Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Le geant de papier
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 27/8/2008

Tổng Lượt Xem:  27219

122 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Cafe Ylife 13/09/2008
345/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
hôm wa vừa tới Ylife.
không gian nhỏ, ít chỗ ngồi, sách cũng nhìu nhưng k có những cuốn hợp sở thích tui.
quán ok ở chỗ ý nghĩa thành lập và nhân viên.
thứ nhất : đây là vì mục đích từ thiện, mỗi bàn đều có 1 tờ giấy giới thiệu tên Ylife, "you care life, you change life", khá hay! 
thứ hai : nhân viên rất gần gũi, bình dân, không mặc đồng phục chi hết, vừa bưng sách vừa bưng nước, lại còn xắn cả quần lên nữa chứ. hìhì....
có điều phía bên ngoài quán nhỏ wá, lúc ra về k bik ngồi đâu mang giày lun.
bên trong do ít không gian nên khi có thêm khách vô là y như rằng ồn k chịu nổi. 
túm lại, đi thử cho bik chứ Ylife k thuộc style của tui. 
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 07/09/2008
235 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
cho đến khi tôi kịp nhận ra, LHP chính là nơi mà tôi thực sự thuộc về, 1 nơi thực sự dành cho tôi....cho đến khi ấy, thì tôi đã phải rời xa nơi đó mãi mãi.

ngày 5-9 khai giảng, ngày khai giảng đầu tiên với tên gọi là cựu học sinh....thế mà, tôi k dự đc......

tôi thực sự rất đau lòng....tôi nhớ LHP lắm!

lúc trưa xem lại đĩa VN Lời yêu thương, tôi đã khóc rất nhìu, tôi yêu ngôi trường này wá, tôi yêu nó như là 1 phần thân thể của mình......từ lần đầu tiên đặt chân vào trường, tôi đã xem nó là 1 bộ phận của tôi, và ngược lại, tôi cũng để mình trở thành 1 bộ phận của nó....

tôi đã không phải hối hận j cả, vì trong 3 năm học ở LHP, dù chỉ là hs bình thường, k có thành tích học tập j nổi bật, nhưng tôi đã sống rất thực với mình. tôi đã trải nghiệm nhìu thứ, tôi đã trưởng thành trong bầu không khí đặc biệt của LHP.

tôi yêu LHP! mãi mãi!

hẹn lại dịp khác, tôi sẽ trở về cùng nỗi nhớ của mình, yêu lắm trường thân iu ơi!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Serenata ( Khúc Ban Chiều) 05/09/2008
6D Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tôi đến serenata 1 lần, chỉ 1 lần, nhưng là 1 lần đặc biệt.
Không gian quán khá thân mật, lại có nhạc live, rest room clean, nến đẹp, màu sắc ấm cúng, đồ uống cũng khá ngon.

À, tạm bỏ qua những j thuộc về thực tại, tôi đi vào những ký ức của mình.
Tôi đang nge Le geant de papier khi viết những dòng này....
Tôi đang nhớ buổi tối đó, 1 cách sâu sắc.
Hôm đó * để tôi chờ hơn 30p,*vốn hay đến trễ như thế.

Cũng lâu rồi tôi và * không gặp nhau, "lâu" theo cái nghĩa không phải là thời gian...
chúng tôi ngồi trên lầu, bàn thứ 3, cạnh cửa sổ. 8h, chúng tôi nói chuyện với nhau đến 11h, lúc đó quán đã vắng người, đến nỗi anh nv phải nhắc khéo bằng cách tự động mang bill đến tính tiền.

"Hôm nay wá xá tuyệt!" theo lời * nói.
uh, đối với tôi, nó cũng kỳ diệu không kém.

"Đối với tôi, * đến từ 1 thế giới khác, đó chính là điều hấp dẫn tôi ở *"
Cái thế giới nhỏ bé mà chúng tôi đã tạo ra ở những nơi mà chúng tôi đã đến, nó thật đáng nhớ....

Thế mà, giờ đây, * đã bước ra khỏi đó, đã đến 1 cánh cửa khác, đến 1 nơi mà tôi k thể vào đc...

Có lẽ tôi sẽ lại đến serenata lần nữa......nhưng chỉ còn mình tôi....1 mình tôi với những ký ức tươi đẹp đó..

"Ký ức làm ấm lòng ta từ bên trong, đồng thời cũng xé nát tim ta. nhưng bất kể ta có phải đau khổ đến đâu, ta cũng không muốn rời bỏ những ký ức đó"

Tôi đang đau lòng lắm ư? uh, tôi đã khóc cả 1 đêm dài, chỉ bởi vì * đã có 1 thế giới khác, đã có 1 người đồng cảm khác, không còn là tôi nữa...
Tôi biết mình không có quyền đau lòng, vì tôi và * không là gì của nhau cả, chúng tôi chỉ-là-bạn-bè.

Nhưng với những buổi tối cafe như thế, tôi đã không thể giữ cho tâm mình bình lặng "vì yêu là giết đi tâm bình an ngày nào" ....
Serenata - khúc ban chiều? 1 nơi mà tôi sẽ nhớ mãi trong cái mớ ký ức hỗn độn của riêng tôi....
Tạm biệt *.....
Adieu!
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Nam Giao 29/08/2008
136/15 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

đồ ăn khá ngon, nhất là món cơm sen.
bữa thi đh, có đi cùng nhà nhỏ bạn tới ăn trưa. 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì King Baguetteria ( Bánh Mì Vua) 27/08/2008
457a Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
lại 1 tiệm bánh mì hay lui tới.
ngon!
quán nhìn đẹp. 
đc cái lúc nào cũng vắng.
thích nhất là cái chú (có vẻ) là chủ quán, lúc nào cũng cười và nói "xin chào" lúc khách bước vào.
tiệm ăn này làm mình liên tưởng tới 1 dạng quán 'gia dình trị'. cảm giác gần gũi và tự nhiên.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Mì Tươi Bready 27/08/2008
99 Võ Văn Tần, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
món ưa thích nhất là bánh mì, nên thấy tên quán là "ghìên" rồi.
bánh mì thì khỏi chê.
đồ ăn chung cũng ngon, nhưng mà ăn hơi ngán 1 tí.
phục vụ thì nhằm lúc, có khi nhiệt tình, có khi bắt chờ cả buổi mới đem đồ ăn ra.
nhưng dù sao, tiệm ăn này đc!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Shop Tương Phản 27/08/2008
206 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
contrast là cái tiệm nhỏ xíu trên đường NKKN.
bik tới shop từ con bạn thân. hôm đoh hỏi nó bik chỗ nào bán gift đẹp k, nó chỉ vô contrast. hì, vừa tới là thix liền. đồ vừa đẹp, vừa rẻ!
chị nhân viên khá hiền và dễ tính.
đồ thì nhìu  mà lại lạ mắt và rất đẹp.
túm lại, rất kết contrast.
ngay cái tên cũng rất đặc biệt.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Ami 27/08/2008
133 Hai Bà Trưng,Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 

Ami nghĩa là bạn bè.
uh, lần đầu tiên tôi đến Ami là với 1 người bạn,bạn Lususnaturae.
quán rất tuyệt! 

Hôm đoh là Lễ hội Phật đản,chúng tôi đi dự lễ tới 7h30 thì chẳng bik làm j, thế là Lusus dẫn tôi đến Ami. chúng tôi đã nói với nhau rất nhìu chuyện, tới tận 10h30 mới về. lần đoh rất vui!

sau này, tôi đến Ami ngày càng thường xuyên hơn, đến mức thành "khách hàng thân thuộc".
mỗi lần tới tôi đều ngồi ở bàn thứ 3, góc uốn cong của quán, chỗ mà tôi và Lusus "luôn" ngồi.

Tôi cũng dần quen mặt nv ở đây, có cả 1 cô lao công tên Vân rất thích tôi và Lusus, lần nào tới cô cũng hỏi thăm đủ thứ,cô còn tâm sự cả chuyện nhà cô cho tôi nghe. cái cảm giác đc 1 người xa lạ tâm sự, rất ấm áp, thực sự ấm áp.

Do quen mặt 2 chúng tôi nên cứ mỗi lần thấy tôi đi 1 mình là cô lại hỏi ngay " hôm nay con đi có 1 mình à? TH đâu rồi? có nhắn tin kêu nó tới không? "
hì hì,cô đễ thương thật! 

Mấy nv ở quán cũng rất tinh ý. lần đoh,Lusus bị đau răng, không uống nước đá đc,nên cứ phải gọi trà không đá, đc 2-3 lần j đoh. tới hôm sau, khi chúng tôi đến, không cần nhắc, anh nv liền mang ra 1 ly trà không đá cho Lusus, 1 ly có đá cho tôi. hì, đáng yêu thật!

Tôi còn có cả thú cưng ở quán nữa. đoh là 1 con chó con không có tên.
hôm ấy là chủ nhật, tôi tới 1 mình, ngồi vào cái bàn thứ 3 và suy nghĩ.
rồi cô Vân tới,ôm trên tay 1 con chó con trắng muốt, mặt rất dễ thương. 
cô bảo, mới xin nó vế, chưa đặt tên. 

Tôi vốn rất thích chó,nên liền ôm nó ,nựng nịu cả buổi. 
lúc ra về, tôi đã năn nỉ cô chủ quán đặt nó tên là Ti,cái tên nge đáng yêu mà, hì...
sau đoh, lần nào tới Ami, câu đầu tiên của tôi cũng là "hôm nay, Ti đâu rồi cô?" 
Ti càng ngày càng đáng yêu, bạn hãy thử ôm nó 1 lần, sẽ biết ngay.

"Người ta yêu hay ghét 1 nơi nào đoh là vì người ta yêu hay ghét 1 người nào đoh" 
đúng quá còn gì! 
tôi rất yêu Ami, đây là nơi đầu tiên cho tôi cảm giác "tôi thực sự thuộc về nó" (chứ không phải nó thuộc về tôi) 

Cứ mỗi lần đi đâu đoh về, tôi lại cố tình chạy vòng ra đường NTMK, quẹo ở góc NKKN, rồi ra tới PNT, sau đoh vòng ra NVC tới Hai Bà Trưng, cáí lộ trình "đốt xăng" ấy chỉ có 1 mục đích duy nhất, là chạy ngang Ami. hì,nge thì có vẻ ngốc nhưng mà tôi luôn làm như vậy,chỉ vì tôi muốn giữ cái hình ảnh quen thuộc ấy trong tâm trí, để nhắc tôi nhớ rằng "tôi thuộc về nơi đoh" .

Cám ơn Ami đã cho tôi nhưng điều ngọt ngào và kỳ diệu đến vậy!
cám ơn Lusus!

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Petite Note (Nốt Hoa Mỹ) 27/08/2008
351/4 Lê Văn Sỹ, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

nhìn từ ngoài thấy NHM cũng khá thu hút, tên quán nge cũng ngộ. vào trong rồi mới thấy,chẳng có j hấp dẫn.

quán vắng teo, cây cối có lẽ "đã từng đẹp" nhưng lúc mình đế thì nó xơ xác không tả nổi.

nhân viên thì không đc nhiệt tình cho lắm.

lại còn có màn tính phí phục vụ.

hôm đoh, đi với 1 nhỏ bạn, mình đau răng nên chỉ kêu đồ uống cho bạn, thế là ông NV bảo " phí phúc vụ là 15k nha em"

lỡ tới nên ngồi thử cho bik chứ từ nay chẳng ghé nữa đâu!

1 đi không trở lại!

 

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Flamy 27/08/2008
107/17 Trương Định, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 

mỗi khi nhắc đến Flamy tôi lại có 1 nỗi ám ảnh.
đây là nơi tôi thường đi với "những người bạn trên mức bạn 1 chút".
thế nhưng, lần nào đến Flamy cùng bạn ấy thì y như rằng đoh là lần đi chơi cuối cùng của chúng tôi. hix
đến là khổ!
Flamy cũng là nơi tôi đã kiss lần đầu tiên, ở chiếc ghế đôi trên lầu, ngay cửa sổ. 
hì, cũng khó quên thật! 
 

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 Tiếp