Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Panmei13
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/3/2008

Tổng Lượt Xem:  46241

634 điểm
Lời cảm ơn
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 13
3 sao -
 14
2 sao -
 6
1 sao -
 5
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Ý Santa Lucia 29/03/2008
14 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Là nhà hàng Ý. Mình nghe nói nhà hàng này phục vụ theo giờ chứ không phải lúc nào cũng mở cửa. Ví dụ: chỉ phục vụ ăn trưa từ 11h đến 2h, nếu bạn đến đó lúc 10h, chẳng ai mở cửa cho bạn vào đâu. Hên là mình đi buổi tối nên vô ăn được.
Nhà hàng thiết kế sang trọng theo kiểu Tây, nhân viên phục vụ rất lịch sự.
Vừa thưởng thức các món ăn, bạn vừa có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm con đường Nguyễn Huệ ban đêm đèn xe tấp nập. 
Nhạc của Ý, Pháp và cả Tây Ban Nha với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn tạo nên không gian thư giãn thoải mái cho thực khách.
Trong khi chờ được phục vụ món ăn đã gọi, bạn sẽ được mời ăn vài loại bánh mì của Ý cùng với bơ. Có loại cứng và nhỏ như cây que, nhưng ăn cũng giòn và thơm.
Các món ăn Ý giàu đạm và nhanh no, với mì, nui, các loại sốt cà chua… đúng kiểu truyền thống Ý. Thực đơn phong phú và giá các món ăn đều từ 70.000 trở lên.
Mình cũng chỉ mới thưởng thức món nui và mì Ý sốt bò, và thấy rất ngon, hợp khẩu vị!
Chỗ gửi xe ngay trước quán cũng nhỏ, có lẽ tại phần lớn thực khách là ng nước ngoài đi bộ lang thang tham quan ghé vô, hoặc đi taxi; chứ ít ai chạy xe máy lon ton như mình. :p
Một nơi kỷ niệm...

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Nhà hàng Alibaba 29/03/2008
Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 

Nhà hàng mang tên nhân vật trong truyện của Batư, nhưng là nhà hàng Ấn Độ.
Quán nho nhỏ, bề ngoài đơn giản với tên quán và tường sơn màu mè.
Bên trong khá ấm cúng và thiết kế giản dị. Có nhiều vật trang trí của Ấn Độ khá dễ thương treo trên tường.
Ngoài ra có một màn hình TV chiếu phim Ấn Độ mà mình ngồi ăn xong từ đầu tới cuối bữa, ra về luôn mà vẫn chỉ thấy các diễn viên hát ca tưng bừng, cứ thoại vài câu là lại múa hát, rút cuộc chả hỉu nội dung nguyên đoạn đó nói gì. Nhưng diễn viên thì rất đẹp, cả nam cũng như nữ. Đúng là coi phim Ấn y như coi video clip ca nhạc.
Người quản lý Ấn Độ nhiệt tình sẽ đón tiếp bạn chu đáo. Sẵn lòng giới thiệu cho bạn từng món ăn cùng các gia vị, hương liệu thành phần bằng tiếng... Anh. Hic!
Hơn 100 món với hương vị chủ yếu từ hương tự nhiên lấy từ lá cây do đầu bếp Ấn Độ chế biến.
Ngon nhất là cari dê đúng kiểu Ấn.
Và mình chỉ ăn món gà với món cà ri, ngon với gia vị đặc trưng của Ấn; nhưng mà hơi cay (với mình) ăn kèm một loại bánh mì riêng; nhìn hơi giống cái bánh tráng nướng nhưng ăn thì dai và mềm.
Tiếc là quán nhỏ, chỗ giữ xe cũng nhỏ, ko bít nhìu khách tới thì sao?

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe C.D.M.A 28/03/2008
170.C2 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
 
Vốn là Trung tâm mua bán ĐTDĐ, bên cạnh làm thêm quán cafe. Thiết kế đơn giản, cả trong lẫn ngoài, theo kiểu hiện đại.
Thức uống tương tự các quán thông thường, giá cả tạm được. Nước chanh pha ngọt như nước đường. 
Nhạc đủ thể loại. 
Cũng có gối để ôm nhưng ko êm ái lắm. Hic! 
Là một trong những quán có wifi sớm tại GV.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe 3T 27/03/2008
24/4 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Quán này là quán ruột của mình. Tới riết chai mặt luôn. Ko phải vì nó đẹp hay có nét gì đặc sắc. Mà là ở đây có các món đút lò rất ngon, mà giá cả lại rẻ hơn nhìu quán cùng loại. Tuy nhiên, bây giờ cũng đã tăng giá theo thị trường. Hic!
Quán có khu phòng lạnh nhỏ dành cho các cặp. Có khu ngoài trời và khu phòng lớn. Trang trí bình thường. Toilet xấu, chật.
Thực đơn phong phú với nhiều món ăn Tây, có cả kem tươi như của X-Cream. Mình ghiền món nui xào bò Hàn Quốc và nui xào bò đút lò. Phục vụ hơi chậm. Giá cả từ 8K- gần 60K.
Có wifi, đủ loại luôn. Nhưng cũng chập chờn khi mạnh khi yếu.
Phù hợp ăn uống gia đình hay đi nhóm bạn. Là nơi chọn tổ chức sinh nhật của nhiều bạn trẻ.
Nhạc cực kỳ dở và lung tung về thể loại, hỗn loạn về nội dung. Có khi mình ngồi cả buổi tối mà cho nghe có một đĩa duy nhứt. Ra về là thuộc luôn. Hic!

 

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Cafe AQ 26/03/2008
39 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Cafe AQ này mình đến với lý do buồn cười là nhầm quán.
Hẹn một người bạn đến quán Kiwi ngay bên cạnh, nhưng ng bạn lại quên, chỉ nhớ "qui qui gì đó". Vậy là ng bạn mình tới trước và chui vô AQ ngồi đợi mình. Trong khi mình đi qua Kiwi chờ.
Quán này có kiểu trang trí xưa cũ, với tông màu đen.
Thức uống ko đặc biệt, nghe đồn thức ăn ko ngon.
Nhờ tới đây mà mình nghe và tìm lại được một bài nhạc Pháp nghe lúc nhỏ, là bài C'est moi của C.Jerome.
Có lẽ quán hợp với ng lớn tuổi hay du khách nước ngoài hơn. Hay những ai yêu thích phong cách cổ điển và muốn hoài niệm...
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu