Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
thaingan
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/9/2010

Tổng Lượt Xem:  20497

50 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Bánh Kem Kiêu Điểm 02/09/2010
Đường Lý Thái Tổ
Hồ Chí Minh
 

             Đi ngang đường Lý Thái Tổ hoài mà mình có để ý đến tiệm bánh đâu. Hôm ăn sinh nhật dì mình mới bít đó, thấy tên trên hộp bánh nghe là lạ. Nhìn bên ngoài bánh thì cũng bình thường thui. Trang trí những bông hoa hồng đơn giản. Mới đầu mình không muốn ăn vì cảm giác ngán trong những lần ăn bánh kem trước. Nhưng ăn cho dì vui một miếng. Không ngờ nhìn vậy mà không ngán một chút nào. Vị ngọt vừa phải, bánh thì mềm xốp, kem bánh bỏ vô là muốn tan vào miệng. 

            Chất lượng bánh thì quá được rồi. Nhưng mình mong tiệm nên quan tâm đến hình thức một chút, cả về cửa tiệm lẫn về bánh. Vị trí hiện giờ là đẹp rồi, tiệm nên trang trí bắt mắt để gây chú ý. Về bánh thì nên tìm tòi sáng tạo những kiểu trang trí mới, chứ chỉ có mỗi kiểu bông hoa thì nhàm chán và dễ bị đụng hàng quá.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Tiệm Bánh Ngọt Thiên Ân 02/09/2010
183 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chieu, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
        Thiên Ân là tiệm bánh ngọt yêu thích của mình đó. Dù gần đó Kinh Đô, ABC mọc lên rầm rầm nhưng Thiên Ân vững trụ vững, không những vậy còn phát triển nhanh chóng. Một tiệm bánh ngọt, một tiệm bánh kem, giờ lại mở thêm một tiệm cafe-bakery cùng trên đường Võ Văn Ngân lun. Quán mới nhìn Tây lắm nha, rộng rãi cao ráo. Bạn sẽ chọn bánh ở tầng trệt tính tiền rồi mang lên lầu tìm chỗ yên vị. Có thể gọi nước hoặc không rồi từ từ nhâm nhi mấy cái bánh thơm ngon. Nước uống ở đây thì đắt nhưng không ngon chỉ tạm được thui. Còn bánh thì tuyệt. Từ những chiếc bánh bông lan nhỏ xíu giá từ 3-5 ngàn cho đến những chiếc bánh kem 200-300 ngàn. Bánh ngọt bánh mặn gì cũng có hết. Những chiếc bánh kem loại cao cấp nhìn là thấy mê liền vì trang trí đẹp mắt, nhiều socola, ăn không thấy ngán vì được làm bằng phô mai. Giá cao hơn hẳn bánh kem bình thường nhưng ăn thử đi bạn sẽ không hối tiếc đâu. Hộp đựng bánh cũng đặc biệt hơn nhìn sang trạng lịch sự mang làm quà tặng thì hết sẩy.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Pinochio 02/09/2010
chu mạnh trinh, Phường Bình Thơ, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
        Ohlala! Quán này ở gần trường cấp 3 của mình nè. Mình thường hay đến đây với tụi bạn lắm. Kem của quán có nhiều loại tha hồ mà lựa chọn. Giá cũng phù hợp với học sinh sinh viên lắm, khoảng từ 14-20k tùy từng loại. Mình thấy ngon nhất là kem socola.

         Gần đây quán mới đưa vào thực đơn một món mới là lẩu kem. Có 2 loại : nhỏ cho 2 người và loại  lớn. Trong đó có đủ các loại kem, bánh với trái cây nữa. Bảo đảm ăn là ghiền , không thấy ngán đâu. Quán còn bán kem tươi nhưng tới chiều mới có. 

         8h là quán mở cửa rồi sớm dữ ha tới tối thui lun. Mới đầu có một một quán thui giờ mở rộng thêm một căn ở kế bên nữa. Phải nói Pinochio làm trùm ở Thủ Đức này lun gòi. Mà cũng tại vậy mà quán càng ngày càng đông. Ghiền kem thì phải cố gắng chờ thui mấy ban ơi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Penguin 02/09/2010
57 Bùi Thi Xuân, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

        Mình đến quán này cũng được mấy lần rồi nè. Là quán kem nhưng mà mấy món cơm ở đây ăn cũng được lắm đó nha. Đặc biệt là tên món nghe là lạ khiến mình tò mò như là cơm bò Tứ Xuyên, cơm chiên tay cầm... Quán còn có bán cả cơm theo phần nữa, có nhiều thực đơn cho bạn lựa chọn. Nhưng mà phải đợi hơi bị lâu mặc dù quán khá vắng khách nhất là vào buổi trưa. Chắc là do quán nằm ở con đường nhỏ và ít người qua lại. Còn kem thì ngon và trang trí đẹp mắt, nhiều kiểu dễ thương, có điều là không bao giờ có đủ các mùi vị hết. Lần nào mình gọi món anh phục vụ cũng xin lỗi và đề nghị có thể thay bằng loại khác được không vì loại này hôm nay không có. Chán thiệt.

         Không gian quán thì không rộng cũng không hẹp. Mình thích nhất là tường màu xanh lá rất hợp gu của mình. Vào ban đêm thì quán đẹp và lung linh hơn với những trái châu trên trần nhà. Điều mà mình ghét nhất là nhạc ở quán dở tệ. Âm nhạc hoàn toàn không có chọn lọc, nghe thấy khó chịu cái lỗ tai.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Trà -18oC 01/09/2010
Nằm trên đường Sư Vạn Hạnh nối dài(đối diện trường ĐH Huflit), Quận 10
Hồ Chí Minh
 
        Tan học ra lúc 11h trưa mặt mũi pơ phờ, nhỏ bạn rủ wa -18oC. Uh thì đi thôi. Nhưng không ngờ đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình. Lần đầu tiên đặt chân đến, quán đã để lại trong mình ấn tượng khó phai. Mình kết nhất là món Yoshake táo ngon mê ly lun. Màu vừa đẹp vị chua chua ngọt ngọt lại thêm thạch trái cây dai dai nữa, uống hết rồi mà vẫn thấy thèm. Món ăn ở đây cũng ngon lắm. Mình thấy được  nhất là mấy món cơm gà, được mấy teen nhà mình kiu tới tấp lun. Tuy gíá hơi cao khoảng     16-21k/ly, 28-33k/dĩa nhưng chất lượng thì ổn lắm. Phong cách phục vụ của quán cũng tốt và khá nhanh. Bạn không phải đợi lâu đâu.

         Đi được một lần rồi ghiền mình cũng lân la đến những quán -18cC khác. Nhưng vẫn thấy quán ở SVH là đẹp nhất rộng rãi thoáng mát. Ở Võ Văn Tần thì nhỏ quá còn ở Lê Văn Sỹ thì lại khá xa trường mình. Có 2 điều mình không thích là quán đông và ồn quá ah. Nhất là lúc cuối tuần, có khi phải chờ người ta ra mới vào được. Còn chiện ồn ào thì mọi lúc mọi nơi. Bít sao được bi giờ tại quán ăn nên làm ra quá mà !!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu