Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
hangne
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 18/9/2009

Tổng Lượt Xem:  36197

222 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 0
4 sao -
 11
3 sao -
 10
2 sao -
 0
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Hủ TIiếu Mì Sườn Tùng Hưng 15/10/2009
147A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Là người miền Trung nên không thích ăn hủ tiếu cho lắm, nhưng không hiểu sao mình lại rất có duyên với hủ tiếu, nhất là món hủ tiếu mì... Hôm ấy, đi chơi với bạn, nó giới thiệu có quán ăn của Đàm Vĩnh Hưng mới mở ngon lắm, háo hức chạy đến ăn, thấy đề là Hủ tiếu mì, thôi thì cũng vào ăn thử!!!
2 đứa kêu 2 món: hủ tiếu mì sườn và mì tôm (vì bạn mình không ăn được thịt, ngộ ko?^^). Trong lúc chờ phục vụ bưng đồ ăn ra, 2 đứa liên tục nhìn ngó xung quanh, trên tường treo đầy hình anh Đàm, có cả mấy hình hôm khai trương quán, thấy anh còn bưng tô hủ tiếu đem ra cho khách ---> dễ thương lắm!
Đúng là giá ở đây hơi đắt (ở ngay quận 1, lại của ca sĩ mở mà!), nhưng được cái ăn cũng chất lượng, 1 cục sườn to ơi là to, mềm ơi là mềm. Còn mì tôm thì nhìn cũng bắt mắt lắm đấy... Không gian quán cũng rộng rãi, màu chủ đạo là màu vàng. Nói chung theo mình quán được 7+.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Lẩu Dê Trương Định 15/10/2009
105 Trương Định, phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Vừa rồi, nhóm mình tổ chức sinh nhật cho 1 đứa bạn ở đây - Lẩu dê Trương Định. Mặc dù nổi tiếng từ lâu nhưng bây giờ mới có dịp đến ăn thử!
Cảm giác đầu tiên là lẩu khá ngon, nhất là nước lèo, có vị thuốc bắc --> rất đặc biệt! Món xào lăn ăn chung với bánh đa nhìn bắt mắt lắm!
Thịt dê thì ko được mềm, nhưng nói chung là tạm được! ^^
Quán có 2 tầng, đông khách nên có vẻ hơi chật. Phục vụ nhiệt tình. Nhưng sao khói nhiều quá! Lúc ăn đứa nào đứa nấy xuýt xoa vì nóng và vì khói!
Còn 1 điểm ko hài lòng nữa là ở đây muốn ăn được phải chờ hơi lâu. Học xong ai cũng đói meo, kéo đến đây sau cả mấy chục phút kẹt xe, thế mà cũng phải chờ lâu ơi là lâu phục vụ mới bưng đồ ăn ra... Nói chung quán này thích hợp đi ăn chung với đám bạn, như thế sẽ rẻ hơn! :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Thủ Đô 10/10/2009
950 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Đến ăn Kem Nam đô cũng lâu rồi, do được bạn giới thiệu là Kem gốc thủ đô, lại ít ngọt, chủ quán nói giọng Bắc khá thân thiện nên tiện thể buổi chiều nóng bức ghé qua ăn thử!
Công nhận ngon thật, dẻo dẻo, mà lại rất thơm! Thêm nữa, giá cả phải chăng, rất hợp túi tiền sinh viên!
Nhưng kể từ hôm đó, chẳng ghé lại Kem Thủ đô lần nào nữa (có lẽ vì bận rộn quá, rồi quên bẵng luôn!), hôm nay lướt web trôi dạt đến đây mới nhớ... Quyết tâm ngày mai sẽ rủ đám bạn đến ăn 1 lần nữa!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Hòa Bình 10/10/2009
240 Đường 3 Tháng 2
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu tiên đến với Hòa Bình là vì học viên của Trung tâm Anh ngữ Elite phải gửi xe ké ở đấy... Cảm giác sao mà rạp Hòa Bình nổi tiếng lại có vẻ hơi cũ . Nhưng bù lại khuôn viên của nó công nhận rộng thật, lại có cây xanh, thấy mát mẻ ghê!
Rồi cũng vào HB xem phim 1 lần, được đi trên mấy bậc tam cấp có đèn nhấp nháy thật là thích . Bộ phim lúc ấy là Vua Kung fu, phim này hot nên chờ đợi mua vé lâu ơi là lâu, đến lúc mua được thì phải lên lầu xem, may là ngồi ngay dãy đầu...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Sách Quỳnh Mai 10/10/2009
474 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quận 1, Hồ Chí Minh
 
Thích Quỳnh Mai nhất, vì nó giống 1 nhà sách nhất, chỉ duy nhất bán sách, ko bán những thứ linh tinh khác như những nhà sách hiện nay vẫn bán! Thêm nữa, sách ở đây đa phần được giảm giá 20%, đủ loại luôn, đến đây thì tha hồ mà được ngắm nhìn sách mới cóong, đẹp, trắng tinh.
Quỳnh Mai có 2 lầu, trệt gồm sách luyện tiếng nước ngoài, tủ sách doanh nhân, từ điển, sách kinh tế. Lầu 2 có tiểu thuyết, sách cho thiếu nhi, sách văn học, lịch sử, tin học, luật,...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Trung Nguyên 10/10/2009
138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải Châu
Đà Nẵng
 
Lần đầu tiên đến Trung Nguyên, cảm giác là ko ưa nổi, vì tối quá (do đi vào buổi tối), lại muỗi nhiều!
Lần thứ 2 đến, ít ghét hơn 1 chút, do có nhạc hay, nhìn quanh thì không gian cũng rộng!
Lần thứ 3 đến, vào 1 buổi sáng trời khá lạnh, gọi trà gừng, một mình ngắm cảnh xung quanh, có 1 cái thác nước nhỏ nhỏ, chảy róc rách cũng vui tai, cảnh vật nhìn thoáng đãng, nói chung là thấy hay hay!
Lần 4, lần 5,... vậy là thích Trung Nguyên từ lúc nào ko hay. Mỗi lần về Đà Nẵng nghỉ hè hay nghỉ tết - ít nhất phải đến Trung Nguyên uống cafe 1 lần...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Gold Fish ( Cá Vàng ) 10/10/2009
73 Mạc Thị Bưởi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đúng là không gian quán hơi nhỏ, nhưng nhỏ cũng có cái hay riêng của nó... Đó là cảm giác ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu, nhạc không lời nhè nhẹ... Lại thêm cảm giác sang trọng, phục vụ nhiệt tình. Tất cả tạo nên 1 nét riêng khó quên của Gold Fish!
Thật ra  thì quán vẫn có chỗ để xe, trong trường hợp không đông khách lắm.
Về món ăn, bún suôn có vẻ hơi mặn so với khẩu vị của người miền Nam, mặc dù so ra thì vẫn rất là ngon! Chè cũng vậy, ngon nhưng khá đắt! Nhiều người bảo món chè thập cẩm ngon, nhưng theo mình thì món chè có tên chuối j đó ngon hơn, có đậu phộng, nước dừa, lại ăn nóng nóng, ngon ơi là ngon!!!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Cá Q5 06/10/2009
đừơng Dương Tử Giang, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Có thể nói đây là quán lẩu mà phòng mình ưa thích, mỗi lần trời mưa, hứng lên, cả phòng kéo nhau đội mưa đến đây ăn lẩu cá điêu hồng! Thật là tuyệt khi được ăn lẩu khi trời mưa lạnh, với 1 đám bạn thân ơi là thân! Người ta bảo rằng Dương Tử GIang là con đường dành cho lẩu sinh viên, vì giá cả mấy quán ở đây khá mềm, mà lẩu người ta làm cũng sạch sẽ, ăn khá là ngon! Ngoài lẩu cá điêu hồng, có lẽ món tụi mình khoái khẩu chính là rau muống xào, he he, 1 cái dĩa nhỏ đầy rau xanh, mằn mặn, ngọt ngọt... chậc chậc...
Tuy nhiên, 2 điều mình không hài lòng với quán, 1 là cung cách mấy chú giữ xe, cứ níu hết người này đến người nọ, mời chào đến khó chịu! 2 là ăn xong, khi tính tiền phải đợi đến dài cả cổ. Chắc là mỗi lần ăn sắp xong, kêu tính tiền trc đi, rồi đợi người ta đến cũng vừa kịp, he he...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Xèo Ngọc Sơn 04/10/2009
103 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5
Hồ Chí Minh
 
Đúng là tình cờ khi mỗi lần đến ăn bánh xèo ở Ngọc Sơn là cứ trúng ngày SG mưa... Người ướt sũng chạy vội vào quán, gọi ngay 2 phần bánh xèo... tuy phải đợi hơi lâu, nhưng bù lại ăn thấy rất ngon, rất ấm, lại còn nhiều nữa chứ. Tuyệt lắm! Mỗi phần bánh rộng gấp đôi cái dĩa, ở trong có tôm, thịt, trứng, giá,... ngon ơi là ngon. Nhưng thích nhất có lẽ là phần rau, nhiều nhất so với các quán mà mình đã đi, lại còn xanh tươi nữa chứ! Giá cả cũng phải chăng, khoảng 25k 1 phần, ăn đã đời luôn!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cơ Sở Sản Xuất Bánh Ngọt Hỷ Lâm Môn 04/10/2009
Quang Trung, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Cứ mỗi lần nhóm tụi mình tổ chức sinh nhật cho thành viên trong nhóm thì cứ bánh kem Hỷ Lâm môn mà thẳng tiến...
Nhiều người hỏi vì sao?
Có lẽ vì Hỷ Lâm Môn rẻ, vì có nhiều kiểu bánh đẹp mà lạ mắt, vì người ta còn chăm chút đến tận hộp bánh (mỗi dịp lại ra mỗi vỏ bánh khác nhau, nhìn rất pro!), và cũng có khi là đã quen như thế từ lâu lắm rồi!!!
Thêm nữa, ở Hỷ Lâm Môn, còn có nhiều loại bánh mì nhỏ nhỏ ăn cũng rất ngon, rất bắt mắt!
Vậy cho nên đến bây giờ cho dù đã đi thử nhiều tiệm bánh khác nhau, Hỷ Lâm Môn vẫn là lựa chọn số 1!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 Tiếp