Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
cherrylp
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/7/2008

Tổng Lượt Xem:  62476

907 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 31
4 sao -
 18
3 sao -
 12
2 sao -
 1
1 sao -
 1
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Gloria Jeans 07/06/2009
131 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

1 wan' cafe nổi tiếng nằm ngay khu trung tâm thành phố nên rất đông .wan' dep,hiện đại  ,  ko lớn chỉ gồm tầng trệt và 1 tầng lửng,những lúc đông wa chen chúc mún mệt luôn :S.cafe ngon, đậm, kem béo ngậy, ly cafe có 3 size, uống cái medium thôi là no mún ói do kem béo wa' :( shop cũng có bán bánh ưữa, chua ăn thử lần nào nên ko bik ngon hay ko :)
GJ phục vụ theo kiểu fastfood, mình có thể tự xit socola ,vani, rắc kẹo,mật ong len bao nhiu tùy thik  giá hơi mắc nhưng cũng đáng (trung tam tp ma) ..... có điều đông đúc ,ồn ào nên ko thik lắm

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bobby Brewer 07/06/2009
400B Lê Văn Sỹ
Hồ Chí Minh
 
my fav coffee shop thik wan này nhất ,ghiền wan' này nhất ^^ 
thứ nhất là tại vì đây là wan' cafe mà có cả chiếu fim ( hình như ở hcm chỉ có  mỗi Bobby có chíu fim) mỗi lần đi ngang wa là được phát cho cái lich chiếu phim.phòng chiếu phim ở lầu 3, 1 rạp chíu phim mini độc đáo, với 1 ly cafe ngồi o Bobby coi fim ca ngày cũng được ^^ mỗi buổi sáng sớm có bản tin.
thứ 2 là vì cafe Bobby cũng như GJ hay coffee bean , ly cafe có 3 size,cũng có bán bánh,thức ăn, ko có cái vụ xịt xịt nhu GJ, nhưng thik BObby hơn vì giá rẻ hơn và thức uống cũng ngon hơn và kem ít béo hơn.
thứ 3,wan' thân thiện hơn,ít ng` bik hơn nen it' xo bo` ,ko ồn ào nhu GJ 
Quán của 1 ong người Australia. thứ 3 là ngày mặc áo trắng để ủng hộ cho những ng` bị chất độc da cam ,số tiền trong mỗi ly nước được trích ra làm từ thiện. 
Bobby có ở 3 chỗ : Bùi Viện ,Lê văn sỹ, sư vạn hạnh..cherry đi ở Bùi viện lần đầu, đi ở LVS rui` ..chỗ nào cũng 3 tầng ,tầng 3 là phòng chiu fim...thấy thik chỗ Bùi viện nhất vì đẹp hơn,phòng chíu fim da~ hơn.nhân viên thân thiện ,phục vụ tận tình...mấy anh chi ở LVS rất dễ thương ^^ 
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hình Như Là 07/06/2009
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

đến Hình Như Là lần đầu cùng với lũ bạn hồi năm lớp 10.. lúc đó vẫn chưa bik nhìu về cafe xD ...Quán nhỏ , ít không gian, bên ngoài bức tường xám bị cây lá,rêu che phủ, cái cửa gỗ màu xám, wan' theo kieu phương tây, bàn trải khăn caro , trên mỗi bàn có cái ly để hoa..khong gian ko nhìu nên bàn ghế để sát nhau, nhìu cây cối nên wan' nhìn mềm mại, mát mẻ hơn..
bên trong có cái cầu thang đá hẹp, không gian thiết kế ấm cúng, đẹp. đi lâu rồi nên cũng chẳng nhớ nhìu lắm :( ...đồ ăn ngon,thức uống được. nhân viên phục vụ tốt. ban sẽ thik nếu ngồi bên ngoài trời, không gian lãng mạn,mát mẻ ,ngăn cách hẳn với bên ngoài 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Mr Bầu 07/06/2009
69/41 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

TỚi wan' cũng lâu lắm rồi,..hồi đó đi với nhỏ bạn, đến được Bầu là cả 1 quãng dường cực khổ hix ... tại đi wa Bình Thanh buổi chiu` nên nước thủy triều lên ngập hết cả đường nên đành phải lội nước..thêm vụ tìm wan' nữa, wan' trong hẻm nên khó tìm ...đi lmấy vòng wa hẻm này đến hẻm khác cuối cùng cũng thấy được cái wan'.. T_T.... 
Quán cũng bình thường ... có khoản trang trí thì được, độc đáo, cherry thấy ấn tuong nhất là bức tranhcái ông ngồi đánh piano... ghế ngồi bệt dưới đất,bàn kính ,gỗ nhìn đơn giản, đẹp...đồ uống thì thik cai' socola ....(tên là j wen roi`) 
nói chung wan' cũng được, nhưng cherry ko thik lắm ^^

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Phố Lồng Đèn 08/03/2009
Đường Lương Nhữ Học
Hồ Chí Minh
 
Hồi nhỏ thik trung thu lắm...năm nào cũng lon ton đi rước đèn .. lớn rồi nên ko còn hứng đi rước đèn nữa, mà chỉ còn hứng đi ngắm lồng đèn ^^trung thu năm ngoái cherry với bà chi ra đây dạo phố lồng đèn của ng` Hoa ... con đường nhỏ trưng đầy đủ thứ loại lồng đèn lớn nhỏ đủ màu từ lồng đèn giấy đỏ hồi xưa đến lồng đèn giấy bây giờ có đủ,thik nhất là cái lồng đèn hình khinh khí cầu bự bự ^^ mà mắc wa nên ko mua T_T ... lên đây ngắm lồng đèn thoải mái,chụp hình thoả thik xD mà đường nhỏ ,xe còn chui vô, ng` đi mua tấp nập nên chen lấn hơi bị mệt ... thấy ng` nước ngoài cũng thich đến đây lắm, cầm máy ảnh chụp lia lịa :D bởi vậy đây là 1 nét văn hóa đẹp đáng được giữ gìn...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Phở Miến Gà Kỳ Đồng 20/01/2009
14/5 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Nhờ bạn gấu mập dẫn đi ăn nên mới bik wan' ngon như vậy ^^ ...trời trưa nắng gắt vô đây mà ko thấy khó chịu j hết ^^ ...gửi xe kế bên mà ko có thẻ xe (mất xe thì ráng chịu  ) Quán rộng,lúc nào cũng đông khách,khá sạch sẽ...phục vụ nhanh,ngó phía nào cũng thấy...nước ngọt,phở ngon...thêm dĩa gỏi gà chua chua cay cay..ăn lạ miệng  an 1 tô là đủ no cho buổi trưa...nước uống thì có trà đá, nước mía,...2 đứa ăn 1 tô mì,1 tô phở,1 dĩa gỏi, 2 ly trà đá,1 ly mía hết 57K ..giá cũng được nhỉ ^^

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Monte Los Angeles 26/12/2008
181 Nguyễn Văn Trỗi
Hồ Chí Minh
 

Noel nên trước wan' kem có trang trí rất dễ thương....tầng trệt thì ko rộng lắm,thế nên đi lên lầu,....wan' mở nên còn mùi gỗ ...mấy anh chị phục vụ ở đây dễ thương lắm,đồng phụcđeẹp, chứ ko chảnh chẹ như bên  BUDs..... kem Monte là của Los còn BUds là của San francisco ....kem ở đây ngon hơn cả BUDs , mùi thơm phức,béo ngậy,lâu chảy .... bánh cũng ngon nữa,cherry ăn cái sinh tố dâu trong đó có kem vani..ngon tuyệt ^^ vị vani beo ngầy ngậy,tan trong miệng,sinh tố chua chua,ngon lém ^^..... còn có nhìu phần kem khác, trang trí rất đẹp,lạ mắt ...giá cả khoảng từ 35>> 50 1 phần...1 scoup hình như là 17K ....có phần 8 scoup mà chỉ có 79K thui ,trong khi bên BUDs phần 7 scoup mà 110K lận T_T BẠn nào chưa đến nên ghé thử 1 lần đảm bào thik mê lun 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Miền Đồng Thảo 26/12/2008
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Sau 1 hồi dạo vòng wanh Sài Gòn...mún tránh khỏi sự đông đúc ,náo nhiệt của SG vào đêm Noel, cherry với đứa bạn đến Miền Đồng Thảo....
Biết đến wan' này là nhờ 1 hôm đi học về trên đường ray xe lửa ngang khúc Nguyễn Trọng Tuyển bất chợt way lại thấy cái bảng tên wan' ,thấy đẹpđeẹp nên tò mò mun' đi thử ^^ ngày hum sau way lại càng ngạc nhiên hơn vì thấy cả 1 biệt thự rộng lớn >>>> nổi máu tò mò ^^ bởi vậy Noel quyết định đến đây.......
Chủ wan' này chính là chủ của cafe Du Miên và Thềm Lặng bởi vậy wan' ko đẹp mới lạ xD....phải nói là wan' rất đẹp,rộng ,thoáng mát, cổ điển và lông lẫy ....cánh cửa gỗ nhỏ,mở ra là cả 1 khoảng không gian rộng lớn và rất nhìu khu bởi vậy chẳng bik nên ngồi ở đâu...cứ thế đi thẳng vô ,leo lên lầu đến khi chẳng còn đi đâu đuược nữa  cherry với nhỏ bạn chiếm hẳn 1 cả 1 căn fong` rộng ^^...ánh đèn vàng  cang` làm cho căn fong` ấm áp hơn ,căn phòng chỉ toàn cửa sổ và kính,ngồi trên đó nhìn xuống toàn bộ wan' cafe...căn fong` càng đẹp hơn với cây thông và những đồ trang trí...trần nhà = gỗ (thik cai' nì lem ^^ ) đẹp thấy mê lun, ước j nó là nhà mình xD
khoảng sân vườn bên dưới rất đẹp,có những chậu hoa treo lên jong như bên Pháp y' ...ban công là 1 nơi lý tưởng cho lovers,rất lãng mạn và gothic..wan' còn có những phòng riêng dành cho groups rất thik hợp để làm party ^^ ..trời càng tối wan càng lộng lẫy với những quả thông dưới ánh đèn vàng mờ ảo,ngồi 1 chút thì trời mưa lâm râm,giá như trời mưa lớn hơn thì thật là thik ^^... nhạc thì chỉ toàn những bài vietnam hồi xưa ko hợp gu mình .............kiu 2 ly socola đá ....ko ngon lắm vì socola đắng mà còn ngọt lịm nữa nên cứ sao sao ấy ...đúng là bittersweet xD.....đeế hồi đá tan thì uống ngon hơn.....lát sau âấy a phục vụ đem nến lên càng làm cho can phòng trở nên lung linh huyền ảo
Đo` uống và thức ăn giákhoang từ 30K trở lên,nhân viên phục vụ  tận tình và dễ thương
Đến đây bạn mới thấy được nó đẹp như thế nào  
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Bệt Hàn Thuyên 21/12/2008
Hàn Thuyên, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
CAfe bệt trên đường Hàn Thuyên (ko bik nước ngoài có vụ giống vậy ko hen xD ) hôm nào chạy wa con đường này cũng ngó vào cái khoảng xanh ngay cạnh nhà thờ Đức Bà ... thấy nhìu đám tụ tập ngồi nói chiên đông đúc lắm..hum bữa được nghỉ học toán chạy lên đây chơi.....sinh viên trường kiến trúc hay ra đây ngồi vẽ xD, còn có cả học sinh, sinh viên nhìu trường khác,và có nhìu rocker hay ra đây ngồi cafe lém, có cả ông đánh violin nữa và kế bên có 1 chị ngồi hát theo.....
ra đây được ngồi miễn phí,không gian rộng ,thoáng mat, vừa nói chuyện,tán dóc,vừa nhìn nhà thờ Đức Bà,ngắm người wa lại,ngắm nhìn Sài GÒn thân iu ..... nhìu nhóm hay tổ chức picnic ở đây...nước uống thì rẻ < 10K ,bán cafe rất ngộ, có cá viên chiên ,trứng cút chiên,tàu hủ chiên...koo có bàn ,chỉ có mấy ghế đá,ko có nhân viên phục vụ đàng hoàng,đồ uống cũng ko đặc sắc nhưng vẫn rất đông người đến đây..có lẽ do cái giá bình dân, cảm giác tự do,khác lạ khi ngồi ở đây.....
nên gửi xe rùi đi bộ lại đây để uống cafe thoải mái mà ko phải lo đến vụ canh xe xD....gửi xe thì có thể gửi bên nhà vh thanh niên (nhưng phải canh lúc nào đông đông, có lớp học ở đó thì hãy gửi),ko thì bên phía bệnh viện,hoặc lên trên Lê thánh tôn có mấy chổ gửi xe.... 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bò Bít Tết Lệ Hồng 20/12/2008
489/27/29 Huỳnh Văn Bánh, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Quán này nằm trong con hẻm nhà nhỏ bạn mình,lúc nào đi wa cũng thấy đong khách... wan' đã nổi tiếng từ lâu....bò ở đây ngon,mềm ăn chung với pate , cả trứng nữa, thêm 1 ổ bánh mì và dĩa salad là no nê lun .... còn có thêm nhìu món nữa như là bánh cuốn (thấy cũng tạm đuoc) khoai tây chiên, sinh tố ở đây ngon lắm ^^ ai chưa đến thì nên ghé thử nằm trong hẻm nên hơi khó tìm tí xíu thui ^^
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp