Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
AnhPham
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

396/22/15 dương bá trạc q8
Gia nhập: 1/11/2007

Tổng Lượt Xem:  45515

405 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 9
4 sao -
 11
3 sao -
 2
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Quán ăn Hoả Diệm Sơn 19/12/2007
102 Cao Thắng, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Hỏa Diệm Sơn có không ít chi nhánh trong thành phố nhưng chỉ có một nơi mình chọn và hay ghé đây ăn với người ấy thôi vì những lý do sau:
 
  • Beefsteak đa dạng nhiều tên gọi hay
  • Thịt bò ngon, chế biến hợp khẩu vị
  • Cách bày trí quán ăn thật thông thoáng, có nhiều không gian cho thực khách chọn lựa, Màu vàng chủ đạo của quán và màu xanh của cây lá hài hòa
  • Thích hợp cả cho gia đình, bạn bè và người yêu
  • Giá cả không đắt lắm bò từ 28.000 đồng, salad từ 8.000 đồng
  • Nhân viên phục vụ vui vẻ (dù có hơi lâu một tí)
Khi nào mọi người cảm thấy muốn thay đổi thực đơn Việt Nam hằng ngày thì hãy nghĩ đến Hỏa Diệm Sơn
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Lâu Đài Hapbi 06/12/2007
285/C145 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Một nơi cực kỳ mới lạ. Là điểm rất đáng để các bậc phụ huynh quan tâm vì là nhà hàng dành cho sinh nhật và lễ tiệc trẻ em đầu tiên tại Việt Nam đạt phong cách chuyên nghiệp trong việc tổ chức lễ tiệc dành riêng cho các bé. Có rất nhiều dịch vụ cho Bé lựa chọn : Lễ Hội, Sinh nhật, ăn sáng, nói chuyện chuyên đề...

Một nơi như thế có lẽ sẽ rất thành công vì hiện tại dịch vụ dành cho Bé hầu như rất ít trong thành Phố. Ai có nhu cầu xin đến thử sẵn dịp giới thiệu cho mọi người cụ thể luôn nhé.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Hủ Tíu Nam Vang Liến Húa 21/11/2007
321 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Liến Húa có nhiều chi nhánh lắm.. Mình nhớ không lầm là có một cái ở Võ Văn Tần nữa.
Nhưng mình ăn ở An Dương Vương trong một dịp tình cờ ghé thôi, chưa nghe tiếng tăm gì hết. Đây là quán ăn của người Hoa nên chất lượng lắm. Ở đây ngoài hủ tiếu Nam Vang bạn có thể ăn thêm há cảo và xíu mại. Hủ tiếu ăn được nhưng không đặc biệt lắm, chỉ có xíu mại thì ngon và làm đúng cách người Hoa.
Ăn cũng khá lâu rồi nên mình không nhớ rõ giá cả lắm (hình như cũng hơi mắc)
Quán sạch sẽ
Nếu có dịp ăn lại mình sẽ giới thiệu kỹ hơn với thổ địa
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Hủ Tiếu Nhân Quán 21/11/2007
A67 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Phải công nhận rằng quán này nổi tiếng Nam Vang quá đúng. Ngon nhất những quán mình từng ăn.
Hôm bữa đi chơi cũng hơi khuya khuya rồi định không ăn nhưng mọi người ai cũng đói thế nên cuối cùng chọn "Nhân Quán".

Không đói nhưng ăn vẫn hết tô chứ lị. Kêu tô hủ tiếu khô ấn tượng là "tô hủ tiếu mình đen thui" nhưng là màu đen của nước tương, sợi hủ tiếu mềm, nhưng không nhão mà rất dẻo
Thịt bằm nhiều, tôm to và tươi. Tô hủ tiếu cho hẳn 4 sao, nhìn qua dĩa rau cho thêm nửa sao nữa. Không thể cho 5 sao vì giá hơi mắc hình như là 23.000 đồng 1 tô. (Có nhiều nơi bán hủ tiếu Nam Vang mừ)

Mời mọi người xơi thử. Yên tâm đủ tiêu chuẩn của các thổ địa là ......gửi xe không mất tiền đâu
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Lộc Ân 19/11/2007
41b-43 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tớ biết đến quán này không phải là để đi ăn mà được một người bạn rủ đi..."dê" Không biết có ai thắc mắc?

Bước vô nhà hàng Lộc Ấn ấn tượng ngay a tổ trưởng phục vụ: rất nhiệt tình bằng cái cười rất đúng điệu mến khách. Bạn sẽ được chọn xem ngồi phía ngoài ngắm đường phố hay vào phía trong. Mình được tư vấn ngồi ngoài cho mát mẻ.

Tiếp đó bản hiệu của nhà hàng làm mình phải hỏi han lung tung vì nó không nhấtt quán. Phía ngoài thì để là Lộc Ấn, nhưng phía trong lại là Ấn Lộc, giải thích việc này chính là ngoài thì tiếng Việt, trong là tiếng anh cho đúng ngữ pháp í mà

Nhà hàng này thực đơn phong phú, đa dạng nhưng đặc biệt chuyên trị về dê nên đến đây mà không thưởng thức dê thì"chết nửa cuộc đời" Thịt dê được chế biến thành nhiều món khác nhau, rất nhiều món nổi tiếng về dê của nhà hàng được người phục vụ giới thiệu.
Món đầu tiên thông qua sự đồng tình ủng hộ mà khi giới thiệu hơi bị choáng: "dê xối xả". Ngoại trừ các món quen thuộc có trên thị trường như lẩu dê, thịt dê nướng, nhà hàng còn có các món đặc biệt mà các quán khác không có như cà ri dê-cơm nị, dê hấp riềng, gỏi dê, khô dê, dê cuộn phômai nướng, dê trùm mền, dê xối xã, óc tuỷ chưng thố, dê hầm rượu vang. ..

Bắt đầu cảm thấy ấn tượng khi nghe hàng loạt món dê. Thử món dê xối xả, dê xào lăng mình cho 4 sao.Khi thử qua nhiều món tiếp theo và có thêm 1 điểm đặc biệt nữa các bạn có thể xuống tận nơi chế biến tham quan để kiểm tra nguyên liệu trước khi nấu món và an tâm về tình trạng vệ sinh của bếp thêm nửa sao nữa

Cuối cùng mình quyết định thêm sao cuối cùng cho giá cả mặc dù đây là nhà hàng sang trọng, cung cách phục vụ lịch sự nhưng giá cả thuộc loại trung bình, chỉ nhích hơn các quán bình dân một tí.

À quên còn món cải mầm sốt cá ngừ ăn cũng ngon lắm,  nhưng nhớ đừng quên gọi những món dê. Nhớ đến mấy món như dê xối xả vẫn còn thèm, Chậc...

Phục vụ tốt, chỗ ngồi thoải mái.
Ở Sài Gòn thì quán này đã nổi tiếng lâu rồi chính bởi sự độc đáo ở những món dê

Bà con ai có nhu cầu "dê" cứ thử. "Nhớ đúng chỗ" nhe
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
GOSSIP BAR 17/11/2007
Trần Hưng Đạo, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Rất tiếc là không có hình thôi

Gossip là một trong những vũ trường khá nổi tiếng với dân sành ăn chơi tại Sài Gòn (thông qua chứng thực và đồng tình của rất nhiều dân chơi tại đây) . Thâm niên cũng có tuổi đấy nhưng lúc nào cũng rất đông

Từ năm thứ 2 đại học Gossip cũng là nơi đầu tiên giúp mình biết được vũ trường là như thế nào. Bao nhiêu cảm xúc không tả hết, mọi thứ đều mới mẻ và xa lạ đến nỗi vừa sợ vừa lo nhưng rất muốn học đòi. Một con nhà quê chính hiệu sẽ không bao giờ tiếp xúc với chốn ăn chơi sặc mùi tiền của dân sành điệu vậy đâu nhưng khi xem đó là một trò giải trí thì khác, rất thư giãn và thoải mái với giới trẻ vì quậy mà vui, hưng phấn nhưng xả được stress(được lớn tiếng thoải mái, được ăn,uống, ca, hát, nhảy múa...) 

Theo như mình nhận xét thì Gossip đông vì quản lý ở đây giao thiệp rộng, toàn bộ khuôn viên ở đây như một cái hộp thu nhỏ, rất chật hẹp có lúc bảo vệ dọn đường mà đi còn không được. Chính vì khuôn viên nhỏ nên khách rất vừa ý vì hình thức vũ trường phải thật nhộn nhịp mọi thứ sắp đặt san sát nhau không rời rạc để mọi người làm quen, nói chuyện, dễ cụng ly  và cùng nhau nhảy, 
Khách ở Gossip đa số là người Việt phần đông là Việt kiều những người về Việt Nam làm ăn khác với Apo Club toàn là Tây. DJ của Gossip tương đối ok, âm thanh thì đại khái vũ trường nà cũng sôi động. Trái cây ở đây được trưng bày khá hấp dẫn nếu thân thiết với quản lý có thể được mời không phải trả tiền.

Nếu thích nhảy bạn nên ra sàn vì ngoài này mọi người rất vui nhất là khi bạn đã chếnh choáng men say " thì càng muốn nhảy theo sự sôi động của nhạc Sàn nhảy của Gossip khá đẹp.
Không phải tuyệt nhiên dân chơi mới vào đây mà cuối tuần bạn muốn thay đổi cách hưởng thụ thì vũ trường có thể là điểm đến cho bất kỳ ai
Thực chất không phải ai cũng thích không khí chốn náo nhiệt ồn ào này vì đi vũ trường về giống như một buổi party và hôm sau bạn sẽ cảm thấy rất mệt. Bia rượu nhảy nhót sẽ làm bạn sợ nhất thời nhưng với những ai quen lâu lâu không đi cảm thấy nhớ( hihi mình đã từng như vậy)
Lâu rồi không đến Gossip nhưng ấn tượng vui vẻ và cảnh chen chúc nhau làm mình nhớ mãi chỉ tiếc là gần đây Gossip bị đồn là không lành mạnh lắm vì có rất nhiều "cave" đóng đô ở đây. 
Đến Gossip nhiều lần rồi nhưng sau này lại thích những chỗ khác hơn. Bạn nào muốn tư vấn thì tìm buônxinh nhi?????????

Mà thôi, thổ địa này quảng cáo hoài..

Điều mình muốn chia sẻ là đ72ng có định kiến với những chỗ ăn chơi đó vì nó sinh ra cũng vì đáp ứng nhu cầu giải trí cho giới trẻ thôi
 
5 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cừa Hàng Đồ Lót Bon & Bon 15/11/2007
123 Nguyễn Trãi, Quận 5
Hồ Chí Minh
 

Sao là vậy, đồ lót ai cũng mặc, ai cũng dùng nhưng lời bình: mấy ai viết. 
Bình thường thôi


So với Vera, Triump thì BON&BON là nhãn hiệu đồ lót mình thích nhất.

BON&BON không chỉ đẹp về kiểu dáng, đa dạng về mẫu mã mà chất lượng thì thật tuyệt vời. Chất liệu sản phẩm cũng rất vừa ý. Các công dụng của áo đều đáp ứng được "nhu cầu" bạn mong muốn
Khi đến mua bạn có thể được tư vấn và chọn lựa thoải mái

Có người thử đồ cho bạn, nhưng đừng ngại nhé

Giá thì hơi đắt nhưng sở hữu được một chiếc áo BON&BON cũng thích lắm. Thường một cái áo thời trang 1 chút ldao động từ 250.000-350.000 đồng

Phụ tùng đẹp góp phần "chỉnh chu" hấp dẫn cả trang phục ngoài đấy

Hệ thống cửa hàng BON&BON khá nhiều nhưng tiệm này cũng đáng ghé

 
9 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Crystal Jade 15/11/2007
2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Thêm một địa chỉ sang trọng nữa cho thổ địa am tường đây

Ăn ở đây được đúng hai lần. Lần thứ nhất mình thấy quá tuyệt vời nhưng hỏi ý nhiều người thì mọi người nói không giống với ý mình nên cũng hơi bức xúc lắm và may mắn được mời đi ăn lần thứ hai, không chạy đi đâu được về chất lượng món ăn nơi đây.

Nói về những nhà hàng sang trọng không cần bàn quá nhiều về chất lượng và đội ngũ phục vụ rất Pro.

Buổi trưa nơi đây thường dành cho doanh nhân vừa ăn trưa vừa bàn việc, có rất nhiều người nước ngoài cũng dùng bữa ở đây

Nhà hàng này nổi tiếng với những món ăn Tàu
Nếu vô đây dùng bữa bạn hãy thử gọi những món mình giới thiệu nhe :
Món Vịt Bắc Kinh: Thịt vịt mềm, da vịt giòn, bỏ vô miệng cảm giác rất ngon. Đặc biệt ít dầu mỡ
Món "vi cá bí": Đặc biệt của món ăn này là rất đắt tiền. Lần đầu tiên mình được ăn một món đắt như vậy. Các bạn gái ăn món này thì có tác dụng dưỡng sắc ghê ghớm: vi cá bổ dưỡng được hầm trong trái bí nên độ nóng và màu sắc trái bí vẫn còn giữ nguyên, Vi cá nằm gọn bên trong. Công dụng của bí đao thì ai cũng biết rồi. Chưa ăn đã nghe mát, Mở nắp trái bí ra cứ thế mà dùng thìa múc vi cá măm măm. Ăn món này chắc là bù đắp năng lượng cho...cả tuần.

Món thứ ba là món Việt Nam đây nhưng cũng rất ngon và lạ miệng: "Cơm chiên tôm xanh": cả cái tên nghe cũng lạ, "cơm chiên tôm" ai cũng biết nhưng "xanh" chắc bị hiểu lầm. Xanh ở đây là màu của rau củ, mình hỏi đầu bếp về món này rất kỹ, họ dùng các loại rau củ màu xanh ép lấy nước sau đó lọc kỹ và dùng làm nguyên liệu cho món "cơm chiên tôm xanh". Món này được bày ra lạ mắt vì màu xanh của rau trộn lẫn với màu đỏ của tôm và màu trắng của cơm. Khi thưởng thức mình cảm nhận được mùi vị nhưng chất lượng thực sự cũng như các loại cơm chiên khác chỉ có điều ăn món này sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

Ăn bấy nhiêu no lắm rồi... tráng miệng thôi
Bánh bao chiên chấm sữa đặc!!! Phải công nhận ăn món này đăc biệt ở chỗ là chờ cực lâu luôn. Khi được thưởng thức thì thấy ngon nhưng không ấn tượng lắm vì đã no rồi. Giải thích vì sao món này làm lâu vậy thì phục vụ cho biết món này phải được chiên thật kỹ mới có được màu sắc đẹp và độ giòn vừa phải(đúng như vậy rồi)
Kết thúc những món độc đáo, mình vẫn ấn tượng nhất "vi cá bí"
Có thể nhà hàng còn có rất nhiều món ngon mọi người có thể thử và giới thiệu lại.

Câu cuối cùng muốn chia sẻ nữa nghe hơi bị vô duyên xíu
"Công nhận giàu có sướng thiệt" Hìhi Ai cũng nói zậy!!!!!!!!!!!!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà Hàng Texas Bar Bq 09/11/2007
206 Pasteur, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Quán này cực kỳ phong cách. Điểm đặc biệt nhất là nhân viên rất chu đáo và ấn tượng với đồng phục cao bồi đỏ đe. Quán phục vụ nhiều món ăn Tây rất ngon độc đáo, lạ miệng. Nhưng giá thì khỏi bàn cãi.
Quán chắc dành cho quý sờ tộc rồi. Hic, lâu lâu đi một lần nhé
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Quán Cà Ri Bắc Hải 02/11/2007
Đường Bửu Long - Cư Xá Bắc Hải, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Mình cho là hơi bị tuyệt. Cà ri ở đây chất lượng nhất là cari bò. Thịt bò to, mềm, nước sốt nóng và thơm. Chep, chẹp!! ực. Nhắc đến là muốn ăn rồi. Giá cả ở đây cũng khá hợp lý. Buổi chiều tan học hay tan sở bạn có thể rủ bạn bè cùng thưởng thức.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu