Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Panmei13
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 26/3/2008

Tổng Lượt Xem:  46242

634 điểm
Lời cảm ơn
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 5
4 sao -
 13
3 sao -
 14
2 sao -
 6
1 sao -
 5
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Quán Ăn Hai Châu 13/04/2008
103/9b Đường Cây Trâm - Khu Làng Hoa
Hồ Chí Minh
 
Quán này hồi xưa nằm bên tay trái đường Cây Trâm, nếu rẽ từ Lê Văn Thọ qua, giờ xa hơn, nằm bên phải, nhưng đẹp hơn chút, bàn ghế đỡ bầy hầy hơn.
Mà Hai Châu, hình như có 5,6 quán nằm lung tung, do các con của ông chủ Hai Châu đứng ra quản lý. 
Chuyên về các món bò. Mà mình thì thích nhứt là lẩu bò. He he... Ngoài ra, các món khác đều hơi bị ngon, phong phú. Giá cả vừa phải. Món gỏi bò măng vườn ăn rất thú vị. Mấy món bò nướng chấm chao cũng ok, có điều trời nóng nực vầy mà ngồi ôm cái bếp than chắc thành cá khô. Hic!!! Thôi, đợi tới mùa mưa đi ăn lẩu cho phù hợp. Kẻo ko, trời nóng, lẩu nóng, giành ăn chắc uýnh nhau mất.
Hic, tự nhiên vít tới đây tụt hứng. Chả bít nói gì thêm. Tệ quá!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Ăn Bata Pota 09/04/2008
49A Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
 
Sorry bà con, quán này mình nghe lâu, mà cũng chưa đi ăn. Thôi thì bữa nay giới thiệu cho bà con bít thêm chốn ăn chơi nữa nha. Ai ăn rồi thì về kể tiếp hen!
Câu slogan của quán là: "Khoai ăn khoái, khoái ăn khoai". Do hai cô chủ 8X thành lập nên. Bata&Pota (viết tắt của từ Batato và Potato). 
Trang trí quán là tông màu xanh chuối chủ đạo, mát mắt; ngoài ra điểm thêm vài nét màu vàng. Nhìn giản dị, ko cầu kỳ, phù hợp với sản phẩm có vẻ bình dân này.
Giá các món khoai dao động từ 6.000 - 8.000đ, với các cách chế biến: luộc, nướng, hấp, chiên; các món mặn giá cao nhất cũng chỉ 20.000đ. Kem, thức uống từ 6.000 - 12.000đ.

(Chú ý: Hình cũ rồi, nên việc khuyến mãi ko có đâu à nhe! Coi chừng hỉu lầm á)

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Buffet Dìn Ký 09/04/2008
142/18 Cộng Hòa, Phường 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Thứ 7 rồi công ty tổ chức đi ăn buffet ở Dìn Ký (mà bữa nay mới có hứng post bài, dạo này làm biếng ghê). Hơn 12h mới tới nơi, lại bị mấy cơn mưa vớ vẩn làm ướt ko ra ướt, khô ko ra khô, mới bực!
Không gian Dìn Ký làm mình hơi bất ngờ. Vì bên ngoài nhìn vô, cứ nghĩ sẽ như các nhà hàng thông thường, nào ngờ vô trong nó giống quán ăn sân vườn, có cây có nước, lai lai cũng ko hiểu ra kiểu gì. Nhưng nói chung là thoáng mát, nhứt là trong thời tiết nóng nực bực bội buổi trưa tháng 4 này. Vui nhứt là có mấy anh phục vụ trượt patin hay hay, nhưng làm mình cũng hồi hộp, sợ mình đang ngơ ngác vác đĩa thức ăn quay tới quay lui va phải mấy anh thì nguy! Hic…
Ngày thường, giá vé ban ngày là 69000, ngày t7 và CN thì 85000, ban đêm thì 109000 thì phải. Đó là người lớn, còn trẻ em thì mình… ko có nhớ. :(
Rất phong phú về số lượng món ăn lẫn thức ăn. Trình bày cũng dễ lựa chọn. Tuy nhiên, nhớ lấy giấy lau đĩa, chén trước khi sử dụng vì mình thấy có bụi.
Có một bàn bày đầy các loại bánh xứ Huế như: bánh lọc, bánh bèo, bánh nậm… rồi bánh khọt, bánh tôm, đủ hết. Một bàn thì toàn những món chiên khai vị: chạo tôm, chả giò, cánh gà rán, tôm bọc cốm chiên, tôm lăn bột xù chiên, khoai tây chiên, hành tây lăn bột chiên, thịt thỏ, thị cá sấu thì làm món gì chả hiểu (mình ko ăn nên ko để ý lắm)…
Một bàn thì bày 3 loại súp, có súp cua; gỏi xoài tôm khô, gỏi bồn bồn với thịt, gỏi ngó sen… rồi rau củ trộn sốt mayonaise…
Một bàn thì bày toàn hải sản: chem chép, nghêu, sò lông, sò huyết, móng tay… có cả ốc. Đủ kiểu chế biến: nướng mỡ hành, xào tỏi, hấp, xào me…
Bàn thì bày các món ăn chính như mì Spaghetti xốt bò, nấm bách hoa, cơm chiên, bánh mì ăn với ragu bò và nhìu nữa ko nhớ nổi.
Bàn nữa thì có cơm để trong từng thố nhỏ rất gọn và xinh. Ăn kèm với mấy thứ dưa chua, vài loại cá kho tộ. Cũng có mấy món nấu thuốc Bắc.
Ngoài ra còn có lẩu hải sản, lẩu Thái và bún riêu, bún ốc.
Tráng miệng với vài loại trái cây, rau câu, cocktail, hột é :D, chè, cơm rượu với xôi vò, sâm bổ lượng. Giải khát thì có các loại nước ngọt, trà đá, nước mía, bia… Còn có kem tươi nữa, để trong bánh quế ăn bùi bùi.
Panmei13 thì ngoan ngoãn và chăm chỉ gặm cánh gà rán, món ăn khoái khẩu. Kết thúc bữa ăn, mọi người sửng sốt khi thấy mình tuy nhỏ bé nhưng đang tuổi ăn tuổi ngủ (8x đời đầu rồi, nhưng làm biếng ấy mà). Và mình lại đang quyết tâm tăng kg, vì vậy đã hiền lành ăn hết 7 cái cánh gà cùng 6 viên tôm lăn bột xù chiên, 1 đĩa mì sốt bò, 1 chén rau củ trộn, 1 chén lẩu mực, 1 đĩa gỏi bồn bồn và gỏi xoài. :D Tiếc là đến trễ nên hết nước mía rồi, mà mình lại ko thích nước ngọt, đành uống trà đá vậy.
Quán nấu ăn cũng ngon, các món phong phú, phù hợp nhiều đối tượng. Cứ hết món nào là một lúc sau người ta lại dọn lên thêm (như món cánh gà ấy). Mấy em cty mình ăn tá lả luôn, vậy mà về lại than là mau đói quá. Còn mình thì no, hic!
Một nhận xét nữa là, mọi người ăn uống rất lịch sự, chỉ lấy đủ ăn hoặc dư chút xíu, ko bỏ thừa tràn trề phung phí như mấy lần mình thấy khi đi ăn ngày trước.
Lâu lâu đi ăn vậy cũng thấy thú vị, có điều mình sẽ ko dám đi với người ấy đâu, thấy mình ăn nhiều như vậy, chắc khiếp đảm lắm! (Hay có khi nào người ta còn ăn gấp đôi mình ko nhỉ??)

 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bánh Canh Hoàng Ty 1 03/04/2008
691b Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 

Mình thấy HT1 cảnh quan đẹp hơn mấy HT kia. Ngồi ven sông lãng mạn, lại có không gian rộng rãi, thoáng mát. Đi ăn buổi chiều thì vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức món ăn, ko gì thú vị bằng.

Bày trí nhìn cũng sạch sẽ, bàn ghế lịch sự. Mình đi mấy lần toàn ăn bánh tráng phơi sương, ko ăn bánh canh nên cũng ko bít. Hic! Thấy rau sống là ngon nhứt. Đủ loại hết rau thơm, lá rừng, ăn hấp dẫn. Chứ thiệt ra bánh tráng với thịt luộc thì sao cũng được, cái khó tìm và cái lạ chính là ở đĩa rau phong phú, độc đáo chỉ có ở bánh tráng Trảng Bàng.
Chỉ mỗi cái xa quá. Đúng là ăn xong chạy zìa nhà đói y chang chưa ăn như bạn Hoa Trên Đá nói. Hic!

Mình cũng thấy HT ở Hoàng Văn Thụ còn đỡ, HT ở Trương Quốc Dung ko ngon lắm. Nước mắm pha ngọt lừ, ăn chịu ko nổi. HT ở HVThụ hay có khuyến mãi cho khách ăn tại chỗ thịt quay bánh hỏi hoặc những món mới!
HT 1 vẫn là lựa chọn số 1 nếu có thời gian.

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Bửu Long 01/04/2008
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
 
Hic! Mình cũng bị y chang bạn Khủng Long. KDL này nằm ở Biên Hoà mừ. Ngạc nhiên ghê, vì KDL này mà cũng đưa vô đây. Hồi xưa chưa có Đầm Sen, Suối Tiên thì nó còn coi được, giờ thấy mà ghê. Bao nhiu năm đi lại vẫn chẳng có gì khá hơn.
Hồi xưa nhìu ng tới đây tự tử lắm, rồi đạp vịt chết đuối cũng nhìu. Mình đi cắm trại với lớp, leo núi mệt gần chết, lên tới nơi nhìn thấy toàn mồ mả, nhang khói; mún ngất. Lập tức mệt mấy cũng bò xuống ngay! Chưa từng thấy KDL nào mà ghê zậy!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Karaoke Lâm 01/04/2008
Hẻm 33 Đặng Văn Ngữ, Quận Phú Nhuận
Hồ Chí Minh
 

Địa chỉ chính xác của quán này là 33/11 Đặng Văn Ngữ F.10 Q.PN. Đt: 8452286 - 8422838.
Mình cũng thích quán này, dù đi từ NVTrỗi qua Hoàng Diệu thì hơi khó tìm. 
Chị chủ quán dễ thương, vui vẻ. Lần nào mình gạ gẫm chị đổi phòng có nhạc t.A mới thì chị đều sắp xếp cho ngay, dù có khi mình chỉ đi vài ng mà ngồi nguyên phòng lớn. 
Quán có 4,5 tầng gì đó, mà lên thì được đi thang máy, còn khi xuống thì đi thang... bộ. Hic! Trong khi hát xong mấy tiếng thì mún kiệt sức rồi.
Giá cả ok, mà đúng là ko ép bắt uống nước, cũng như ko tỏ vẻ khó chịu khi khách ko chọn gì cả. Mấy anh giữ xe cũng vui vẻ. Quán còn có lồng chim sáo mà lần nào ra về mình cũng huýt sáo ghẹo nó. Cái con sáo ấy bình thường kiu la um tỏi, mà tới khi chọc cho nó hót thì nó lại im thít như hột mít.
Quán này nhạc hay, âm thanh chỉnh tốt. Nghe giọng thật chứ ko quá vang echo, hay nhạc thì ầm ĩ, còn giọng chìm lỉm ở đâu.
Có bài mới liên tục, nhất là list nhạc Anh (tuỳ phòng á), bạn muốn thì phải hỏi luôn ng dẫn lên phòng. 
Nội thất ko cầu kỳ, đơn giản; nhưng thiệt ra mình đi hát karaoke, chỉ yêu cầu phòng ốc sạch và âm thanh tốt, nhạc mới; chớ mún đẹp thì đi cafe cho rồi.

 Toilet nhỏ nhưng ok!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Hình Như Là 31/03/2008
209B Nguyễn Đình Chính (số cũ), Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 

Hình Như Là dễ thương cho các đôi đó, nhất là vào buổi tối. Có nhiều góc để chọn ngồi. Mình thích ngồi ở chỗ lan can nhìn xuống. Có thể ngắm các giỏ hoa xinh xắn. Bàn ghế nhỏ xinh.
Thức ăn cũng ngon (theo mình), trình bày sạch sẽ, ngon mắt; tuy làm hơi lâu. Mình chưa ăn trưa nhưng nghe bạn nói cơm trưa văn phòng ăn ngon và no, giá hình như 20K.
Không gian bên ngoài thì ko nói, còn bên trong đèn vàng, nhìn rất hay, có cảm giác xưa cũ là lạ... Mình rất thích những quán dùng đèn vàng và chơi nhạc êm dịu. Như Hi-end, Trầm, Mộc....

Có cảm giác như trôi về ngày hôm qua...

 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Cua Đồng 31/03/2008
18/5/A1 Nguyễn Thị Minh Khai
Hồ Chí Minh
 

Mình cũng thấy quán này được mà. Chắc tại có bố ng Bắc nên món 2 miền đều... ăn tuốt luốt và thấy ngon. 
Quán nhỏ xinh, bày trí ok, vật dụng sạch sẽ. Giá cả cũng ok! Lại chuyên về cua nên có phong cách riêng.
Có điều, chỗ giữ xe quá chật, quán cũng quá chật. Ngồi ăn đông đúc, nóng nực mún điên. Ăn xong bước ra bao nhiu năng lượng mới nạp bay sạch. Hic! Có khi tới ngay giờ trưa, còn ko có chỗ mà ngồi ăn, nói chi nóng nực.

Mình ăn món bún cua giấm bỗng gì đó, ngon, nhưng mà ko đủ no. Hic! Bữa nào phải ăn bánh đa cua coi có no ko như bạn tichuot nói. Thích cái màn cà pháo mắm tôm đúng kiểu Bắc, nhưng món này ăn với canh cua rau đay và nhộng rang lá chanh mới đúng kiểu Bắc. He he... Lại thèm ăn quá đi!

 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Khu Du Lịch Bình Quới 31/03/2008
1147 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
 
Mình tới Bình Quới 1 được hai lần. Lần đầu đi với một người. Do đến ngày thường nên vắng vẻ, chỉ có các đôi chú rể cô dâu vô chụp hình cưới. Vậy là tụi mình ko có chuyện gì làm sau khi đã đi chụp hình chán chê; cũng như ngắm cảnh sông SG buổi sáng; liền quay qua ngắm nghía cô dâu chú rể và... chọc ghẹo cho cô dâu cười. Tại nhìu cô chụp mệt quá, mặt mũi nhăn nhó, son phấn nhoè nhoẹt, áo váy xốc xếch; chú rể thì cũng thê thảm ko kém, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chụp hình cưới mà như bị tra tấn. Mấy ng thợ chụp cứ luôn miệng nhắc nhở và động viên: "Cười lên đi cô dâu ơi! Ráng lên cô dâu ơi!" :D
Lần hai tới là đi cùng nguyên đám anh chị em họ hàng bè bạn để chụp hình ngoại cảnh làm album cưới cho bà chị ruột. Đi ngày lễ nên đông ghê, chen nhau kiếm chỗ chụp hình. Và ở đây, có bán các hàng ăn kiểu thôn dã với các quang gánh, chõng tre, nhà lá... 
Nhà hàng Hoa Mua không gian thoáng đãng, nội thất lịch sự. Ăn sáng ở nhà hàng Hoa Mua cũng tạm với mấy món bún chả giò, bún thịt nướng là ngon. Buổi trưa ăn mấy món ko thích lắm. Hợp để lai rai hơn là muốn ăn no. Với lại phục vụ rất lâu, nhất là vào ngày thường. Thời gian đợi chờ món ăn được dọn ra, đủ để bạn ngủ một giấc, trong điều kiện gió từ sông thổi lên rất mát mẻ, cùng tiếng chim hót, không gian yên tĩnh... ko ngủ thì bít làm gì? He he... :p
Chỗ này thích hợp chụp hình, thư giãn, hít thở không khí trong lành sau những ngày bon chen mệt mỏi trong thành phố ô nhiễm.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sân Khấu Kịch Idecaf 31/03/2008
28 Lê Thánh Tôn, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình mê Idecaf đơn giản vì anh Thành Lộc và nguyên loạt chương trình "Ngày xửa ngày xưa". 
Tới khúc nào ko có anh Thành Lộc hoặc vai của anh hết thì chả muốn coi nữa. Hic! Ngoài ra, Minh Nhí, Hữu Châu cũng có cái duyên diễn hài. Coi mà cười bò lăn ra. 
Những vở kịch ở đây được dàn dựng rất công phu và kỹ lưỡng, đầu tư kỹ càng. Diễn cho trẻ em thôi mà phục trang, hoá trang, đạo cụ đầy đủ, đẹp; sân khấu bắt mắt, thay đổi thường xuyên. Diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất hết mình, tâm huyết. Ng lớn còn thích thú huống chi... Có khi ng lớn đi coi còn đông hơn cả trẻ em. Nên giá cả như vậy là hợp lý cho một vở diễn có chất lượng. 
Một nơi uy tín được đảm bảo bởi  khả năng và tài nghệ của những nghệ sĩ tên tuổi!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
 
Trang: 1 2 3 4 5 Tiếp