Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Hoang Hoi
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 17/2/2008

Tổng Lượt Xem:  39099

144 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Juice Station 20/04/2011
136A Lý Chính Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Thông báo với cả nhà : JUICE STATION đã DẸP TIỆM trên đường Lý Chính Thắng và Nguyễn Thị Minh Khai rồi nhé.

Từ nay các Địa muốn tìm lại gu xưa chắc các Địa phải chạy qua 515 Nguyễn Tri Phương, phường 8, Quận 10, TP.HCM  nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Ninh Binh LeGend Hotel 15/10/2010
Khu Tien Dong,Ninh Khanh
Thanh Pho Ninh Binh
 
Ôi, Ninh Binh quê hương tôi, đi lâu lắm rồi mà chưa về chơi. Mất gốc rồi, Tết này về !

Tình cờ thấy thông tin mới về Ninh Binh Legend Hotel nên cũng nhào vô đánh chén một chút cho anh em đọc chơi.

Thật ra mình chưa đặt dịch vụ ở đây bao giờ cho khách nhưng mình vừa vào trang web của hotel thì thấy phòng ốc rất đẹp, nếu đẹp đúng như hình trên trang web và mức độ chuyên nghiệp cao thì xứng đáng với tiêu chuẩn của 1 khách sạn 4*.

Mình làm du lịch lâu rồi nhưng mà nếu khách lưu trú qua đêm ở Hoa Lư mình thường book cho khách ở Yến Nhi và Thuỳ Anh Hotel, vị trí gần Tam Cốc, nhưng  đương nhiên xét về độ Deluxe thì không bằng Ninh Binh Legend Hotel.

Không biết Ninh Binh Legend Hotet có tiện trên đường đi Tam Cốc Bích Động không nhỉ ?
Hình như công ty mình chưa có contract với Ninh Binh Legend Hotel thì phải.

Nhìn hotel cũng khá đẹp và sang trọng, hy vọng sẽ có dịp hợp tác với Ninh Binh Legend Hotel.

Thứ 2 mình sẽ lên công ty truyền bá về Ninh Binh Legend Hotel cho mọi người, thêm 1 lựa chọn cho dịch vụ Deluxe. Một dịch vụ tốt không nên bị bỏ qua.

Chúc Ninh Binh Legend luôn fully booked,lúc đó mình book chắc không có phòng luôn, kaka.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Thời Trang PT 2000 15/10/2010
153 A-B Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Hồ Chí Minh
 
Theo quan điểm hoàn toàn mang tính cá nhân và dựa trên thực tế thì mình thấy thời trang PT2000 rất ít có sự đổi mới vvề phong cách thời trang, vì nhà mình gần PT 2000 nên cũng hay qua đó nghía coi có cái áo nào mới không, nhưng mà hầu như chẳng lúc nào tìm được áo ưng ý cả, lúc nào cũng thấy mấy style củ thôi ! Có phải do mình quá khó tính không nhỉ ? kaka, hình như hơi khó 1 tí !!

Thời trang của Ninomax thật sự rất khó mặc do style khá riêng. Mình thì chỉ mặc được quần Soóc và áo thun còn áo dài tay hay những áo nhăn nhăn của Ninomax thì mặc không được, mà sao mình thấy chất liệu vải của Ninomax dễ bị giãn nhỉ, mặc và giặt vài lần là thấy hình như nó rộng ra 1 tí thì phải, hay là mình ốm đi nhỉ, nhớ là ăn uống điều độ lắm mà, làm sao mà sút ký được  !

Bình thường mình có thó quen đi trên đường hay nghía vào mấy của áo thời trang, đôi khi có mấy shop nhỏ không có thương hiệu nổi nhưng lại có cái áo hoặc quần mình rất thích và thực sự hợp với mình, giá cả thì rất phải chăng, chất lượng cũng ok.

Bởi vậy ra đường ngó nghiêng ngó ngả lâu lâu lại chộp được vài cái ưng ý, hê hê, các mem chịu khó để ý nhé, hêhê.

Chúc các mem lựa được trang phục như ý, mặc ra đường các em cứ phải gọi là ngất ngây con gà tây. Lúc nào mà các mem lựa được trang phục bắt mắt, thu hút như thế nhớ pam cho mình để mình mua vài bộ ăn theo nhé không thì còn ế dài dài, kaka.

                                                                                     Ký tên, đóng dấu.
                                                                                    Zoẹt zoẹt, cộp cộp.

                                                                                                 ĐỊA
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Country House 14/10/2010
18C Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Đêm không bUồn ngủ, trời lại mưa, làm gì bây giờ, hết thuốc chữa rồi lại viết lời bình thôi !

Hoàn toàn đồng ý với đa số các mem nhé, Country House đẹp, phong cách rất phương tây, đặc biệt buổi tối lí ưởng hơn do có đèn được bố trí khắp nơi kết hợp với không gian thật lãng mạn.

Cách thiết kế của Country House dường như là sự kết hợp một chút của Miền Đông Thảo, một chút Du Miên, và cái đặc trưng rất  riêng của Country House nữa, không gian được tận dụng một cách triệt để nhưng không hề có cảm giác chật trội, từ việc tận dụng không gian để décor cho đến không gian bài trí bàn ghế, Country House  nói chung ĐẸP, mình qua đó 3 lần rùi, từ Quận 1 vác xác lên đó đi về vẫn thấy vui ( báo cáo với các mem là do có mấy đứa bạn trên Gò Vấp nên hẹn ở đó cho tiện chứ không phải chết mê chết mệt Country House mà lặn lội lên đến 3 lần xa lắc xa lơ như thế, hihi ).

Nước uống thì cũng bình thường thôi nhỉ, uống ở đâu cũng thấy giống nhau y chang, hay là do uống nhiều quá bị mất vị giác rồi cũng không biết, nhưng hầu hết lần nào đi uống cafe mình cũng đánh giá về không gian tới 60%, còn 20% là chất lượng đồ uống, và 15% là thái độ phục vụ của nhân viên , còn lại 5% là các thứ linh tinh khác.

Do lợi thế rộng nên nhà chủ tha hồ bài trí, và sắp xếp bàn ghế, từ bàn đôi cho đến bàn nhóm nên Contruy House phù hợp với tất cả mọi đối tượng, từ couple cho tới nhóm bạn, sinh nhật, .....

Bạn nào mà mê chụp hình vào đây chắc ở nhà phải thuê người đi tìm về mất thôi, phong cảnh đẹp quá mà, chụp ảnh và tạo dáng cả ngày cũng chưa thấy chán, đặc biệt là các Nàng thích đứng gần hoa, bên các ngôi ngà nhỏ nhắn hay ghé đầu sát bên mấy chùm hoa cười chúm chím xem hoa đẹp hay ta đẹp,...... Tuy nhiên chụp hình phải hỏi kỹ nhân viên trước nhé, chụp nhiều quá tính tiền đó.

Ôi buồn ngủ quá, bon chen với các mem nên bình vài câu, các mem nào chưa đi có dịp đi cho biết.

Chúc các mem giờ này chưa ngủ thì đi ngủ đi nhé, khuya rùi. G9
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Cooku's Nest 13/10/2010
13 Tú Xương, phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Đi qua con đường Tú Xương biết bao nhiêu lần, lúc nào mình cũng nghía vào Cooku's Nest, tò mò vì cái tên quán lạ quá, nhìn bên ngoài nhỏ nhắn xinh xinh, lòng tự nhủ, nhất định phải vào quán 1 lần mới được.

Không hề thất vọng, tối hôm nay, thứ tư 13 Oct 2010, mình và cô bạn làm chung rảnh rỗi rủ đi uống cafe, mình gợi ý vào Cooku's Nest, phiếu bầu 1oo%, vậy là 2 đứa vào Cooku's Nest.

Mở cửa ra, phía trong là một không gian ấm cúng đến lạ lùng, gỗ, nến, gối, bàn nhỏ nhắn, gác xinh xinh, từ lúc này mình biết mình kết quán này rồi, không gian phía dưới không khoái lắm nên mình lên lầu, lên mới biết trên lầu hợp cho couple hơn, tuy nhiên không thể cản tụi mình kiếm 1 bàn trên đó, hêhê. Mình chọn ngồi ngay cái bàn từ dưới cầu thang đi lên phía tay trái.

Quan sát nhanh, phía trước có 1 cặp ( hình như 2 bạn này mới quen nhau nên thấy ít nói lắm, hihi, sao mình hay để ý chuyện người khác vậy nhỉ, biết  xấu nhưng sửa hoài không được kaka, chéo bên kia 1 chút có 1 cậu mặc áo thun trắng đang chờ 1 người bạn, lâu lâu thấy đá mắt qua bên này 1 cái, chắc muốn nghía cô bạn bàn mình thì phải, hihi.

Càng đông khách nến được thắp càng nhiều không gian càng lúc càng ấm cúng hơn, màu gỗ phối với màu nến tạo một không gian thật dễ chịu.

Cậu Waiter thông báo 8h45 có live music ( sẽ phụ thu thêm khoảng 20 ->25k/pax ), nếu mình tính tiền và rời trước 8h30 thì sẽ không mất phụ thu, thế nên tụi mình và rất nhiều cặp khác trên lầu đều tính tiền và về trước 8h45, vì ngồi trên lầu nghe live music cũng như không, thế nên bay là thượng sách và bởi vì ngồi từ 6h30 đến 8h30 cũng ok rồi hehe.

Nói chung, không gian trên lầu của Cooku's Nest tuyệt, mình không chê điểm gì hết, nước uống thì tạm được.

Giá mà không có live music thì mình sẽ ngồi lâu hơn, lần sau mình sẽ đi ban ngày vẫn đẹp như thường.

Vậy là thêm 1 điểm cafe ưng ý !
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trầm 24/05/2010
100 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 
         CAFÉ TRẦM - TRẦN HUY LIỆU - CAFÉ TỆ HẠI VÀO RỒI SẼ KHÔNG QUAY LẠI !

Sáng thứ sáu, ở nhà buồn không biết đi đâu, đang mơ màng bỗng nhận được điện thoại của đứa bạn ..

Alô, mày đang làm gì đó, café không !

Ở đâu ?

Café Trầm (Trần Huy Liệu nhé ).

Ok men !

Vậy là khăn gói quả mướp theo bạn lên đường. Buổi sáng 2 đứa tò te tâm sự hết buổi .

Oái, về tới nhà hết hồn, cái bóp của mình đâu roàj, sực nhớ để quên ở Café Trầm ! Lấy lẹ chìa khóa phóng xe như tên lửa quay lại Café Trầm. Vừa vào tới quán mình nhẹ nhàng, lịch sự hỏi một bạn nhân viên :

Bạn ơi, từ nãy mình uống café ở đây với đứa bạn và có để quên cái bóp, không biết bạn có thấy không ?

Nhân viên không trả lởi CÓ hay KHÔNG, nói mình ngồi xuống và..........

- Anh ơi, trường hợp để quên bóp tại quán em là rất nhiều, nhưng mà thường thì PHẢI CÓ CHÚT GÌ ĐÓ ĐỂ KHÍCH LỆ ANH EM ( ....THAT MEANS MONEY...KHẸC KHẸC KHẸC ).

Ah, cái đó thì mình biết mà, (mình lấy ra trong túi 100k ), gửi anh em uống nước ( Mặt anh em xưng lên 1 đống tỏ vẻ không hài lòng ), mình phải lấy ra 100k nữa tức là 200k, lúc đó mới thấy nhân viên mang bóp ra trả lại >>>>>>TỨC ÓI MÁU...........

Thiết nghĩ, việc khách qua quán uống nước ủng hộ đã là 1 điều may mắn cho quán, nếu khách để quên đồ, nhân viên quán thấy phải cất giữ vào trao lại cho khách khi khách đến XIN, đó mới là PHONG CÁCH CHUYÊN NGHIỆP của quán, khách đi 1 lần rồi muốn ghé cả tuần. Đằng này nhân viên xin xỏ một cách trắng trợn ( không đưa xiền thì quên đi nhé cưng ), thiết nghĩ không cần XIN XỎ thì mình cũng biết cách hậu tạ, nhưng thật sự không biết dùng ngôn từ nào để điễn tả thái độ và phong cách của nhân viên quán CAFÉ TRẦM.

Buổi sáng thứ sáu uống CAFÉ TRẦM xong muốn TRẦM MÌNH luôn, tức không chịu nổi.

CAFÉTRẦM trong mắt mình bây giờ chỉ còn 1 điểm, sẽ không bao giờ quay lại dù chỉ thêm 1 lần.

Do bức xúc quá nên chia sẻ với anh em thổ địa nhà mình, anh em nhớ nếu có vào đó uống, trước khi ra về nhớ kiểm tra coi có để rơi rớt cái gì ở quán không nhé.

ĐAU KHỔ CHO THẰNG EM QUÁ, BUỔI SÁNG UỐNG CAFÉ BỤI MÀ HẾT HƠN 300K, hơn 100k tiền nước uống và đồ ăn và 200k tiền XIN XỎ.

BÂY GIỜ NGHĨ LẠI VẪN CÒN ĐAU !


 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khách Sạn New World 27/08/2009
76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Có thể nói New World là một  trong những khách sạn  có tiêu chuẩn  sao đầu tiên tại sài gòn, cho đến bây giờ mình cũng không rõ nó là 4* hay 5* nữa, có người thì nói là 5* nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn về tiêu chuẩn để vươn tới 5* thì thực sự chưa đạt,  New World có địa thế đồ sộ hơn so với các khách sạn khác.

Nói đến 5*  xin liệt ra một vài hotel như sau: Caravelle, Sofitel Plaza, Sheraton, Duxton, Majestic, Equatorial ( mình không thích cái này tí nào ), xịn nhất và đặc biệt nhất vẫn là Park Hyatt khách sạn này có thể nói là 5*+.

Về các dịch vụ khác của New World mình chưa được thử nên chưa biết, nhưng mình đã ăn buffet hải sản tối ở khách sạn này rồi,  rất ngon, hải sản thật sự tươi sống, mình tha hồ chọn hải sản rồi đưa đầu bếp chế biến sau đó nhân viên tự khắc sẽ đưa ra bàn cho mình thưởng thức. Hải sản ở đây ngon hơn ở Sofitel Plaza trên đường Lê Duẩn nhiều, hải sản ở Sofitel Plaza có vẻ như bị ôi, ăn rất bở và cực kỳ chán, hay là hôm đó mình gặp xui ta ( hy vọng thế ).

Lúc mình tới New World cũng thấy có khu vực dành riêng cho đám cưới, thấy cũng được trang trí bong bóng hồng và trắng kết hình trái tim, nhìn cũng nổi ra phết. Nhưng đâu có biết dịch vụ bên trong lại dở thế nhỉ.  

Cũng không khó gì để nhận ra về việc cẩu thả của nhà bếp, lúc làm cho mình ăn thử người ta câu mình cho ăn ngon lành, vậy mà nỡ lòng nào đối xử tệ với bà con dự tiệc thế không biết, ác như con gà ác đang bôi thuốc lác vì trúng đại bác.

Mỗi lần nghe đến việc cưới treo ở khách sạn 4*, 5* sao mà hoành tráng thế, đi dự cũng thấy oai oai vậy mà đôi lúc dịch vụ không bằng nhà hàng chuyên về tổ chức đám cưới ở ngoài đâu.

Trên đường Mạc Đĩnh Chi có mấy nhà hàng chuyên tổ chức đám cưới đó như Bách Việt, Vàng Son, nhưng gnhe chừng cũng không rẻ.

Hêhêhê may mà mình chưa có ai thèm yêu nên chưa phải lo cái vụ này.

Chúc các địa đám cưới vui vẻ .

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bar La Fenetre Soleil 27/08/2009
135 Lầu 2 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Đôi khi chúng ta hay nhìn mặt để bắt hình dong, chỉ thấy hình ảnh của một quán café nào đó trên mạng được chụp dưới nhiều góc độ ánh sáng khác nhau làm tôn lên cái nét đẹp vượt quá mức thực tế.

Một buổi chiều không có gì làm, sau một hồi tìm kiếm quán café lạ tài sài gòn và những lời bình của anh em, tmình quyết định đến La fenêtre soleil ( la fenêtre du soleil ).

Lay hoay hỏi mãi mới gửi được cái xe máy, đã dến trước cổng dẫn lên quán rồi nhưng không cách nào lên được vì vướng cái xe máy, hỏi hoài mới tìm được chỗ gửi trên đường Lê Thánh Tôn ( đi ngược trở lại chỗ ngã tư, dắt xe đi ngược chiều đến bãi xe của một hiệu sách để gửi, may mà không có chú bồ câu nào chứ không thì em bị phạt chít ). Nghĩ: sao đi uống café mà mệt thế không biết.

Lối cầu thang cũ không có gì phải đáng phê bình, vì nhìn cũ như thế cũng có cái hay hay, nhưng chỉ có cái là tờ rơi ở đâu ra mà dưới đất nhiều thế, trên tường dán mấy tờ rơi tiếng Nhật thôi. Phong cách của quán , tên của quán là tiếng Pháp vậy mà toàn Nhật với Nhật, hơi lạ 1 tí.

Bài học đầu tiên: Đi café 1 mình mà vào đây thì có mà buồn thúi ruột, vì cách bài trí thường là đôi hoặc là nhóm, có thể chia ra làm hai khu ghế cao nhìn ra đường ( chỉ có 2 bàn ) và khu ghế nệm có 2 hướng, một là  chỉ nhìn thấy phần dưới của cái cửa cũ, chặn ngay tầm nhìn rất khó chịu, hai là nhìn vào qầy pha chế.

Không gian nhỏ, bàn ghế không nhiều nên ít có lựa chọn. Mình ngồi ngay phải chổ đối diện với cánh cửa, buốn ghê, No choice mà. Toàn phải ngước mắt nhìn lên trời thôi.

Ghế ngồi cũng khá êm, nhưng không biết phải dùng từ cũ hay từ cổ nhỉ, vì cổ thì phài là đồ có giá trị về mặt thời gian, và đương nhiên sẽ không có tình trạng vải bọc ghế bị rách đến mấy đường, cái ghế mình ngồi đó. Do vậy chắc phải dùng từ Cũ Kỹ thì chính xác hơn. 

Ngồi buồn muốn tìm cuốn sách đọc cũng không có, chỉ có vài cuốn báo xa lắc xa lơ, cách đây cả mấy tháng, thôi đọc lại cho đỡ buồn không thì buồn chết mất. Nhạc nền trong quán thì khá hợp với phong cách của quán, nhân viên phục vụ cũng bình thường không đến nỗi đạt 4* như 1 bác nhà ta đã ý kiến, nước uống bình thường thôi, giá cả thì cũng không quá cao, thấp nhất là 35k thì phải, em chộp cái café latte 45k uống hơi lạ nhưng không có gì special, chỉ muốn thử một lần vì tò mò tên của nó hêhêêhê.

Không gian đang im lặng, nhạc êm đềm thế mà mỗi lần có khách vào là, ù ù, xèo xèo, loẹt  xọet, lách cách, loảng choảng, bốp bốp, đó là tiếng động của bộ phân pha chế,  quay, xay, rửa, đập làm phá tan không khí tĩnh lặng, chán ghê.

Mà quả thực em cũng thấy 1 cái giường nho nhỏ đặt ngay đối diện lối ra vào, vào quán là thấy liền, chắc để cho bác nào mệt nghỉ xả hơi, nhưng em thì không dám, vì nó không hề kín đáo chút nào, người ta uống café xung quanh chẳnng lẽ nhảy lên ngủ, làm thế kỳ wúa.

Không biết mình có khó tính lắm không nhỉ, nhưng thực sự đây không phải style của mình.

Em chỉ đưa ra ý kiến đánh giá của mình sau khi đã sử dụng dịch vụ, chắc chắn sẽ khác với các bác khác rất nhiều.

Rất vui được chia sẻ !!!

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Quảng Vị 30/07/2009
157/6 Nguyễn Văn Thủ
Hồ Chí Minh
 

Không phải tự hào nhưng mình hiểu khá rõ về quán này. 

Không gian quán không rộng lắm nhưng vừa đủ, nếu địa không thích ở trệt thì địa có thể lên lầu 1 cũng có bàn kê gọn gàng ngay ngắn cho các địa, nhưng về phần mình thì mình thích ở trệt hơn nhìn không gian nó dịu hơn so với trên lầu.

Nhân viên của quán đa phần là các anh, tính tình  rất dễ chịu, còn bà chủ thì còn dễ thương hơn nữa, lúc trước quán này nằm ở hẻm 18A trên đường nguyễn thị Minh Khai gần nhà mình ( o trong hẻm có nhiều người Hàn Quốc thuê nhà đó các địa, nhưng quán đã chuyển qua khu nguyễn văn thủ cách dây cũng hơn 2 năm rùi ). Mỗi lần gặp mình ngoài đường là chị ấy cười tíu tít hỏi tham sức khỏe, công việc hêhê, ưu ái thế không biết.

Món Mì Quảng cắc không nói các địa cũng biết là món ngon nhất ở đây rùi, đúng phong cách mì xứ quảng nhé ( món ruột , tên của quán mà không ngon nữa thì thui ah ). Giá cả phải chăng, lâu lâu mình ghé đó ăn hoài nhưng quả thực CHƯA BAO GIỜ có suy nghĩ " ngán wá không ăn nữa đâu !! never ).

Ngoài món ruột là mì quảng, ở đây còn phục vụ cơm trưa văn phòng, lúc trước mình làm gần đó củng hay wa ăn, mấy bạn trong văn phong còn gọi cơm dĩa ở đó về văn phòng ăn nữa ( ok luôn, phuc vụ tận nơi, mấy anh mang đồ tới cười toe toét hêhê ).

Các địa có dịp qua khu đó mà chưa kiếm được quán cơm trưa nào như ý vô đó ăn là ok thui, còn muốn thưởng thức hương vị lạ của mì quảng thì cũng đừng ngại mà qua đó 1 lần rùi về bình lại cho các địa khác tham khảo nghen.

Ah còn cái này thì ngoài luồng nghe, mình khoái cái xe máy giống xe đạp đen thùi lui, nhìn rất cổ của 1 anh ở quán đó, đại nào đến đó nhìn sẽ thấy 1 cái xe màu đen sì dựng bên đường đó nhìn ngộ lắm, ai nhìn thấy lần đầ chắc không dám ngồi vì sợ dơ đồ hêhê nhưng mà không hề dơ tí nào hìhìhì.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 30/07/2009
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 

Nghe các thổ địa bàn tán dữ zội wá làm mình nóng cả ruột, nhất định sẽ đến Mos vào ngày gần nhất, không thể bỏ wa được, vì mình cũng đâu có chịu thua kém địa  nào đâu nào, cũng phải đi rồi về bình chứ hêehê, mà sao kỳ wá, các địa bình về giá kem hơi kỳ cưc một chút đấy nhé, 2 lời bình các nhau có 1 tháng mà từ 12.000vnd/scop kem đã tăng vọt lên 20.000/scope kem là sao nhỉ, chắc các địa nhớ nhầm giá rồi, vị mình chưa đến nên chưa biết, lúc nào đến mình sẽ đính chính lại giúp các địa, hêhê.

Sắp tới cũng có sự kiện tại Mos kìa. các địa rảnh wa đó enjoy nhé !
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp