Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chocolate
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/10/2008

Tổng Lượt Xem:  78143

1796 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 26
4 sao -
 53
3 sao -
 33
2 sao -
 2
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Cơm Vương 24/03/2009
66-68 Rạch Bùng Binh, Phường 9, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thổ địa ơi, bị trùng địa chỉ rồi, Quán này với quán Cơm Vương là 1 quán đó. Địa chỉ 66-68 rạch Bùng Binh
Quán này gọi là quán ăn thì đúng hơn là quán cơm.
Quán khá rộng gồm 2 căn ghép lại, giữ xe miễn phí, phục vụ rất nhanh chóng
Quán bán 3 buổi với 3 loại thức ăn khác nhau
Buổi sáng bán Cơm tấm các loại, giá khá rẻ, cao nhất cũng chỉ 16k
Buổi trưa bán Cơm trưa với rất nhiều món ngon
Buối tối quán phục vụ Hủ tíu nam vang, Bánh canh, Cháo lòng, Cơm gà, Sủi cảo chiên, gỏi cuốn, bò bía... Nói chung rất nhiều món ngon và hợp với túi tiền của sinh viên. Giá 1 đĩa cơm Đùi gà là 16k (mắc nhất đó)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa hàng Hachi Hachi 16/03/2009
173 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Tui đến shop này từ lúc khai trương đến bi giờ. Shop Hachi toàn những đồ xinh xắn dễ thương. Các sản phẩm đồng giá từ 30k, 35k, 40k..... vì thế chỉ cần lấy vài món là thấy trên 100k rùi. Các sản phẩm này đa số có xuất xứ từ Nhật Bản, một số ít từ Trung Quốc. San phẩm của Hachi thường nhỏ gọn, nhẹ, lạ mắt và rất hữu dụng. Có lẽ NB thường động đất nên các san phẩm của họ mang tính tiện dụng, đơn giản, nhẹ và tương đối khá rẻ.

Lúc khai trương mỗi sản phẩm của Hachi có giá 25k, bi giờ thì lên 35k rồi nên Choco thấy hơi mắc á. Có một số sản phẩm của Hachi được bán ở Big C, tuy nhiên giá cả khác nhau, có món ở Big C rẻ hơn, có món ở Big C lại đắt hơn..

Shop này đảm bảo các bạn gái sẽ rất thik vì toàn những vật xinh xắn thôi.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hủ TIiếu Mì Sườn Tùng Hưng 13/03/2009
147A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Nghe giang hồ đồn Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mở quán Hủ tíu Mì Sườn, Chocolate đến thưởng thức liền.. Ăn uống mà... phải nhanh chân chứ..
Quán này khai trương ngày 6/3, mới có mấy hôm mà đông ghê. Quán đông có lẽ do ai cũng hiếu kỳ như Choco, muốn thưởng thức món mà Mr Đàm đã cất công đem từ VŨng Tàu vô Sì Gòn để giới thiệu cho bà con thưởng thức
Quán hủ tíu khá rộng gồm tầng trệt và tầng lầu. Quán theo phong cách nửa mùa, sang k ra sang, bình dân cũng k bình dân. Choco chỉ có nhận xét là quán rộng và tất cả các bàn đều có khách.
Thực đơn cũng như các quán Hủ tíu khác gồm Hủ tíu mì sườn, Hoành thánh, Tôm... Giá 1 tô là 32.000d, tô đặc biệt giá là 40 k. Choco kêu 1 tô hủ tíu mì sườn.. Trong khi chờ đợi, Choco kể vắn tắt về xuất xứ quán " Cách đây 5, 6 năm, trong một lần đến thành phố Vũng Tàu, anh đã tìm ra một quán hủ tíu mì sườn ở đường Lý Tự Trọng, hủ tíu hoặc mì khô đều rất ngon, sườn được chặt từng miếng to, hầm thật mềm mà không nát, nước dùng rất trong và được nêm nếm khá vừa miệng Mr.Đàm. Thưởng thức thấy ngon, anh quyết định thường xuyên lui tới và tìm hiểu về nguồn gốc của quán và biết được rằng quán đã có từ năm 1968, rất nổi tiếng tại thành phố Vũng Tàu, chủ quán là người Hoa. Từ đó trở đi, mỗi lần có dịp ra Vũng Tàu là anh lại ghé đến quán hủ tíu mì sườn, anh đưa cả fans đến ăn và ai cũng công nhận Mr.Đàm chọn không sai. Tin vào khả năng sành ăn của mình, tài tổ chức và duyên buôn bán, Mr.Đàm quyết định kết hợp cùng chủ quán tại TP. Vũng Tàu đẩy mạnh thương hiệu và phát triển thành một hệ thống thức ăn TÙNG HƯNG tại các tỉnh thành."...
Do khá đông khách, nên khâu phục vụ không được chu đáo lắm.. Chocolate chỉ nhận xét về tô hủ tíu mì sườn. Nước súp ngọt và trong, hơi béo 1 xíu. Sườn to, mềm, không nát, ăn rất béo. Sợi hủ tíu và sợi mì chưa được ngon. Túm lại là khá ngon, nhưg không phải là quá ngon. Giá cả hơi mắc 1 xíu. Có 1 cô ngồi đối diện, cô ấy cho là không ngon. Cô ấy rất bất ngờ khi biết quán của Mr Đàm, cô ý bảo thấy đông nên ghé ngang...
Choco thấy cũng được, hơi béo... thế cũng là tốt rùi, quán mới mở mà.. Pà con ai là fan của Mr Đàm, ghé ăn và nhận xét thử nhé
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Massage Foot 10/03/2009
273 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Massage Foot nằm ở cuối đường Lê Thánh Tôn, tiệm hơi khuat 1 xíu nên C đi quá 1 đoạn. Cứ nhớ là qua Chợ Bến Thành, nhìn bên tay trái nhé.
Đến Massage Foot, C được đưa lên lầu để thay đồ để bắt đầu hành trình chăm sóc. Phòng thay đồ hơi nhỏ và hơi không kín đáo 1 xíu nhưng ok vì chỉ có C. Hành trình bắt đầu bằng xông hơi ướt, phòng xông hơi ướt khá to, to hơn bên Hoa Bằng Lăng, hơi nước mạnh và nóng hơn, mùi sả và chanh đậm hơn... nói chung khá dễ chịu.. Sau 10 phút xông hơi, C lò dò bước ra ngoài và 1 bảng Notice nhỏ trước phòng xôg ướt đập vào mắt "Quý khách chỉ xông tối đa 5 phút".. Hix.. Sao k ai nhắc nhở mình dzụ này vậy trùi.. Kế tiếp là xông khô tại phòng kế bên.
Sau khi xông khô là đến màn rửa chân với nước ấm và sỏi, sau là ngâm hồ thủy lực. Anh nhân viên bảo "chị an tâm, em sẽ không vào đâu và cũng k cho khách nam vào". C bước vào hồ thủy lực mà tâm trạng bất an... Ngâm mình trong hồ thủy lực thật thoải mái, tuy vậy C vẩn luôn k an tâm vì ánh đèn ngoài đường hắt vào tấm màn không được kín đáo và sợ 1 ai đó đột ngột đi vào...
Từ hồ thủy lực lên, C được phát 1 bộ quần áo để mặc chuẩn bị massage. Bộ quan áo này có lẽ thik hợp với nam hơn, mặc vô không được xinh xắn cho lém..
Massage chân được thực hiện khá bài bản và rất kỹ, sau khi massage chân, còn được massage luôn cả đầu và thân trên. Mua 1 suất Massage chân thì có vẻ như đã đầy đủ dịch vụ, không cần phải mua thêm suất Massage Body nữa. Nhưng đã đến nơi thì làm cho trọn gói để còn bình phẩm, thế là tiếp tục suất Body.
Body ở đây không bao gồm tiền Tip, vì thế sau khi Massage, C phải ghi rõ số tiền muốn Tip đưa cho chị nhân viên phục vụ. Làm tốt thì được Tip thôi...
Nhận xét chung: kỹ thuật nhân viên khá tốt .. tuy vậy C luôn có cảm giác bất an suốt từ lúc vào cho đến lúc ra..
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Kem X Cream 05/03/2009
53X Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
KHông biết X Cream có mặt từ hồi nào, nhưng suốt 2 năm qua đi làm ngang cái góc này mà chẳng thấy X Cream. Hix. Có lẽ sáng nào mình cũng ngủ dậy muộn rồi thì kiểu .. "mèo con đi học chẳng mang thứ gì...", cứ lo 3 chân 4 cẳng chạy ù đến công ty cho kịp giờ. Chiều về thường lang thang đến tối mới về đến nhà thì lại không đi ngang qua góc này nên 2 năm trời chưa lần nào biết là có sự hiện diện của quán.
Em IRRAT bảo có cái quán kem ở đây nì, X Kem á. Chị choco cứ ngẫm nghĩ mãi.. quái.. mình thuộc hàng hay quan sát mà sao chẳng nhớ cái quán nào như vậy nhỉ....
Trước cửa quán có 1 bụi trúc to to, cảm thấy giống cái cổng nhà của một ai đó.. Có ai đó bảo rằng Trúc tượng trưng cho người quân tử...
Lên lầu 1, đảo mắt tìm kiếm người quen mà hok biết ai là người quen trong số đó... Có cánh tay vẫy vẫy, có nụ cười xinh xinh của 1 cô gái...
- IRRATT hả em?
Cuộc họp mặt thật vui gồm chị Choco, em IRRAT và em 9xSaigon... Ah, nói về quán X Cream nhỉ..
Choco được 2 em nhường cho 1 ly kem to đùng hình chữ Y. Ly kem to và cao ngất, tăng cảm giác thú vị khi ăn kem vì Choco phải rướn dài cổ lên và cảm nhận được từ từ hương vị kem X (Đó là lý do hươu cao cổ thik cái cổ dài của mình rùi nhé!!!)

Quán X Cream khá rộng với dáng dấp của nhà biệt thự. X Cream được trang trí theo phong cách kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Quán không quá sang trọng cũng không quá rối mắt... Một không gian thân thiện và ấm cúng. Kem ở X Cream theo Choco đánh giá là ngon.. cỡ kem Bud :D. Theo lời giới thiệu thì xuất xứ kem từ New Zealand. Choco chẳng cảm nhận sự khác nhau giữa các loại kem vì thật chất chưa ăn thử kem chính gốc bao giờ cả, chỉ cảm nhận kem ngon, không béo như Bud nhưng ngọt hơn.
Bàn của Choco được 1 anh người Philippin phục vụ. Anh ý khá vui vẻ nhưng chỉ biết nói tiếng Anh... hihi.. Thế là em 9x phải ra tay cứu giúp...

Well, lý do cuối để trừ điểm X Cream là toilet. Theo ý kiến của Choco thì toilet không đẹp, rộng và sạch như những quán cafe "xịn" khác. Theo ý kiến của IRRAT, em nì chuyên lĩnh vực kiến trúc, thì toilett được thiết kế không hợp lý...

Túm lại, sẽ come back...

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Bún Bò Huế Thành Nội 06/02/2009
838 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Mê 2 quán bún bò Thành Nội trên  Trần cao Vân và góc Lý Tự Trọng (chính xác là 1 cái đường giữa Lý Tự Trọng và Nguyễn Du mà dường gì quên rùi) nên thấy chữ Thành Nội trên SVH, Chocolate ti toe vào ăn thử cho biết (3 quán này k có liên quan gì nhau nha, chỉ có cái tên là giống thui). Quán khá đẹp (hình như quán Huế nào cũng đẹp cả) và cũng đông khách. Tô bún bò to đùng (nhưng có lẽ cái tô to là chính) và thơm thơm. Hương vị thơm, khẩu vị thì bình thường, mình thấy bún bên Trần Cao Vân có lẽ ngon hơn. Có lẽ ngon hay dở còn do khẩu vị của từng người, vì thế nếu thích thử thì bạn đến thử xem. Hôm đó định kêu bánh thập cẩm ăn thêm thì cũng hết nên chưa đánh giá được món này. Hôm nào đó sẽ ghé lại rùi bình luận cho các bạn biết nhé!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bún Chả Cá Lệ Quy Nhơn 2 06/02/2009
155 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Trước tết, 1 tô bún chả cá là 16k/tô. So với giá hồi lúc đầu mình ăn (6000k) thì bún bi giờ quá đắt. Hix. Chả cá ngon nhưng ra Nha Trang mua 1 kg chỉ có 50 -70kg thui. 
Quán này là chi nhánh của quán Đồng Nai. Chất lượng và hương vị cũng na ná nhau cả. Buồi trưa cả 2 quán đều bán cơm trưa văn phòng, giá cả từ 14k trở lên. Từ buổi chiều, quán bắt đầu bán các món bún. Mình thường ăn Bún chả cá và ăn thêm 1 cuốn. Cuốn ở đây khá lạ, gồm thịt nem nướng, rau, bánh gì giòn giòn rùi chấm với nước mắm đậu phộng. 1 cuốn thịt khá to nên thường ăn 1 cuốn là cũng no no rùi. Thích nhất là rau sống xắt nhuyễn bỏ vào tô bún cá, tăng thêm hương vị đậm đà cho tô bún..
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Hải Sản Muối Tiêu Chanh - Cafe Cát Đằng 06/02/2009
155b Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Bước vào quán, ấn tượng trên tường với tờ giới thiệu các loại muối và các loại thức ăn thích hợp chấm cùng. Nhìn thật hấp dẫn á, nào muối sả, muối ớt, muối tiêu, muối ngũ vị.... Chocolate nhìn muối mà thèm ăn ghê. 
Muối tiêu chanh được thiết kế quán như chiếc thuyền. Trên tường có những ô cửa kính như kiểu khách đang ngồi trong thuyền nhìn ra biển. Giữa phòng có những cột chằn chịt như kiểu những cột chống trên thuyền. 
Thức ăn ở Muối tiêu chanh khá nhiều món lạ, giá cả cũng khá rẻ, tuy nhiên khi kêu món ra thì hơi ít. Thức ăn của quán chế biến cũng không có gì dặc sắc, theo Chocolate thì ăn được, không quá ngon, cũng không tệ. Tuy nhiên với cách thiết kế của quán thì theo kiểu Hải sản, nhưng các món về Hải sản lại ít quá. Tên quán là Muối tiêu chanh, vậy mà các món ăn kèm với muối cũng ít. Lẩu ở đây kiểu như Zenta nhưng không ngon bằng nhưng rẻ hơn nhiều. 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Viện Chăm Sóc & Điều Trị Da @Spa 12/12/2008
48 Tản Đà, Phường 10, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

Vừa nhận được coupon thưởng của Thổ địa, Chocolate liền đến ngay @Spa để chăm sóc da, dạo này thời tiết thay đổi nên có coupon là đi liền. 
Chocolate gọi điện thoại hẹn trước, emnhân viên vui vẻ và ngọt ngào tiếp chuyện, sau khi nói về coupon, mình book giờ đến.
Từ chỗ làm đến đây thì hơi xa, Chocolate đi TH Đ, vừa qua góc NGô Quyền 1 xíu là đến đường Tản Đà. Số 48 Tản Đà, @Spa đây rồi
Bước vào @Spa, em nhân viên mời C vào phòng Soi da để kiểm tra tình hình da. Do mình đã vừa kiểm tra từ tuần trước nên từ chối không soi da nữa, vì soi da nhiều là có hại cho da đó. Em nhân viên tư vấn bảo tiếc là không được tư vấn tình hình da cho mình, và mời mình lên lầu để được chăm sóc da. 
@ Spa khá vắng vẻ (Chocolate lại thik điều này, vì thường các Spa đông quá phục vụ không có kỹ lưỡng). C duoc mời lên chiếc ghế nằm có nệm nước, được đắp 1 chiếc chăn lên. Tiếng nhạc du dương cùng với động tác chăm sóc da êm ái, C vài lần ngủ quên mất.. Sau 75p chăm sóc da gồm xông nóng, đắp mặt nạ, mátxa mặt, rửa chân xoa bóp, đấm lưng... là kết thúc suất chăm sóc da. Nhìn chung Chocolate rất hài lòng về dịch vụ ở @ Spa này.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cơm 16 05/12/2008
77 Võ Văn Tần, Quận Ninh Kiều
Cần Thơ
 
Quán 16 công nhận là ngon, nấu theo kiểu nam bộ. Quán 16 chuyên cơm trưa, cơm phần và các món lẩu. Mình ăn ở đây vài lần rồi. Tuy vậy nếu so với quán cơm số 1 trên SG thì quán này tương đương về chất lượng và độ ngon. So với giá cả thì đắt hơn nhiều. Quán ở CT mà mắc hơn quán ở Q1, SG. Vì vậy dạo sau này mình ít ghé quán mỗi khi về CT.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp