Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
IMM
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 23/8/2011

Tổng Lượt Xem:  10311

12 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá

Địa phương: Phân loại:   
     
Nhà Hàng Tân Hải Vân 23/08/2011
158-160-162 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1
Hồ Chí Minh
 
Tôi và khách dùng bữa tại nhà hàng này ngày 22/8/2011.
Khung cảnh lúc vào, nhà hàng rất đông khách, chật chội, nóng mặc dù là buổi tối. Máy lạnh không được sạch sẽ cho lắm.

Nhân viên ghi món ăn người Hoa nói tiếng Việt bậm bõm, lạnh lùng, giới thiệu các món lạ, như cố gắng ép thực khách đặt món.

Các món ăn tạm được, đặt biệt miến xào cua tương đối ngon, nhưng không phải là "không nơi nào có" như quán giới thiệu. Món này bạn có thể thưởng thức tại nhiều quán ở thành phố như Sông Trăng - Bình Quới...là ngon nhất.

Món mỳ, hủ tiếu nhiều mỡ và béo ngậy, tôi ăn mà cứ như ăn một ổ cholestorone. :D

Thái độ phục vụ mới là điều đáng nói:
1. Làm món ăn chậm chạp.
2. Nhân viên nhăn nhó, đặc biệt là nhân viên nữ nhiều lời
3. Khi tính tiền, hai nhân viên nữ đứng lỳ tại bàn chờ đợi. Sau đó để luôn quyển sổ tính tiền trên bàn đầy thức ăn, nhếch mép, hằn học khi khách không cho tiền típ.
4. Nhân viên nam niềm nở, lịch sự hơn nữ
5. Sau khi ra về, cả đoàn của tôi gặp phải ánh mắt dữ dội, hung tợn của nhân viên nữ đứng lỳ đòi tiền bo kia.
6. Nhân viên gởi xe cũng vòi tiền khách hàng 5000vND/chiếc.

Thiết nghĩ, một nhà hàng với tiếng tăm như thế tại sao lại có những cung cách phục vụ lạ đời. Món ăn chưa thuyết phục người khác, thì cũng phải tốt ở khâu phục vụ. Nhà hàng mở cửa 24/7 ngay trung tâm thành phố, có rất nhiều người ăn, giá cả không rẻ thì có nên chăng chỉ vì chút tiền tip mà lại đánh mất mình?

Chân thành góp ý!
 
1 phản hồi Gởi cho bạn bè Tin xấu