Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
vic89
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 16/8/2009

Tổng Lượt Xem:  30499

143 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
      Lời bình đầu tiên
Trượt băng nghệ thuật tại TP.HCM 31/10/2010
Lầu 3 nhà văn hóa thanh niên, số 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Hồ Chí Minh
 
Ở Việt Nam chắc các bạn vẫn chưa quen với Trượt băng nghệ thuật, nhưng ở các nước có tuyết thì bộ môn trượt băng lại được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Cuối tháng 9 vừa qua, nhà văn hóa thanh niên khai trương phòng trượt băng với diện tích hơn 400 m2, được trang bị giày trượt nhập khẩu từ Mỹ và sàn trải một loại nhựa đặc biệt (té không gây trầy xước như sàn xi măng của bộ môn Patin). Cảm giác khi chơi rất lạ, đối với các bạn đã biết chơi Patin thì việc làm quen với bộ môn thể thao mới này khá dễ dàng, còn các bạn chưa biết gì thì cũng yên tâm nha vì CLB trượt băng nghệ thuật có Huấn luyện viên miễn phí hướng dẫn các bạn chơi rất tận tình.
Giá vé từ 40 - 50 K không mắc đâu các bạn ơi vì so với giá vé ở Kỳ hòa thì rẻ hơn một nữa lận, hơn nữa phòng tập lạnh, tủ đựng đồ miễn phí và cả các bạn huấn luyện viên rất trẻ trung, dễ thương và nhiệt tình nữa.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Đêm "Halloween kỳ bí" 29/10/2010
CVVH Đầm Sen, 3 Hòa Bình, P.3, Q.11
Hồ Chí Minh
 
Nhằm tạo ra một sân chơi cho các bạn học sinh, sinh viên, và các em thiếu nhi có cơ hội hòa mình vào lễ hội Halloween nhiều bí ẩn, ma quái, CVVH Đầm Sen tổ chức lễ hội "Halloween kỳ bí", với các cuộc thi hóa trang Halloween, đêm hội Halloween kỳ bí, gian hàng trưng bày các sản phẩm liên quan đến Halloween, gặp gỡ với các phù thủy của bộ phim " Gia đình phép thuật" đem đến cho các bạn một đêm thật ấn tượng và khó quên. Đặc biệt miên phí vé vào cổng cho tất cả các du khách hóa trang trong 2 đêm 30 và 31/10.
Sau đây là thông tin về cuộc thi Hóa trang Halloween:
1. THỜI GIAN:
* Thời gian thi: Từ 17-20 h ngày 20/10/2010
* Trao giải và biểu diễn : 19h30 - 22h30 ngày 31/10/2010
2. ĐỊA ĐIỂM:
Sân khấu Ngôi Sao - CVVH Đầm Sen
3. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ:
Đăng ký theo nhóm, mỗi nhóm 2 người
4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1 giải nhất: 3tr
1 giải nhì: 2 tr
1 giải ba : 1,5 tr
5 giải kk: 1tr
và rất nhiều giải phụ hấp dẫn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh 29/10/2010
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Trong các bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ bảo tàng chứng tích chiến tranh là trưng bày nhiều hiện vật, tranh ảnh, và nhiều khách nước ngoài đến xem nhất. Khác với các bảo tàng khác Bảo tàng có mô phỏng lại một phần của nhà tù Côn Đảo, đặc biệt là chứng tích Chuồng cọp rất chân thực, Vic có may mắn làm tình nguyện 4 ngày  tại bảo tàng, 4 ngày thật sự là chưa đủ để xem và quan sát hết toàn bộ bảo tàng nhưng cũng đủ để cảm nhận phần nào nỗi đau, nỗi mất mát to lớn mà chiến tranh đã để lại.
Đến đây mới biết mỗi ngày bảo tàng đón tiếp phần đông là người nước ngoài, người Việt Nam đến đây rất ít. Trong khi ở nước ngoài thì điều này hoàn toàn ngược lại, một thực tế thật đáng buồn!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Lẩu Cá Kèo Mưa Rừng 31/01/2010
04 Sư Thiện Chiếu, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
thề không bao giờ zô quán này lần thứ 2, ăn dở ẹc, chờ lâu như quỉ, phục vụ thì rùa bò, chỉ mỗi tính tiền là nhanh thui, chỗ gửi xe ở dưới tầng hầm đến khở sở để quăng nó xuống rồi móc nó lên. Gọi có 5 cái lẩu cá kèo mà ngòi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, nhân viên thờ ơ, chả nói năng gì. Ghét 1 nha. Trong lúc chờ đói quá đành gặm nhấm cái món nem (tưởng nem Miền Tây) để sẵn trên bàn có quấn là chuối ý. Hic chưa bao giờ ăn cái nem nào dở đến vậy, ăn có mấy miếng, hãi quá, bỏ!  Ghét 2. Ngồi chờ đã đời khuân được cái lẩu ra, lẩu bé tí, mỗi người được chưa đến 2 con ( 4 tên 1 lẩu), đắt zã man! đĩa bún thì 1 nhúm, đủ cho con mèo nó xơi, đành ăn rau lót bụng. Ghét 3. Tính tiền, lúc mang bill ra, Lớp trưởng nhìn bill rùi đọc cái con số trong đó, "2 phút tưởng niệm bắt dầu", nhìn nhau trân trối, hic có 5 cái lẩu chả ra gì, 3 hay 4 dĩa gỏi, khoảng 20 ly nước trà đá ( hên chỉ trà thui), khoảng chục cái khăn ướt, hết gần 1 chai. Choáng toàn tập. Lời khuyên không nên đến Mưa Rừng vì mọi thứ ở đó đối với Vic đều không được điểm nào hết.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Quán Rau Đắng 31/01/2010
4 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Trưa hôm qua thi môn cuối cùng, Vic cùng tụi bạn đi ăn cùng với cô giáo dạy chứng khoán, hehe te te đi đến Quán rau Đắng trên đường Nguyễn Thị Diệu, hơi bị ấn tượng với bãi giữ xe, mới gửi xe zô, ton ton đi ra thì đã bị nhắc nhở, đi đông thế này trả tiền gửi xe lun nha (quỉ thiệt, có 8 tên chứ nhìu đâu mà nhìu). Chài ơi, zô ziên ghê lun, chưa ăn được miếng nào mà đã thu tìn giữ xe đáng nhẽ phải free chứ!!!!
Mặc dù ấn tượng ban đầu hok tốt 1 tí xíu nhưng zô quán rùi thì thấy thích quán này, vì không gian tương đối thoáng mát, nói chuyện thì rất tự nhiên và thoải mái. 8 tên và 1 cô gọi 2 bé lẩu cá kèo lớn, xém gọi 3 pé nhưng suy nghĩ lại, may mắn gọi 2 thui, lí do tại sao tí Vic sẽ giải thích (150k/pé nha!), gọi thêm 3 dĩa cá kèo ăn kèm rau đắng (hok bít là cá chiên hay cá nướngvì lần đầu tiên ăn cái món đó) chấm nước me ngon quá xá lun (tiếc là em hem tính tìn nên hok bít 1 dĩa cá bi nhiu) nhưng 3 chai bia Heniken, 4 nước ngọt cộng mấy thứ linh tinh nữa hết gần 700k. Công nhận ăn chất lượng, rất ngon, nhưng rút kinh nghiệm lần sau có ăn thì gọi lẩu nhỏ vì cái lẩu lớn đó 9 người ăn hok hết nổi, tiếc lắm mặc dù ráng ăn nhưng còn nhìu ơi là nhìu, cá còn dư quá trời lun, ăn hoài, nhét nhét nhét mà sao cái bụng thì căng mà cái nồi thì vẫn còn nhìu. nhất định sẽ quay lại quán 1 ngày hem xa.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe Sân Vườn Thủy Trúc 31/01/2010
197 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Nhà Vic gần Thủy Trúc nè, nhưng thỉnh thoảng hẹn gặp bạn bè mà làm biếng đi xa mới ghé Thủy Trúc, đến Thủy Trúc trước hết vì không gian quán quá đẹp, rộng rãi, thỏa mái, mát mẻ, nhiều cây cối, là một địa điểm lí tưởng để 8 với bạn bè. Đặc biệt, là một không gian "dễ zương" cho 2 người khi đến vào buổi tối vì hơi hơi lãng mạn,hehe; đến Thủy Trúc buổi trưa nóng nực thì hok còn địa điểm nào bằng vừa yên tĩnh để nghỉ ngơi thư giãn, lại có thể chợp mắt  1 chút (1 chút thoai nhé hok thui bị trộm rinh đồ ah). Nhưng mún thưởng thức thức uống mà OK thì hem có lí tưởng chút nào. Đồ uống pha không ngon lắm, giá cả cũng phình phường, không quá mắc nhưng cũng chả rẻ tí nào cả. Nhân viên cũng được, nhưng Vic cũng có suy nghĩ giống mấy bạn khác về cách thu tiền ngay của Nhân viên, cảm thấy hơi khó chịu, làm cho mình cứ có cảm giác sẽ quỵt money họ zậy. Ai chua đến Thủy Trúc thì ghe thử 1 lần cho bít nha, có khi lại gặp Vic cũng nên
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Rạp Chiếu Phim Galaxy Nguyễn Du 17/08/2009
116 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
 
Tình cờ Vic quen anh ở Galaxy. Hôm ấy trời mưa to lắm, chạy từ bãi giữ xe vào có kịp ngó trời trăng gì đâu, có lẽ trời xui đất khiến Vic đụng phải anh. Hic đã đâm vào người ta lại còn làm rớt di dộng của anh nữa. Trong đầu Vic đã chuẩn bị tâm lí bị la òi ai dè anh chỉ nhẹ nhàng đỡ Vic dậy, và hỏi " Em có sao không?". Có lẽ chính cử chỉ của anh đã làm Vic cảm...rồi hai anh em ngồi ăn bắp rang và tám đủ thứ linh tinh về bộ phim sắp được chiếu. Riêng cái khoản xem phim anh và vic có nhiều điểm chung ghê, anh cũng thường xuyên ghé galaxy, thích phim hành động, thích đến 1 mình và bao giờ cũng đến trước giờ chiếu nửa tiếng...1 năm rồi, thỉnh thoảng vẫn đến galaxy, vẫn ngồi ở vị trí anh và vic đã ngồi, thưởng thức cái vị beo béo của bắp rang và... chờ 1 điều gì đó. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình khìn quá, thích anh mà không dám xin anh sdt, không biết anh có suy nghĩ giống mình không? Anh có ấn tượng gì về một con bé vừa nói nhiều mà còn nói to!!!
Nãy giờ Vic chỉ tâm sự một chút thôi, Vic thích Galaxy không những là nơi có một kỉ niệm đặc biệt đối với Vic mà so với các rạp khác Galaxy đẹp, lịch sự, nhân viên vui vẻ, giá vé khá phải chăng. Vic có thẻ sinh viên nên ngoại trừ các ngày đặc biệt, chỉ 45k/vé, riêng thứ 3 giá 40k/vé cho mọi đối tượng. Galaxy con có một khu ăn uống khá tiện nghi bán bắp rang rất thơm và thức uống. Cảm giác vừa xem phim vừa măm măm bắp rang thì hết sẩy.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Dìn Kí 16/08/2009
50 Lệ Thị Hồng Gấm, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Vic ít đi ăn uống lắm, cách đây 2 tuần được ông anh dẫn đi ăn buffe ở Dìn Kí. Ông anh quảng cáo quán này dữ lắm, bảo ngon nhất thành phố, hic, đến òi mới bít, hok như mong đợi cho lắmđồ ăn nhìu thiệt, ăn ngán ngẩm lun, nhưng toàn đồ dễ ngán, hok có gì đặc biệt. Thức ăn hok dc nóng nè, nhìu dầu mỡ, nấu bình thường, ăn thì nhìu mà chẳng món nào đáng nhớ cả. Vic hok nhớ giá vé chính xác nữa hình như 159k /suất người lớn thì phảivì ông anh đãi nên cũng hok wan tâm nhìu. Túm lại nếu đi ăn nhìu người theo kiểu gia đình hoặc ai ăn khỏe ơi là khỏe, nhiều ơi là nhiều thì đi ở đây cũng dc còn đi theo kiểu hẹn hò thì hok phải là chỗ hẹn lí tưởng đâu vì quán đông, hok có không gian cũng như để tiền 2 người đi ăn chỗ khac có lẽ hay hơn
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu