Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
danthuong
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/9/2009

Tổng Lượt Xem:  7397

10 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Công Viên Thống Nhất 07/09/2009
354 Lê Duẩn, Quận Đống Đa
Hà Nội
 
Là một người dân lâu năm sống và làm việc ở thủ đô, tui hiểu lợi ích to lớn mà công viên mang lại cho thành phố. Tuy nhiên mỗi lần tập thể dục trong công viên, vấn đề ý thức ở nơi công cộng của một số người ( mà đa phần nằm trong độ tuổi trung niên ) thật đáng thất vọng. Nếu để ý sẽ thấy có nhiều người khạc nhổ bừa bãi, thấy người khác khạc nhổ thế là cũng phải khạc ra để nhổ ''cho bằng được''. Xin nói rằng tivi có khuyến cáo về phòng dịch cúm H1N1 trong đó có việc không khạc nhổ. Không rõ những người đó có hiểu cho?
Thêm nữa, một số khác ( mà chắc là cũng nằm ít nhiều trong ''đội'' phóng uế ) thường có kiểu không nổi tiếng nhưng rất thích ''gây ấn tượng'' đến người khác,  khi có ai đó đi cùng làm ''company''. Nhiều khi thật là buồn và cười. Chẳng hạn, nhiều người ỉ chân tay có chút bắp thịt, có tý da ngăm ngăm rồi ưa kiểu ăn nói băm bổ, văng tục... theo kiểu đừng có đụng vào ta ( Tất nhiên là ko thèm rồi ! )... thật là chẳng biết nói sao. Không hiểu hảo khí hay cơ bắp của họ được dùng vào vịêc gì? Liệu họ có sẵn sàng giúp đỡ những người tàn tật, hay người già khi qua đường,... chứ không phải nói đâu xa ngăn chặn trộm cướp hay giữ gìn trật tự trong công viên này.
Có chút trải nghiệm hơi buồn vậy, tuy nhiên vẫn 4.5 *.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu