Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
belisa2210
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 4/10/2010

Tổng Lượt Xem:  7474

11 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Bảy Đực 09/10/2010
Thanh Đa, Phường 28, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Tui nghe lời quảng cáo của Hợp Phố hay quá hai chị em làm chung hí hửng trưa thứ 7 xách nhau ra Bảy Đực ăn, trong lòng thèm thuồng con gà Bảy Đực và dia gỏi tôm thịt tôm nhiều hơn thịt mà có 70k hà. Khoái chí bước vô thấy toàn là xe hơi tới ăn thấy cũng hơi bị rét, tới rùi không lẽ về, dzô lun.

Vừa đặt mông xuống nhân viên Bảy Đực đem cái mơ nu đặt cái cạch xuống, hết hồn không vịn ghế là mém lộn cổ xuống ao. Anh ấy hỏi ăn gì uống gì kèm theo tia nhìn sắc như dao cạo râu. Nhưng mà đói nên nhịn nhịn. Hỏi giá bao nhiu 1 con ga thì nhận được tin dữ là 220k/1 con , đứa nào con nào kiu rẻ chết liền.

Kiu một con gà và 1 dĩa gỏi tôm măm măm thức ăn khá là ngon, nhất là nước sốt chấm bánh mì, chẹp chẹp. Lát sau bưng ra dĩa gỏi, tôm thì bự và nhìu, hai đứa nói đùa chắc 170k chứ ko phải 70k. Lúc tính tiềnđĩa gỏi tôm thịt tới 160k ==> méo miệng .
Tức quá định bụng lên thodia chửi Hợp Phố 1 phen, lên coi thì ra là giới thiu năm 2007. Nản ! Lần sau chú ý hơn. Kinh nghiệm đau thương chia sẻ cùng bà con thodia !

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu