Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
langthangcafe
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 11/1/2010

Tổng Lượt Xem:  44502

205 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Miền Đồng Thảo 15/01/2010
221A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nhắc đến quán này thì chợt nhớ đến chuyện "2 đứa trẻ"..."hai chị em dắt tay nhau chờ nhìn đoàn tàu chạy qua."

Ngồi ở quán, mình thích chọn góc có thể ngắm xe lửa.

Là anh chị em ruột với Du Miên, Thềm Xưa..., MĐN cũng có thiết kế "sân vườn", hồ nước... nhưng ở MĐT, không gian như thoáng hơn, rộng hơn.

Điểm ko thích ở quán là quán ... đắt khách quá nên nhiều lúc hơi ồn... :-( nhưng ngồi ngắm xe lửa và hoàng hôn ở tầng cao ngoài trời của quán cũng là một cái thú.

Cho điểm cao vì thêm 1 lý do là quán rất gần nhà. :-)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cõi Riêng 15/01/2010
334 A Nguyễn Trọng Tuyển, Phương 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Mình chấm điểm cao nhất cho quán này và sẽ chọn để họp mặt bàn công việc vào mỗi sáng cuối tuần. :-)

Quán có một thiết kế rất hay, yên tĩnh, sáng sủa, sắc xanh khá nhiều và khá mát mẻ. Cuối tuần đến quán và chọn 1 gốc, ngồi làm việc, đọc sách rất sướng.

Khi nào quay lại có cảm hứng sẽ comment dài hơn cho quán.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nhện 15/01/2010
618/B11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Biết Nhện cafe khá lâu và cũng nghe nhiều bạn giới thiệu. Sẵn vừa viết lời bình bên Lít Cafe có nhắc đến Nhện, và có hứng comment. :-)

Mình thích Nhện ở cái không gian thiết kế, có thể vào Nhện bằng 2 đường, đường chính đạo là vào nhà-leo lầu, còn đường trực diện là leo lầu-vào nhà. Cách bố trí bàn ghế thì lại hơi chật.

Nằm cạnh khu thiên đường cafe Phú Nhuận, Nhện định vị cho mình phân khúc giá cả trung bình :-) nước uống ở đây cũng ngon và giá cả chấp nhận được. Quán cũng tự đa dạng hóa hoạt động của mình bằng nhiều chương trình như ca nhạc, diễn kịch với đội kịch khá chuyên nghiệp và quảng cao rầm rộ ở thodia.

Mình suggest quán này cho các bạn trẻ, đi nhóm.

Mình thích quán, cho 4 sao, nhưng tên Nhện nghe hơi ghê.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lít Cafe 15/01/2010
3/30 Thích Quảng Đức, phường 3, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Nghe đứa bạn nhắn tin "Đi cafe xem kịch ko?", tưởng rủ vào Nhện Cafe. Nhưng hóa ra là cái quán lạ hoắc - Lít. Thế là tò mò cùng đi cùng các Innoviet-ers.

Ấn tượng đầu tiên về quán: nó nằm lọt thỏm trong khu dân cư nhỏ, yên tĩnh, ngay đầu đường là "đối thủ siêu nặng ký" - Guitar Gỗ, một quán cafe đã tạo nên tên tuổi của mình trong lòng những người thích nhạc hòa tấu guitar-violon.

Bảng hiệu quá khá lạ mắt, một mảnh gỗ cũ, trên đó là tên quán, dựng trước cửa.

Về diện tích thì có thể nói quán là siêu nhỏ, ngồi chừng 30 mạng là chật rồi, vậy mà còn diễn kịch thì ko biết đào đâu ra chỗ mà ngồi. Nhưng ko ngờ đội kịch vẫn diễn quá tốt trong cái không gian chừng 5m2 và thỉnh thoảng len lỏi xuống khán giá.

Hiếm khi mình ngồi gần 2 tiếng mà xem kịch, đằng này đi chung với các chị, ai cũng "khó tính" khi thưởng thức nghệ thuật mà các chị của mình vẫn ngồi đến cuối giao lưu đội kịch. Các bạn lấy được nước mắt của các chị này thì hơi bị khó đó.

Nhìn chung khách đến quán đa phần là dân "art", nhìn bụi bụi kiểu dân kiến trúc, nhìn hầm hố kiểu dân rock và vài người cũng có phong cách "văn phòng".

Điểm chê cho quán: mình sure là đội kịch chưa diễn với ko gian nhỏ vậy bao giờ, mà hình như các bạn cũng chưa tập trước nên còn lúng túng lắm. Nước uống cũng tạm tạm tuy cũng có vài món "đặc sản Đà Lạt" có tên khá lại như Laba gì đó, ngo chiên...

Sẽ quay lại một dịp khác nghe Billy the kids, band nhạc chơi khá hay mà mình đã nghe ở Art Work.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Floramisu 12/01/2010
8/11 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này hoàn toàn đúng gu.

Vừa nhẹ nhàng, yên tĩnh, nhạc hay và sách có chọn lọc.

Mình suggest quán này cho những cặp đôi, nhóm bạn ít người vào buổi tối, cho những người làm việc, đọc sách vào sáng và trưa.

Bánh ngọt của quán ngon và chế biến ngay sau khách gọi nên dù có hơi lâu nhưng cắn miếng bánh ngon, thơm, giòn và nóng thì cũng bù đc. Chưa kể sách ở đây cũng chọn lọc lắm, có những cuốn bằng tiếng Anh khá hot. :-)

Nếu trưa muốn ăn nhẹ và nghỉ trưa thì quán này thích hợp cho các địa làm văn phòng ở khu Thái Văn Lung, Lê Duẩn và Tôn Đức Thắng.

Cafe ngon!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe M-Lounge 12/01/2010
63 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Quán này thực sự rất ít người biết.

Ai đi ngang số 63 Mạc Đỉnh Chi đều thấy cái bảng to đùng - Gala Royale, trên lý thuyết là nhà hàng tiệc cưới, trung tâm tổ chức sự kiện. Nhưng ở lầu 5 thì là một không gian rất ... đã :-D

Ko biết gọi đây là gì, tên khai sinh nó là nhà hàng M-lounge. Nơi này mang tiếng nhà hàng như giá vào loại "mềm". Trưa có suất ăn 1 món chỉ 38k, 2 món thì 88k bao cafe và trà. Mình đãi cty ăn sinh nhật ở đây 1 lần. 15 người ăn no nê mà chỉ tốn 2 triệu. Coi là chấp nhận được.

Quán được cái view ra khu Lê Duẩn rất đẹp, mát.

Buổi tối ngắm cảnh càng tuyệt. Buổi tối có nhạc sống, chơi khá đỉnh. Giá nước cũng chỉ tầm 50k thôi. Đồ ăn thì từ 60-300k tùy số món và món gì.

Suggest nơi này để ai đó đi làm chiêu đãi đối tác.

Và sau cùng, cafe nơi này đáng để thử.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe Cung Tơ Chiều 12/01/2010
quả đồi Gần Dinh III
Lâm Đồng
 
Xuất phát từ giai thoại:

"Có một quán cafe heo hút trên đồi mà người chủ quán là một lão bà uống rượu để luyện thanh, hát liền tù tì từ sáng đến tối ko mệt."

Đó là quán nên thử dành cho những ai muốn tìm nét mới lạ ở Đà Lạt.

Gu nhạc của quán: nhạc Trịnh, nói chung là những bài nhạc xưa, phong cách cổ điển.

Đến quán vào 1 dịp lễ, thấy hay khi quán nằm heo hút trên đồi mà đêm nào cũng kín khách (tham quan).

Nhìn chung, quán đông, nhưng đc cái ấm cúng.

Trong cái lạnh Đà Lạt, ngồi bên nhau, dù có chen chúc, uống 1 ly, dù vang hay rượu đế, nghe nhạc, dù nhạc vàng hay nhạc đỏ...đều là cái thú trên đời.

P.S. Chủ quán nghe đồn là con gái của bạn thân sếp mình. :-D

Nhưng ko phải vì thế mà langthangcafe khen. Khen vì Cung tơ chiều là 1 điểm đến thú vị cho những người thích lang thang uống cafe.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 12/01/2010
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Mình đến quán vì tò mò.

Bước vào quán như bước vào một khu vườn rậm với hồ nước, bụi tre.

Nước uống thì cafe ngon.

Nhân viên lịch sự.

Vui là quán cũng có khu cho "cặp" và cho "nhóm". Nhớ có lần cùng nhỏ bạn vào, nhưng vào nhầm khu, ngồi mà ngượng gần chết.

Trầm là một quán có đầu tư và đáng để đến đó. Nhưng ban đêm thì tối, ko hợp cho làm việc đâu.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Nhỏ Và Xinh 12/01/2010
91 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
 
Đúng nghĩa là nhỏ nhưng xinh thì cũng tùy cảm nhận thôi.

Ưu điểm: quán nhỏ, nước rẻ, có wifi và vị trí thuận tiện
Khuyết điểm: buổi tối có muỗi :-(

Nhưng với nhóm sinh viên thì quán này ok cho các bạn họp nhóm đó, nhất là các bạn học gần đó như CĐKTĐN hay ĐH Marketing.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Lumineux 12/01/2010
12/2 Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
Vẫn iu mến quán này từ những ngày đầu đến quán.

Có cảm giác như ở nhà, tha hồ làm việc và đọc sách.

Quán có nhiều góc cạnh hay. Thức uống ok và mình kết nhất là món đá chanh, chưa chỗ nào pha đá chanh làm mình hài lòng như ở đây.

Dù về sau thấy nhiều quán na ná nhưng "Ánh sáng" vẫn là một trong các quán cafe ruột của mình
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp