Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
terexa
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 28/11/2009

Tổng Lượt Xem:  4179

20 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM 28/11/2009
12 Nguyễn Văn Bảo, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Mình học liên thông kế toán  tại trường DH CN TPHCM năm thứ 1.nói chung trường này kém xa so với trường trung cấp ngoài Hà Nội lúc trước mình học.
trường gì mà đóng học phí mắc thầy bà nội luôn, lại còn phát sinh những khoản hết sức vô lý. Chẳng hạn, bộn mình đã đóng học phí 2.500.000/ kỳ thế mà trường không đào tạo tiếng Anh và tin học trong khi đó lại phải có 2 cái chứng chỉ loại B của quốc gia thì mới được lấy bằng tốt nghiệp chứ , lại bắt  phải tốn tiền học riêng 2 môn này để thi lấy chứng chỉ.rồi tiền Bảo hiểm mang tiếng tự nguyện nhưng lại bắt đóng 163.000 /năm nữa.hic..hic trường gì mà học thì chán ơi là chán, rồi giáo viên giảng dạy cũng chán, nhất là cái ông tiến sỹ giảng dạy  bọn mình môn Chủ nghĩa Mác-lê ấy, giảng gì mà suốt buổi học nói chuyện yêu đương với cave, trai gái...Còn lên mua hồ sơ thi tiếng anh mới thật là nhức nhối,chen chân mãi đợi từ 7h sáng đến 9h mới mua được trong khi đó lại bị quát nạt ghê gớm.Đi đóng học phí cũng là một cực hình,xếp hàng như ngày xưa người ta xếp hàng mua gạo theo tem phiếu ấy (do mẹ kể lại), rồi cũng chen chúc đến ướt đẫm mồ hôi,rồi lại bị nói nặng lời nữa, mầy cái bà thu học phí làm như mẹ người ta không bằng, nhìn thấy ghét....Nói chung là mình chỉ cầu mong nhanh chóng thoát khỏi nơi cực hình khổ ải này, vì mình trót đậu vào đây nên mới cố học cho xong thôi. " I Hate Hui"
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Chân Gà Nướng Lê Văn Sỹ 28/11/2009
Đối Diện Nice Lê Văn Sỹ
Hồ Chí Minh
 

Mình là người khoái món chân gà và cánh gà nướng, ngày trước mỗi lần đi ngang qua quán chân gà nướng là mình lại nằng nặc đòi ông xã vào ăn bằng được.
Từ khi nghe tin là chân gà và cánh gà tẩm hoá chất bảo quản gì đó và nó đã bị ướp lạnh mấy tháng trời là mình sợ luôn, cạch đến già không bao giờ ăn chân hay cánh gì ngoài mấy cái quán đó nữa cho dù đôi lúc thèm muốn chết nhưng ...đành phải nhịn thôi.
hic..hic... Giá như nó làm đảm bảo vệ sinh 1 chút thì tốt biết mấy.Làm mình phải từ bỏ một món khoái khẩu,chán ơi là chán....

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu