Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chocolate
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 13/10/2008

Tổng Lượt Xem:  78713

1796 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 26
4 sao -
 53
3 sao -
 33
2 sao -
 2
1 sao -
 2
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Hủ TIiếu Mì Sườn Tùng Hưng 13/03/2009
147A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Nghe giang hồ đồn Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mở quán Hủ tíu Mì Sườn, Chocolate đến thưởng thức liền.. Ăn uống mà... phải nhanh chân chứ..
Quán này khai trương ngày 6/3, mới có mấy hôm mà đông ghê. Quán đông có lẽ do ai cũng hiếu kỳ như Choco, muốn thưởng thức món mà Mr Đàm đã cất công đem từ VŨng Tàu vô Sì Gòn để giới thiệu cho bà con thưởng thức
Quán hủ tíu khá rộng gồm tầng trệt và tầng lầu. Quán theo phong cách nửa mùa, sang k ra sang, bình dân cũng k bình dân. Choco chỉ có nhận xét là quán rộng và tất cả các bàn đều có khách.
Thực đơn cũng như các quán Hủ tíu khác gồm Hủ tíu mì sườn, Hoành thánh, Tôm... Giá 1 tô là 32.000d, tô đặc biệt giá là 40 k. Choco kêu 1 tô hủ tíu mì sườn.. Trong khi chờ đợi, Choco kể vắn tắt về xuất xứ quán " Cách đây 5, 6 năm, trong một lần đến thành phố Vũng Tàu, anh đã tìm ra một quán hủ tíu mì sườn ở đường Lý Tự Trọng, hủ tíu hoặc mì khô đều rất ngon, sườn được chặt từng miếng to, hầm thật mềm mà không nát, nước dùng rất trong và được nêm nếm khá vừa miệng Mr.Đàm. Thưởng thức thấy ngon, anh quyết định thường xuyên lui tới và tìm hiểu về nguồn gốc của quán và biết được rằng quán đã có từ năm 1968, rất nổi tiếng tại thành phố Vũng Tàu, chủ quán là người Hoa. Từ đó trở đi, mỗi lần có dịp ra Vũng Tàu là anh lại ghé đến quán hủ tíu mì sườn, anh đưa cả fans đến ăn và ai cũng công nhận Mr.Đàm chọn không sai. Tin vào khả năng sành ăn của mình, tài tổ chức và duyên buôn bán, Mr.Đàm quyết định kết hợp cùng chủ quán tại TP. Vũng Tàu đẩy mạnh thương hiệu và phát triển thành một hệ thống thức ăn TÙNG HƯNG tại các tỉnh thành."...
Do khá đông khách, nên khâu phục vụ không được chu đáo lắm.. Chocolate chỉ nhận xét về tô hủ tíu mì sườn. Nước súp ngọt và trong, hơi béo 1 xíu. Sườn to, mềm, không nát, ăn rất béo. Sợi hủ tíu và sợi mì chưa được ngon. Túm lại là khá ngon, nhưg không phải là quá ngon. Giá cả hơi mắc 1 xíu. Có 1 cô ngồi đối diện, cô ấy cho là không ngon. Cô ấy rất bất ngờ khi biết quán của Mr Đàm, cô ý bảo thấy đông nên ghé ngang...
Choco thấy cũng được, hơi béo... thế cũng là tốt rùi, quán mới mở mà.. Pà con ai là fan của Mr Đàm, ghé ăn và nhận xét thử nhé
 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Giày Tân Tiến 05/12/2008
Võ Thị Sáu (kế Sơn Collection - góc Hai Bà Trưng), Phường Tân Định, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Chocolate cất công cập nhật địa điểm này vô Thodia với sự thất vọng tràn trề vì từ bé đến giờ chưa thấy 1 shop bán hàng nào lại cư xử thô lỗ vô văn hóa với khách như vậy. Chocolate hy vọng các bạn nào chưa đến thì đừng bao giờ đến đây.

Mọi lần đi ngang đây, thấy có đóng giày nen C đưa bác đến vì chân bác khá to. Đến tiệm thì chị chủ chẳng ra đón khách mà ngồi chồm hổm ở xó sửa giày. Sau khi trình bày thì chị chủ bảo đợi chị chủ. Tưởng đợi làm gì, thì ra chị ấy sắp xếp lại những đôi giày trên kệ. Đợi mãi, C mới tằng hắng thì chị ấy mới đi lên gác lấy giày xuống cho bác thử. May mắn cũng được 1 đôi, vì hên lắm mới có đôi vừa nên bác quyết định lấy. C đề nghị chị chủ nong giày cho bác 1 xíu vì hơi chật, chị ấy lười nên bảo k bít làm. Vì C từng đi mua giày cho bác nên biết cách nong như thế nào nên C bảo với c ấy cách các tiệm khác nong. Cuối cùng c ấy cũng hậm hực ngồi nong.
Trong khi đợi c chủ nong giày, C rảo vòng tiệm xem những đôi giày đẹp. Vừa cầm đôi giày xuống thử vào chân thì c ấy la lên "Em k mua thì đừng có đụng vô mất công c dẹp lắm , có 1 mình chị à, thuê nguoi giúp việc đến 2 tr/tháng lận. Không mua thì đừng có quậy chị"... Pó tay. Mình rất bất ngờ vì chị chủ trôg khá xinh xắn mà lời nói thốt ra vô cùng vô duyên và mất lịch sự. Mình mới bảo: chị k cho thử sao e biết vừa mà mua. Chị ấy nói: ai mua chi bít liền, c nhìn biết em quậy thôi, đừng có đụng vô. Mình tức lắm, nhưng vì phải mua giày đó vì khó có thể kiếm được đôi giày to khác nên mình đành tiếp tục trả tiền. Trường hợp khác bảo đảm mình bỏ về rồi. 

Shop gì mà quá kinh dị
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chè Lâm Vinh Hoa 09/11/2008
31 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đây là quán chè của người Hoa. Quán này nhỏ thui, bán trước cửa nhà. Quán này có từ lâu lắm rùi, không đông khách mấy nhưng khá ngon. Mình nghĩ không đông khách vì do chè ở đây mắc quá. Nhưng thật sự ông chủ ở đây nấu rất kỹ. Quán này có bán chè hột gà, chè đậu đen, sâm bổ lượng, củ năng, hạnh nhân, củ sen... Mình thik nhất món củ năng và hạnh nhân ở đây. Nếu kêu 1 ly hạnh nhân củ năng thì sẽ có 3 củ năng và 3 miếng hạnh nhân, giá là 15.000 đ. Mắc hén, nhưng mà ngon, vì nước đường ngon và thơm. 1 ly như vậy mà có đến 4-5 loai nước đường khác nhau đó.

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Gà Vườn Mai 23/10/2008
958/10/13/18 Lạc Long Quân, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Hẻm 958 trên đường Lạc Long Quân(hẻm Chùa Long Hưng). Chay vào hẻm khoảng 100m (vừa qua chùa), rẽ bên tay phải là đến được quán Gà Vườn Mai
Gà Vườn Mai là do nhiều khách đến đây đặt rồi dần thành tên, trước đây là 1 vườn mai, sau đó chủ nhà mở quán gà và tên Gà Vườn Mai xuất hiện từ đó
Ở đây chuyên bán các món gà với giá cả cũng ok 160.000 đ/con. Quán chỉ bán nguyên con không bán lẻ. Với mỗi con gà sẽ được tặng 1 tô cháo đậu xanh nóng hổi. Quán có các món gà như: hấp tỏi, hấp rượu, hấp chao, hấp hành, hấp rau răm, rô ti. Ngoài ra quán còn bán tôm ,cua ghẹ.
Thực đơn của quán khá đơn giản, vì quán bán gà là chủ đạo.
Theo mình thì 5*
 
4 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cửa Hàng Thời Trang Phương Lan 22/10/2008
Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Đây là 1 trong những nơi mình thường ghé khi cần mua sắm. Phương Lan chuyên bán quần áo xuất khẩu (kiểu Sài Gòn Square và shop Hồng Hạnh gần đó). Mình ghé Phương Lan vì giá cả ở Phương Lan rẻ hơn so với Hồng Hạnh và cũng đỡ bị hớ giá như khi mua ở SGQ. 
Phương Lan có 2 shop, 1 shop chuyên bán quần áo trẻ em và 1 shop bán cho nguoi lớn. Shop bán áo sơ mi, pull, jean, đồ thể thao cho cả nam và nữ. Hàng xuất khẩu thì ít có đầm nên PL bán thêm 1 số vay đầm hàng trung quốc. 
Đến đây bạn tha hồ thử và lựa vì nhân viên phục vụ khá dễ chịu. Bạn thử mà không vừa ý thì không mua cũng không sao. Giá cả ở đây cũng bớt khoảng 20% so với giá người bán nêu cho bạn đó, bởi vậy nhớ trả giá nhen!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chè Long Duyên 22/10/2008
Hẻm Cari dê Musa - Sư Vạn Hạnh, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Có lần mình đã giới thiệu quán Càri dê Musa ở trên đường Sư Vạn Hạnh. Nếu bạn nào đã đến được quán này thì quán chè Long Duyên khá dễ tìm. Chè Long Duyên nằm trong hẻm vào quán Càri dê (phía bên trái). Trước cửa quán là dãy đậu xe của quán Càri dê. Nói vậy là bạn tìm được quán rồi!. 
Chè Long Duyên bắt đầu bán từ 3h chiều đến khi hết chè (thường 9 giờ tối). Quán này là quán của người Hoa, quán bán các món chè như trứng cút, khoai môn, chuối chưng, chè thưng, củ năng bột lọc, đậu hũ, bo bo ,đậu phụng, chè mè.... Quán nấu các món chè rất ngon. Mình thường đến đây ăn món đậu xanh củ năng bột lọc. Hấp dẫn và ngon lắm... Ngon đến nỗi mình tìm công thức để có thể nấu được món này luôn. Giá bán hơi đắt 1 chút xíu thui (<10k/chén).
Quán có nhận giao tận nơi đó
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Càri dê Musa 20/10/2008
Sư Vạn Hạnh, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Mình ít ăn dê nhưng Cari dê Musa là nơi khiến mình hơi bị ghiền. Càri dê Musa nằm trong hẻm đường Sư Vạn Hạnh q.5 (khúc Sư Vạn Hạnh-An Dương Vương). Bạn đi Hùng Vương quẹo trái SVH, hẻm nằm bên tay trái, đầu hẻm cái cái băng-rôn bằng vải bự bự ghi càri dê Musa. (nằm trong khu chung cư trên đường SVH, đối diện Bệnh viện của công an)

Cà ri ở đây ngon ơi là ngon.... càri lúc nào cũng nóng hổi.... bánh mì thì giòn rụm....
Càri hơi cay, nên bạn nào ăn cay không được thì lưu ý nhé
Ngoài ra ở đây còn có món lẩu chả cá thác lác khổ qua cũng ngon, đặc biệt cá thác lác 99%.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Kem Bố Già 20/10/2008
20 Hồ Huấn Nghiệp, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lâu lém rùi không đến quán Bố Già tại địa điểm này, không biết bây giờ quán còn không. Quán Bố Già đối diện Discotheque Mưa Rừng (trước là Hàm Cá Mập, còn giờ thì là gì? còn hay dẹp thì cũng không để ý lắm). Lâu thế nhưng mình vẫn nhớ vị kem ở đây. Kem ngon! tuy nhiên kem bày trí khá đơn giản (mình thích phức tạp 1 chút) :D. Quán cũng khá đơn giản là không gian vỉa hè. Tuy vậy quán rất đông vì khách ngồi ở đây thường với lý do là ngồi đợi bạn để cùng vào Discotheque  bên kia đường,or ngồi ngắm tầng lớp vào vũ trường này. NGồi ở  đây rất mát!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Hủ tíu Hẻm 152 Lý CHính Thắng 17/10/2008
Hẻm 152 Lý Chính Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

Tối hôm qua mình mới đến quán này với mục đích để hôm nay giới thiệu cặn kẽ cho các bạn. Mọi lần mình hay ăn nhưng mà không nhớ được cái hẻm này là số mấy. Hôm nay thì ok rùi. Này nha, bạn đi trên Lý Chính Thắng, vừa qua khỏi góc Trần Quốc Thảo khoảng 100 m (vừa qua tiệm Studio Nam Trung và Nguyễn Á) là bạn thấy hẻm 152 nằm bên tay trái. Vừa vào hẻm khoảng gần 100 m nữa là sẽ thấy chỗ giữ xe đông đông. Đó, chính hắn!
Ở đây bán mì, bánh canh và hủ tiếu. Quán có đặc trưng là rất nhiều loại thức ăn cho bạn lựa chọn như: gà, heo, xương, xí quách, bò viên, hoành thánh chiên, chả thịt cá, tôm, trứng cút... Nếu bạn tô thập cẩm thì 1 tô 22.000 đ sẽ có khá nhiều thịt gà, hoành thánh chiên giòn (ui, mình khoái món này), trứng cút và 1 con tôm to. Nước súp khá ngon nhưng đến đây mình chủ yếu ghiền đồ ăn trong tô hơn là ghiền nước súp. Thích nhất là hoành thánh và chả thịt cá ở đây.
Quán có đặc điểm là không trụng rau sống mặc dù bạn yêu cầu. Hơi lạ phải không! Bởi vì quán khá đông và nước súp cũng rất nóng nên chủ quán không phục vụ yêu cầu của bạn. 
Bạn đến rùi cho lời bình tiếp nhé!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Bún riêu Lượm 16/10/2008
Phan Bội Châu (phố ăn uống), Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Bún riêu Lượm mang phong cách đặc trưng của Bún riêu miền Nam. Tô bún ngọt ngào với miếng cua đặc trưng (cua với thịt hay sao á), 1 miếng huyết và 1 miếng đậu hũ. Nước súp bún riêu được nấu từ xí quách, tôm khô và nước dừa nên nước khá ngon và ngọt ngào. Quán bún riêu chỉ bắt đầu bán từ khoảng hơn 3 giờ chiều và bán cho đến 7 giờ tối. Giá thì hơi đắt 1 xíu vì vị trí đắc địa 15.000 đ/tô. Nếu buổi chiều bạn muốn ăn Bún riêu  này thì có 1 chi nhánh nhỏ của tiệm tại vỉa hè gần Kềm Nghĩa. Chi nhánh này là 1 gánh bún rong bán từ 11h sáng cho đến 3h chiều. Sau đó gánh này được chuyển giao sang bún Lượm.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp