Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
dauga
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

cầu Đinh Bộ Lĩnh
Gia nhập: 16/8/2007

Tổng Lượt Xem:  47995

192 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Cafe Sân Vườn Mymy 18/10/2007
15-16-17_Lô 2_Đường D2 Nối Dài, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Quán nằm trong một làng café thuộc đường D2 nên Mymy cũng không nổi bật lắm so với các quán khác. Khuôn viên quán cũng không rộng lắm, chỉ có điều giá ở đây có thấp hơn so với mấy quán bên cạnh nên đám sv đến uống café tán gẫu, nói chuyện phiếm là thích hợp hơn cả. Café đen: 7k, café sữa đá: 9k và các loại khác chắc chắn thấp hơn giá mặt bằng chung của làng café D2. Quán mới có hệ thống wifi miễn phí cho khách (cũng không đặc biệt gì) nhưng lại có mấy cây trúc khá ấn tượng, mọc ngay bên hồ phun nước. Café của quán thì không tệ chút nào, khá đặc, trà nóng thì cũng ngon. Hôm đó, không biết có hên hay không mà đi cùng thằng bạn vừa táu gẫu lại vừa được coi Clark Ken phần 4 hay ơi là hay! Nhâm nhi mãi hết cả ly nước trà để coi xong phim rồi mới chịu ra về, vì là quán sân vườn nên không khí cũng trong lành, rất mát mẻ, lại nằm xa đường nên có phần nào ít bụi bặm hơn những nơi khác.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Thế Giới Áo Gió 15/10/2007
408 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Trời Sài gòn lạ ghê, ngày thì nắng như đổ lửa nhưng đêm về thì lại lạnh kinh khủng, đi ngoài đường mà không mặc thêm áo khoác khoảng từ 21h trở đi là rất có nguy cơ bị cảm lạnh. Chính vì lý do đó, quyết định mua cho thằng bạn một cái áo khoác, hình như ở Sài Gòn ít có chỗ nào chỉ bán riêng áo gió, áo khoác thì phải? May sao trên đường XV_NT mới mở shop Thế giới Áo Gió_Áo Khoác khá hoành tráng, nhiều chủng loại, kiểu dáng và màu sắc cũng không tệ, giá thì chỉ khoảng 120k-150k_không mắc lắm. Có nhiều kiểu áo nữ cũng hay hay....

 
3 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Chè Quảng Đông 15/10/2007
33-35 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Nhỏ em rủ đi ăn chè, nó cứ khen mãi quán này mới mở ngon lắm. Đặc biệt là món cooktail dừa hết ý luôn. Đang định ghé vào quán quen nhưng nghe nó PR miết thế là cũng đi theo. Quán không nhỏ cũng không lớn, nằm ngay mặt đường Nguyễn Cửu Vân gần Xô Viết Nghệ Tĩnh nên cũng dễ tìm. Ly cooktail dừa nhìn khá hấp dẫn. mít thì không biết vô tình hay hữu ý họ làm hơi sống_nhỏ em bảo: nó vậy đó chị, ngon lắm. Ăn cũng không dở mà giá lại khá mềm, vì là quán bán đồ ăn nhẹ nên các món ở đây chỉ từ 3000đ_4000đ, duy nhất có chè thái lan là 7000đ thui. thực đơn thì rất phong phú, ghé thử he!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Phở Hài Tâm 04/10/2007
Hẻm 18_Khu Phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh
 
Chủ nhật xuống Thủ Đức chơi, được bạn dẫn đi ăn sáng. “ăn phở nha?”_bạn hỏi. “Sang dữ ta, mời tui đi ăn phở nữa hả?” Có 5000đ hà! Không tin thì đi cho biết, mà không phải bình thường đâu nha, ngon không kém gì phở “xịn” trên xifo đó.
Quán cũng sạch sẽ chứ không giống những quán ăn rẻ tiền bên lề đường, có hơn chục bộ bàn ghế được xếp ra. Vì là bán cho sinh viên của ĐH Nông lâm và ĐHQG TPHCM là chủ yếu nên chắc là không dám bán mắc, hoặc là do quán bán từ sáng đến chiều nên… đủ vốn rồi bán rẻ. Hai đứa kêu một bún bò huế, một phở. Quán khá đông, sáng sớm toàn sinh viên vào ăn nên phải chờ, nghĩ bụng: “sinh viên sang ghê ta, ăn phở không à.” Chắc tô phở cút xíu thui tại có 5000đ mà. Không lâu sau phục vụ bưng ra Trời! “sao tô to quá vậy?”_há miệng hỏi thằng bạn. Hay là dở nên người ta cho mình nhiều? Thắc mắc nhiều quá, ăn đi cho nóng. Uh, phải thử mới được…Ngon không không kém phở trong quán sang, lại còn một dĩa rau thơm bự tổ trảng nữa chứ. chỉ cần nhìn cái tô phở to ơi là to là cũng muốn no rồi. Bún bò cũng không tệ đâu, thằng bạn bảo ngày nào phải đi học anh văn lúc 6h chiều là nó cũng ra quán này “đánh” một bụng rồi mới đi học. Đứng dậy trả 10.000đ/ 2 tô mà vui vẻ vô cùng!
Quán không có tên nhưng cũng không khó kiếm. Nằm ngay mặt đường hẻm 18, gần ngã ba đại cương và ĐH Nông Lâm.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Computer Việt Dũng 04/10/2007
31 Bắc Hải, Phường 15, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Muốn mua cái máy vi tính cũ nhưng lại không muốn xài đồ quá dở. Thế là lôi thằng bạn khá rành về computer đi lùng khắp đoạn đường Bắc hải trên tít Q.10 để kiếm con vi tính vừa rẻ lại vừa xịn. Ghé vào tiệm này, thấy cái máy tính còn mới, bảo hành 1 năm nữa mà chạy lại êm ru lun, tất cả chỉ có 3 triệu! Bất ngờ ghê. Mua thêm bộ loa hơn 200k nữa là ok! Phím mới, chuột mới, ổ đĩa DVD, Ram 512M tốc đọ xử lý 2.66. Quá tốt! Anh chủ tiệm máy tính mách: Nếu chỉ mua để đánh văn bản đơn giản, dân văn phòng và sinh viên thì chỉ cần 1.8 triệu/ máy là xài được. Còn muốn xài máy làm chương trình, xài phần mềm phức tạp thì 2.5triệu/máy là ok. Mua về tụi bạn kêu sao hên mua máy xịn mà rẻ vậy! Nhưng nói nhỏ là phải dân biết máy tính mua mới rẻ chứ không biết gì là bị “chém” đẹp lun đó.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu