảm hứng ko theo 1 quy luật nào cả....chán đời nghe Jazz thì càng chán nhưng đỡ hơn nghe Gothic nghe xong chắc killself lun :D...........Quán này ít người biết cũng hay........ít người càng nhiều space hơn để cảm nhạc.......ít nguoi thì càng yen tĩnh.....ko có sự xô bồ ,bon chen ,ồn ào như những quán cafe khác....
Đồ uống đồng giá 12K .......Năm sau thi xong có nhiều time rảnh chắc chắn sẽ tới chỗ này nhiều ^^

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu