Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
mypnt
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 10/11/2009

Tổng Lượt Xem:  36633

152 điểm
Lời cảm ơn
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Pizza Roma 18/10/2010
66b Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Hồ Chí Minh
 
Tuy nhiều lời chê dành cho quán này, nhưng với mình thì mình vẫn thích tới đây khi muốn ăn pizza. Mùi vị bánh khá hợp khẩu vị của mình. Cũng từng đi ăn nhiều quán, nhưng cảm thấy ở đây ok nhất. Về bánh pizza, và cả giá tiền của nó. Không gian cũng ok, ngồi ngoài trời, kế bên là CMT8 đông đúc, nhưng may là quán lại hướng mặt ra Nguyễn Thị Diệu, nên cảm thấy ko ồn ào, mà còn có chút nhẹ nhàng khi ngồi cách xa không khí náo nhiệt của con đường đông đúc. Kêu 1 cái pizza to, 2 người ăn, chịu ko nổi, mình chỉ ngốn được 3 miếng, phần còn lại là bạn mình giải quyết ^^ Thêm cả nước uống, vẫn < 150k. Có lẽ pizza to vậy 3 người ăn thì vừa vặn hơn, còn 4 người ăn thì lại có vẻ thiếu rồi ^^ Pizza ở đây có nhiều mùi vị, nhiều loại nhân pizza, tuỳ khẩu vị mà chọn loại nhân mình thích. Nhưng đúng là chờ hơi lâu thiệt, có điều kế bên là 1 quán cà phê, cũng là dạng ngoài trời, vì vậy ngồi bên đây cũng có chút không khí của quán cà phê, vừa ngồi đợi vừa uống nước trò chuyện, ko quá tệ. Sau đó bánh ra thì chén 1 bữa no căng bụng với giá tiền ok, rồi đi dạo 1 vòng ra khu quận 1, nói chung cũng khá thú vị cho 1 bữa tối thứ 7 rảnh rang... ^^
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cửa Hàng Brodard Bakery 18/10/2010
11 Nguyễn Thiệp, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Bánh ngon, hơn hẳn Kinh Đô hay Đức Phát, và vì thế mà giá tiền cũng cao theo ^^ Có nhiều loại bánh, nhưng mình thích nhất là bánh kem nhỏ. Vừa ăn, ko ngán, mùi vị đa dạng. Tiramisu ăn thơm ngon. Opera ăn béo ngậy. Bánh kem chanh dây (ko nhớ rõ tên gì, chỉ nhớ là có chanh dây :D) thì lạ miệng, và chua chua nên ăn ko ngán ^^. Bánh dâu thì mình ko thích ăn, nhưng mua tặng bạn mình, thấy bạn ấy khen dữ lắm, và bánh trang trí cũng rất đẹp, với những quả dâu to chín đỏ và mứt dâu phủ đầy mặt bánh. Bánh phô mai thì ko giống với nhưng loại bánh kem khác có ruột là bánh bông lan, ngoài phủ kem, mà bánh này trong ngoài đều như nhau, mềm mại và ngọt ngào, ăn rất ngon, nhưng vì quá ngọt nên mau ngán ^^. Kem ở đây bán cũng tàm tạm, giá cũng ko mắc như bánh. Ơ đây cũng có bán keo nữa, kẹo mút nhiều màu như của con nít, cũng dễ thương :D Nhân viên thì bình thường, ko vồn vã lắm, cũng ko lạnh nhạt. Nhưng dù sao cũng mua rồi mang đi lun, nên thái độ nhân viên với mình cũng ko quan trọng. Chủ yếu bánh ngon. Vậy là quá đủ với 1 ng KO thích ăn bánh kem như mình :)
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Cafe MOS 12/10/2010
181 Cách Mạng Tháng Tám, P. 5, Q. 3
Hồ Chí Minh
 
Lâu rồi ko ghé thăm thổ địa, thấy thay đổi nhiều quá. Cũng đang rảnh nên tranh thủ viết lời bình cho vài địa điểm. Đầu tiên là Mos (vì có coupon ^^). Hồi trước cũng tới Mos vài lần. Thấy cũng ko có gì đặc biệt lắm. Mos là 1 quán cà phê nhỏ với gam màu tối, có thể xem như có phong cách riêng, với 1 hồ nước nhỏ dễ thương, ánh sáng mờ dịu và tivi thì chiếu phim liên tục. Nhân viên phục vụ theo mình thấy thì lịch sự, tuy có vài ý kiến khen chê khác nhau của các địa khác. Quán thì là quán cà phê, nhưng cà phê ở đây ko ngon lắm, mà món ngon là kem và bánh ngọt. Kem ở đây là kem New Zealand, 1 nhãn hiệu kem nước ngoài, ăn khá ngon và lạ miệng. Bánh ngọt thì ko biết hiệu nào, mùi vị và cách trang trí khá giống bánh ngọt Brodard. Wifi khá tốt. WC đẹp ^^. Giá tiền cũng ok, tầm 30k - 40k. Và thường hay có nhiều chương trính khuyến mãi như: Happy Hour, giảm giá thử kem, phiếu khuyến mãi (cho thổ địa :D)... Vị trí ngay khu trung tâm, cũng tiện lợi khi hội họp bàn bè cà phê trò chuyện. Tóm lại theo mình thì nếu có dịp (bạn bè rủ, tiện đường đi ngang qua đó...), mình sẽ ghé lại Mos. Nhưng thật sự thì Mos ko phải là 1 địa điểm ko thể thiếu đối với mình, có thể thu hút mình từ 1 nơi xa xôi mà phải tới bằng được Mos để nhâm nhi 1 tách cà phê ấm nóng hay 1 ly kem lành lạnh...
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Kem Xcream 29/04/2010
212A2 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Lần đầu đến quán, quả thật quán khá khó nhìn, đi ngang qua mà cũng ko biết
Nhưng vào trong quán thì thấy cách bày trí của quán thì rất lịch sự, trang nhã, với tông màu trắng và đỏ. Mình là nhân viên văn phòng, ko còn là teen nữa, nên thấy phong cách này rất dễ chịu. Có nhiều loại ghế, nhưng mình thích bộ sofa to dài, êm ái nằm ở góc phòng. Dù hôm đó đi có 2 người, nhưng vẫn chiếm hết bộ sofa đó, dành cho dễ đến 7-8 người . Thật là êm và thích quá

Kem ở đây rất ngon và lạ, béo béo, thơm thơm, ngọt ngọt, chua chua, đủ mùi vị cả. Mình rất thích kem phúc bồn tử, và kem phúc bồn tử phô mai. Ăn thật là tuyệt. Kem bạc hà kẹo gum cam, hình như tên là vậy, thì ko ngon như mình nghĩ. Còn kem dâu tằm đỏ cũng khá ngon. Ngoài ra, các món kem cơ bản như socola, vani, bạc hà socola cũng ngon và không ngán. Cách trang trí kem rất dễ thương, hình chụp với kem ở ngoài ko khác mấy, nhìn là muốn ăn liền, hấp dẫn lắm . Giá kem thì 1 viên 20k thì phải, cũng như kem ở những chỗ khác, nên giá cả ko có vấn đề gì hết.

Ăn xong kem, mình đưa coupon ra, thế là nhận được 2 phần yaua trái cây, 1 dâu, 1 dứa. Món yaua cũng rất đẹp, yaua thì xoắn xoắn lại, trên có trái cây, và sốt socola, sốt dâu phủ lên. Công nhận ở đây quả là có tay nghề trang trí quá pro . Nhân viên nhận coupon cũng rất lịch sự, ko có vẻ gì là khó chịu.

Có 1 vấn đề là nhân viên ko nhiệt tình với khách, nhưng rất lễ phép, vậy cũng tốt rồi, ít ra lúc ngồi lê ở đây ko bị ai chú ý hay làm phiền.

Tóm lại lần đầu tiên tới đây, ấn tượng rất tốt, và nhất định sẽ ghé thăm nhìu lần nữa. Vì kem ngon, và mình cũng rất rất là thích ăn kem.
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Yogurt Space 09/03/2010
147 Trần Hưng Ðao, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Hôm kia, có phiếu giảm giá thổ địa của Yogurt Space, hí hửng cùng bạn đi tới đây ủng hộ. Không phải lần đầu tiên tới chỗ này, và trước giờ vẫn hài lòng về cung cách phục vụ . Hôm nay, gửi xe xong, bước vào cổng, thấy cái logo thổ địa ở ngoài, nên càng tự tin cầm phiếu giảm giá vào. Sản phẩm là 2 ly Yogurt dễ thương, đem ra tính tiền, vui vẻ chìa cái phiếu giảm giá cho cô bé rất xinh xắn đứng ở quầy và hỏi có dùng được không (Tất nhiên hỏi vậy nhưng mình tự trả lời rồi, dùng được dùng được, haha ). Nhưng rất bất ngờ, cô bé lắc đầu, làm mình đứng sững lại . Có lẽ vẻ ngoài khi sửng sốt của mình quá đặc biệt, làm cái chị cũng ngồi ở quầy tính tiền, kế bên cô bé đó chú ý, mới bảo cô bé lấy phiếu để chị ấy xem thử. Chị ấy ngó ngó cái phiếu, hỏi cô bé kế bên ngày hết hạn (oh my god, hôm đó vừa đúng là ngày hết hạn , chắc chị sợ mình gian lận). Rồi cuối cùng chị kêu cô bé đó giảm giá cho mình. Tuy được giảm, nhưng mình cũng hơi bùn bùn, vì thái độ của 2 người đó làm mình thấy ngại ngại, và cũng vì ko ngờ ở đây thông tin thổ địa cập nhật kém quá. Vừa bước ra khỏi quầy, mình nghe loáng thoáng chị ấy nói nhỏ với cô bé kế bên là mấy cái phiếu này phiền phức quá!!! Choáng!!! . Vậy hóa ra mình vừa làm 1 trò gây phiền cho người ta à! Nếu chỗ nào cũng treo biển địa điểm được yêu thích của thổ địa, đồng thời khuyến mãi coupon, mà đến nơi bị đối xử như vậy, thì chắc sau này có cả chục coupon của chỗ này cũng ko dám dùng đến! Chỉ có mười mấy ngàn giảm giá, mà mình bị như vậy, thà ko cần còn hơn. Bùn quá à! Huhu.. Mà mình cũng mất cảm tình về cách tiếp đãi khách rồi, chắc sau này ko dám ghé nữa đâu, dù mình cũng thích yogurt chỗ này lắm..
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Nhà Hàng Pepperonis 03/02/2010
111 Bùi Viện, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Mình thích pizza ở đây lắm, mùi vị đậm đà, bánh to, chọn loại đế dày là ăn khỏi chê luôn! Giá cả thì cũng chấp nhận được, nhất là lúc có khuyến mãi thì quá tuyệt vời. Hồi trước thì có khuyến mãi của mege star, khuyến mãi thứ 3, thứ 5, ko biết giờ thì sao. Cũng lâu rồi mình ko đi ăn pizza. Nhưng nếu được chọn lựa, mình nhất định sẽ chọn ăn ở đây. Cảm giác là nó ngon hơn Hut hay Inn nhiều! Nhân viên đúng là dễ thương thật. Và không khí quán cũng rất Tây. Có lần mình tới ăn vào trời mưa, ngồi trong quán nhìn ra ngoài, cảm giác mát mẻ và thoải mái lắm. Bạn nào thích ăn pizza thì nên ghé quán này ăn thử nhe, hứa là ngon lắm đấy !!!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Sủi Cảo Hà Tôn Quyền 10/11/2009
Hà Tôn Quyền, Phường 4, Quận 11
Hồ Chí Minh
 
Từ lúc còn học đại học đã biết tới mấy tiệm bán sủi cảo ở đây. Khu sủi cảo nổi tiếng luôn mà. Sủi cảo ở đây bán ngon, nhưng cũng tùy tiệm, có những tiệm mới mở để ăn theo những tiệm nổi tiếng đã mở từ lâu. Nếu đến ăn thì nên vô Ngọc Ý hay 193. Chất lượng bây giờ so với hồi trước cũng ko bằng nữa, nhưng nói chung cũng còn rất ngon so với những tiệm khác. Sủi cảo nhiều, viên to, tương chấm ngon, nước dùng lại ngọt. Có nhiều món như cảo không, cảo mì, cảo thập cẩm, mì cảo thập cẩm, và cả thập cẩm không. Nhiều loại vậy, và giá tiền cũng khác nhau, có quán mỗi loại một giá tiền, có quán 1 giá tiền cho tất cả các loại, và gia giảm thức ăn cho đúng bằng giá tiền. Giá tiền bây giờ trung bình 18k/tô, không mắc hơn hồi trước nhiều. Hôm trước mình và bạn, 2 người vào, ăn 2 tô và uống 1 chai nước, tồng cộng là 42k, ăn no nê và ngon lành, vậy cũng khá mềm cho một bữa tối. Nếu có thời gian các bạn cũng nên ghé qua ăn thử, nhất là những ai thích sủi cảo, vì đã thích sủi cảo mà không biết đến mấy tiệm này là coi như phí nửa cuộc đời rồi (nói quá thiệt ).
Lâu lâu đi chơi vòng vòng sài gòn đêm lành lạnh, ghé qua húp tô sủi cảo nóng, ấm áp cả người, và có thêm sức... đi tiếp
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Tiệm Bánh Chewy Junior 10/11/2009
34 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tiệm nhỏ, trông như 1 tiệm bánh bình thường, có thể mua về, hoặc ăn tại chỗ. 1 bên là tủ kiếng trưng bày bánh cho người dùng chọn, 1 bên là những dãy bàn ghế cho khách hàng muốn dùng bánh tại chỗ, có bán nước (vì ăn bánh tất nhiên phải khát nước). Không gian nhỏ hẹp, nên đến đây mục đích chỉ là ăn bánh, trò chuyện 1 chút rồi về. Bánh có nhiều loại, phía ngoài là vỏ bánh dai dai, phía trong là nhân kem mềm béo, có 2 loại nhân kem là nhân kem bình thường và nhân kem socola, phía trên bánh có thể thêm sốt socola, sốt cà phê, hạt socola, hạt dẻ, bánh oreo, phomai, các loại mứt ... Bánh có vị lạ, lúc cắn vào thì nhân kem trào ra, cũng khá thích, và thấy vị lạt lạt, chắc là vị của vỏ bánh. Ăn 1 hồi thì hơi ngấy, chắc là do vị kem hơi béo ngọt. Tóm lại thấy không ngon lắm, vỏ bánh và kem thấy phối hợp không tốt, và ăn xong thì tay dính dầy kem, hơi dơ . Và giá cũng ko mềm, 10-17k/bánh, tùy loại, có loại hỗn hợp nhiều bánh thì gia mắc hơn nữa, giá nước cũng mắc, trà đá cũng tính tiền. Ai chưa ăn thì ăn thử cho biết mùi vị cũng được. Mà có lẽ cũng tùy khẩu vị, biết chừng với mình thì ko ngon, với các bạn khác thì rất tuyệt.  Được cái nhân viên cũng lịch sự, đứng lựa bánh có nhân viên hướng dẫn, lựa hơi lâu mà nhân viên cũng vẫn vui vẻ.
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
      Lời bình đầu tiên
Rạp Chiếu Phim Vinh Quang 10/11/2009
59 Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Đây là một rạp chiếu thuộc Saigonmedia nè, cùng với Thăng Long, Đống Đa và Toàn Thắng. Giá vé rất mềm, đồng giá 25k/vé thì phải. Nhưng vì trông nó khá cũ kỹ nên chưa bao giờ mình nghĩ sẽ tới đây xem. Có điều mình nghĩ rạp này cũng thuộc saigonmedia, chắc cũng nhiều người biết và ủng hộ, ko ngờ ko thấy bình luận gì hết. Co lẽ do phim của nó thường là phim cũ, sau khi chiếu ở Thăng Long, Đống Đa 2 tuần rồi thì mới đưa qua đây, nên ít ai đến xem. Nhưng nếu bạn muốn coi 1 bộ phim nào đó, mà các rạp lớn vừa hết chiếu, thì chạy qua đây coi, chắc chắn là còn chiếu đấy. Phim cũng từ bên kia qua, có lẽ chất lượng không đến nỗi, nhưng tất nhiên sẽ không bằng do chất lượng rạp, loa, máy chiếu... Nếu saigonmedia chịu khó đầu tư lại thì chắc cũng ok hơn, chứ để nguyên 1 rạp chiếu phim toàn chiếu phim cũ thì uổng quá!
 
0 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu
 
     
Trà Sữa Hoa Hướng Dương 10/11/2009
399 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Hồ Chí Minh
 
Thích quán vì trà sữa ngon. Không gian hơi ồn ào, nhạc đôi lúc hơi to, nên muốn tìm không gian yên tĩnh để thư giãn thì không nên đến đây. Nhưng nếu đến cùng bạn bè, trò chuyện rôm rả, chơi xếp gạch, uýnh bài ... thì đây là địa điểm rất thích hợp. Vì dù có ồn ào cỡ nào thì hình như cũng là bình thường ^^. Có thể thoải mái trò chuyện, vui chơi, cộng với 1 ly trà sữa ngon thì còn gì bằng! Nhân viên của quán cũng ko gọi là nhiệt tình, nhưng cũng ko ra vẻ gì với khách, nhiều tiệm nhân viên còn rất lịch sự, tiếp đón khách bằng câu nói "Hoa hướng dương xin chào", có điều nói nhanh quá nên 3-4 người nói mình vẫn ko nghe ra câu nói đó là gì, mãi 1 hồi suy đoán mới ra . Ngoài ra quán cũng có wifi, tùy theo quán mà wifi mạnh hay yếu, có quán thì lướt web thoải mái, quán thì khỏi lên luôn, nhưng nói chung ít khi đi uống trà sữa mà lướt web nên có wifi thì tốt, không thì cũng chả sao

Tóm lại nếu đi uống trà sữa, HHD vẫn là địa điểm mình nghĩ tới đầu tiên.
 
2 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu